Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

Xách cái PS4 nữa mới vl, xách cái Lap gaming đã thấy cồng kềnh nặng nề rồi :6cool_surrender:
 
Tôi cuối tuần về quê balo toàn nhét theo con PS4 PRO to oành cắm TV ở quê chơi này o|\~
 
Cũng bt mà các phen, mình đi công tác dài 3 tháng, ném con ps4 vào vali chứ có mang vác gì đâu =)) đã thế ở cái nước khỉ ho cò gáy, giải trí méo có cái gì, sau đợt đầu đi rút kinh nghiệm, đợt sau vác luôn
 
Ps4 cũng nhẹ mà, đi 3 tháng mà ko có gì giải trí thì mình cũng phát điên
 
Gớm hồi đó chơi base PS4 bạn ơi, lấy đâu ra 1440p30fps, chỉ 1080p, frame thì trồi sụt, đa phần là 2x. Nghĩ lại vẫn thấy nó quá khủng, ở 1 level khác so với nhiều game open world khác.
Đợt đó đi công tác vác theo, cắm vào máy chiếu chơi =))

Map open world tui vẫn thấy con zelda đỉnh nhất, sống động vãi đái
 
Map open world tui vẫn thấy con zelda đỉnh nhất, sống động vãi đái

Zelda có gì đâu mà sống động, cũng cây cối, thú vật chạy long nhong thôi, vô mấy cái làng cũng chán, dân toàn đi lòng vòng, còn thua thằng Farcry khi mà bọn thú còn biết đánh nhau, ngồi ăn cỏ, còn so với RDR2 thì thua xa lắm, đc cái là nó làm mấy yếu tố môi trường tốt, chỗ nóng lạnh, ẩm ướt, sét giật đủ cả
 
Gớm hồi đó chơi base PS4 bạn ơi, lấy đâu ra 1440p30fps, chỉ 1080p, frame thì trồi sụt, đa phần là 2x. Nghĩ lại vẫn thấy nó quá khủng, ở 1 level khác so với nhiều game open world khác.
Đợt đó đi công tác vác theo, cắm vào máy chiếu chơi =))

Cơ mà tiền build chạy được con này 4k@60fps chắc gấp 10 lần con PS4 PRO mất :(
 
Cơ mà tiền build chạy được con này 4k@60fps chắc gấp 10 lần con PS4 PRO mất :(
Không đến đâu build mỗi case thôi thì chỉ 50tr là quẩy được rồi, tầm 7 cái PS4 PRO =))
 
Zelda có gì đâu mà sống động, cũng cây cối, thú vật chạy long nhong thôi, vô mấy cái làng cũng chán, dân toàn đi lòng vòng, còn thua thằng Farcry khi mà bọn thú còn biết đánh nhau, ngồi ăn cỏ, còn so với RDR2 thì thua xa lắm, đc cái là nó làm mấy yếu tố môi trường tốt, chỗ nóng lạnh, ẩm ướt, sét giật đủ cả

Gì chứ quái đánh nhau thì Zelda cũng có mà. Khoái nhất bên zelda là mấy cái hiệu ứng vật lý của nó, lửa, gió, tác động cái gì cũng được, map thì max rộng, mỗi chỗ mỗi style, đi 1 tý có là có một đống puzzle nhỏ. Nói chung cũng cá nhân thôi, con zelda mà ko có story chơi vẫn cứ nghiện.Với bên zelda có nhiều trò quậy phá hơn, lol.
 
Ơ sao lại so Zelda với RDR2, 2 kiểu chơi khác nhau, đều là cho ng chơi tự khám phá nhưng Zelda nó mở hơn, tự do hơn, RDR2 thì nó chân thực hơn
Cơ mà tiền build chạy được con này 4k@60fps chắc gấp 10 lần con PS4 PRO mất :(
Chả cần tới 4k đâu, 2k là cũng rất ngon rồi, đủ để xử lý hết răng cưa, bật cái shapening lên nữa là bù lại khử răng cưa của TAA, lúc đó 4k thành thừa quá.
 
Tại ông kia đang nói về Open World nên mới so sánh về môi trường, tương tác, NPC các kiểu, chứ về tương tác vật lí thì con Zelda nó đỉnh khỏi bàn rồi, bỏ qua đồ hoạ nhưng xét về mặt môi trường tương tác qua lại thì con Zelda nó vẫn lòng vòng quanh các thứ chặt cây, săn thú, NPC ko có sức sống, mọi thứ như đứng yên chờ nvc đến giải quyết thôi
 
Tại ông kia đang nói về Open World nên mới so sánh về môi trường, tương tác, NPC các kiểu, chứ về tương tác vật lí thì con Zelda nó đỉnh khỏi bàn rồi, bỏ qua đồ hoạ nhưng xét về mặt môi trường tương tác qua lại thì con Zelda nó vẫn lòng vòng quanh các thứ chặt cây, săn thú, NPC ko có sức sống, mọi thứ như đứng yên chờ nvc đến giải quyết thôi
Về vde sức sống thì kể cả thế thì Zelda và RDR2 vẫn là có sức sống hơn khối game khác rồi.
Mafia 2 anyone?
 
Trò này tính cách Arthur vãi..nói chuyện bựa, sarcasm sốc sỉa nặng cà rỡn nhưng hài, men lỳ
 
Tại ông kia đang nói về Open World nên mới so sánh về môi trường, tương tác, NPC các kiểu, chứ về tương tác vật lí thì con Zelda nó đỉnh khỏi bàn rồi, bỏ qua đồ hoạ nhưng xét về mặt môi trường tương tác qua lại thì con Zelda nó vẫn lòng vòng quanh các thứ chặt cây, săn thú, NPC ko có sức sống, mọi thứ như đứng yên chờ nvc đến giải quyết thôi
Chuẩn rồi, Zelda tương tác thì đỉnh mà đi lòng vòng chán vãi, toàn puzzle mấy con Korok " Ahaha, you found me" mệt vãi ra. Bên RDR2 đi lang thang có mấy chổ kinh vãi, tìm đc ngôi nhà có 2 vợ chồng ăn thịt người rồi, mấy cái hang đi vô hồi lạc cmnl :))
 
Mới chơi xong story. Epilogue dài vl. Mà end game anh John hạnh phúc chưa bao lâu thì qua RDR1 lại sắp ăn hành tiếp. Tội cho 1 kiếp người :( :(
 
Kiếp xã hội đen thì đành chịu thôi. John đã có cơ hội thoát kiếp giang hồ từ trc sự kiện ở RDR 2 nhưng cuối cùng ngựa quen đường cũ, vẫn quay lại đời trộm cướp
 
Mới chơi xong story. Epilogue dài vl. Mà end game anh John hạnh phúc chưa bao lâu thì qua RDR1 lại sắp ăn hành tiếp. Tội cho 1 kiếp người :( :(
epilogue cảm giác như xây dựng gia đình thật thụ :( cũng may k chơi part 1 nên vẫn thấy vui vui cho John
 
Lắm ng kêu epilogue dài, nhưng mình thấy nó làm vậy là cũng có lý do chứ. Ng mới thì thấy vui vui vì cuối cùng a John cũng đc yên bình, dù chỉ với các công việc nhỏ nhặt hàng ngày. Ng cũ đã chơi phần 1 thì càng đau hơn cho a John.
Kiếp xã hội đen thì đành chịu thôi. John đã có cơ hội thoát kiếp giang hồ từ trc sự kiện ở RDR 2 nhưng cuối cùng ngựa quen đường cũ, vẫn quay lại đời trộm cướp
Arthur và John phần nào cũng là nạn nhân của lão Dutch, lôi về nuôi dạy từ hồi bắt đầu có nhận thức về cuộc sống nên lão ấy dễ gieo vào đầu mấy đứa các tư tưởng anh hùng, robinhood của lão ấy, nên phần nào dù chúng nó xã hội đen nhưng luôn nghĩ mình là tốt trong những kẻ xấu, nhận ra sai trái thì thường đã muộn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hừ làm hết 10 cái bandit challenge hí hửng vào chế mấy cái băng đạn, bao súng các kiểu xong phát hiện nó khác mẹ gì đồ shop có tăng cái khỉ gì thêm đâu...dc mỗi cái đẹp.
 
Back
Top