Snoopy ừ , cứ làm thử xem ^^
Yugi tiếp nhé :
Chuyến này bổn quan tới đây là muốn truyền ý chỉ của Hiến Đế . Từ xưa sơn trại ta được lập nên nhằm quy họp những con người bước tới đường cùng . Quan lại nhũng nhiễu khiến nhân dân lầm than sinh trộm cướp là chuyện hiển nhiên khiến bệ hạ đêm ngày đâu xót , nghĩ đến những con dân trên sơn trại phải nằm gai nếm mặt , chịu sự truy lùng của quan phủ mà ngài mãi ko nguôi .
Dù sao chúng ta đều là con dân của hiến đế , nên ngài sẵn sàng mở 1 cửu sinh cho tất cả , chỉ cần thành tâm quy thuận triều đình ắt hẳn mọi bản án năm xưa được xóa bỏ . Con có thể lại được gặp mẹ , chồng có thể gặp lại vợ con , nhà cửa sum vầy yên ấm .
Để chứng tỏ thành ý của bệ hạ , ngài quyết định giao 1 công việc hết sức quan trọng , ko phải ai cũng có được vinh dự làm việc này . Đó là giao cho sơn trại ta áp tải cống phẩm lên triều đình ,. Khi cống phẩm được giao thì đó cũng là lúc mọi người trở thành người lương thiện . Kẻ nào dám nhắc lại chuyện cũ chém ko tha .
Nói riêng với đầu lĩnh Đại Hổ + Trình Lưu ( ko biết nhớ tên đúng ko

có gì trọng tài bỏ qua sai lầm này dùm );
Hai vị vốn là kì tài thiên hạ , bệ hạ muốn trọng dụng 2 vị . Theo ý kiến của bổn tướng chuyến đi này là dịp cực tốt cho con đường thăng tiến của 2 người . Theo ta 1 trong 2 vị nên theo ta áp tải chuyến này , Trình Lưu tiên sinh ta nghĩ là thích hợp nhất , tài ăn nói của ngài sẽ rất hữu dụng ^^ . Các ngài muốn chắc chắn thành ý của bệ hạ , thì chỉ cần 1 tướng và khoảng 300 quân là đủ , sơn trại này các vị thích thì cứ ở lại canh giữ hoàng thượng tôn trọng ý kiến của 2 vị .