Quán cafe MASI (vào cửa miễn phí ) có nhân viên quán này trông xe dùm..

Ông nói có đâu, sao tui hok thấy gì hết vậy :o
 
đây:D cảm ơn ủng hộ tui...
image.php
 
Xin lỗi vì phục vụ muộn..Tui phải trốn bà chằng ^_^ :devil: chẳng là bà sư tử đòi nộp tiền để mua sắm:D #>:) May quá bà chằng đi vắng rồi. Ra phục vụ nào:D
Nộp mau lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!! b-( b-( b-(
 
Bình thường hok thík ghé quán cóc ổi, nhưng lỡ vào rùi thì gọi chai Rờ-mi xúc miệng...:cool:
Tính tiền thì trừ vào tiền thuế của pà chị Daki sư tử nhá :D
[Chưa hỏi tội dám gọi pà chị ta là pà chằn nhá :-w]
 
hú vía!!! bà ấy đi rồi:D ra phục vụ lại thôi:D
zZzDarkNesszZz Cho Dark....1 bình....C2 chanh nha
dạ có ngay thưa cô nương!::) cám ơn vất vả ghe 1 quán tui:D mong cô nương ghé nữa nhé:'>
Lord_Sword Bình thường hok thík ghé quán cóc ổi, nhưng lỡ vào rùi thì gọi chai Rờ-mi xúc miệng...
Tính tiền thì trừ vào tiền thuế của pà chị Daki sư tử nhá
[Chưa hỏi tội dám gọi pà chị ta là pà chằn nhá ]
có ngay thưa cậu! chúc ngon miệng:D cẩn thận cậu vừa gọi daki bà chị sư tử thì bà ấy chém đó#>:) thì cậu cũng như tui mà#>:)
 
dạ! có ngay thưa khách! có cần gọi thêm món gì hông?::) chỉ có ca phê ko có ôm ai nào hết nhé:D
 
có ÔM hả????
oài hóa ra ôm chủ nhà ::(
 
super_dragon ôm chủ nhà cho đỡ bùn vậy
cẩn thận đấy! bà chị mà thấy thì chúng ta bi chém đó:D
Chicken Little rồng dê
:o
doccocodoc có ÔM hả????
oài hóa ra ôm chủ nhà
hiz..đừng hiểu lầm::(
 
Bình thường hok thík ghé quán cóc ổi, nhưng lỡ vào rùi thì gọi chai Rờ-mi xúc miệng...:cool:
Tính tiền thì trừ vào tiền thuế của pà chị Daki sư tử nhá :D
[Chưa hỏi tội dám gọi pà chị ta là pà chằn nhá :-w]
Mài phải ăn đòn gấp đôi em ạ!!!b-( b-( Dám gọi ta như thế!!! >:P

To Masi: Tiền thuế đâuuuuuuuuuuuuu?????? b-( b-( b-(
 
đóng thuế cho trùm đi Masi ơi
bả lên cơn nguy hiểm lắm
mới sư tử gầm mà đến quán đã thót tim rồi/
cho tớ 1 liều thuốc cho trái tim nào^^
 
To daki: quán em đã lỗ hôm nay mất 2000 USD::( mong chị lượng thứ cho em:D em xin có chút quà cho chị. Mong chị nhận dùm em:D
1637_N_7390_b.gif

Alikikalasi đóng thuế cho trùm đi Masi ơi
bả lên cơn nguy hiểm lắm
mới sư tử gầm mà đến quán đã thót tim rồi/
cho tớ 1 liều thuốc cho trái tim nào^^
nguy hiểm đến đâu thì tớ sẽ..chạy trốn bà chả đó:D yên tâm đi! bà chỉ thương đứa em tội nghiệp như tớ mà:D
quán ko bán liều thuốc "trái tim" đâu nghe:D quán chỉ bán những gì mà tớ đủ khả năng#>:)
 
Có gì uống cho đỡ chán đời 0 chủ quán.Cứ kiểu này mình phải giết vài thằng cho bõ tức mất
 
Vô quán ko thấy nhạc hay hình gì cả thế??? sao mấy trang đầu nói có em gái của chủ tiệm ra hát mà ;))

mà thôi,lỡ vô đây rồi....cho chai Coca uống đỡ coi nào :D
 
sau tuần dưỡng bịnh, thấy mọc nhìu nhà ghê. Mọi người cứ thay nhau lập nhà ở giờ cao điểm thế này thì ko sợ ít cá để câu àh
 
ê.quán này có gái đẹp k0? bao nhiêu tiền 1 ly cafe hả? tuởng là free chứ.
 
đề nghị mua bổ sung tay vịn gấp, để còn có cái ch oanh em "vịn" ;;)
 
Back
Top