Dogmeat
C O N T R A
- 14/7/04
- 1,596
- 0
Kế "Sấn hoả đả kiếp" có 2 loại, một là theo lửa đánh cướp, 2 là tự mình phóng hoả để đánh cướp. Huynh Thuốc Lào đọc truyện có thấy khi toản gần chết thì Vân liều chết xông vào đại quân của Thiệu để đánh giết ko? Vân thấy Toản gần chết thì kệ xác cho nó chết, nó tự đốt chết, thế là rảnh nợ. Vân vốn là người trung nghĩa, nếu như ko vì nhận được cái SMS "sau này mình hú hí với nhau" của Bị thì liệu Vân có giương mắt ếch lên nhìn thế ko? Ngay từ khi gặp Bị thì Vân đã ko còn có lòng muốn theo Toản nữa rồi, thế ko phải là do thằng dệt chiếu bán dép chèo kéo à???
Hơn nữa, Bị cứu Toản Trước khí Toản có Vân đấy chứ, Sau đó có đả động gì đâu, Công tôn Toản chết cả tháng trời Lưu Bị mới biết, lại lấy làm đau xót lắm. Nếu là bạn thân như trước, sao Bị ko để ý biết Toản bị Thiệu vây? Sao Toản ko đưa thư cầu cứu Bị? Nếu như bảo Bị lo thân mình ko xong, làm sao lo cứu Toản, thế thằng nào đi cứu Đào khiêm? Bị có quen biết gì Đào Khiêm, sao lại dám ra mặt chống đối với Tào Tháo để cứu lão họ Đào ấy? Xin thưa với Huynh Thuốc Lào là Bị có biết chứ, Đào Khiêm làm chủ Từ châu, lẽ nào thằng tai to ấy ko biết. Bị mấy lần từ chối từ châu, chẳng khác gì Bị chối Kinh châu, hay Tào Phi từ chối khi Hiến đế nhường ngôi vây!!!! #
Hơn nữa, Bị cứu Toản Trước khí Toản có Vân đấy chứ, Sau đó có đả động gì đâu, Công tôn Toản chết cả tháng trời Lưu Bị mới biết, lại lấy làm đau xót lắm. Nếu là bạn thân như trước, sao Bị ko để ý biết Toản bị Thiệu vây? Sao Toản ko đưa thư cầu cứu Bị? Nếu như bảo Bị lo thân mình ko xong, làm sao lo cứu Toản, thế thằng nào đi cứu Đào khiêm? Bị có quen biết gì Đào Khiêm, sao lại dám ra mặt chống đối với Tào Tháo để cứu lão họ Đào ấy? Xin thưa với Huynh Thuốc Lào là Bị có biết chứ, Đào Khiêm làm chủ Từ châu, lẽ nào thằng tai to ấy ko biết. Bị mấy lần từ chối từ châu, chẳng khác gì Bị chối Kinh châu, hay Tào Phi từ chối khi Hiến đế nhường ngôi vây!!!! #

, chỉ cần Bị mời thì người có đại chí như Vân ắt sẽ bỏ Toản mà theo Bị, cũng như khi trước bỏ Thiệu mà theo Toản vậy thôi, cũng là hai tên dở hơi cả!
