doviethung
Mr & Ms Pac-Man
Chờ mãi chẳng có gì mới, chém cho có.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tào Tháo là người đa nghi nhất thiên hạ nên có là con rể và huynh đệ kết nghĩa thì cũng đến gần hắn được đâu . Năm xưa hắn từng chơi trò dâng đao để tiếp cận Đổng Trác nên sau này làm leader luôn luôn nhớ chuyện cũcày thích khách xong, công nhận class max tù, tối ngày lập kế hoạch, đủ điểm thì đi ám sát, với tính logic cũng k có tí nào, 100 plan thích Tào cũng 28%, 100 plan + cưới con gái + kết nghĩa lun cũng 28%![]()

Du hiệp dịch ra là Lone Wolf là chuẩn rồi bác :"|Tào Tháo là người đa nghi nhất thiên hạ nên có là con rể và huynh đệ kết nghĩa thì cũng đến gần hắn được đâu . Năm xưa hắn từng chơi trò dâng đao để tiếp cận Đổng Trác nên sau này làm leader luôn luôn nhớ chuyện cũ
Game này đúng là có nhiều cái phi lý . Tặc vương khi phất cờ khởi nghĩa thì lương tiền mất hết chứ không được đưa vào cái thành vừa chiếm .
Bạn chơi bảng tiếng Anh thì up hộ ảnh mấy class nhé , không hiểu những người phương Tây chơi game này sẽ hiểu thế nào nhưng với 1 người đã chơi bảng tiếng Trung thì chơi sang bảng tiếng Anh này căn bản không hiểu lắm ý nghĩa của từng class .
Ví dụ như trong hình dưới du hiệp(游侠) được dịch thành Lone Wolf
![]()

bản này nó cho edit toàn bộ lun bác, từ nhân vật (kể cả thời Hạng Vũ, Lưu Bang), item(chỉnh lại điểm + của item, chủng loại),mà khoái nhất cả chỉnh cái chiến thuật, vào chơi Hạng Vũ mà chỉnh lượng MP mất còn có 2 đánh còn hơn hack

Lone Wolf chỉ những người thích độc lai độc vãng còn du hiệp thì giao thiệp rất rộng rãi như Mạnh Thường Quân nhé . Trong Sử ký cũng có 1 chương viết về du hiệp mà nổi bật nhất là Quách Giải giao thiệp rất rộng rãi . Có du hiệp thì cũng có thích khách cho đối lập ấy mà .Du hiệp dịch ra là Lone Wolf là chuẩn rồi bác :"|
Tuỳ người.Bỏ nhỏ nhé. Khi trò chuyện qua internet với người khác bằng hình thức forum hay instant messenger, chớ bao giờ đang viết thường lại nhảy ra capitalize, trừ phi trình bày văn bản chia mục đàng hoàng (vì cái này cũng tương tự như quát tháo người khác khi tranh luận bằng miệng). Đó là phép lịch sự tối thiểu. Ngoài ra, cứ tranh luận tới lúc người khác đi chệch ý mình thì lại có thái độ gạt đi "lời này chẳng ý nghĩa gì" mà không chỉ ra được tại sao không ý nghĩa. Vậy thì ý kiến bản thân lúc nào cũng nhất, cần chi tranh luận nữa cho tổn hòa khí, nhỉ?
Du hiệp là 1 kiểu tiền thân của dân lưu manh vô công rồi nghề hoặc dân giang hồ / xã hội đen ngày xưa. Xa hơn 1 chút thì có thể định nghĩa thành các cao thủ võ lâm trên giang hồ trong các truyện kiếm hiệp. Du hiệp có lẽ dịch thành Ranger hoặc Freelancer thì hợp hơnLone Wolf chỉ những người thích độc lai độc vãng còn du hiệp thì giao thiệp rất rộng rãi như Mạnh Thường Quân nhé . Trong Sử ký cũng có 1 chương viết về du hiệp mà nổi bật nhất là Quách Giải giao thiệp rất rộng rãi . Có du hiệp thì cũng có thích khách cho đối lập ấy mà .
Ý nói là giao thiệp rộng rãi như MTQ và du hiệp cũng có nuôi gia khách nữa chỉ là Chiên Quốc tứ công tử là quý tộc nên có điều kiện hơn thôi . Trong game thì nếu đi theo hướng hiệp khách sẽ nuôi được tư binh và gia tướng(đồng chí hội) thì cũng đâu có khác gì tứ công tử đâu . Một nhân vật có thể tiêu biểu cho dạng bố già này là Đơn Hùng Tín . Trong Thủy Hử thì có Tiều Cái , Sài Tiến , Lý Ứng thuộc dạng này...Du hiệp là 1 kiểu tiền thân của dân lưu manh vô công rồi nghề hoặc dân giang hồ / xã hội đen ngày xưa. Xa hơn 1 chút thì có thể định nghĩa thành các cao thủ võ lâm trên giang hồ trong các truyện kiếm hiệp. Du hiệp có lẽ dịch thành Ranger hoặc Freelancer thì hợp hơn
Mạnh thường quân là quý tộc mà bác. ông ý nuôi môn khách trong đó có du hiệp chứ bản thân không phải du hiệp
Tang Hồng còn đỡ Công Tôn Độ trấn giữ Liêu Đông Kỵ Binh A mà Bộ Binh B mà skill của Bộ Binh . Mãi đến khi đánh thắng được Trương Yên với Công Tôn Toản học được skill của 2 người này thì đánh trận mới cải thiện được chút . Công Tôn Độ là bá chủ 1 phương mà trong Tam Quốc khá mờ nhạt chỉ toàn nghe nhắc đến hậu nhân của ông ta là Công Tôn khang , Công Tôn Cung , Công Tôn Uyên .Haizz dạo này lười chơi tiếp nên không có gì để bàn. Hôm nọ chơi Tang Hồng (màn 190 liên hợp phản Đổng) ức chế vãi hàng. LEA WAR tàm tạm. INT trên trung bình 1 chút. POL bị nerf thê thảm. Skill càng tởm. Nguyên cái bảng 20 skills ảnh được mỗi 2 skills, mà skill lv thấp lè tè, tuần sát lv2, thần tốc lv1. Uy danh của ảnh là mãnh giả. Uy danh lý tưởng là vạn phu mạc địch. Thế mà một trong những skills quan trọng nhất là đơn khiêu thì lại không có. Đi đường gặp cướp, bị nó bắt bài như bỡn. Làm mấy nhiệm vụ có chiến nhau thế nào cũng fail. Đặc tính trọng thần cũng không. Chiến pháp thì quèn (thương binh tốc công trận). Thế lực thì tướng ít binh thiếu.
Được cái Quảng Lăng gần Lô Giang. Chỉ cần qua sông chiếm Sài Tang, tiện đường lấy luôn Lô Giang là thấy lên đời. Năm 191, Châu Thái, Lỗ Túc đồng xuất hiện ở đó. May mắn thì Lỗ Túc giới thiệu luôn Tưởng Khâm. 192 có Mỹ Châu lang nức tiếng xa gần. Hốt được 2 em Châu, Lỗ về làm mọi cho mình thì nhân sự cứ tăng tì tì. Màn 190 còn 1 chỗ hời nữa là Triệu Vân vẫn đang thân đơn bóng chiếc ở Cự Lộc. Gạ được ẻm về nhà trước khi ẻm thất thân với Viên Thiệu hoặc Công Tôn Toản (khoảng đầu 191) thì hết xẩy!
Tới đây tự nhiên chán, hết hứng nữa.
Công nhận, cái encyclopedia về nhân vật Tam quốc nhờ KOEI mà sinh động hẳn. Nói riêng, KOEI cũng có lý khi chăm chút đám hình nhân vật. Hồi đó đọc TQC, tới đoạn Vu Thuyên ném mũ đâu mâu xông trận tử chiến chỉ biết ồ à ông này thà chết không hàng nè, can đảm nè, trung thành nè... Tới bản 13 thấy hình vẽ, thú vị hết sức. (Tui không có chơi bản 12.) Hay là Khương Duy đêm tối bôn ba về Ký huyện, trong game này cũng rất dễ hình dung.
Chơi mấy màn sau khi Trác béo chết, Thất tinh bảo kiếm vô chủ là tui chỉnh qua cho tui cầm liền. Còn chỉnh tướng cũng không mấy khi. Duy nhất luôn luôn chỉnh là cho Châu Du, Quách Gia, Ngọa Long sống max luôn. Phải xoay ngang xoay ngửa cũng có cái thú vị của xoay sở. Cơ mà đang có ý định test Bá Vương chiến Lữ Bố, xem bản này KOEI có còn cộng ngầm cho Lữ Bố như bản nào mà bác gì đó (xin lỗi lâu quá tui quên nick) đã nói hay không.