Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
-------------------------------------------
Quest : Học làm Hunter
700 Exp , 1500 G
--------------------------------------------
Để tham gia cuộc thi săn Chocobo sắp tới, bạn cần phải học cách làm hunter
Muốn như vậy bạn phải đánh bại Hunter Chocobo để anh ta dạy bạn học
Magic Staff
Attack + 300
Limit Break : Fire Ball - 150/ 400 Ap
Tấn công yếu tố Fire ( MP gốc x luck x 2 )
[ Job : Red , White , Black , Blue ]
Bronze Vest
Guard + 100
Job : Red Mage , White Mage , Black Mage , Blue Mage , Thief , Gambler
Thời điểm làm Q: Ban ngày.-------------------------------------------
Quest : Học làm Hunter
700 Exp , 1500 G
--------------------------------------------
Để tham gia cuộc thi săn Chocobo sắp tới, bạn cần phải học cách làm hunter
Muốn như vậy bạn phải đánh bại Hunter Chocobo để anh ta dạy bạn học
Hunter Chocobo
Hp 12800
Ap : 50
Mag : 25
Acc : 15
Guard : 600
Weakness : toàn trận - yếu với Water
Các đòn tấn công theo thứ tự : Thunder - Float - Shadow Wave
Thunder ( Mag x Acc ) : tấn công yếu tố Thunder
Float : lơ lửng , nhân vật không thể tấn công
Shadow Wave : tấn công theo 10% Hp max


HP Hunter Chocobo:12800-1160=11640(dính Blind và yếu tố Shadow)Lv 7 - Shadow Sword - Mp 28 - Tấn công kèm yếu tố Shadow và trạng thái Blind trong 2 lượt - Bonus damage : 400
HP enemy:11640-2120=9520Lv 9 - Hp Critical Hit - Mp 28 - Tấn công Critical Hit bù lại Hp sẽ giảm 20% .
HP Ene:8760-1160=7600Lv 7 - Shadow Sword - Mp 28 - Tấn công kèm yếu tố Shadow và trạng thái Blind trong 2 lượt - Bonus damage : 400
Lv 9 - Hp Critical Hit - Mp 28 - Tấn công Critical Hit bù lại Hp sẽ giảm 20% .
HP ene:5440-1160=4280Lv 7 - Shadow Sword - Mp 28 - Tấn công kèm yếu tố Shadow và trạng thái Blind trong 2 lượt - Bonus damage : 400
HP Ene:4280-2120=2160Lv 9 - Hp Critical Hit - Mp 28 - Tấn công Critical Hit bù lại Hp sẽ giảm 20% .
Lv 7 - Shadow Sword - Mp 28 - Tấn công kèm yếu tố Shadow và trạng thái Blind trong 2 lượt - Bonus damage : 400

Thời điểm làm Q: Ban ngày .-------------------------------------------
Quest : Học làm Hunter
700 Exp , 1500 G
--------------------------------------------
Để tham gia cuộc thi săn Chocobo sắp tới, bạn cần phải học cách làm hunter
Muốn như vậy bạn phải đánh bại Hunter Chocobo để anh ta dạy bạn học
-------------------------------------------
Quest : Học làm Hunter
700 Exp , 1500 G
--------------------------------------------
Để tham gia cuộc thi săn Chocobo sắp tới, bạn cần phải học cách làm hunter
Muốn như vậy bạn phải đánh bại Hunter Chocobo để anh ta dạy bạn học
-------------------------------------------
-------------------------------------------
Quest : Học làm Hunter
700 Exp , 1500 G
--------------------------------------------
Để tham gia cuộc thi săn Chocobo sắp tới, bạn cần phải học cách làm hunter
Muốn như vậy bạn phải đánh bại Hunter Chocobo để anh ta dạy bạn học
-------------------------------------------
Quest : Học làm Hunter
700 Exp , 1500 G
--------------------------------------------
Để tham gia cuộc thi săn Chocobo sắp tới, bạn cần phải học cách làm hunter
Muốn như vậy bạn phải đánh bại Hunter Chocobo để anh ta dạy bạn học
Turn 1 - BatMBHThời gian diễn ra trận đấu : Ngày
Luật ràng buộc trong ngày : Thứ 3 / Đêm / Sát thương vật lý và phép thuật giảm 20%
Thông tin nhân vật : BatMBH.
Job: Thief.
Hp : 855 / Mp : 113 / Guard : 0 / Attack : 500 /
Damage cơ bản : 2570 / Damage Critical : 5140 /
Thời gian diễn ra trận đấu : ngày
-------------------------------------------
Quest : Giao tiếp
1000 Exp , 2000 G
--------------------------------------------
Đây là Quest có Rank
Rank A : thêm 300 Exp , 500 G
Rank B : thêm 100 Exp , 200 G
Nơi bạn ở có một cô bé bị mất tích, bạn hãy giúp gia đình cô bé đi tìm
Biết rằng cô bé đi lạc trong Chocobo Forest
Điều kiện đi tìm :
- Ban ngày : Bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy cô bé đang chơi đùa trong rừng, phải thuyết phục được cô bé về vì cô rất ham chơi
- Ban đêm : Cô bé đi lạc đã lâu nên rất mệt và sợ hãi, bạn cần dỗ dành sao cho cô bé nín khóc và đi về
Đã vào đêm rồi :nailbit: !Thời gian diễn ra trận đấu : Đêm.
Luật ràng buộc trong ngày : Thứ 4 / Đêm / EXP nhận được tăng 30%.
Thông tin nhân vật : BatMBH.
. Bọn trẻ trong làng rất hay vui đùa với các chú Chocobo ở đây ::) ... Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra kể từ khi thế lực Hắc Ám trỗi dậy ::(, chúng đang ngày đêm truy lùng những viên Crystal trên khắp Gerva với mưu đồ tái sinh Uno :o, tên đại ma đầu, kẻ đã bị đại bại trước pháp sư Aqua ...
... Một bầu trời u ám lại kéo đến che phủ ngôi làng nhỏ bé này ...
.
... Cô chú cứ ở nhà đợi tin, cháu sẽ vào rừng tìm kiếm xem sao ...
, lâu rồi ta đc về thăm các bạn
... Thôi, sau đợt này có kì nghỉ phép
. Về đó chơi ít ngày rồi lại bắt đầu cuộc hành trình mới ...
.
!
. Chỉ có chú Chocobo này bị thương thôi anh à 
. Chuyện xảy ra tiếp như nào nữa đây
...
!
!
) này, hi vọng phần nào cũng có tác dụng. Tốt nhất là ta nên về làng sớm, vì thế nào chả có ng` biết cách cứu chữa ::), hơn nữa bố mẹ đang rất lo lắng vì cô con gái bẻ bỏng này đấy
!Luật ràng buộc: Thứ 4 / Đêm / EXP nhận được tăng 30%Quest : Giao tiếp
1000 Exp , 2000 G
--------------------------------------------
Đây là Quest có Rank
Rank A : thêm 300 Exp , 500 G
Rank B : thêm 100 Exp , 200 G
Nơi bạn ở có một cô bé bị mất tích, bạn hãy giúp gia đình cô bé đi tìm
Biết rằng cô bé đi lạc trong Chocobo Forest
Điều kiện đi tìm :
- Ban ngày : Bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy cô bé đang chơi đùa trong rừng, phải thuyết phục được cô bé về vì cô rất ham chơi
- Ban đêm : Cô bé đi lạc đã lâu nên rất mệt và sợ hãi, bạn cần dỗ dành sao cho cô bé nín khóc và đi về
Luật ràng buộc: Thứ 4 / Đêm / EXP nhận được tăng 30%-------------------------------------------
Quest : Giao tiếp
1000 Exp , 2000 G
--------------------------------------------
Đây là Quest có Rank
Rank A : thêm 300 Exp , 500 G
Rank B : thêm 100 Exp , 200 G
Nơi bạn ở có một cô bé bị mất tích, bạn hãy giúp gia đình cô bé đi tìm
Biết rằng cô bé đi lạc trong Chocobo Forest
Điều kiện đi tìm :
- Ban ngày : Bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy cô bé đang chơi đùa trong rừng, phải thuyết phục được cô bé về vì cô rất ham chơi
- Ban đêm : Cô bé đi lạc đã lâu nên rất mệt và sợ hãi, bạn cần dỗ dành sao cho cô bé nín khóc và đi về
Sau khi nghe tin 1 cô bé đã đi lạc vào rừng chocobo forest thì Akai đã nhận lời đi tìm giúp cô bé về cho 1 gia đình nọ
lúc nửa đêm 23:00 Akai từ từ tiến vào khu rừng , ban đêm lạnh lẽo âm u ko một bóng ngườibỗng Akai chợt nghe có tiếng trẻ khóc, Akai đoán ngay chính là cô bé đã đi lạc của 1 gia đình nọ mình đã nhận lời giúp , khu rừng quá rộng cộng thêm việc đêm khuya tối mờ, Akai bật đèn pin lên
thì thấy những cành cây nhỏ bị bẻ gãy, Akai liền suy nghĩ chắc là cô bé đã chơi đùa trong này rất nhiều đến nỗi mệt phờ người, liền soi xuống dưới đất bèn nhìn thấy dấu chân nhỏ, chắc chắn đó là cô bé đó rồi
, Akai tiếp tục đi theo dấu chân đó cho đến khi gặp cô bé thì đã thấy cô bé với vẻ mặt xanh xao,bơ phờ và mỏi mệt, Akai lại gần hỏi:
AKai:chào cô bé, tôi nghe bố mẹ cô nói là cô mãi mê vào rừng chơi mà ko về nhà nay bố mẹ cô nhờ tôi đến tìm cô về , trông cô bé mệt lắm rồi hả, chắc là nghịch nhiều rồi chứ gì, để tôi đưa cô bé về nhé
Cô bé:không tôi không về , anh đi đi, tôi muốn ở lại đây chơi đùa,tôi ko muốn về nhà
Akai:chơi đùa :o, cô bé ko thấy là cô bé đã mệt bơ phờ ra đó à, còn chơi gì đc nữa, bố mẹ cô bé đang rất lo cho cô bé đấy
Cô bé:mặc kệ tôi,anh đi đi X(
Akai ngẫm 1 lúc nghĩ rằng cô bé khó mà theo mình về , thế chẳng lẻ mình ko có tay bế nó về sao ..., trong lúc mãi mê suy nghĩ thì cô bé đã bỏ chạy
Akai chạy theo cô bé vào cánh rừng sâu hơn nữa,chạy một hồi lâu thì đã mất dấu cô bé, vì cô bé chạy quá nhanh, bỗng nghe tiếng cô bé khóc ở gần đây, Akai liền chạy đến chỗ có tiếng khóc gần đó và thấy 1 bầy sói đang bủa vây cô bé
,thấy vậy Akai liền xông vào dùng cây Iron Sword chém mỗi con 1 nhát,thế là bầy sói đã chết hết, trên vẻ mặt của cô bé vẫn còn nỗi sợ hãi kinh hoàng, Akai lại gần và nói:
Akaicô bé thấy chưa, chỉ vì ko nghe lời nên mới gặp cảnh ngộ này may mà tôi ra tay kịp thời ko thì bố mẹ cô đã hối hận rồi đó và ngay cả tôi nữa, giờ hãy theo tôi về nhé,đừng chạy lung tung nữa,cô bé đã rất mệt mỏi rồi đó
Cô bé:hix hix, tôi sợ quá, anh đưa tôi về nhà đi
Akai:vậy là cô bé chịu nghe lời rồi hả, để tôi cõng cô bé ra khỏi đây nhá
Akai từ từ cõng cô bé ra khỏi rừng và sau đó 23:50 đã ra đc khỏi khu rừng và đã đưa cô bé về nhà bố mẹ an toàn
Xong :![]()
Quest : Giao tiếp
1000 Exp , 2000 G
--------------------------------------------
Đây là Quest có Rank
Rank A : thêm 300 Exp , 500 G
Rank B : thêm 100 Exp , 200 G
Nơi bạn ở có một cô bé bị mất tích, bạn hãy giúp gia đình cô bé đi tìm
Biết rằng cô bé đi lạc trong Chocobo Forest
Điều kiện đi tìm :
- Ban ngày : Bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy cô bé đang chơi đùa trong rừng, phải thuyết phục được cô bé về vì cô rất ham chơi
- Ban đêm : Cô bé đi lạc đã lâu nên rất mệt và sợ hãi, bạn cần dỗ dành sao cho cô bé nín khóc và đi về
-------------------------------------------
Quest : Giao tiếp
1000 Exp , 2000 G
--------------------------------------------
Đây là Quest có Rank
Rank A : thêm 300 Exp , 500 G
Rank B : thêm 100 Exp , 200 G
Nơi bạn ở có một cô bé bị mất tích, bạn hãy giúp gia đình cô bé đi tìm
Biết rằng cô bé đi lạc trong Chocobo Forest
Điều kiện đi tìm :
- Ban đêm : Cô bé đi lạc đã lâu nên rất mệt và sợ hãi, bạn cần dỗ dành sao cho cô bé nín khóc và đi về
). Kẻ bấm chuông là tiểu đồng Kyo - nhân viên bưu điện mới của hãng chuyển phát nhanh mang tên "Tiểu đồng hầu cận"
.
. Tên tiểu đồng kia vẫn đang đứng trước cửa bấm chuông ing ỏi. Naruto bước lại gần và hỏi :
, đọc thấy Quest :
sao kưng lại ở đây
Em nhớ mẹ lắm anh ơi ! Nhớ cả cục kưng Sên nhớt của em lắm 
). Thôi được rồi ... Nín đi kưng, anh sẽ đưa em về với Sên nhớt ... 
)
. Nhưng nghĩa lại thấy tội nghiệp, Naruto đành cúi xuống :
. Mới đi được mét mà Naruto đã cảm thấy mệt rã toàn thân. Xương cốt như muốn gãy tan. Hắn hỏi :
So với Leonie thì chưa phải là đối thủ 
-------------------------------------------
Quest : Giao tiếp
1000 Exp , 2000 G
--------------------------------------------
Đây là Quest có Rank
Rank A : thêm 300 Exp , 500 G
Rank B : thêm 100 Exp , 200 G
Nơi bạn ở có một cô bé bị mất tích, bạn hãy giúp gia đình cô bé đi tìm
Biết rằng cô bé đi lạc trong Chocobo Forest
Điều kiện đi tìm :
- Ban ngày : Bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy cô bé đang chơi đùa trong rừng, phải thuyết phục được cô bé về vì cô rất ham chơi
- Ban đêm : Cô bé đi lạc đã lâu nên rất mệt và sợ hãi, bạn cần dỗ dành sao cho cô bé nín khóc và đi về

)



đứng đây tào lao chắc tới sáng quá 
-------------------------------------------
Quest : Giao tiếp
1000 Exp , 2000 G
--------------------------------------------
Đây là Quest có Rank
Rank A : thêm 300 Exp , 500 G
Rank B : thêm 100 Exp , 200 G
Nơi bạn ở có một cô bé bị mất tích, bạn hãy giúp gia đình cô bé đi tìm
Biết rằng cô bé đi lạc trong Chocobo Forest
Điều kiện đi tìm :
- Ban ngày : Bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy cô bé đang chơi đùa trong rừng, phải thuyết phục được cô bé về vì cô rất ham chơi
- Ban đêm : Cô bé đi lạc đã lâu nên rất mệt và sợ hãi, bạn cần dỗ dành sao cho cô bé nín khóc và đi về
ọt...ọt.... ZR nằm chán chường trên giường nằm nghe bản nhạc hòa tấu ko lời của cái bao tử đói meo đang sôi sùng sục chỉ chực chờ nhấn chìm mọi thứ mà ZR ăn đc, nhà chẳng còn gì ăn, tì6n chỉ còn vài xu lẻ, mà với 1 đống tiền kết xù như thế thì làm sao mua đc cái gì trong thời buổi vật giá theo thang thế này-------------------------------------------
Quest : Giao tiếp
1000 Exp , 2000 G
--------------------------------------------
Đây là Quest có Rank
Rank A : thêm 300 Exp , 500 G
Rank B : thêm 100 Exp , 200 G
Nơi bạn ở có một cô bé bị mất tích, bạn hãy giúp gia đình cô bé đi tìm
Biết rằng cô bé đi lạc trong Chocobo Forest
Điều kiện đi tìm :
- Ban ngày : Bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy cô bé đang chơi đùa trong rừng, phải thuyết phục được cô bé về vì cô rất ham chơi
- Ban đêm : Cô bé đi lạc đã lâu nên rất mệt và sợ hãi, bạn cần dỗ dành sao cho cô bé nín khóc và đi về