Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

mình vẫn athur. mới 33% game

vừa nãy đi đường có thằng phi xe ngựa vào tảng đá. nó bảo mình đứng trông đồ dùm nó để nó đi lấy xe khác, đứng đợi mãi hút hết cả bao thuốc mà chả thấy nó đâu cả.
Đi theo nó thì thấy nó
đi ngủ ở gốc cây, xỉn
đó
 
mình vẫn athur. mới 33% game

vừa nãy đi đường có thằng phi xe ngựa vào tảng đá. nó bảo mình đứng trông đồ dùm nó để nó đi lấy xe khác, đứng đợi mãi hút hết cả bao thuốc mà chả thấy nó đâu cả.
nhiệm vụ đó nếu để ý nó đi hướng nào thì tí đi theo nó thấy nó nằm ngủ đâu đó, kêu nó dậy nó bảo kệ mẹ cái xe đi, banh hết rồi còn đâu =))
 
game kinh dị kiểu cthulu khó nuốt lắm không đứa nào dám làm game AAA đâu. làm kiểu AAA đánh boss là mất chất Cthulu liền như bao nhiêu con boss cthulu các game khác đấy thôi.
con RDR2 này không khí ánh sáng tả thực chứ có kinh dị gì đâu nhỉ? cả mấy cái nhiệm vụ như xe lửa ma/ vợ ma/ đám vodoo trong đầm lấy cũng bình thường mà?!logic
Phong cách Cluthu có bloodborne hay nhất rồi, có 1 con game call of Cthulhu dark corner hồi xưa cũng khá hay, còn lại tầm tầm
 
cái đậu mè, tin người vl, đi tin thằng hũ hèm :7cool_spiderman:. thấy nó say là nghi nghi rồi mà
 
Đi rong ruổi gặp tụi công ty gỗ, bán ít rượu cho nó thấy lời quá xá. hí hửng phi về valentine mua 1 mớ full túi quay lại thì éo có option bán nữa. :7cool_spiderman: chắc ngồi khui uống hết chứ làm j đây.

Đi long nhong thì gặp bọn lawman dẫn đám tù đi lao động, bị tụi tù nổi dậy uy hiếp. Nổi máu anh hùng lâu lâu đứng về phía luật pháp 1 bữa, móc súng ra phơ tụi tù chết tươi thì ăn ngay cái bounty vào mặt. thế là thế nào, muốn làm dân tốt cũng ko được mà. :6cool_ah: (có khi nào tại bắn nhanh quá trúng 1 phát vào chân cán bộ nên bị thế ko ta :3cool_shame:)

Nghèo mà đi đường cứ gặp mấy hoàn cảnh xin tiền: gặp lão ăn mày (lão này gặp 2 lần rồi), giúp tay tiều phu bị gỗ đè vào chân mất khả năng lao động... cứ móc tiền cho cũng lắm mà chưa thấy tên nào đền ơn đáp nghĩa.

Hôm qua đang đi đường chui qua cái cầu có mái che thì bị tụi O Driscoll phục kích trong đấy, lúc ấy lại đang hết dead eye nữa, may nó có 3 thằng thôi ko là méo mỏ. Số xui cứ toàn bị O Driscoll phục kích lúc đang yếu. Cảm thấy mình gây thù với hơi nhiều, còn lũ Lemoyne Raider chả biết tư thù gì mà lâu lâu gặp bọn nó cắm trại là tới 2 bên móc súng bắn nhau.

Khi nào mới dc câu cá nhỉ?

Khẩu riffle bắn ngon hơn khẩu cạc bin ko ta. Khẩu cạc bin bắn từng viên lên đạn cực quá.
 
Tôi nhớ về dắt nhóc John đi câu là có cần câu rồi mà nhỉ?
 
Mới mua các bác ạ, chơi con này cần lưu ý gì trc để ko miss mấy cái hay ko các bác, đang đi theo đường Honor, mới gặp 1 cái xác treo chỗ đường rày ruột phèo lòi đầy đất ko biết tác phẩm đứa nào !what
 
Mới mua các bác ạ, chơi con này cần lưu ý gì trc để ko miss mấy cái hay ko các bác, đang đi theo đường Honor, mới gặp 1 cái xác treo chỗ đường rày ruột phèo lòi đầy đất ko biết tác phẩm đứa nào !what
nhiệm vụ thì map nó chỉ hết. chỉ khó phần kiếm kho báu( tiền) thì phải giải dố và nhớ hình.

săn trophy thì khó phần săn thú.... vì hên xui. map có thể hiện cho gặp động vật nhưng xuất hiện không thì... chờ thôi.
 
Mới mua các bác ạ, chơi con này cần lưu ý gì trc để ko miss mấy cái hay ko các bác, đang đi theo đường Honor, mới gặp 1 cái xác treo chỗ đường rày ruột phèo lòi đầy đất ko biết tác phẩm đứa nào !what
Muốn không miss cái gì hay ho thì nha tặc nên chuẩn bị 100 giờ chơi trước đi đã !rave!rave!rave
 
Săn thú trong này ảo vkl, kiểu như chỗ mà nó đánh dấu trên bản đồ sẽ ko phải là chỗ con thú nó mò đến mà là chỗ đó ông sẽ đứng thấy con thú đó như thế nào

Kiểu kiểu ông hay thấy mấy con sói đứng trên mỏm đá tru tru hay con nai con hươu nó cúi xuống uống nc xong ngẩn đầu lên trong mấy cái film thú vật hoang dã trên tivi ấy, đến đó rồi ông nhìn quanh quanh xem có chỗ nào nó có thể tạo đc hình tượng giống vậy thì camp 1 thời gian sẽ thấy con huyền thoại xuất hiện theo cảnh đó, epic vkl
 
Mới mua các bác ạ, chơi con này cần lưu ý gì trc để ko miss mấy cái hay ko các bác, đang đi theo đường Honor, mới gặp 1 cái xác treo chỗ đường rày ruột phèo lòi đầy đất ko biết tác phẩm đứa nào !what

tác phẩm của thằng sát nhân tâm thần nào đó, tới 4 cái xác như vậy, mỗi xác sẽ cho 1 mảnh bản đồ, ghép đủ bản đồ sẽ có manh mối tìm ra thằng sát nhân, game này nhiều cái ẩn lắm, càng chơi càng cuống
 
tác phẩm của thằng sát nhân tâm thần nào đó, tới 4 cái xác như vậy, mỗi xác sẽ cho 1 mảnh bản đồ, ghép đủ bản đồ sẽ có manh mối tìm ra thằng sát nhân, game này nhiều cái ẩn lắm, càng chơi càng cuống
V là phải bắn rụng cái xác để lụm à thầy sút
 
tác phẩm của thằng sát nhân tâm thần nào đó, tới 4 cái xác như vậy, mỗi xác sẽ cho 1 mảnh bản đồ, ghép đủ bản đồ sẽ có manh mối tìm ra thằng sát nhân, game này nhiều cái ẩn lắm, càng chơi càng cuống

Uả, hình như mình chả gặp 1 cái xác nào cả, nhưng vô tình chui hẳn vào nhà nó luôn thì phải :|
Cũng xác heo ghép từ nhiều mảnh
 
V là phải bắn rụng cái xác để lụm à thầy sút

Gần đó có cái đầu, gỡ cái đầu ra là có tờ giấy
 
Uả, hình như mình chả gặp 1 cái xác nào cả, nhưng vô tình chui hẳn vào nhà nó luôn thì phải :|
Cũng xác heo ghép từ nhiều mảnh

Ko nhé thím, thằng đó khác, thằng sát nhân này khác, nó ở dưới hầm, vô hầm như cái lò mổ lun, tởm vkl :2cool_burn_joss_sti


À mới xem lại, chỉ có 3 cái xác chứ ko phải 4
 
Mới mua các bác ạ, chơi con này cần lưu ý gì trc để ko miss mấy cái hay ko các bác, đang đi theo đường Honor, mới gặp 1 cái xác treo chỗ đường rày ruột phèo lòi đầy đất ko biết tác phẩm đứa nào !what
Game này có hàng ngàn cái point of interest, phải mất trăm giờ để khám phá. Cho nên cứ từ từ mà thưởng thức.
https://rdr2map.com/
 
Chỉnh sửa cuối:
Đợt gặp thằng ng rừng trần truồng mà lỡ bắn chết nó chỗ đoạn Roanoke ridge. Ko biết để im thì ra cái gì.
 
Back
Top