Mình là người lính. Sao phải sợ. Jump Q cần nhìn kĩ roài nhảy. Nhảy xong roài oạch rơi xuống. Cứ vài lần ngã xuỗng là sẽ bít cách qua 1 đoạn. Cố ngã vài trăm lần nhá. ^^
cái đó do tính khí mỗi người thôi, như tui nè, ngã lên ngã xuống suốt 1 tiếng đồng hồ vẫn nhảy nè, tuy hơi lâu nhưng cuối cùng cũng xong, đc trả công vài exp bạc bẽo, nhưng các JQ sau vẫn làm nhất là có buddy làm cùng, hài vô cùng
cái đó do tính khí mỗi người thôi, như tui nè, ngã lên ngã xuống suốt 1 tiếng đồng hồ vẫn nhảy nè, tuy hơi lâu nhưng cuối cùng cũng xong, đc trả công vài exp bạc bẽo, nhưng các JQ sau vẫn làm nhất là có buddy làm cùng, hài vô cùng
Hôi trước Q gì cũng làm ... bây h cứ chọn Q nào có đồ xịn thì làm đỡ tốn công
Nhớ hồi trước nhảy JQ B2 bên Ker , nhảy hoài mà ko biết làm sao lên được . Hỏi hết người này đến người kia mà ko vẫn thế ... cuối cùng phải bỏ Q . Mãi lên 51 mới bít mà nhảy (char ThiNo) . Nhớ đến mà hài
hồi lvl 12 qua SW làm jump Q với Hell + Knight VIe vui khiếp ^^
qua đó gặp DM đc ổng quăng cho scroll perion với cả nearest vui ghê ^^
lúc éy 10h đêm mà vẫn nhảy miệt mài nhảy xong đc cái glove ko xài đc :'> nhưng vẫn vui
hồi éy tiếc nhất 10k đi taxi đen