Quan niệm đi nước ngoài - Việt kiểu của dân ta

  • Thread starter Thread starter Gervie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hồi đó 15 mà tui đã máu rùi , lần đầu tiên leo lên chiếc xe mới mua của bà cô
chở thằng bạn chỉ mình chạy ở đằng sau ,phóng 70km/h thấy quá đã:))
 
^ vậy mà em cứ tưởng là xe mới

anh là doctor mà sao ko mua xe mới



mấy cái vụ tai nạn trên freeway nhìn vào thấy 89% là lên chầu ông bà vải rồi, vài thằng điên cứ phóng 80-90 mph
Chiếc đó năm 2006, thường thì chiếc đó do bà xã lái, còn anh thì tà tà chiếc BMW series 3. Tuy doctor, nhưng vẫn còn thiếu nợ tiền học =)), trả hoài chưa hết nè.
Làm trong bệnh viện thì mới thấy tai nạn xe cộ thật khủng khiếp . Ai mà vào ER mà bị tai nạn xe cộ thì 99% là nằm như người thực vật. Vì vậy nên ra ngoài lái xe cũng thấy ớn. Lúc trước thì chạy toàn motor, nhưng sau này thấy sợ.
buồn thế
nhiều người vẫn nghĩ là nước ngoài là thiên đường, là việt kiều thì làm ăn với đối tác nước ngoài, là oai lắm Trong họ hàng nhà em cũng có người tư tưởng như thế chứ chả đi đâu xa Như em sắp sửa đi học, cũng chỉ tiêu tiền gia đình mà họ cũng nghĩ là em sướng lắm, em ko thấy khổ nhưng em thấy thương gia đình
Nếu chịu khó làm ăn thì ở Mỹ là rất tốt vì cơ hội có nhiều, nhưng nếu ở VN mà gia đình khá giả rồi thì không nên qua Mỹ chi nữa cho cực.
Anh intro ở đâu, cho em xin địa chỉ lại chụp ảnh chiếc Carrera đi. Honda cùi của em hôm đi I-5 kéo lên đến 100m/h thấy thôi tội nghiệp em nhỏ nên xuống ko dám hơn nữa.

Đi xe cũ ì ạch thế mà cũng có cái hay của nó nhỉ
Nghe có vẻ anh Intro đang vi vu dưới Los nhỉ
Đúng là ở dưới Los, thành phố Pasadena, rất gần với trường Cal Tech và PCC. Số nhà thì không thể cho được :)) . Nhưng nếu muốn gặp mặt thì có thể lên UCLA medical plaza ở lầu 3. Khu về phổi và hô hấp thì sẽ gặp.
Em chạy xe mà lên tới 100m/h lận sao? Không sợ xe overheat hoặc bể bánh sao? Ra freeway nên chạy đàng hoàng, tánh mạng mình và ng` khác nằm trong xe đó .[/QUOTE]
Hồi đó 15 mà tui đã máu rùi , lần đầu tiên leo lên chiếc xe mới mua của bà cô
chở thằng bạn chỉ mình chạy ở đằng sau ,phóng 70km/h thấy quá đã
15 tuổi mà đã có bằng lái rồi? 70km/h thì không có gì là ghê, chỉ khoảng 45m/h thôi.
 
THì đó, lúc đi I-5 thấy đường vắng vẻ, chân ga cứ thế mà đạp tới, lúc nhìn vào mới giật mình phát hiện 100m/h nên ớn quá chậm lại. Em cũng iu quí tính mạng mình lắm chứ :"> . HIx, thế là ko có cơ hội chụp ảnh ké chiếc Carrera rồi, em ở tận trên SF lận :(. Để mai mốt vi vu về dưới chơi cho e cơ hội nhá anh Intro :">
 
buồn thế =((
nhiều người vẫn nghĩ là nước ngoài là thiên đường, là việt kiều thì làm ăn với đối tác nước ngoài, là oai lắm =(( Trong họ hàng nhà em cũng có người tư tưởng như thế chứ chả đi đâu xa =(( Như em sắp sửa đi học, cũng chỉ tiêu tiền gia đình mà họ cũng nghĩ là em sướng lắm, em ko thấy khổ nhưng em thấy thương gia đình :(

Bác nói làm em nhớ lại phim "Người Beijing ở Newyork" xem lâu lắm rồi :)):)):))
 
Ôi dân trí Vn dạo này khá nhờ ;)) Biết thích lấy Việt Kiều cơ đấy ;))

Để mình kể các bạn nghe thế này:
Lần trước về VN đi cùng chuyến bay với 1 ông Việt Kiều Mỹ làm Nails. Bố nổ rõ to cái giọng người miền Trung chọ chọe: "nhà anh mở tiệm móng tay to nhất nhì Cali" =)). Ra HN chơi, mình dẫn đi vào American Bar ngồi 1 lúc hết khoảng 45$ tiền rượu =)) Mình tưởng lão chịu chơi mở ví thanh toán, ai dè ghé tai nói nhỏ: "anh trả ở đây rồi tí ra ngoài anh em chia đôi nhé." =)) Ôi chẳng lẽ tớ lại đứng dậy vả cả tờ 500k vào mặt lão rồi đi =)) Tưởng qua Mĩ tư tưởng đổi mới thế nào =)) Quê vẫn hoàn quê =))

Mình cạch mặt mấy ông Việt Kiều "yêu nước" qua lao động chân tay ở Mỹ từ đây.

Mà nói rồi, mấy đứa đầu đất thích đổi đời lấy Việt Kiều thì cứ cho họ lấy ;)) tớ ko ngăn cản đâu. Sang Mĩ khổ rồi mới thấy thấm. >:)
 
Ôi dân trí Vn dạo này khá nhờ ;)) Biết thích lấy Việt Kiều cơ đấy ;))

Để mình kể các bạn nghe thế này:
Lần trước về VN đi cùng chuyến bay với 1 ông Việt Kiều Mỹ làm Nails. Bố nổ rõ to cái giọng người miền Trung chọ chọe: "nhà anh mở tiệm móng tay to nhất nhì Cali" =)). Ra HN chơi, mình dẫn đi vào American Bar ngồi 1 lúc hết khoảng 45$ tiền rượu =)) Mình tưởng lão chịu chơi mở ví thanh toán, ai dè ghé tai nói nhỏ: "anh trả ở đây rồi tí ra ngoài anh em chia đôi nhé." =)) Ôi chẳng lẽ tớ lại đứng dậy vả cả tờ 500k vào mặt lão rồi đi =)) Tưởng qua Mĩ tư tưởng đổi mới thế nào =)) Quê vẫn hoàn quê =))

Mình cạch mặt mấy ông Việt Kiều "yêu nước" qua lao động chân tay ở Mỹ từ đây.

Mà nói rồi, mấy đứa đầu đất thích đổi đời lấy Việt Kiều thì cứ cho họ lấy ;)) tớ ko ngăn cản đâu. Sang Mĩ khổ rồi mới thấy thấm. >:)

bạn mới là nhà quê ấy... bạn chưa biết cái luật mỹ la 50/50 hả? :)):)):)):)):)):))
đi ăn chung với bọn mỹ chả đứa nào bao đứa nào cả ... mài cùi hả sao ko biết tự trả $? nên luôn 50/50 tuốt hết, khỏi mích lòng ai. Còn dân Vn thì cứ bao này bao kia, trong lòng ko vui nhưng vẫn tỏ ra ta đây rộng lượng bao ngta . Cuối cùng về nhà ấm ức ... sống như thế sống làm gì?



@mercuries: Vi đang ở SF.. mới dọn wa đây từ houston 3 ngày trước :> nhưng cũng ko phải ở SF mà là oakland :>
 
bạn mới là nhà quê ấy... bạn chưa biết cái luật mỹ la 50/50 hả? :)):)):)):)):)):))
đi ăn chung với bọn mỹ chả đứa nào bao đứa nào cả ... mài cùi hả sao ko biết tự trả $? nên luôn 50/50 tuốt hết, khỏi mích lòng ai. Còn dân Vn thì cứ bao này bao kia, trong lòng ko vui nhưng vẫn tỏ ra ta đây rộng lượng bao ngta . Cuối cùng về nhà ấm ức ... sống như thế sống làm gì?



@mercuries: Vi đang ở SF.. mới dọn wa đây từ houston 3 ngày trước :> nhưng cũng ko phải ở SF mà là oakland :>

Đúng thế! Bọn nhà quê đi ăn luôn muốn người khác bao mình! Bẩn tính lắm![-X
 
bạn mới là nhà quê ấy... bạn chưa biết cái luật mỹ la 50/50 hả? :)):)):)):)):)):))
đi ăn chung với bọn mỹ chả đứa nào bao đứa nào cả ... mài cùi hả sao ko biết tự trả $? nên luôn 50/50 tuốt hết, khỏi mích lòng ai. Còn dân Vn thì cứ bao này bao kia, trong lòng ko vui nhưng vẫn tỏ ra ta đây rộng lượng bao ngta . Cuối cùng về nhà ấm ức ... sống như thế sống làm gì?



@mercuries: Vi đang ở SF.. mới dọn wa đây từ houston 3 ngày trước :> nhưng cũng ko phải ở SF mà là oakland :>

Nếu đã chia thì nói chia cho sòng phẳng ;))
Thứ nhất: đã nói chia thì sao ko nói ngay lúc đầu, đợi cuối mới nói ;))
Thứ hai: việc gì còn phải rỉ tai ra ngoài trả tớ ;)) Nói luôn trong đó tao mày chia đôi có phải hơi ko ;)) Sợ mất lòng các em gái ở đó thì nói toẹt ra đi bày đặt rỉ tai.
Thứ ba: đã cheapsh!t thì ko cần tỏ vẻ ta là đại gia. Người Bắc chúng tôi ko câu nệ chuyện bao hay ko, há chăng khi đi ăn, bạn vẫn thấy họ tranh nhau trả tiền đó sao. Quan trọng là cái thằng đó còn tỏ vẻ mình giàu có lắm ;)) ăn chơi lắm. Có tí tiền lao động ở nước ngoài rồi về ti toe.
Cứ nghĩ Việt kiều ghê gớm lắm, hóa ra tôi "nhầm" cả. ;))
 
Xin lỗi vì tôi hơi cực đoan, nhưng tôi sống ở Mỹ cũng ngót nghét 5 năm rồi. Những thành phần Việt Kiều trí thức của mỹ tôi tôn trọn họ bao nhiêu, thì tôi ghét những thành phần Việt Kiều lao động chân tay ở mỹ mà tôi biết bấy nhiều.
Tôi chẳng hiểu họ lấy quyền gì mà nhìn những học sinh đi du học như chúng tôi như một lũ ghẻ lở, coi gia đình chúng tôi như những lũ quan chức ăn hối lộ mới có tiền cho chúng tôi đi du học vậy. Họ chẳng hiểu cái quái gì hết khi chúng tôi vất vả ăn đói thế nào kiếm từng học bổng cả. Cùng người Việt, mà sao chúng tôi bị phân biệt như thế trên xứ người ?
 
Ớ, em hỏi khí không phải, thế mấy bác đi du học ở bển có thay tên đổi họ không, VD như Richard Anh, Micheal Long........chẳng hạn
 
Mình thấy ở bên đó cái gì cũng rẻ hết, người ta thích đi là đúng rồi
Đấy là so sánh chơi giữa cali và SG, ở HQ và Đài Loan cũng gần bằng Cali rồi
ôi nhớ lúc khi còn làm ở VN, đám bạn bè hoặc bà con khi nghe mức lương tôi làm thì cứ trầm trồ rằng "sướng như tiên," trong khi thực chất mức lương đó cũng chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh mức lương tôi kiếm được trước khi về VN. Mọi người cứ cho rằng, ở VN mà làm như vậy là sống sướng gấp mấy lần ở Mỹ. Sự thực là sao? Tôi xin làm một so sánh như sau:
- Một gia đình ở Hoa Kỳ có 3 chi phí lớn nhất là: tiền nhà, tiền xe, và tiền ăn uống (bao gồm ở nhà + ăn ngoài).
- Ở VN, thì có 3 chi phí lớn nhất (cho Việt Kiều): tiền nhà, tiền xe, và tiền học phí cho con cái.

Giả sử một người có lợi tức $100,000/năm, trừ thuế khoảng 20%, tức còn khoảng $80,000/năm = $6,700 tháng cho chi phí.

Ở Los Angeles, chí phí chính bao gồm
1. Giả sử bạn mua một ngôi nhà ở mức khoảng $400,000 (bốn phòng ngủ / 2 tắm, miếng đất rộng khoảng 5000-6000 square feet, hay tương đương 500 đến 6000 mét vuông). Giả sử bạn có tiền cọc $100,000: vay $300,000 trong vòng 30 năm với mức lời 5.25%/năm, thì tiền nhà hàng tháng như sau:
tiền nhà + thuế thổ trạch + bảo hiểm là: $1660 + $500 + $40 = $2200.
2. Giả sử bạn mua một chiếc xe Camry LE, 6 máy có giá khoảng $25,000. Giả sử bạn đặt tiền cọc $5000, vay $2000 với mức lời 8%/năm:
Tiền xe + bảo hiểm = $405 + $50 = $455
3. Tiền ăn uống cho gia đình 4 người, bao gồm: thức ăn $150/người (nấu ăn), ăn ngoài mỗi tuần 1 lần $ 75/lần. Tiền ăn sẻ là:
Tiền ăn ở nhà + ăn ngoài = $600 + $300 = $900

Như vậy: ba khoản chi phí chính tất cả ngốn khoảng $3555/tháng. Những chi phí linh tinh khác như xăng, giải trí, cắt tóc, cà phê cho khoảng $200/người, tức thêm $800/gia đình. Như vậy tổng chi khoảng $4355/tháng.

Ở SG, chi phí chính bao gồm:
1. Nếu bạn muốn mua một cái nhà có diện tích đất tương đương như ở Los Angeles ở Phú Mỹ Hưng, thì bạn cần phải bèo là $1 triệu dollar Mỹ, chưa kể tiền xây (đất tính giá bèo ở Phú Mỹ Hưng, khu tốt tốt khoảng VND 36 triệu / mét vuông = $2,000/mét vuông). Thật ra, một miếng đất có thể xây biệt thự ở VN khả dĩ là vào khoảng : 10mm X 20mm = 300 mét vuông. Cứ cho rằng bạn có thể mua cái căn biệt thự giá hời ở diện tích đất 300 mét vuông với giá $600,000. Với số tiền down tương đương là $200,000, vay 30 năm với phân lời 8%/năm (ở VN phân lời phải cao hơn), thì tiền nhà phải trả như sau:
Tiền Nhà = $2935 (ở VN thuế thổ trạch thấp, không đáng kể nên không tính vào)
2. Bạn cần một cái xe 4 bánh ở SG. Xe Camry LE 6 máy như trên thì VN khoảng $62,000-$65,000. Tính ra thì cũng hơi phí nên chỉ dùng xe Camry 4 máy "Made In Vietnam" thôi, giá $55,000. Giả sử bạn chỉ down $5000 (giống như ở Mỹ), vay $50,000 với phân lời 10% trong 5 năm (thực ra là 12% cho tiền VND, còn vay $ thì thấp hơn chút đỉnh)
Tiền xe + Tiền bảo hiểm = $1062 + $40 = $ 1100
3. Nếu bạn là Việt Kiều, thì bạn muốn cho con bạn học trường tư, bèo bèo là trường hợp tác giữa Úc + VN giá $4000/năm học; Trường tốt tốt một chút (của Singapore) thì khoảng $6,000/năm học, còn trường của Đế Quốc Mỹ (Phú Mỹ Hưng) hay Anh (Quận 9) thì bèo gì phải $12,000/năm. Giả sử bạn chỉ chọn trường trung bình của Singapore thì học phí là $12,000 cho hai đứa con = $1000/tháng.

Như vậy,ba khoản chí phí chính này tổng cộng là = $5035.
Những khoảng chi phí như ăn uống (mua đồ siệu thị cho vệ sinh) thì khoảng $75/người + ăn ngoài 1 lần / tuần khoảng $50/lần
Tiền ăn hàng tháng: nhà + ăn ngoài = $300+200 = $500/tháng
Những chi phí lặt vặt khác tương tự như ở Mỹ, bao gồm xăng nhớt, cắt tóc (roáy tai) gội đầu, cà phê giải trí cho khoảng $75/người, thì hàng tháng tốn thêm khoảng $300 nữa.
Tổng chi phí hàng tháng sẻ là = $2935 + $1100 + $1000 + $500 + $300 = $5835/tháng

So sánh hai con số $4355 (Los Angeles) với $5835 (SG) , cho thấy cùng một mức sống tương đương thì chi phí ở VN mắc hơn khoảng 33%. Cho nên nếu về VN mà làm lương 100% nhưng sống với mức sống trung lưu thôi, thì bạn chỉ làm vừa vặn, đủ sống. Dĩ nhiên số tiền còn lại khoảng $6700-5835 = $835 thì có thể mua nhiều dịch vụ khác nhiều hơn là có thể mua tại Mỹ:
Ví du: massage ở Mỹ: $100/giờ (luôn típ), ở VN: $10/giờ (luôn tip)
Chỉ có chơi gái ở VN là rẻ thôi :(
Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, play gái Việt
Tìm chỗ xung sướng là xu hướng chung, con gái với con trai nghèo ngoài Bắc thì vô Nam làm phụ hồ, làm gái masage, làm gái mại dâm...
Con gái miền Nam thì phải sang HQ, Đài Loan thôi
 
Xin lỗi vì tôi hơi cực đoan, nhưng tôi sống ở Mỹ cũng ngót nghét 5 năm rồi. Những thành phần Việt Kiều trí thức của mỹ tôi tôn trọn họ bao nhiêu, thì tôi ghét những thành phần Việt Kiều lao động chân tay ở mỹ mà tôi biết bấy nhiều.
Tôi chẳng hiểu họ lấy quyền gì mà nhìn những học sinh đi du học như chúng tôi như một lũ ghẻ lở, coi gia đình chúng tôi như những lũ quan chức ăn hối lộ mới có tiền cho chúng tôi đi du học vậy. Họ chẳng hiểu cái quái gì hết khi chúng tôi vất vả ăn đói thế nào kiếm từng học bổng cả. Cùng người Việt, mà sao chúng tôi bị phân biệt như thế trên xứ người ?
Bạn cũng phải biết lịch sử của những ng` di dân gốc Việt trên đất Mỹ thì bạn sẽ hiểu tại sao họ không thích các bạn chánh gốc ở HN. Họ nghĩ các bạn là con ông cháu cha, và thật sự có rất nhiều loại sinh viên du học ở đây tui từng gặp thì toàn nói chuyện trên trời, và ra cái vẻ là qua đây không phải để học mà để ăn chơi.
@cccbbb: Bạn so sánh vậy là quá khập khiểng. Mức sống mà bạn đưa ra ở Mỹ nói chung hoặc LA nói riêng thì đó là standard living. Bạn đem cái mức sống đó cho vào ở người VN sống tại VN thì cái mức sống đó là luxury. Ở VN có được bao nhiêu ng` sống được như vậy? Đâu phải ai cũng làm 1 tháng 5-6 ngàn USD ở VN. Mức sống đó là mức sống của thượng lưu chứ không phải mức sống bình thường như ở Mỹ.
 
Xin lỗi vì tôi hơi cực đoan, nhưng tôi sống ở Mỹ cũng ngót nghét 5 năm rồi. Những thành phần Việt Kiều trí thức của mỹ tôi tôn trọn họ bao nhiêu, thì tôi ghét những thành phần Việt Kiều lao động chân tay ở mỹ mà tôi biết bấy nhiều.
Tôi chẳng hiểu họ lấy quyền gì mà nhìn những học sinh đi du học như chúng tôi như một lũ ghẻ lở, coi gia đình chúng tôi như những lũ quan chức ăn hối lộ mới có tiền cho chúng tôi đi du học vậy. Họ chẳng hiểu cái quái gì hết khi chúng tôi vất vả ăn đói thế nào kiếm từng học bổng cả. Cùng người Việt, mà sao chúng tôi bị phân biệt như thế trên xứ người ?

Không hẳn những người trí thức đều là người tốt, và ko hẳn những người lao động chân tay luôn khinh bỉ những COCC như cậu. Vi cũng thuộc dân trí thức (tự nhận mắc cỡ ghê :)))) nhưng chưa hẳn ngoài đời Vi đã tốt. Nên đừng khinh người ta chỉ vì nghề nghiệp của người ta ok. Còn về lý do vì sao đa số dân Việt nam ở ngoại quốc không thích COCC là vì quá khứ thôi. Vi thì chả thèm để bụng ghét ai vì ghét hay thương bọn nó mình cũng chả mập lên kilogram nào. :)):)):)):)):))

Ví dụ: nếu bạn là COCC mà gặp 1 nhà khoa học tri thức như Trương Ngọc Ánh thì sao ta? Bạn nghĩ 1 nhà tri thức như cô ta có khinh bỉ cậu ko? :-?
 
Bài so sánh kia ai làm mà ngu vãi thế nhỉ 8-}
 
Sao lại chửi người khác là ngu? Ông giỏi thì làm một bài so sánh cuộc sống của dân ở mĩ với dân ở vn đi.
Cái bài viết trên chỉ là so sánh để đọc cho có, chỉ có tính chất tham khảo chứ có phải là thật tế, khảo sát từ người nào để báo cáo hay là làm bài viết gì đâu mà lại khắc khe.
 
dài wa' ta ko có time ngồi đọc nên ko biết ngu hay khôn nữa :))
 
Bài so sánh kia ai làm mà ngu vãi thế nhỉ
Sao lại chửi người khác là ngu? Ông giỏi thì làm một bài so sánh cuộc sống của dân ở mĩ với dân ở vn đi.
Bác kia chửi bài viết ngu chứ có chửi ông người viết đâu ? Bài viết ngu = bài viết thiếu chính xác
PS: mà thấy bài viết nói cũng đúng mà ? Nếu mà ở Việt Nam mà để có mức sống tương tự như ở Mỹ thì đúng là đắt rồi
 
với mức sống đó ở việt nam là thuộc hàng đại gia rồi, mấy ai với tới đc :D
nhưng mà đúng là hàng việt nam giá cả mắc thật
với lịa cũng ghét mấy người cứ thấy việt kiều về là xúm lại tôn như thánh sống, nói thật, có xiền thì sống ở việt nam là ngon lành nhất, khỏi sợ khủng bố, thích mua gì cũng có
hôi lớp 11 bà cô dạy địa bảo: mấy người việt kiều về đây tiêu xài dữ dội chẳng qua là để bù cho những ngày cực khổ bên đó, về đây 1 tháng làm vương làm tướng, qua đó làm culi vài năm
 
khỏi sợ khủng bố
sợ nhiều thứ khác .... Mình không biết bên Mỹ, chứ ở Úc, mình cảm thấy rất thoải mái, không có cảm giác ngột ngạt như ở Việt Nam. Mọi người, dù lạ mặt, rất lịch sự, thân thiện với nhau; mà qua đây rồi nghe từ "f*ck" còn ít hơn ở Việt Nam
về đây 1 tháng làm vương làm tướng, qua đó làm culi vài năm
họ thà như thế, vẫn còn hơn làm culi ở Việt Nam cả đời
 
Vi đang ở SF.. mới dọn wa đây từ houston 3 ngày trước nhưng cũng ko phải ở SF mà là oakland
oakland ở đâu vậy chị Vi , em dân oak 5 năm nè ;;)
 
Back
Top