Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

Honor chắc ko ảnh hưởng đến sói hay hươu đâu nhỉ? Theo mình đoán nửa đầu game là sói, về sau là hươu, vì sao?

Vì lúc đầu Arthur chỉ biết bắn giết cướp bóc theo lệnh của Dutch, vì một tương lai tươi sáng, nhưng sau khi gặp Mary, giết chóc càng nhiều bắt đầu tỉnh ngộ nhận ra... mình là người tốt (huơu), chứ k phải đám đâm thuê chém mướn như Dutch.

Chính Mary sau khi trả nhẫn cũng viết thư bảo là Arthur tốt nhưng phải chiến đấu với gã khổng lồ độc ác trong tim....


Coi clip John gặp Dutch ở dưới đám chơi rdr2 comment hài vl =)) Anh em xem thử đê =))
 
Ps4 pro đã hết bảo hành thì mua bao nhiêu hợp lí mấy bác?
 
Honor chắc ko ảnh hưởng đến sói hay hươu đâu nhỉ? Theo mình đoán nửa đầu game là sói, về sau là hươu, vì sao?

Vì lúc đầu Arthur chỉ biết bắn giết cướp bóc theo lệnh của Dutch, vì một tương lai tươi sáng, nhưng sau khi gặp Mary, giết chóc càng nhiều bắt đầu tỉnh ngộ nhận ra... mình là người tốt (huơu), chứ k phải đám đâm thuê chém mướn như Dutch.

Chính Mary sau khi trả nhẫn cũng viết thư bảo là Arthur tốt nhưng phải chiến đấu với gã khổng lồ độc ác trong tim....


Coi clip John gặp Dutch ở dưới đám chơi rdr2 comment hài vl =)) Anh em xem thử đê =))
mình chơi gặp hươu 100% luôn :-"
 
Ps4 pro đã hết bảo hành thì mua bao nhiêu hợp lí mấy bác?
Dao động quanh 8 củ, lâu lâu thấy có shop rao 7.6 củ mà hơi hiếm. Giờ vẫn còn mấy cây full box bảo hành chính hãng 2 năm Sony giá 9tr5 ấy, xúc luôn đê.
 
Mà đời PS4 build ngon nhỉ, mình follow mấy group console, ps4 cũng hầu như ko thấy ai lên hỏi sửa chữa hay fix lỗi gì, bên Switch thì đầy lỗi ra =))
 
Nhìn kết cục viên mãn của gia đình John là an ủi lớn nhất cho Arthur cũng như người chơi rồi, bao nhiêu nhân vật nằm xuống mới được kết cục như vậy, xem đoạn cầu hôn cảm động ứa nước mắt luôn:9cool_too_sad:
 
Nhìn kết cục viên mãn của gia đình John là an ủi lớn nhất cho Arthur cũng như người chơi rồi, bao nhiêu nhân vật nằm xuống mới được kết cục như vậy, xem đoạn cầu hôn cảm động ứa nước mắt luôn:9cool_too_sad:
Chơi RDR1 chưa bác, chả thấy an ủi gì cả.
 
Game đầu tiên ta coi hết credit, kết thúc 2 epilogue ngồi lặng lẽ coi hết credit, có cảnh ông Si Mông bán tạp hóa ở Valentine (ở Rhodes chứ) quay ngang qua nhìn cái ảnh có đầy đủ thành viên của băng Van De Linde đời đầu max cảm xúc :9cool_too_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy Red dead online khá thất vọng , nhiệm vụ thì xa tít tắp trong khi ngựa cà quẹo ốm đói không đủ tiền để mua đồ ăn , muốn cho nhân vật ăn cũng khó khăn vì đến camp khá xa nên cho nó underweight lun cho tiện , story coop thì không cho posse 4 người làm được ( phải posse 3 người mới cho vào ???? WTF) , chuyển sang bắn nhau cho vui nhưng cũng chả thấy vui vì nhân vật nó cứ chậm chậm lag lag không bay nhảy như uncharted được . Ra free roam săn chim được 30p bị disconnect mất hết nản kinh hồn
 
DRO dạo này mạng mẽo chán VL, Disconnect liên tục.
Công sức nửa tiếng đi săn được 1 đống chất đầy lưng ngựa, dis phát, mất mẹ hết.
nguyên ngày chủ nhật bị 4-5 phát như thế. mất sạch đống da :1cool_choler:

Nhu yếu phẩm thì mình có 1 số tips như sau.
- Ngựa: Ghé chuồng ngựa mua 20 cục Hay bỏ túi, bao giờ ngựa đói cho nó ăn 1 phát
- Người: đói thì ra bắn đại 1 con thú gì đó, kiếm bất kì đống lửa nào đó xung quanh nướng ăn, không nhất thiết phải về camp. Nếu ở Valentine, có thể ra trại (gần rạp hát) múc đồ ăn free mà ăn, hoặc vào quán rượu bốc đồ ăn free trên bàn ăn.
- Đạn, đồ ăn, đồ shop: Bấm giữ D-pad trái mở cuốn Catalogue ở bất cứ đâu, chọn mua. Sau đó đến nhận tại bưu điện gần nhất, hoặc về camp nhận. Mình order sẵn 1 đống đạn, đồ ăn nhẹ, thiếu thì ghé lấy thôi.
- Dịch chuyển: Không cần đi xe lửa, ra ngoài menu của Online sẽ có các mục Free Roam cho các vùng, New Austin, New Elizabeth, Sant denis v.v... chọn vùng cần đến, bay qua chẳng tốn xu nào.
- Tiền bạc thì, đi gặp con gì bắn con đó, đến shop thì bán. Gặp Homestead vào loot đồ thoải mái, ko sợ gặp NPC đâu.
- Săn thú thì cứ đi lòng vòng gần mấy cha bán thịt. Rảo quanh, bắt thú gần đó, đem bán cho gần. Nhớ lấy luôn xác đã lột da, bán sẽ nhiều tiền hơn. 1 cái xác tầm 3-4 đô. Riêng mấy xác hiếm như con báo, bán tới 6 đô 1 xác đã lột da.
- Bỏ ra 40 đô, vào shop mua lấy cái Scope gắn cho khẩu Carbine Reapeater, đứng xa nhắm bắn thú cho khỏe. Săn tầm 1 tiếng là lấy lại vốn 40 đô rồi.
- Không đặt nặng phải săn được nhiều sao. Săn nhiều sao mất thời gian canh chỉnh, cứ bắn ầm ầm lấy nhiều số lượng bán được nhiều tiền hơn.

Giải quyết kha khá nhu cầu rồi :1cool_byebye:
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái cần biết bây giờ là hết beta có reset lại ko, mong rockstar nói 1 tiếng để còn biết, chứ giờ cày cho cố rồi reset thì có mà ~X(
 
Rockstar reset có mà đốt trụ sở, còn cái trophy cày lên lv 50 nữa.
Cái áo khoác của Sadie phải cày lên lv 80+ mới mua được, ước gì nó bán trong story mode nhỉ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhìn kết cục viên mãn của gia đình John là an ủi lớn nhất cho Arthur cũng như người chơi rồi, bao nhiêu nhân vật nằm xuống mới được kết cục như vậy, xem đoạn cầu hôn cảm động ứa nước mắt luôn:9cool_too_sad:
Chơi RDR1 chưa bác, chả thấy an ủi gì cả.


may là mình chơi RDR2 trước rồi mới tìm đọc và xem nội dung của phần 1 nên rất có cảm xúc; :5cool_bad_smelly: mà công nhận ông nào viết kịch bản lồng ghép hay thật; cứ như là được viết ra chung 1 lần ấy
 
Không chừng script đã được lên từ khi làm RDR 1.
Ta thấy hay nhất là lồng câu chuyện của em Mary Linton vào, tùy thuộc vào cá tính người chơi mà đi theo câu chuyện của Mary ở mỗi chap tạo ra cảm xúc khác nhau, quá hay luôn.
 
Thấy Red dead online khá thất vọng , nhiệm vụ thì xa tít tắp trong khi ngựa cà quẹo ốm đói không đủ tiền để mua đồ ăn , muốn cho nhân vật ăn cũng khó khăn vì đến camp khá xa nên cho nó underweight lun cho tiện , story coop thì không cho posse 4 người làm được ( phải posse 3 người mới cho vào ???? WTF) , chuyển sang bắn nhau cho vui nhưng cũng chả thấy vui vì nhân vật nó cứ chậm chậm lag lag không bay nhảy như uncharted được . Ra free roam săn chim được 30p bị disconnect mất hết nản kinh hồn

Làm 4 người bình thường mà :-"
 
Kịch bản p2 này chắc viết sau khi p1 ra mắt vì thực ra trong cả p1 có đoạn nào nói về Arthur đâu. Với vai trò của Arthur trong p2 lớn như thế này với John, Dutch, Bill và Javier mà trong p1 ko nói tí nào thì cũng vẫn chưa hợp lý lắm :-?
 
DRO dạo này mạng mẽo chán VL, Disconnect liên tục.
Công sức nửa tiếng đi săn được 1 đống chất đầy lưng ngựa, dis phát, mất mẹ hết.
nguyên ngày chủ nhật bị 4-5 phát như thế. mất sạch đống da :1cool_choler:

Nhu yếu phẩm thì mình có 1 số tips như sau.
- Ngựa: Ghé chuồng ngựa mua 20 cục Hay bỏ túi, bao giờ ngựa đói cho nó ăn 1 phát
- Người: đói thì ra bắn đại 1 con thú gì đó, kiếm bất kì đống lửa nào đó xung quanh nướng ăn, không nhất thiết phải về camp. Nếu ở Valentine, có thể ra trại (gần rạp hát) múc đồ ăn free mà ăn, hoặc vào quán rượu bốc đồ ăn free trên bàn ăn.
- Đạn, đồ ăn, đồ shop: Bấm giữ D-pad trái mở cuốn Catalogue ở bất cứ đâu, chọn mua. Sau đó đến nhận tại bưu điện gần nhất, hoặc về camp nhận. Mình order sẵn 1 đống đạn, đồ ăn nhẹ, thiếu thì ghé lấy thôi.
- Dịch chuyển: Không cần đi xe lửa, ra ngoài menu của Online sẽ có các mục Free Roam cho các vùng, New Austin, New Elizabeth, Sant denis v.v... chọn vùng cần đến, bay qua chẳng tốn xu nào.
- Tiền bạc thì, đi gặp con gì bắn con đó, đến shop thì bán. Gặp Homestead vào loot đồ thoải mái, ko sợ gặp NPC đâu.
- Săn thú thì cứ đi lòng vòng gần mấy cha bán thịt. Rảo quanh, bắt thú gần đó, đem bán cho gần. Nhớ lấy luôn xác đã lột da, bán sẽ nhiều tiền hơn. 1 cái xác tầm 3-4 đô. Riêng mấy xác hiếm như con báo, bán tới 6 đô 1 xác đã lột da.
- Bỏ ra 40 đô, vào shop mua lấy cái Scope gắn cho khẩu Carbine Reapeater, đứng xa nhắm bắn thú cho khỏe. Săn tầm 1 tiếng là lấy lại vốn 40 đô rồi.
- Không đặt nặng phải săn được nhiều sao. Săn nhiều sao mất thời gian canh chỉnh, cứ bắn ầm ầm lấy nhiều số lượng bán được nhiều tiền hơn.

Giải quyết kha khá nhu cầu rồi :1cool_byebye:


I have a plan, we just need more money, have a little faith!
 
Back
Top