Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

phần 2 chỉ tiếc là ko cho Arthur gặp lão áo đen thần chết như trong p1 mà chỉ có 1 vài easter egg nhỏ.

gì đến nổi anh Chí. thanh niên Arthur theo Dutch từ nhỏ tiêm nhiễm cái tư tưởng xl của lão là true america thì phải tự do éo nghe lời cả chính quyến. đến lúc lão dutch giết người vô tội thì mới vỡ mộng thực sự thôi.

đoạn cuối đời của Dutch trong p1 đỉnh thật sự, nó cũng phù hợp vói con người lão trong p2 luôn. Outlaw for live là bản chất của lão - sống ngoài vòng pháp luật cho đến hết đời. Cả 1 cuộc đời lão chiến đấu chống lại chính quyền, luật lệ, nhưng ko chống lại đc chính bản chất con người mình, để buông súng làm người bình thường :)) Dòng RDR này nhiều đoạn thoại chất thật sự, chơi đi chơi lại vẫn thấy hay !duoi
 
Chỉnh sửa cuối:
phần 2 chỉ tiếc là ko cho Arthur gặp lão áo đen thần chết như trong p1 mà chỉ có 1 vài easter egg nhỏ.



đoạn cuối đời của Dutch trong p1 đỉnh thật sự, nó cũng phù hợp vói con người lão trong p2 luôn. Outlaw for live là bản chất của lão - sống ngoài vòng pháp luật cho đến hết đời. Cả 1 cuộc đời lão chiến đấu chống lại chính quyền, luật lệ, nhưng ko chống lại đc chính bản chất con người mình, để buông súng làm người bình thường :)) Dòng RDR này nhiều đoạn thoại chất thật sự, chơi đi chơi lại vẫn thấy hay !duoi
cái tư tưởng đó đám mẽo vẫn có 1 số bộ phận đú theo đấy thôi. xem mấy vụ về dân tư do bên đó xong thì xem lão dutch và băng của lão giống đám tâm thần.!sacsua
 
cách sống của băng arthur hết thời rồi. thời kỳ đầu bộ máy luật pháp vùng đó còn thưa thớt thì mấy anh mới sống được. càng về sau hội săn tiền thưởng với cảnh sát dày đặc nên toàn làm các vụ nhỏ xong trốn mất đấy thôi. tay đối thủ còn nói cả 2 băng đều là cướp xoàng chỉ có tay dutch hoang tưởng.!ha
Băng anh thơ xuất hiện sớm hơn, dutch đầu óc tỉnh táo mà cho mở rộng băng + nắm các đường dây thông tin, thuốc phiện với khả năng bắn giết cả 1 băng của từng thằng trong băng thì nó lại chuẩn thiên thời địa lợi nhân hoà rồi
 
Băng anh thơ xuất hiện sớm hơn, dutch đầu óc tỉnh táo mà cho mở rộng băng + nắm các đường dây thông tin, thuốc phiện với khả năng bắn giết cả 1 băng của từng thằng trong băng thì nó lại chuẩn thiên thời địa lợi nhân hoà rồi
vấn đề là anh dutch không nghĩ mình là tội phạm/cướp. anh chỉ nghĩ anh và nhóm của anh là công dân tự do thực sự của nước mỹ thôi. cướp phá tàn bạo thì mất đi cái chất thơ của ảnh chứ sao.!haha
 
Chơi nhiều đoạn nhìn đã thật . Mình ko thích wild west nên đoạn sau vô shady belle với saint denis nhìn như thời victorian chọt trúng chỗ ngứa .

Ước gì có 1 game cthulhu horror hay điều tra thám tử như thế này . :8cool_cry:
 
Chơi nhiều đoạn nhìn đã thật . Mình ko thích wild west nên đoạn sau vô shady belle với saint denis nhìn như thời victorian chọt trúng chỗ ngứa .

Ước gì có 1 game cthulhu horror hay điều tra thám tử như thế này . :8cool_cry:
game cthulu toàn game thám tử mà? thời đại thì 100% victoria luôn á. có mấy con rồi còn gì?!suynghi
 
nhắc cthulu lại thèm, để đọc lại quỷ bí chi chủ tầm tuần sau cái chân khoẻ khoẻ rồi đi làm là đẹp :5cool_still_dreamin
 
game cthulu toàn game thám tử mà? thời đại thì 100% victoria luôn á. có mấy con rồi còn gì?!suynghi
Toàn AA chứ ko đc AAA . Lại ko có không khí bằng thằng rdr2 này .
Ánh sáng , graphic của thằng rdr2 hợp với game kinh dị vleu` .
 
Toàn AA chứ ko đc AAA . Lại ko có không khí bằng thằng rdr2 này .
Ánh sáng , graphic của thằng rdr2 hợp với game kinh dị vleu` .
game kinh dị kiểu cthulu khó nuốt lắm không đứa nào dám làm game AAA đâu. làm kiểu AAA đánh boss là mất chất Cthulu liền như bao nhiêu con boss cthulu các game khác đấy thôi.
con RDR2 này không khí ánh sáng tả thực chứ có kinh dị gì đâu nhỉ? cả mấy cái nhiệm vụ như xe lửa ma/ vợ ma/ đám vodoo trong đầm lấy cũng bình thường mà?!logic
 
game kinh dị kiểu cthulu khó nuốt lắm không đứa nào dám làm game AAA đâu. làm kiểu AAA đánh boss là mất chất Cthulu liền như bao nhiêu con boss cthulu các game khác đấy thôi.
con RDR2 này không khí ánh sáng tả thực chứ có kinh dị gì đâu nhỉ? cả mấy cái nhiệm vụ như xe lửa ma/ vợ ma/ đám vodoo trong đầm lấy cũng bình thường mà?!logic
Tui thấy ghê chết bà, nhớ hồi năm đó mới chơi, ko coi youtube gì, đang đêm đi ngựa cầm cái đèn chạy qua cái biệt thự thấy đứa con gái đứng ở cửa sổ mà hú hồn, rồi cũng đêm đi trong đầm lầy tự nhiên gặp tụi zombie nhảy ra đâm phát chết cũng giật cả mình, mà cái red dead 2 này thích ban đêm vl, đêm trăng sáng đi vào rừng cầm mỗi cái đèn cảm giác phiêu vl luôn
 
nv nó nằm bên phía bị wanted này qua là bị cả lũ dí bắn trọc đầu thì làm sao đây mấy bác? mà mình nhớ có gây hoạ j ở black water đâu mà bị nó wanted nhỉ??? :8cool_cry:

upload_2021-10-23_20-14-0.png
 
nv nó nằm bên phía bị wanted này qua là bị cả lũ dí bắn trọc đầu thì làm sao đây mấy bác? mà mình nhớ có gây hoạ j ở black water đâu mà bị nó wanted nhỉ??? :8cool_cry:

View attachment 367753
Hết game mới đc về đó bác, vì theo cốt truyện là tụi gang của Arthur vừa mới gây hoạ bên đó xong mới phải dắt díu chạy qua bên này, game nó setup sẵn qua đó là bị bắn thôi, muốn force nó để qua ở đầu game thì phải cheat/mod
 
oh, mà giờ mình làm hết nv chính/phu luôn r mà nhỉ :|
 
oh, mà giờ mình làm hết nv chính/phu luôn r mà nhỉ :|
Chính xác là phải epilogue mới qua đc đó bác, điều khiển thằng John, bác tới thằng John chưa
 
nv nó nằm bên phía bị wanted này qua là bị cả lũ dí bắn trọc đầu thì làm sao đây mấy bác? mà mình nhớ có gây hoạ j ở black water đâu mà bị nó wanted nhỉ??? :8cool_cry:

View attachment 367753

Băng qua sông có đường lên chỗ đó mà ko bị rượt :-? Nv này cứu thằng Sean ngay đầu game mà.
 
Vừa qua cái epilogue là phải chơi lại game, anh thơ ngon hơn thằng john gấp chục lần
 
Thằgn John sau này là update dày cơm ra xíu rồi, hồi game mới ra nó ốm tong teo nhìn nản éo muốn chơi epilogue luôn, dân tình la quá trời :))
 
Băng anh thơ xuất hiện sớm hơn, dutch đầu óc tỉnh táo mà cho mở rộng băng + nắm các đường dây thông tin, thuốc phiện với khả năng bắn giết cả 1 băng của từng thằng trong băng thì nó lại chuẩn thiên thời địa lợi nhân hoà rồi
vấn đề là anh dutch không nghĩ mình là tội phạm/cướp. anh chỉ nghĩ anh và nhóm của anh là công dân tự do thực sự của nước mỹ thôi. cướp phá tàn bạo thì mất đi cái chất thơ của ảnh chứ sao.!haha
Dutch hay đọc cái cuốn sách "The American Inferno" của cha Evelyn Miller (sau này gặp ở Epilogue), nên bị ngáo cái lý tưởng sống ngoài vòng pháp luật. Về sau cha tác giả tự nhận là viết sách xl kiếm tiền thôi, hại đời vl !sacsua. Dutch cũng ghét thằng người Ý Bronte vì cái mô hình mafia của nó thành công hơn băng thảo khấu của Dutch, bị nó coi như phường tội phạm hạ đẳng!haha
 
mình vẫn athur. mới 33% game

vừa nãy đi đường có thằng phi xe ngựa vào tảng đá. nó bảo mình đứng trông đồ dùm nó để nó đi lấy xe khác, đứng đợi mãi hút hết cả bao thuốc mà chả thấy nó đâu cả.
 
Thằgn John sau này là update dày cơm ra xíu rồi, hồi game mới ra nó ốm tong teo nhìn nản éo muốn chơi epilogue luôn, dân tình la quá trời :))
arthur mình đang để tóc dài bao lãng tử, ăn mặt + hành sự ân oán tình cừu đúng kiểu hiệp khách miền viễn tây. Qua epilogue tới nhìn thằng john sida vcl :2cool_sad:
 
Back
Top