-------------------------------------------
Quest : Thăm hỏi pháp sư Yei
200 Exp
--------------------------------------------
Pháp sư xanh Yei vừa từ kinh thành Soe đến làng Mog chơi .
Vốn tính hiếu kỳ , bạn muốn gặp pháp sư Yei nhằm hỏi chuyện kinh thành .
Bạn hãy vào căn nhà màu xanh bên phải làng hỏi thăm .
Hôm nay ở làng Mog có một sự kiện lớn, một người khách là pháp su Yei từ Soe đã đến đây, ông là một người nổi tiếng, đến mức danh tiếng của ông đã vang đến tận nơi hẻo lánh này...Tại ngôi nhà xanh lớn nhất làng, mọi người, nhất là các pháp sư, tập trung lại để thăm hỏi ông. Họ muốn biết được những phép thuật mà họ chưa biết, về những nơi họ chưa đến, hay những điều mà họ chưa giải đáp được.
Có một cô gái cầm một chiếc túi xanh khá lớn, với một vẻ mặt buồn đứng xa nhìn mọi người. Khi mọi người đã đi hết, cô lặng lẽ tiến lại ngôi nhà...Cảm nhận thấy sự khó mặt của cô, pháp sư Yei quay lại, đây là một cô gái xinh đẹp, nhưng Yei cảm thấy dường như có gì đó đáng sợ mà ông không thể lý giải nổi. Nhất là cái túi mà cô ta mang theo, dường như có thứ gì vô cùng đáng sợ bên trong....
- Cô cũng là pháp sư phải không, cô tìm ta có việc gì...
- Tôi muốn hỏi ông về một thứ phép thuật, đó là liệu có cách nào để hồi sinh người đã khuất không...
Yei ngồi xuống, cảnh giác, nhưng rồi nói:
- Đó là một phép thuật thần bí đã tồn tại từ xa xưa, những khong ai biết rõ ở đâu, một loại cấm thuật đã bị quên lãng...
- Vậy là nó có thật, và đang nằm ngoài ngôi làng này, cảm ơn ngài!
Một ánh sáng hy vọng rạng rỡ xuất hiện ở trong mắt cô ta, cô ta cúi chào rồi đi ra ngoài. Yei gọi:
- Hay khoan, cho ta biết tên cô được không!
- Kotonoha....Kotonoha Katsura!
Rôi cô nhanh chân bỏ đi mất.
HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ - + 200 Exp