Quan niệm đi nước ngoài - Việt kiểu của dân ta

  • Thread starter Thread starter Gervie
  • Ngày gửi Ngày gửi
@ anh Intro: thế xe mua năm 06 hay là đời 06 . Hôm trước gặp 1 con học ở UCSD, hôm nay gặp 1 đứa sắp vào USC, toàn hàng thứ dữ
Xe mua năm 2006. USC là thứ dữ, nhưng dữ nhất là tiền học. Học ở đó được 4 năm lấy bằng Bio xong không dám học nữa.
SF là cái nơi quái nhất trên thế giới, từ kiểu chạy xe tới đậu xe rất là kinh dị, tự hỏi làm sao mà mấy bạn có thể thi đậu bằng lái xe ở cái chốn kinh hoàng ấy

có cho tiền cũng ko đi SF chơi . ở SF có 1 cái UCSF khá là nổi tiếng
Đường trên đó toàn đường dốc không, khó lái chết được, vậy mà mấy ng` trên đó xuống LA nói ở LA khó lái, chạy không đúng luật mà còn chạy ẩu . Nên tui nghĩ ai ở đâu thì quen đó.
 
:)) UC system thôi đã dữ rồi, chui vào USC thì đúng như anh nói ấy nghe vừa :)) vừa :((

Học ở đó được 4 năm lấy bằng Bio xong không dám học nữa.
em quen chị kia có Master of Art: Piano ở USC ,giờ vào trường em học Bio :))

Đường trên đó toàn đường dốc không, khó lái chết được, vậy mà mấy ng` trên đó xuống LA nói ở LA khó lái, chạy không đúng luật mà còn chạy ẩu . Nên tui nghĩ ai ở đâu thì quen đó.
ở SF chắc ko chỗ nào chạy 40 mph đâu nếu ko muốn gặp ông bà =))

tụi này lấy license bên khu tui ở , chứ đâu có qua SF lấy , SF đất chật ng dong nên chạy xe vậy thui
:)) biết ngay mà, ko lẽ đi thi lái xe, sắp xuống 1 con dốc 45 degree, dài 1 mile, quay qua hỏi ông giám khảo: " Will I pass the test ? "

=))=))=))
 
Ta ở tuốt Florida ... hóa ra có mình ta sống gần biển ;)) có chỗ bắt ốc hương ngon lắm :))
 
Phải đi báo cáo ông kia dùng quá nhiều mặt cười trong một bài viết ;)
Mà thi bằng viết thì thường nó hỏi gì vậy, tại tuần sau đi thi bằng viết rồi. Mới đầu học bảng tiếng anh mà ông bác kêu học tiếng việt đi thi cho nó chắc :|
 
tôi ở CAND nên tình cảnh người việt như ở Cali thì mình ko biết ...
Montreal cũng khá đông người việt nhưng ko = cali ...
làm ở nhà hàng, vẫn nghe mọi người nói chuyện về tình hình ở Vn mà họ đọc qua nhưng tờ báo ko có tính xác thực ...
nhưng cũng phải công nhận tin tức của vn cũng bì gò ép chỉnh xửa ... đường lối của mình mà ...
không chỉ có chúng ta nhận ra và tự hỏi sao người việt lại đè nén lẫn nhau trong khi dân tộc khác họ biết đoàn kết ...
tại sao cứ phải bắc nam ...
cấu này khoai ... có học cao còn ko biết nữa là mình :| ...
hay đấy là bản tính của dân việt
 
Phải đi báo cáo ông kia dùng quá nhiều mặt cười trong một bài viết
Mà thi bằng viết thì thường nó hỏi gì vậy, tại tuần sau đi thi bằng viết rồi. Mới đầu học bảng tiếng anh mà ông bác kêu học tiếng việt đi thi cho nó chắc
Đừng dại mà đi học tiếng Việt, tại còn trẻ nó không cho thi tiếng Việt đâu. Tất cả các câu hỏi của nó đều có trong cái Handbook đó, học thuộc nó là lấy test 100% à .
 
Vi rất bức xúc .. phải nói là cực kỳ bức xúc mấy ngày qua ... vì mấy ngày qua gặp những người bạn của bạn ... Họ toàn chạy mercedes với bmw đời mới, ở nhà đẹp, mà ăn welfare ... Như gia đình con bạn, có cả 1 tiệm nail, nhà 2 tầng lầu, nhưng lại khai gian là low-income để lảnh trợ cấp ... Vậy những người middle-class như Vi và những gia đình khác phải nai lưng ra làm nuôi họ sao? I mean, những người mới qua thật sự khó khăn thì Vi ko nói, vì họ thật sự khó khăn .. còn những người chả khó khăn, mà còn phải nói là rất khá giả thì lại gian lận để lấy tiền chính phủ ... thì hỏi sao chính phủ mỹ không trong tình trạng phá sản???? Đây cũng là 1 trong số những lý do Vi ghét người Việt ở hải ngoại - nhiều cách lương lẹo wa', ko biết tối làm sao họ ngủ ngon đc. Nếu Vi gian lận chắc tối ngủ ko đc


@Em: chị nghe nói TV khó hơn TA á em :)) . Hồi đó ông chú của chị qua thi tiếng việt 3 lần ko đậu, nhưng khi tiếng anh đậu liền .. vì khi dịch từ TA sang tiếng việt thì confused lắm.
 
Vi rất bức xúc .. phải nói là cực kỳ bức xúc mấy ngày qua ... vì mấy ngày qua gặp những người bạn của bạn ... Họ toàn chạy mercedes với bmw đời mới, ở nhà đẹp, mà ăn welfare ... Như gia đình con bạn, có cả 1 tiệm nail, nhà 2 tầng lầu, nhưng lại khai gian là low-income để lảnh trợ cấp ... Vậy những người middle-class như Vi và những gia đình khác phải nai lưng ra làm nuôi họ sao? I mean, những người mới qua thật sự khó khăn thì Vi ko nói, vì họ thật sự khó khăn .. còn những người chả khó khăn, mà còn phải nói là rất khá giả thì lại gian lận để lấy tiền chính phủ ... thì hỏi sao chính phủ mỹ không trong tình trạng phá sản???? Đây cũng là 1 trong số những lý do Vi ghét người Việt ở hải ngoại - nhiều cách lương lẹo wa', ko biết tối làm sao họ ngủ ngon đc. Nếu Vi gian lận chắc tối ngủ ko đc
Ai cũng ghét cái kiểu đó mà, đâu riêng gì Vi. Họ nghèo khổ thì không nói, còn cái này giàu còn hơn mình, nhà cả mấy căn, chủ tiệm may, chủ tiệm nail mà vẫn ăn welfare. Mấy loại tiền đó cho ng` nghèo chứ có phải cho những ng` ngồi không mà hưởng.
 
Tôi nghèo tôi còn chả biết khai low income kiểu nào :|
 
tôi ở CAND nên tình cảnh người việt như ở Cali thì mình ko biết ...
Montreal cũng khá đông người việt nhưng ko = cali ...
làm ở nhà hàng, vẫn nghe mọi người nói chuyện về tình hình ở Vn mà họ đọc qua nhưng tờ báo ko có tính xác thực ...
nhưng cũng phải công nhận tin tức của vn cũng bì gò ép chỉnh xửa ... đường lối của mình mà ...
không chỉ có chúng ta nhận ra và tự hỏi sao người việt lại đè nén lẫn nhau trong khi dân tộc khác họ biết đoàn kết ...
tại sao cứ phải bắc nam ...
cấu này khoai ... có học cao còn ko biết nữa là mình :| ...
hay đấy là bản tính của dân việt

Bạn suy nghĩ hoàn toàn sai lầm đấy ,bạn chắc xa quê lâu quá rồi, có dịp về nước đi, bạn sẽ nghĩ khác về VN, t luôn tự hào m là người VN.
 
Bạn suy nghĩ hoàn toàn sai lầm đấy ,bạn chắc xa quê lâu quá rồi, có dịp về nước đi, bạn sẽ nghĩ khác về VN, t luôn tự hào m là người VN.

Cũng đúng, lần trước tui xuống HP thăm con sư muội thế mà lúc về ko hiểu sao bị 1 đám ra đập cho 1 trận.
Lúc sau hỏi ra mới biết hóa ra thằng ng yêu con bé tưởng tôi ra tán nó:|
 
Bọn Tàu rất là bựa,nhưng có 1 điều đặc biệt mà bọn nó có mà mình ko có là sự đoàn kết.
Đi học bên này thôi,nhưng ngẫm cảnh người Việt với nhau cũng chán,lúc nào cũng ghen tị,sợ mình thiệt,sợ nó giỏi hơn,nó giàu hơn,...
Ko phải tất cả nhưng con số đó ko hề ít...
 
Tôi nghèo tôi còn chả biết khai low income kiểu nào
Low income thì cần gì khai? Đâu phải cứ low income là nó cho đâu. Cũng tùy theo qua Mỹ thuộc dạng nào, và làm gì. Ở Mỹ biết bao nhiêu ng` là low income, tiền đâu mà cho hết.
Bọn Tàu rất là bựa,nhưng có 1 điều đặc biệt mà bọn nó có mà mình ko có là sự đoàn kết.
Đi học bên này thôi,nhưng ngẫm cảnh người Việt với nhau cũng chán,lúc nào cũng ghen tị,sợ mình thiệt,sợ nó giỏi hơn,nó giàu hơn,...
Ko phải tất cả nhưng con số đó ko hề ít...
Có lẽ bạn không phải là ng` Tàu, chỉ có đứng ngoài nhìn vào thì thấy vậy . Cũng giống như ng` Tàu nhìn vào ng` Việt mình.
 
@jkl: Không có nghề nào là hạ tiện cả chỉ cần kiếm tiền = sức mình thì dù có đi dọn phân cũng cao quý như đi làm chủ tịch nước.
Nói gì nói quả thật buồn cho người Việt mình ở nơi đất khách đã không giúp nhau nơi đất khách mà còn đâm chọt nhau chơi nhau sát ván. Chả bù với bọn ba tàu lập hẵn cái China Town để hỗ trợ lẫn nhau nhờ vậy người ta mới vươn lên làm cường quốc được còn Việt Nam nói ra thì mất lòng chứ mãi chả khá được.
Chị họ tôi có tiệm nail lúc đầu thu hai mẹ con người Việt mới qua vào làm. Làm một thời gian bung ra sang tiệm mở tiệm nail kế bên.... Một thời gian sau thấy không ngon ăn như mình tưởng năn nỉ chị tôi xin vào làm lại. Rồi lúc mới qua đi làm thẻ an sinh xã hội tên Việt Nam rõ ràng vậy mà nó thấy mình mới qua nó xỗ tiếng anh cho mình nghe tiếng được tiếng mất. Bỏ về hôm sau lên có bà Mễ bã nói chậm chậm chút mới hiểu sigh.
Thêm nữa dân Việt ở Cali tối ngày tui thấy túm tụm ở chợ Lion chơi đánh bài cờ tướng đàn ông cũng như đàn bà dòm mà nản.

thì có ai nói gì đâu , nhưng í tôi muốn nói là bà cô tôi đang ở việt nam ăn sung mặc sướng , vì cái tánh sánh ngoại nên bh mới phải khổ như vậy.Nếu bả muốn lo cho con ăn học bên đó thì bả làm ở việt nam dư xăng nuôi 2 đứa.
còn thì dân việt nam mình có tư tưởng là nghề nào có tiền thì tôi làm tất , k kiêng cữ gì + với tính khôn vặt nên qua bên Tây chúng nó k thích là phải ..
 
Uầy, cái vụ ăn welfare đó thì thôi khỏi bàn rồi. ai mà ko ghét. Đến em đây đi làm lãnh luơng cuối tháng thấy bị trừ tiền thuế ra mà đau khổ gì đâu, trừ ra rồi ko còn là bi nhiu hết :((. Mà em lại là sv nữa chứ, luơng ít ỏi chứ có đc nhìu chi đâu :((.

E thấy SF chạy xe còn dễ hơn LA nhìu, nhất là khu vực Hollywood :|. Đường SF tuy dốc nhưng cảm thấy nó còn rộng hơn đường LA.

Ai chạy xe ở SF wen rồi thì khỏi sợ đi đường núi ;;). mà e đã wen điều đó rồi.

AH sẵn đây nói luôn, có bà con cô bác nào ở gần oakland với alameda ko. Khoảng đầu thắng 8 này e định đi camping ở phía north CA nè, mấy bác tham gia chơi cho vui ;).
Nếu ko đi camping thì đi leo núi cho vui :P
 
tôi ở CAND nên tình cảnh người việt như ở Cali thì mình ko biết ...
Montreal cũng khá đông người việt nhưng ko = cali ...
làm ở nhà hàng, vẫn nghe mọi người nói chuyện về tình hình ở Vn mà họ đọc qua nhưng tờ báo ko có tính xác thực ...
nhưng cũng phải công nhận tin tức của vn cũng bì gò ép chỉnh xửa ... đường lối của mình mà ...
không chỉ có chúng ta nhận ra và tự hỏi sao người việt lại đè nén lẫn nhau trong khi dân tộc khác họ biết đoàn kết ...
tại sao cứ phải bắc nam ...
cấu này khoai ... có học cao còn ko biết nữa là mình :| ...
hay đấy là bản tính của dân việt
Mình cũng ở Ca nhưng chỗ mình là Vancouver ,cũng có người Việt nhưng không bằng Montreal và Toronto
Đồng ý với bạn về cái vấn đề xuyên tạc của mấy tờ báo ở đây ,chuyện ở VN bé như con kiến mà lúc này cũng lôi ra làm rùm beng lên rồi thêm mắm thêm muối vào ,làm cho nhiều người Việt nghĩ xấu về quê hương của mình ,nhưng cái này liên quan nhiều tới chính trị nên ko nên nói quá nhiều
Quả thực là người Việt ở đây cũng có người tốt người xấu .
Nhưng mình không hiểu là nhiều người vẫn o ép ,cố ý gây thù hằn với chính dân tộc của mình :|
Cộng đồng người Việt còn truyền nhau là đi làm thì đừng nên chọn chủ là người Việt nữa chứ .
Còn tháng trước đi làm quen người kia ,toàn xổ tiếng anh với mình ,qua giọng nói ,cách phát âm cũng biết là người Việt ,ra là mới qua đây 2 năm nhưng khi mình hỏi là sao không nói TV,nó nói không thích b-( .Mặc cho mình nói TV,nó vẫn nói TA ,ghét quá nói TA với nó luôn.
Tại sao lại có những người như vậy nhỉ .Mình có lẽ ở đây chưa lâu (4 năm) nhưng vẫn luôn tự hào là người Việt , dù thời gian trong ngày hầu như sử dụng TA nhưng vẫn thích nói TV hơn ,vẫn thích sống ở Việt Nam hơn :(
Bọn Tàu rất là bựa,nhưng có 1 điều đặc biệt mà bọn nó có mà mình ko có là sự đoàn kết.
Đi học bên này thôi,nhưng ngẫm cảnh người Việt với nhau cũng chán,lúc nào cũng ghen tị,sợ mình thiệt,sợ nó giỏi hơn,nó giàu hơn,...
Ko phải tất cả nhưng con số đó ko hề ít...

Về bọn tàu thì khỏi nói ,vì mình biết ,chỗ mình rất nhiều người Tàu ,chúng "chơi" nhau cũng không kém đâu ,thậm chí còn ghê gớm và thâm hiểm hơn nữa :>
 
Sinh ra và lớn lên ở VN thì thích dc làm ng` Mĩ. Sinh ra và lớn lên ở Mĩ thì tự hào mình là ng` VN.

Bản chất con ng` là vậy mà
 
Tôi nghèo tôi còn chả biết khai low income kiểu nào :|

em đi diện du học thì lấy đâu xin tiền trợ cấp trời :))


@bạn trên: Thật sự ko phải tự nhiên "hùa" nhau ko đi làm cho người Việt đâu. Bạn phải thử làm cho ng Việt rồi làm cho Mỹ thì sẽ thấy sực khác biệt. Nói chung và nói riêng, tránh làm cho châu á .. :D
 
Bọn tung của nó block facebook utube twitter :(((( làm con bạn em nó chết chán bên kia:((

Cháu ở Nga...me bên này đóng chợ rồi 8-}}
 
Làm cho ai cũng vậy thui , tùy theo chủ tốt hay xấu , chứ chẵng lẽ ùa ra nói xấu ng việt hết sao ? :>
 
Back
Top