Quest 3!! Yes!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Dùng quần áo của chúng giả dạng rồi đem lương thực về doanh trại. Vậy là ta đã trà trộn được vào doanh trại của bọn chúng rồi.
Kế hoạch bước đầu là vậy, các huynh thấy sao?
k0 được.
mấy tên cướp hoạt động với nhau,hẳn phải biết mắt mũi nhau.giả dạng làm sao qua mắt chúng
 
k0 được.
mấy tên cướp hoạt động với nhau,hẳn phải biết mắt mũi nhau.giả dạng làm sao qua mắt chúng
:)):)):))
1. Vậy thì có thể đóng kịch xin nhập đảng luôn
2. Không sợ đâu, đảng cướp đến những...cả trăm em, sao chúng nhớ hết được ? :D
 
Hì hì. Tại ksvagabond bảo phải có nhiều người và kế hoạch đầy đủ nên mọi người vào câu cá chờ đến lúc xong việc ở thành chính mới đi được mà.
 
Nhưng mà hồ cá này hơi bự à nha. Nói đùa thôi chứ ktxa7 giải quyết việc ở thành chính chưa xong nữa làm sao mà làm Q này được chứ.
@SN: SN lập topic ngoài kia không sợ tụi spamer nó vào câu cá hả :D
 
Làm Q phải làm đàng hoàng nghe, toàn thấy bàn tán lung tung thôi.
Không cẩn thận trừ mỗi người mấy fame đấy.
 
Trên đường qua thành Nan Hai chợt thấy có cáo thị về cướp ở quanh đây , Snoopy tự cảm thấy có gì kô ổn " Phải chăng bọn cướp hoành hành đã lâu mà triều đình kô thể dẹp được phải chăng đầu lĩnh cũng là 1 anh tài , có lẽ mình cũng nên gia nhập với họ , nhưng làm sao biết tìm ra họ ở đâu nhỉ ? " .
Hì dùng miệng lưỡi đi thu thập tin tức về bọn cướp vậy . :hug: TT ơi cho tui cái event voi
 
trọng tài ơi, có thể chỉ rõ nơi nào là bản doanh của cướp ko? nói trên núi vậy chung chung quá, ko rõ chỗ nào thì làm sao thực hiện kế hoạch được. Với lại, tại hạ ở Tấn Dương, muón làm quest này thì phải mất mấy ngày mới tới?
 
trọng tài ơi, có thể chỉ rõ nơi nào là bản doanh của cướp ko? nói trên núi vậy chung chung quá, ko rõ chỗ nào thì làm sao thực hiện kế hoạch được. Với lại, tại hạ ở Tấn Dương, muón làm quest này thì phải mất mấy ngày mới tới?
có lẽ trọng tài nên tha cho mấy ngày dài đi từ nơi này sang nơi khác làm Q, vì vụ việc bên Tấn Dương có 3 hôm mà thời gian đưa ra tới 3 tháng, liệu có thể.... ;)), với lại đây chưa phải ra trận mà, khi nào ra trận thì xin cam kết đi theo hướng dẫn ( 1 thành= 1/2 tháng :| )
 
TRIEU TU LONG TAI THE nói:
trọng tài ơi, có thể chỉ rõ nơi nào là bản doanh của cướp ko? nói trên núi vậy chung chung quá, ko rõ chỗ nào thì làm sao thực hiện kế hoạch được. Với lại, tại hạ ở Tấn Dương, muón làm quest này thì phải mất mấy ngày mới tới?
5 ngày mới tới :whew:
khi nào có cách thu thập thông tin thì TT sẽ chỉ rõ bản doanh bọn cướp. ;))
ACX nói:
có lẽ trọng tài nên tha cho mấy ngày dài đi từ nơi này sang nơi khác làm Q, vì vụ việc bên Tấn Dương có 3 hôm mà thời gian đưa ra tới 3 tháng, liệu có thể.... , với lại đây chưa phải ra trận mà, khi nào ra trận thì xin cam kết đi theo hướng dẫn ( 1 thành= 1/2 tháng )
Trên đường đi đên đó sẽ có event, yên tâm!! ;))
Snoopy nói:
Snoopy tự cảm thấy có gì kô ổn " Phải chăng bọn cướp hoành hành đã lâu mà triều đình kô thể dẹp được phải chăng đầu lĩnh cũng là 1 anh tài , có lẽ mình cũng nên gia nhập với họ , nhưng làm sao biết tìm ra họ ở đâu nhỉ ? " .
Hì dùng miệng lưỡi đi thu thập tin tức về bọn cướp vậy . TT ơi cho tui cái event voi
TT: Sau mấy ngày thu thập tin tức, Snoopy vẫn ko biết cách nào để gia nhập đảng cướp. Có người mách nước:
- Muốn gia nhập thì chỉ việc lên đó mà xin!! ;))
 
Snoopy liền nói " Đa tạ huynh đài đã giúp đỡ " . Nói xong liền khăn gói đi lên vùng núi ở Nan Hai . Cảnh sắc vùng núi thật đẹp , chim ca líu lo snoopy vừa đi vừa nói " Đúng là nơi ngọa hổ tàng long " .
 
Snoopy mừng thầm liền đa tạ vị huynh đài đã mách nước rồi nhanh chóng rời thành đi lên vùng núi . Phong cảnh hữu tình , chim kêu vượn hú quả là nơi ngọa hổ tàng long .
Hix mang kì quá gửi liền 2 bài luôn , mod xóa giùm minh nhé
 
snoopy đi 1 mình ko sợ bị tử trận sao? iem chờ cho war tăng lên đôi chút mới dám đi ;)) à TT cho biết chỉ số của từng tên trong bọn cúp được ko ?
 
ksvagabond nói:
5 ngày mới tới :whew:
khi nào có cách thu thập thông tin thì TT sẽ chỉ rõ bản doanh bọn cướp. ;))
[/B]

ặc, pó hand, những 5 ngày, chắc phải ngồi đợi dài cổ rồi, đề nghị trọng tài chỗ nào có ao hồ sông suối thì cho đi bằng đường thủy cho lẹ nha :;) , tốn mất 5 ngày đi loại ngoài đời thì hơi chán

@snoopy: kế hoạch TTL đã đọc rồi, cũng được đó, nhưng cần chỉnh lại một vài chỗ, bây h TTL đang trên đường đến NAN HAI, sẽ gặp snoopy sau nhé. :D
 
TTL sau khi đến được Nam Hài rồi, lập tức liên hệ với huynh đệ các nơi muốn tham gia quest này (ai muốn tham gia thì giơ tay nhá) rồi đem 25Gold tài sản ra + thẻ bài của thứ sử Tấn Dương (mượn của Koran) ra mắt thứ sử Nam Hải trình bày kế sách..........................

@trọng tài: giải quyết quest đi trọng tài :D
 
TT: Thứ sử Nam Hải vốn là bạn thân của korangar từ hồi...mẫu giáo :)) nên thấy TTL cần giúp đỡ bèn hết lòng hết sức. Đoạn y giao cho TTL lệnh bài và 300 quân bộ cùng với 1500 hộc lương.
Sau khi nhận quân, một mặt TTL chỉnh đốn đội ngũ, ngày đêm luyện tập, mặt khác lại thảo ra sách lược thu thập tin tức từ những...tay trong. (tốn 10 G) thì biết đc:
Băng cướp có 500 tên, tên cầm đầu là Đại Hổ war=25, quân sư tên là Trình Lưu intel=15. Bọn chúng canh phòng nghiêm nghặt tuy nhiên vào ban đêm mỗi khi đổi ca thường hay chậm trễ và lơ là cảnh giác. Đường đến sào huyện của bọn cướp chỉ có độc một con đường, đất đả nhiều.

khi nào đánh thì PM nhé.

Snoopy nói:
Snoopy mừng thầm liền đa tạ vị huynh đài đã mách nước rồi nhanh chóng rời thành đi lên vùng núi . Phong cảnh hữu tình , chim kêu vượn hú quả là nơi ngọa hổ tàng long .
xin lỗi lâu quá mới viết event cho bạn đc :D
TT: snoopy đã đến trước cổng sào huyệt bọn cướp. Tên cướp đứng trện vọng gác lớn tiếng hỏi:
- Ngươi là ai đến đây có việc gì??
Snoopy bèn nói:
- Ta là snoopy :)) nghe danh các vị huynh đài đã lâu nên muốn đến đây để gia nhập.
Rồi có hai tên đến bên cạnh snoopy khám xét rồi nói:
- Đc rồi, chúng ta sẽ thâu nạp ngươi, từ nay trở đi ngươi sẽ làm nhiệm vụ quét dọn, giặt giũ nấu cơm cho bọn ta. Nào đi thôi. ;))
 
Đáng sợ wa' Snoopy khổ sở lắm mới vào xin được chân nấu cơm thì TTL bỏ ra 10G là có tay trong sẵn rồi . Đông tiền đi trước quả là đồng tiền khôn :) Nếu ai mún lấy thông tin thì nhớ theo gương của TTL nhé .
Ở đầu có nói quest này cần nhiều người mà sao TTL có quân dễ dàng thế . Chẵng nhẽ cái thành đó có quân đem đi đánh mà ko có quân chống cự sao . Có lẽ yếu tố cần nhiều người được dấu ở sau sao ;;) .
Sẵn TTL có tay trong TTL hỏi giúp mình về đội ngũ cầm đầu của tụi cướp được với .Vd Đại Hổ tính cách ra sao - to gan hay hèn nhát , hắn và Trình Lưu có điểm yếu nào ko . Mối quan hệ của chúng ntn - Hoàn cảnh đưa đẩy . Chắc ko thể sâu sắc ha , vì chúng là cướp mà .
--> làm quest nè
Nghe tin TTL chuẩn bị oánh cướp . Lực lượng chuyến này hùng hậu , ngày chiến thắng đã ở trươc mắt . Thời cớ đến rồi Yg tìm đến làm quen và đề xuất nguyện vọng được trợ giúp 1 tay . Rồi thảo 1 số tình tiết tình báo cần biết :;) ( ở trên )
Chừng nào TT trả lời nhỉ :whew: chắc dăm bữa nữa tháng quá
 
ksvagabond nói:
TT: Thứ sử Nam Hải vốn là bạn thân của korangar từ hồi...mẫu giáo :)) nên thấy TTL cần giúp đỡ bèn hết lòng hết sức. Đoạn y giao cho TTL lệnh bài và 300 quân bộ cùng với 1500 hộc lương.
Sau khi nhận quân, một mặt TTL chỉnh đốn đội ngũ, ngày đêm luyện tập, mặt khác lại thảo ra sách lược thu thập tin tức từ những...tay trong. (tốn 10 G) thì biết đc:
Băng cướp có 500 tên, tên cầm đầu là Đại Hổ war=25, quân sư tên là Trình Lưu intel=15. Bọn chúng canh phòng nghiêm nghặt tuy nhiên vào ban đêm mỗi khi đổi ca thường hay chậm trễ và lơ là cảnh giác. Đường đến sào huyện của bọn cướp chỉ có độc một con đường, đất đả nhiều.

khi nào đánh thì PM nhé.

oh, sorry, trọng tài, bận thi nên ko vào được, tưởng trọng tài quên cái quest này rồi chứ, bây h TTL giải quyết nhé.

TTL một mặt chỉnh bị quân sĩ trong thành, một mặt cho người phao tin là do hiện nay do mất mùa, nên đã liên tục cho nguời cầu viện triều đình.
Một mặt TTL cho dán thông cáo khắp nơi, hẹn sau mấy ngày nữa dân chúng tụ tập đến trung tâm thành NAM HẢI nhận phát lương do triều đình gủi xuống cứu trợ, để chắc chắn tin này tới tai bọn cướp thì sau đó mấy ngày cho một vài tên lính giỏi ăn nói và có thù với bọn cướp nhất (để đảm bảo chúng sẽ ko phản) giả làm scout lạc đường vào địa phận của tụi nó và bị bắt, sau đó thì khai ra những gì cần khai :D . một mặt chuẩn bị xe chở quân lương thật rầm rộ, bố trí 100 binh lính áp tiêu, giả vờ từ hướng kinh thành đến, 100 quân bí mật mai phục khắp nơi (đích thân TTL cầm quân). Trên xe ngoài rơm rạ chứa trong bao giả vờ như lương thì còn cố ý chở phía sau một xe để vàng (cái này đi mượn :D )+ rượu (tất nhiên là có bỏ.... :D ) được canh phòng cẩn mật nhất. Mọi việc xắp xếp ra sao thì để khi đánh sẽ bít. Trọng 300 quân lựa ra 100 người nhanh nhẹn nhất chờ khi bọn cướp rời trại thì kết hợp với snoopy còn ở lại bên trong trại để............ :D hồi sau sẽ rõ.

@yugi: rất hân hạnh, yugi có kế gì ko? ko bít chỉ số yugi ra sao để có công việc thích hợp.
 
TT: snoopy đã đến trước cổng sào huyệt bọn cướp. Tên cướp đứng trện vọng gác lớn tiếng hỏi:
- Ngươi là ai đến đây có việc gì??
Snoopy bèn nói:
- Ta là snoopy nghe danh các vị huynh đài đã lâu nên muốn đến đây để gia nhập.
Rồi có hai tên đến bên cạnh snoopy khám xét rồi nói:
- Đc rồi, chúng ta sẽ thâu nạp ngươi, từ nay trở đi ngươi sẽ làm nhiệm vụ quét dọn, giặt giũ nấu cơm cho bọn ta. Nào đi thôi.
Sau khi đã vô được mấy ngày thì snoopy đi kiếm vị huynh đài cũ tán dóc
_ Đa tạ huynh đài nhưng kô biết liệu sức ăn ở các nơi đây như thế nào , snoopy là thư sinh cũng biết vài món ăn làm để huynh đệ đã khỏe lại càng thêm khỏe . Nếu được huynh có thể chỉ cho đệ những nơi nào có nhiều hoa quả kô ?
từ từ TTL huynh ơi đệ mới vô chưa nắm được quân số mà
 
snoopyy nói:
Sau khi đã vô được mấy ngày thì snoopy đi kiếm vị huynh đài cũ tán dóc
_ Đa tạ huynh đài nhưng kô biết liệu sức ăn ở các nơi đây như thế nào , snoopy là thư sinh cũng biết vài món ăn làm để huynh đệ đã khỏe lại càng thêm khỏe . Nếu được huynh có thể chỉ cho đệ những nơi nào có nhiều hoa quả kô ?
từ từ TTL huynh ơi đệ mới vô chưa nắm được quân số mà

quân số thì có cả rồi đó, 500 thèng, bi h chỉ cần thêm tính cách + thói quen ko hay ho của bọn cướp + 1 người làm tay trong nữa :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top