Bộ phim lấy tựa đề The Raven (Con quạ) là tên bài thơ nổi tiếng nhất của đại thi hào Edgar Allan Poe (John Cu Sắc thủ vai) của nước Mỹ trong thế kỷ 19.
Ông được coi là cha đẻ của thể loại truyện trinh thám, kinh dị, người ảnh hưởng rất lớn tới rất nhiều nhà văn trinh thám sau này, trong đó có Conan, bố của Sherlock Holmes
Bộ film kể về những ngày tháng cuối đời của Poe, một thiên tài bạc mệnh. Đã đấu trí với kẻ sát nhân dùng chính trí tưởng tượng của ông để gây ra hàng loạt vụ giết người kinh hoàng. Và cũng chính hắn đã chơi trò đuổi bắt với ông, với thám tử số 1 của Baltimore khi đem người yêu của Poe ra làm con cờ...
Liệu kẻ sát nhân có đạt được ý đồ của mình, Poe và thám tử phải làm gì để truy tìm hắn, Con quạ có ảnh hưởng gì...