• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Quà tặng trái tim - Thay lời muốn nói !!!

Thax nhé. Mí nắm trc có làm cái 9ĩa như thế này cho ngoại, mới tới dc bài này thì đã muộn mất. Từ đó, đâm ra rất sợ nghe những bài ntn. H nghe lại:D
 
ghost tặng 3b November Rain cảu Guns n rose là có ý gì đây hủm :-":-":-"
 
Chời ơi kun có biết là mình chết mê chết mệt bài này ko :"> Clip dễ thương quá chài luôn :x:x:x
Bài này nghe 4 lần là thuộc hết luôn :">

kun mới nghe thôi, liêu xiêu ^^
Đây là bài hát CangShan rất quen thuộc trong game tlbb, mọi người nghe thử lời nha. Ai hiểu thì dịch anh em nghe với b-)

http://www.youtube.com/watch?v=d49t4n88smg
 
ừm 3b với gost hay trò chuyện mà . Thía nên chỉ 3b và gost hiểu thui ^_^

Cảm ơn gost nhiều nha , bài hát giai điệu hay lắm .

Xuyên suốt nguyên bài : mình thích hình ảnh ngọn nến cháy trong cơn mưa tháng 11

it''s hard to hold a candle
In the cold November rain

Rùi thì câu nói
when your fears subside
And shadows still remain
I known that you can love me

Tất cả chỉ để nói nên rằng :
Sometimes I need some time…on my own
Sometimes I need some time…all alone =.=
 
Tặng mọi người 1 bài hát khá hay của NS Lê Hựu Hả nhé. Cũng cô Kl w chú Elvis Phương hát (kết nhất là những bài nhạc Pháp của chú :x:x )
Khánh Ly - Elvis Phương
 
Na xin mạnh dạn tặng cả nhà bài hát này :


Bài hát này Na rất thik khi còn là 1 cô bé lanh chanh lóc chóc chỉ mê Westlife và Brit
Chú ruột trong 1 chuyến đi công tác đã tặng Na album của Billy Gilman - 1 cậu bé hơn Na 2 tủi - và kể từ đây, cô bé mê Pop ngày nào đã biết nghe Country và yêu thik nó đến mức nghêu ngao hát cả ngày =))
Phải nói thêm, cô bé này chưa từng học qua 1 giờ học tiếng Anh nào
Hoàn toàn nghe dĩa hát sao mình hát lại vậy chứ ko hề biết đọc cũng như hát nhìn theo lời :|
Tuy ko tự tin về giọng hát và phát âm Anh ngữ nhg nhờ papa động viên, Na đã thử thu 1 bài tại gia, phương tiện kĩ thuật thô sơ nên chất lượng kém, hát sao để vậy ko chỉnh sửa
Giới thiệu sơ qua thế cũng chỉ mong bà kon thông cảm, lỡ em hát sai cũng đừng chê trách nha. Còn hát hay hay dở là tùy mỗi người nên ai nói sao cũng đc :x

PS: loa ai to thì vặn nhỏ xuống, có mấy chỗ em gào cẩn thận lủng màng nhĩ :D
 
Back
Top