wiwi nói:
Dogmea chỉ nói "không giống nhau", rằng "nối ngôi vua thì khác dân thường" thì xong, thế chẳng hóa là nói ngang làm được sao? đạo hiếu của con người là cái nghĩa vụ, nhưng ở đây vì việc Bị lên ngôi không những là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của Bị nên dogmeat lại chối bỏ cả cái nghĩa vụ ấy, lại cho rằng không phải. Con nhà đế vương thì tất nhiên cái đại hiếu là nối nghiệp ngàn đời, là thiên luân chi đạo, sao lại bảo là không phải hiếu? nếu ví cái nghiệp đế vương là tài sản của nhà Lưu thì khi tài sản bị cướp, con cháu trong dòng tộc phải lấy lại mới là hiếu chứ! không lẽ dogmeat lại không tự hiểu à?
Giỏi thật, giỏi thật, Wiwi nghĩ ra được đến chuyện tài sản bị cướp con cháu có nhiệm vụ lấy lại. Quá đúng, quá đúng. Nhưng Wiwi có nghĩ được thêm một bước nữa, là lấy lại xong thì cần phải trả đồ vật lại cho chính chủ không? Nếu tài sản của họ hàng bị mất, mình lấy về rồi giấu tiệt trong nhà mình, mặc cho cô gì chú bác con cháu anh em than khóc, ta cũng mặc kệ, thế thì có khác gì chính mình là thằng ăn cắp??? Thế gọi là con có hiếu, là bây tôi trung hả Wiwi. Bố thằng Bị nơi chín suối biết thằng con mình "nhặt được của rơi tạm thời đút túi" chắc cũng lại tức hộc máu mồm mà chết thêm một lần nữa. #
wiwi nói:
dogmeat chỉ nêu ra được vài tình huống bình thường của Bị rồi bảo rằng cố ý, thế thì wiwi cũng có thể bảo đấy là tình cảm tự nhiên.
Trả thù cho em là đúng chứ có gì sai? cất quân phạt Ngô cũng là chuyện bình thường trong cảnh chiến loạn, cái chuyện thua cũng là chuyện ngoài ý muốn, không thể bảo rằng sai (dù không thể gọi là đúng)
Cố ý hay không, thì làm sai cũng vẫn là làm sai. Tình cảm tự nhiên hay tư thù cá nhân, làm sai cũng vẫn là làm sai, chẳng thể thay đổi được.
Trả thù cho em, nếu đứng trên vị trí của người làm anh thì là có lí, nhưng đứng ở vị trí của người làm vua, mỗi câu nói, mỗi hành động đều có thể quyết định tính mạng của hàng triệu người, mà lại cứ nhất quyết làm theo cảm tính, thế thì là sai, là lỗi, là tội! Vẫn biết Bị có tình cảm với Vũ, Phi, nhưng để hả được cái thù riêng của mình, mà gây nên một triệu mối thù khác, thế thì Wiwi có bảo là đúng không? Bị làm vua mà ko tròn trách nhiệm, làm tôi mà không trung, vậy có đáng được ca ngợi nhiều đến thế không?
Khổng Minh khi dùng Mã Tốc, để mất Nhai Đình, bị thua rrõ ràng là ngoài ý muốn, nhưng Km cũng biết là mình làm sai, tự mình giáng chức, tự phạt chính bản thân. Người ta phải biết nhìn vào cái sai để sửa sai, để tiến bộ, chứ đừng có tội thì đổ là ko phải ý muốn của mình, thế thì ngàn năm cũng ko khá lên được.
wiwi nói:
Đáng bị lên án nhưng cũng đáng cảm phục.
Hô hô hô, công nhận cảm phục thật. Trước kia Dogmeat chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được làm sao có thể giết 75 vạn người trong 1 đêm. Tsunami ở châu Á, giết 150 nghìn người trong 1 buổi sáng, Bị giết 750 ngìn người trong 1 đêm, quả thật giỏi hơn thần, không cảm phục không được. #
wiwi nói:
Tài trí của Lưu Bị chỉ ở mức khá, đại sự trong thiên hạ đều theo ý KM, thế thì chuyện cứu Hiến Đế quan trọng là thế phải do KM điều động, thành bại cũng ở KM, điều này suy ra là biết, không lẽ Dogmeat còn cần phải nói nữa à
vớ vẩn ở chỗ đó là điều ai cũng biết là không tưởng. Xưa kia Tôn Tẫn là người đại trí mà còn phải giả điên mới thoát khỏi nội thành Đại Lương (cũng nước Ngụy, hay nhỉ

) , nhờ xe sứ giả ra vào tự do nên làm được. Nay nước Ngụy biên cương vạn dặm không nói, Hiến Đế còn quan trọng gấp ngàn Tôn Tẫn, tính chuyện len lén đem ông ta ra chẳng khác nào tính chuyện đột nhập White House bắt cóc Bush

.
KM là người của Bị, ăn lương của Bị, chức tước của Km cũng do Bị ban cho, thế nên Km trung với Bị cũng giống như Hoa Hâm trung với Tào Phi, KM ủng hộ Bị lên làm vua thì cũng giống như... ha ha ha. Nếu Bị ko ra lệnh cho Km cứu Hiến Đế thì tự KM dám ngồi nghĩ cách chỉ đạo điều động à? Suy luân của Wiwi càng lúc càng trở nên nực cười.
Còn Wiwi cứ nhất quyết kêu chuyện cứu Hiến Đế không tưởng, thì để Dogmeat bôi vài câu ra cho Wiwi thấy nhá: KM tài giỏi, có thể gọi gió hô mưa, thì khi cứu HD, gọi mây đen đến tối sầm cả lại, cách 3 bước nhìn không rõ mặt người, xoè bàn tay ra ko thấy ngón, gió mạnh, sấm chớp đùng đùng, mọi người đều sợ hãi rúc trong nhà, HD có đi ra ngoài cũng ko ai nhìn thấy. Lại cho thêm một đôi Trâu Gỗ, Ngựa máy húc nhau ngoài cổng thành phía đông, có sự lạ nên quan quân đều tập trung hết vào hướng đông, còn chủ tớ nhà Hiến Đế bồng bế nhau qua cổng Tây mà ko gặp một tí trở ngại nào. #

#
Đấy, theo kiểu suy luân của Wiwi, cứ nhất quyết là ko làm được, thì suy luận của Dogmeat lại cho thấy chuyện này dễ như trở bàn tay vậy đó ha ha ha.
Dogmeat nói:
Lưu Bị tạo dựng cơ nghiệp cho bản thân trước ( có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để có sự nghiệp) rồi mới lo cho nước, cho dân
wiwi nói:
Bị lo cho thế lực của mình mới lo được cho dân cho nước
Tốt, tốt, không uổng công Dogmeat cãi nhau mấy chục trang, ha ha ha. Rốt cuộc thì cũng thống nhất được ở điểm này. :p