Quyết chiến-Support Liu Bei VS Anti-Luibei

Dragon of South nói:
Ủa! Vậy là Thất Câm Mạnh Hoạch cũng là 1 thất bại sao?
Mạnh Hoạch đâu phải là đổi thủ của Khổng Minh. Đối thủ của Khổng Minh khi đó là Tôn Quyền và Tào Phi kia.
 
sephiroth nói:
Vì câu với anh không traping với gì gì ping đó được à
câu với huynh lộ liễu quá vì huynh cũng là fisher có danh :))
Sao chú nghĩ là anh chỉ có một bản?
thế thì chúng ta có đến 2 dị bản à :))
KM điều động gì mà vẫn luôn lo lắng, có yên tâm chút nào đâu, huynh đã nói rồi, cái sự khó khăn ở trận Nhai Đình thì ngay thằng lính quèn cũng nhận ra, Duy mà ko nhận ra nữa thì ngu quá, vậy mà KM cũng nhận làm học trò chân truyền==>thằng thầy cũng ngu nốt.
thằng lính quèn cũng nhận ra mà chỉ có Khương Duy không yên tâm, trong bọn đó thì Dương Nghi mới là người cẩn trọng hơn hết, sao không thấy Nghi hỏi?
Ko hiểu chú có ý gì
chính phủ ta dù có trị dân hay đến đâu cũng không thể bắt dân chúng thờ Đảng như thờ vua :))
Thôi, để khỏi cù cưa mãi, chú đã nói dựa vào sách, anh cũng dựa vào sách, lão La viết rõ ràng là mất 70 vạn quân, anh cứ lấy từ đó làm chứng cứ.
La Quán Trung viết như vậy hồi nào, La Công chỉ viết "Lục Tốn đánh tan 70 vạn quân Thục", "đánh tan" chứ có phải "giết hết" đâu :))
Câu cuối:Tài của KM cũng thể hiện ở trận Trần Thương đó
gặp thằng Tư Mã Ý không khéo nó cứ ở lì đó mà vây thành cho thua, Km biết mình biết ta nên "tránh voi chẳng xấu mặt nào" :))
Giờ ta hãy so sánh KM và TMV:TMV làm được điều mà KM cả đời mong mỏi ko được, đó là thống nhất thiên hạ, điều này đã đủ chứng tỏ KM xách dép chạy dài mới bằng Viêm.
Đúng là KM xách dép chạy không kịp Viêm, nhưng là vì Viêm được Nam Tào (hay Diêm Vương nhỉ :D) giúp đỡ một chút :))
Về sau, thì TMV cai trị nước Tấn khá tốt, chỉ có là sau khi ông chết sớm, con còn nhỏ lên ngôi, mẹ là Giả Hậu cùng ngoại thích chuyên quyền, mới dẫn đến hoạ Bát Vương Chi loạn, cũng ko phải tội của ông.
Vua ngu cỡ nào mà gặp thời thì cũng là minh quân, cho dù giỏi như Hiến Đế mà gặp vận xấu cũng đành uổng mạng, thế thôi. Viêm nghe lời dèm pha của bọn nịnh thần, chẳng nghe lời khuyên của trung thần đến nỗi Dương Hựu ôm hận mà chết, may nước Tấn hưởng được dư âm hiền tài của Tư Mã Chiêu, vẫn còn những tôi trung sót lại bịt miệng thằng nịnh. Nếu không thì ngay Đông Ngô kia Viêm cũng chưa chắc chiếm được!
Vậy thì cũng ko chứng tỏ KM biết mình biết người ở chỗ nào.
Vậy cũng không chứng tỏ KM không biết mình biết người. :))
 
Khổ, theo như chú nói là Nghiêm mải mê ăn chơi sa đoạ thì óc toàn thịt béo, rượu ngon với gái đẹp chứ làm sao mà nghĩ ra sang Đông Ngô mà vay lương, bởi vậy Nghiêm mới phải chịu tội.
Nếu Nghiêm biết việc khó làm (không có lương mà bắt cung đủ lương) thì làm gì còn có tâm trí ăn chơi :))
Mà Lý Nghiêm thông minh ở chỗ nào nhỉ??hay ở chỗ tâu láo để dụ KM về
Không thông minh thì đâu có "cự nổi với Lục Tốn" :D
Lại một sự đần độn không thể tả của KM. Vậy sao không giao việc lo lương cho một thằng quan văn như Pháp Chính, mà lại phải sai một thằng đứng đầu cả Lưỡng Xuyên như Nghiêm. Để nó coi lương cho quân đội là "chuyện nhỏ".
Lúc KM giao cho việc thì Nghiêm còn là người hiền tài, sau khi có chuyện gian dối thì Nghiêm cũng vẫn còn là người hiền tài:

Lý Nghiêm vẫn mong KM đoái thương, cất nhắc cho rửa tội, nay nghe KM đã chết thì biết không còn ai dùng được mình nữa nên đau lòng mà thác.

Thế thì cái Nghiêm mắc là lỗi trong nhất thời, như đệ nói, do "nhàn cư vi bất thiện" đó mà :))
Giả thử, Nghiêm ko tâu láo, ngoài chiến trường, quân Thục hết lương mà tan vỡ, thì khéo quân Nguỵ kéo tràn cả vào Hán Trung rồi tiến vào Thành Đô cũng nên, việc quan trọng thế mà một thằng "thông minh" như Nghiêm cũng ko hiểu.
Nghiêm không tâu láo thì Km thấy hết lương cũng lui về rồi mới bắt tội hắn, ít ra tội cũng không nặng bằng cái tội đã rách việc mà còn lừa dối thượng cấp! :D
 
dogmeat nói:
Cứ tưởng mình nói rõ ràng, té ra là cãi nhau mãi mà Wiwi ko luận ra được, buồn thật. Nói lại vậy. Dogmeat nói thằng Lưu Bị bất nhân, vì để thoả mãn cái tức, cái cú của nó, mà nó làm cho 75 vạn người đi đời, làm suy kiệt cả nước Thục. Thục mới bình định chưa lâu, chưa yên ổn (Wiwi nói thế), mà đã đem quân đi đánh Tôn Quyền, phá mối giao hảo 2 nhà, thế là ngu. Mà ko chỉ là ngu, nó lại còn ko biết nghĩ đến cảnh con dân được hưởng hoà bình chưa lâu ( do cuộc chiến Bị-Chương, và Bị-Tháo) đã phải tiếp tục nai lưng ra làm lụng để nuôi đạo quân khổng lồ phục vụ cho cuộc chiến Bi-Tốn, mà nguyên nhân chỉ là vì tư thù cá nhân.
thế thì là nói về nguyên nhân phải không?
Lưu Bị thương em nên mới báo thù, trong tay có quân đội thì báo thù theo kiểu quân đội. Đó cũng là một tất yếu vì Tôn Quyền cũng có quân đội, giả thử Quyền chỉ là một anh dân quèn thì chắc Lưu bị đã tự mình đi chém đầu nó chứ can gì phải dùng đến quân với lính. Bị lại là vua một nước, dùng quân đội của mình thì chẳng có gì bất nhân, trả thù cho em cũng chẳng có gì bất nhân, tóm lại là không có gì bất nhân :))
Ấy nhỉ vừa mới nói ở trên chưa định quốc xong, Dân chưa kịp giàu, nước chưa kịp mạnh, lính chưa kịp nghỉ ngơi, mà đã vội phát động cuộc chiến mới chỉ để cho "hả cái tức", thế làm sao gọi là ông vua tốt, làm sao gọi là nhân nghĩa, cuối cùng làm sao gọi là trung với Hiến Đế được
đây nói đến cái trung với Hiến Đế nên không kể đến việc nhân: Lưu Bị đang lúc cực nhọc, vừa mới được tí thế lực thì đã nghĩ đến Hiến đế chịu cảnh lao lung, tức tốc cử Quan Vũ đem binh đánh cứu, thế là quên mình vì chúa đó. Ai ngờ Tôn Quyền lại phá đám, thế thì đánh Quyền không những trả thù em mà còn phạt cái tội phá việc cứu vua đó, như Bị mới xứng với 2 chữ trung nghĩa cho :))
Ha ha ha, Dogmeat hoàn toàn công nhận, cái nhìn ngắn ko liên quan đến chuyện tình mẹ con, ha ha ha.
thế thì nhận mình sai, rút lại câu nói đồng thời chính thức xin lỗi từ mẫu rồi chính thức cảm tạ wiwi đã cất công giảng giải cho thấu cái sai đi :)) :))
Nhưng Wiwi cũng phải công nhận là bà có cái nhìn ngắn rồi hảTrapper Wiwi hôm nay bị dính bẫy rồi. Nghe Dogmeat nói cho này. Chính vì bà ko học rộng, không biết nhiều, suy nghĩ không được sâu, hay nói cách khác là "cái nhìn ngắn", chính vậy mới nói là Lưu Bị nhân nghĩa vậy, ha ha ha. Nếu bà biết nghĩ hơn một chút, hẳn cũng nhận thấy cái giả nhân giả nghĩa của thằng tai to, hẳn cũng đồng tình với Quách Gia, Trình Dục, Chu du mà nói rằng thằng bán dép ấy lòng lang dạ sói
Cái nhìn bà ngắn là ở cái chỗ cạn nghĩ, hay ta có thể coi là tật nóng nảy. Việc con bà vừa làm xấu hổ gia tộc, bà mặc cảm việc dạy con không tròn phụ đạo nên tức mình mà tự vẫn, đó là do việc nóng nảy nhất thời, tính ra bà chỉ có chưa đến chục phút suy nghĩ, còn việc Lưu Bị thì bà đã có đến mấy năm xem xét, làm sao nhầm được, cái nhìn ngắn cỡ nào cũng phải đúng vì "ngắn" chứ không phải mù :)). Bọn mưu sĩ của A Man có cái nhìn dài ghê lắm mà lại giả đui trước cái "đức tốt" của A Man, thật không bằng chó lợn, chẳng xứng đáng lại gần Từ mẫu trong bán kính 500m nữa :))
 
Theo Dogmeat nhớ, đoạn này là cả làng ra dâng thức ăn cho Lưu Bị. Lưu An vì nhà ko có thịt nên giết vợ làm thịt đem dâng. Bị ăn thấy ngon lắm, hỏi là thịt gì, An thưa :"Thịt chó sói" (ko nhớ nguyên văn nên ko dám ghi là trích TQC)
dogmeat "nhớ" còn wiwi thì khẳng định là dogmeat nhớ trật lất, chia buồn :))
Wiwi đọc đoạn này, có thấy tình cảnh Lưu Bị nguy cấp không? Có phải đói đến mức không có thịt thì lăn ra chết không? Giả sử trong nhà ko có thịt, thì nấu tạm một bữa rau dưa để dâng, người được ăn biết chuyện, hẳn cũng cảm thấy nhẹ lòng. Đằng này, chỉ để thêm tí thịt cho mâm cơm "có vị", cho thằng tai to dễ "nuốt trôi", thế mà đập chết con vợ đem làm thịt ( nói theo kiểu của Wiwi là Đại nghĩa diệt thân), thế là đúng à?
sao dogmeat có thể suy diễn theo hướng bất bình thường kiểu "thêm thịt để thức ăn có vị" cơ chứ? không biết dogmeat sinh ra và lớn lên trong xã hội loài người ra sao mà phép suy luận cũng ngược đời :))
ai đọc đến đoạn này cũng phải trả lời câu hỏi: "tại sao An lại giết vợ?", câu trả lời của con người là "vì để có cái cho Bị ăn". Thế thì sẽ lại phải tự hỏi "tại sao không giết vợ thì không có cái cho Bị ăn?", con người sẽ trả lời là "An chắc phải có cảnh ngặt nghèo, chẳng đặng đừng mới phải làm thế?". Còn con hổ, con sói nghe mấy câu này chắc sẽ trả lời "có thịt đó mà không ăn thì thật uổng" :)) :))
Thằng Bị sau khi biết mình ăn thịt người thì có nuốt thêm được miếng nào không Cái lời khen nhân nghĩa của một thằng đầy thú tính như Lưu An mà Wiwi cũng viện dẫn ra được, quá tệ, quá tệ.
thứ nhất là: Lưu An không hề thú tính. Sao dogmeat có thể suy luận ra trường hợp cá biệt từ một sự việc cá biệt chứ? đáng lý phài suy thành một sự việc bình thường như wiwi đã nói ở trên mới đúng là cách con người phải nghĩ chứ :))
thứ hai là: cho dù là kẻ lòng lang dạ sói thì vẫn có thể biết cảm nghĩa, biết ái nhân. kẻ đồ tể buông đao xuống là thành phật ngay. người tàn ác đến đâu cũng có lúc cảm phục người hiền tài. dogmeat luận con người như vậy thì tệ quá, đề nghị sang bên topic "Bàn về con người" để Sol và Dr.Cid chỉ bảo :))
@Wiwi: Topic "Lã Phụng Tiên- Trương hàng thịt" dạo này sôi động gớm nhẩy. Dogmeat chửi nhau với Dos mấy câu thì Dos im tịt rồi, giờ lại phải vác 4 mắt ra làm vật tế thần vậy
Bác đừng xem thường. 4eyes là tướng trí dũng, khi trước giữ topic Lịch sử thế giới mà không ai dám câu tranh, đó là chỗ trọng nhiệm mà Cigar không cho ai câu, chỉ dành cho huynh ấy thì thật là phải có tài. Nay người đó đến topic LB-TP để câu thì không phải là chuyện chơi, e rằng phải cử người mời Hung Long đại ca đến mới cự nổi.

Dogmeat đọc làu Tam Quốc, có biết đoạn trên là nhái lời ai miêu tả ai không :))
 
câu với huynh lộ liễu quá vì huynh cũng là fisher có danh
Bàn::lol:
thế thì chúng ta có đến 2 dị bản à
Vấn đề là bản của ai:lol:
thằng lính quèn cũng nhận ra mà chỉ có Khương Duy không yên tâm, trong bọn đó thì Dương Nghi mới là người cẩn trọng hơn hết, sao không thấy Nghi hỏi?
Dương Nghi được điều động cùng Triệu Vân rồi còn đâu mà hỏi:lol:
chính phủ ta dù có trị dân hay đến đâu cũng không thể bắt dân chúng thờ Đảng như thờ vua
Vẫn chưa liên quan gì đến câu của anh:lol:
La Quán Trung viết như vậy hồi nào, La Công chỉ viết "Lục Tốn đánh tan 70 vạn quân Thục", "đánh tan" chứ có phải "giết hết" đâu
Tương tự:"đánh tan 83 vạn quân Tào Tháo"
gặp thằng Tư Mã Ý không khéo nó cứ ở lì đó mà vây thành cho thua, Km biết mình biết ta nên "tránh voi chẳng xấu mặt nào"
Biết đâu nó sai Tư Mã Sư đi thám thính, biết là Hoắc Chiêu thì than lên:"Người ấy giữ thành ai phá nổi, chọn đường khác là hơn":lol:
Đúng là KM xách dép chạy không kịp Viêm, nhưng là vì Viêm được Nam Tào (hay Diêm Vương nhỉ ) giúp đỡ một chút
Viêm còn điều khiển được cả Nam Tào(hay Diêm Vương nhỉ:lol:), tài quả gấp KM đến 100 lần:lol:
Vua ngu cỡ nào mà gặp thời thì cũng là minh quân, cho dù giỏi như Hiến Đế mà gặp vận xấu cũng đành uổng mạng, thế thôi. Viêm nghe lời dèm pha của bọn nịnh thần, chẳng nghe lời khuyên của trung thần đến nỗi Dương Hựu ôm hận mà chết, may nước Tấn hưởng được dư âm hiền tài của Tư Mã Chiêu, vẫn còn những tôi trung sót lại bịt miệng thằng nịnh. Nếu không thì ngay Đông Ngô kia Viêm cũng chưa chắc chiếm được!
Nói cũng như ko nói:lol:
Vậy cũng không chứng tỏ KM không biết mình biết người
Chính chú khen KM thì phải chứng minh đi chứ:lol:
 
Nếu Nghiêm biết việc khó làm (không có lương mà bắt cung đủ lương) thì làm gì còn có tâm trí ăn chơi
Bọn quan tham biết tham nhũng sẽ đi tù mà vẫn cứ tham nhũng đó, sao chúng vẫn có tân trí ăn chơi nhỉ?:lol:
Không thông minh thì đâu có "cự nổi với Lục Tốn"
Đấy là KM khen, chứ ai biết được đấy.
Lúc KM giao cho việc thì Nghiêm còn là người hiền tài, sau khi có chuyện gian dối thì Nghiêm cũng vẫn còn là người hiền tài:

Lý Nghiêm vẫn mong KM đoái thương, cất nhắc cho rửa tội, nay nghe KM đã chết thì biết không còn ai dùng được mình nữa nên đau lòng mà thác.

Thế thì cái Nghiêm mắc là lỗi trong nhất thời, như đệ nói, do "nhàn cư vi bất thiện" đó mà
Chưa chứng tỏ Nghiêm tài chỗ nào. Hay tài ở chỗ nghe thượng cấp chết thì đau buồn chết theo(mất ô dù:lol:)
Nghiêm không tâu láo thì Km thấy hết lương cũng lui về rồi mới bắt tội hắn, ít ra tội cũng không nặng bằng cái tội đã rách việc mà còn lừa dối thượng cấp!
Thế sao Nghiêm ko làm thế, một bằng chứng về tội ngu:lol:(wiwi bị dính trap rồi:lol:)
 
Dương Nghi được điều động cùng Triệu Vân rồi còn đâu mà hỏi
đệ tuy không dám nói là làu thông TQC nhưng cũng có nhớ lúc Vương Bình đưa đia đồ về tới, KM hỏi có tướng nào dám đi thay cho Mã Tốc không thì Dương Nghi dạ xin đi. Thế chẳng phải nghi luôn bên cạnh sao? lại nói Dương Nghi chức là Trưởng Sử, vốn không phải tướng, chỉ đôn đốc việc trong quân mà Phí Vĩ sau này cũng có nói: "Dương Nghi tuy hẹp lượng nhưng chức làm đến Trưởng sử, giúp việc cho Thừa Tướng không phải ít" thế thì Dương Nghi phải luôn ở cạnh KM chứ?
=> lời chống chế của huynh vô dụng rồi :))
Vẫn chưa liên quan gì đến câu của anh
giả ngu đây mà :))
Đảng ta trị dân cho dù có hay cũng không bao giờ làm lại được như sự đoàn kết thời kháng chiến Mỹ Ngụy hay như Nga Xô Viết thời mới thành lập và chống Phát Xít. đó là cái vấn đề ý thức người dân. Thời PK hơn ngày nay ở chỗ chế độ chính trị gắn liền với chế độ xã hội thông qua Nho Giáo => KM trị dân dễ dàng hơn hẳn ngày nay :))
Tương tự:"đánh tan 83 vạn quân Tào Tháo"
đánh tan 83 vạn quân rồi mà sau đó hết Tào Nhân đến Trương Liêu đánh bại hơn mười vạn quân Ngô, thế thì chẳng lẽ A Man chỉ kéo được có 83 vạn quân đi rồi để lại ngay Kinh Châu, Hiệp Phì 20 vạn quân à? buồn cười là lại tung hê 83 thành 100 :))
 
Biết đâu nó sai Tư Mã Sư đi thám thính, biết là Hoắc Chiêu thì than lên:"Người ấy giữ thành ai phá nổi, chọn đường khác là hơn
KM đâu có mạng Internet đâu mà đòi biết Hác Chiêu là người tài? ấy vậy mà chỉ đụng mấy trận thì KM đã bỏ đường đó đấy thôi! Sao ta không giả sử Tư Mã Ý đánh Liêu Đông đụng con cháu Triệu Vân ở đó, cũng như Hác Chiêu, xem Ý có rút đi không :))
Viêm còn điều khiển được cả Nam Tào(hay Diêm Vương nhỉ), tài quả gấp KM đến 100 lần
cái đó cũng khó nói lắm, chắc KM liêm khiết nên lúc ở trên trời không hối lộ, đến nỗi sinh ra ở ruộng sằn, lấy bà vợ cũng xấu như ma, làm sao bì kịp Viêm :))
Nói cũng như ko nói
sao lại bảo thế? KM có bao giờ nghe lời nịnh thần đâu còn viêm nghe lời nịnh thần thì chẳng phải kém hơn sao :))
Chính chú khen KM thì phải chứng minh đi chứ
"thằng này có cái phản cốt" => sau khi KM chết hắn phản thật :))
Bọn quan tham biết tham nhũng sẽ đi tù mà vẫn cứ tham nhũng đó, sao chúng vẫn có tân trí ăn chơi nhỉ?
chúng dám bòn rút tiền tỉ của NN thì cũng biết chẳng bao giờ bị phát hiện bởi hệ thống "hành là chính" của ta chứ như mấy anh chỉ huy bộ đội biên phòng dám để cho quân nước ngoài tràn qua rồi nghĩ "chắc chẳng ai biết" không? :)) đó là việc có thể hoãn và việc phải gấp đó :))
Đấy là KM khen, chứ ai biết được đấy.
Cái này không phải chỉ mình KM khen, trước còn ở với Lưu Chương thì Nghiêm cũng được tay nào đó đề cử mà :p
Chưa chứng tỏ Nghiêm tài chỗ nào. Hay tài ở chỗ nghe thượng cấp chết thì đau buồn chết theo(mất ô dù)
thằng bất tài có bao giờ làm đến chức chỉ huy quân đội Đông Xuyên đâu :))
Thế sao Nghiêm ko làm thế, một bằng chứng về tội ngu(wiwi bị dính trap rồi)
tại vì bản thân hắn đã có lỗi, hắn phải sợ chứ sao, ai mà không vậy, giả sử một hôm huynh đi chơi với cô gái nào khác về nhà trễ, bạn gái huynh đang ngồi chờ thì chắc huynh sẽ "anh xin lỗi, anh mới đi chơi với ..." mà không nói dối à :))
 
đệ tuy không dám nói là làu thông TQC nhưng cũng có nhớ lúc Vương Bình đưa đia đồ về tới, KM hỏi có tướng nào dám đi thay cho Mã Tốc không thì Dương Nghi dạ xin đi. Thế chẳng phải nghi luôn bên cạnh sao? lại nói Dương Nghi chức là Trưởng Sử, vốn không phải tướng, chỉ đôn đốc việc trong quân mà Phí Vĩ sau này cũng có nói: "Dương Nghi tuy hẹp lượng nhưng chức làm đến Trưởng sử, giúp việc cho Thừa Tướng không phải ít" thế thì Dương Nghi phải luôn ở cạnh KM chứ?
=> lời chống chế của huynh vô dụng rồi
Anh đâu có cần phải chống chế làm gì. Chỉ là nhớ nhầm Dương Nghi và Đặng Chi thôi. Nhưng Dương Nghi tài ba cỡ nào??và Khương Duy tài ba cỡ nào. Dù kể là Nghi có nghĩ vậy, nhưng Duy lại hỏi trước, và KM đã trả lời rõ ràng, chính xác và đúng đắn thì NGhi còn thắc mắc nỗi gì nữa:lol:
giả ngu đây mà
Đảng ta trị dân cho dù có hay cũng không bao giờ làm lại được như sự đoàn kết thời kháng chiến Mỹ Ngụy hay như Nga Xô Viết thời mới thành lập và chống Phát Xít. đó là cái vấn đề ý thức người dân. Thời PK hơn ngày nay ở chỗ chế độ chính trị gắn liền với chế độ xã hội thông qua Nho Giáo => KM trị dân dễ dàng hơn hẳn ngày nay
Ô là la, vậy ==>chế độ chúng ta đang sống ko tiến bộ bằng chế độ PK, cụ thể là chế độ PK của KM:lol:phải ko?Chúng ta sống trong một xã hội tốt đẹp, văn minh với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng mà "ra đường thấy của rơi vẫn nhặt, đêm vẫn phải đóng cửa":lol:KO lẽ KM trị dân dễ hơn ở chỗ là lập một đội thám báo, rình thằng nào nhặt của rơi thì chém đầu làm gương răn chúng, tên nào ăn cắp thì chặt tay như Hồi giáo,nên ko ai dám nhặt của rơi, ăn cắp nữa, quả là còn kinh hoàng hơn cả Pháp luật Đại Tần.:lol:

đánh tan 83 vạn quân rồi mà sau đó hết Tào Nhân đến Trương Liêu đánh bại hơn mười vạn quân Ngô, thế thì chẳng lẽ A Man chỉ kéo được có 83 vạn quân đi rồi để lại ngay Kinh Châu, Hiệp Phì 20 vạn quân à? buồn cười là lại tung hê 83 thành 100
:lol:Tào Nhân, Trương Liêu đào đâu ra 20 vạn:lol:, nếu ko thì Lý Điển đã chẳng nói:"Quân Ngô đông lắm, thế rất mạnh, quân ta ít nên thủ thành là hơn":lol:
 
wiwi nói:
Bị lại là vua một nước, dùng quân đội của mình thì chẳng có gì bất nhân, trả thù cho em cũng chẳng có gì bất nhân, tóm lại là không có gì bất nhân
Dùng quân nhưng không quan tâm đến quân, làm vua nhưng không chăm lo cho dân, như thế mà gọi là vua tốt? mà gọi là không bất nhân? Suy luận nhí nhố như Wiwi thì bảo vua Kiệt, Trụ cũng không phải là hôn quân, cũng ko phải bất nhân nhỉ :D

wiwi nói:
Cái nhìn bà ngắn là ở cái chỗ cạn nghĩ, hay ta có thể coi là tật nóng nảy. Việc con bà vừa làm xấu hổ gia tộc, bà mặc cảm việc dạy con không tròn phụ đạo nên tức mình mà tự vẫn, đó là do việc nóng nảy nhất thời, tính ra bà chỉ có chưa đến chục phút suy nghĩ, còn việc Lưu Bị thì bà đã có đến mấy năm xem xét, làm sao nhầm được, cái nhìn ngắn cỡ nào cũng phải đúng vì "ngắn" chứ không phải mù :)). Bọn mưu sĩ của A Man có cái nhìn dài ghê lắm mà lại giả đui trước cái "đức tốt" của A Man, thật không bằng chó lợn, chẳng xứng đáng lại gần Từ mẫu trong bán kính 500m nữa
Chính tại cái nhìn của bà bị sai lệch từ đầu, nên mới dẫn đến " vài chục phút thiếu suy nghĩ" á. Chuyện Lưu bị thế nào, bà có nhiều thời gian thật, nhưng cả đời chưa gặp mặt, chỉ nghe mấy thằng kể chuyện rong ngoài đời tán tụng, nên thần tượng nhậm thằng tai to. Chứ cứ nhìn thấy người thật việc thật, thấy cái "trung" của nó khi tự phong làm vương, làm đế, thấy cái "nhân" của nó khi ném con xuống đất, thấy cái "nghĩa" của nó với Lưu Chương, thì chắc hẳn bà cũng ko cần đến "chục phút suy nghĩ" mà lập tức cầm dao đâm thằng bán chiếu ấy ngay, chứ ko phải chỉ cầm nghiên mực ném đâu #>:)
wiwi nói:
ai đọc đến đoạn này cũng phải trả lời câu hỏi: "tại sao An lại giết vợ?", câu trả lời của con người là "vì để có cái cho Bị ăn". Thế thì sẽ lại phải tự hỏi "tại sao không giết vợ thì không có cái cho Bị ăn?", con người sẽ trả lời là "An chắc phải có cảnh ngặt nghèo, chẳng đặng đừng mới phải làm thế?". Còn con hổ, con sói nghe mấy câu này chắc sẽ trả lời "có thịt đó mà không ăn thì thật uổng"
Thế mới bảo nó là thằng thú tính, chỉ có Wiwi là tán dương + bao biện hành động này của nó thôi ha ha ha

wiwi nói:
Bác đừng xem thường. 4eyes là tướng trí dũng, khi trước giữ topic Lịch sử thế giới mà không ai dám câu tranh, đó là chỗ trọng nhiệm mà Cigar không cho ai câu, chỉ dành cho huynh ấy thì thật là phải có tài. Nay người đó đến topic LB-TP để câu thì không phải là chuyện chơi, e rằng phải cử người mời Hung Long đại ca đến mới cự nổi.

Dogmeat đọc làu Tam Quốc, có biết đoạn trên là nhái lời ai miêu tả ai không
Híc hic, Dogmeat gầy yếu trói gà không chặt, đâu dám để Wiwi so sánh với anh hàng thịt họ Trương ha ha ha. Nhưng có lẽ, mọi người trong topic Bố-Phi, chỉ thích xông vào quây wiwi thì phải, Dogmeat cũng chẳng biết phải làm thế nào. Dos co giò chạy rùi, khiêu chiến với 4 mắt cũng ko thấy nó hồi âm. Bó tay, ha ha ha #>:)
 
Híc hic, Dogmeat gầy yếu trói gà không chặt, đâu dám để Wiwi so sánh với anh hàng thịt họ Trương ha ha ha. Nhưng có lẽ, mọi người trong topic Bố-Phi, chỉ thích xông vào quây wiwi thì phải, Dogmeat cũng chẳng biết phải làm thế nào. Dos co giò chạy rùi, khiêu chiến với 4 mắt cũng ko thấy nó hồi âm. Bó tay, ha ha ha
Thôi, để Trẫm ra tay dẹp loạn dịp cúm ... cẩu vậy:lol:
 
sephiroth nói:
Anh đâu có cần phải chống chế làm gì. Chỉ là nhớ nhầm Dương Nghi và Đặng Chi thôi. Nhưng Dương Nghi tài ba cỡ nào??và Khương Duy tài ba cỡ nào. Dù kể là Nghi có nghĩ vậy, nhưng Duy lại hỏi trước, và KM đã trả lời rõ ràng, chính xác và đúng đắn thì NGhi còn thắc mắc nỗi gì nữa
He he, Dương Nghi trí kém Khương Duy mà để Duy hỏi trước, thế Duy trí kém Nghi hay sao? :))
Ô là la, vậy ==>chế độ chúng ta đang sống ko tiến bộ bằng chế độ PK, cụ thể là chế độ PK của KM:lolhải ko?Chúng ta sống trong một xã hội tốt đẹp, văn minh với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng mà "ra đường thấy của rơi vẫn nhặt, đêm vẫn phải đóng cửa"
khửa khửa, nếu suy luận theo huynh thì chế độ ta còn kém phát triển hơn chế độ Độc Tài Phát Xít nữa kĩa :))
KO lẽ KM trị dân dễ hơn ở chỗ là lập một đội thám báo, rình thằng nào nhặt của rơi thì chém đầu làm gương răn chúng, tên nào ăn cắp thì chặt tay như Hồi giáo,nên ko ai dám nhặt của rơi, ăn cắp nữa, quả là còn kinh hoàng hơn cả Pháp luật Đại Tần.
Cái đó cũng dễ lắm, thứ gì mà người ta tôn kính thì còn khiến người ta nghe theo hơn là cái người ta sợ. Giả dụ ta mời đức Thích Ca ra làm vua Thiên Trúc thì ắt Thiên Trúc còn ấm no thịnh vượng hơn thời của KM nữa kìa :)).
Tào Nhân, Trương Liêu đào đâu ra 20 vạn, nếu ko thì Lý Điển đã chẳng nói:"Quân Ngô đông lắm, thế rất mạnh, quân ta ít nên thủ thành là hơn"
Lỗ Túc nói:
"Ta với Lưu đang hợp sức chống Tào.... nay chúa công đánh Hiệp Phì không phủn, chi bằng cứ để đấy về giúp chúa công đánh lấy Hiệp Phì rồi hẵng hay!"


Rõ ràng là sau trận Xích Bích, Tôn Quyền đánh Trương Liêu còn không đổ, phải gọi Chu Du đem binh về phụ. Ra trận lại dàn quân ngang hàng chứ có dám bao vây đâu mà bảo rằng đông, thế rất mạnh?
 
dogmeat nói:
Dùng quân nhưng không quan tâm đến quân, làm vua nhưng không chăm lo cho dân, như thế mà gọi là vua tốt? mà gọi là không bất nhân? Suy luận nhí nhố như Wiwi thì bảo vua Kiệt, Trụ cũng không phải là hôn quân, cũng ko phải bất nhân nhỉ
Lưu Bị sáng cấp lương, chiều cấp lộc, sân Thục yên hòa, nghe đến sưu dịch thì tranh nhau làm, thế có gì là không quan tâm đến quân? :))
Chính tại cái nhìn của bà bị sai lệch từ đầu, nên mới dẫn đến " vài chục phút thiếu suy nghĩ" á. Chuyện Lưu bị thế nào, bà có nhiều thời gian thật, nhưng cả đời chưa gặp mặt, chỉ nghe mấy thằng kể chuyện rong ngoài đời tán tụng, nên thần tượng nhậm thằng tai to. Chứ cứ nhìn thấy người thật việc thật, thấy cái "trung" của nó khi tự phong làm vương, làm đế, thấy cái "nhân" của nó khi ném con xuống đất, thấy cái "nghĩa" của nó với Lưu Chương, thì chắc hẳn bà cũng ko cần đến "chục phút suy nghĩ" mà lập tức cầm dao đâm thằng bán chiếu ấy ngay, chứ ko phải chỉ cầm nghiên mực ném đâu
sai rồi, sai rồi. Không lẽ gặp tận mặt thì bà sẽ thấy 2 chữ "giả nhân" trên mặt Bị à? :))
chính vì bà có nhiều thời gian, thời gian sẽ chứng minh cho những tiếng đồn, xưa có câu "thanh giả tự thanh" cũng vì lẽ đó. :))
Thế mới bảo nó là thằng thú tính, chỉ có Wiwi là tán dương + bao biện hành động này của nó thôi ha ha ha
thế thì rõ Dogmeat lấy cái tư tâm để suy luận, không theo cái suy luận khái quát mà đi theo con đường cụ thể thì là áp đặt :))
Híc hic, Dogmeat gầy yếu trói gà không chặt, đâu dám để Wiwi so sánh với anh hàng thịt họ Trương ha ha ha. Nhưng có lẽ, mọi người trong topic Bố-Phi, chỉ thích xông vào quây wiwi thì phải, Dogmeat cũng chẳng biết phải làm thế nào. Dos co giò chạy rùi, khiêu chiến với 4 mắt cũng ko thấy nó hồi âm. Bó tay, ha ha ha
so với Trương Phi là rất đề cao Dogmeat rồi còn mong gì hơn :)), còn 4eyes thì so với Hạ Hầu Diệu Tài thật hợp :))
 
Lưu Bị sáng cấp lương, chiều cấp lộc, sân Thục yên hòa, nghe đến sưu dịch thì tranh nhau làm, thế có gì là không quan tâm đến quân?
hê hê câu nầy ý à đó được gọi là nuôi quân ngàn này thiêu quân 1 phút thôi. nếu thương dân và quân thì đâu có sảy ra vụ thành Bạch Đế.
sai rồi, sai rồi. Không lẽ gặp tận mặt thì bà sẽ thấy 2 chữ "giả nhân" trên mặt Bị à?
chính vì bà có nhiều thời gian, thời gian sẽ chứng minh cho những tiếng đồn, xưa có câu "thanh giả tự thanh" cũng vì lẽ đó.
ha ha thế nên có chuyện đời sau người ta coi trọng Tháo hơn Lưu mà
 
hê hê câu nầy ý à đó được gọi là nuôi quân ngàn này thiêu quân 1 phút thôi. nếu thương dân và quân thì đâu có sảy ra vụ thành Bạch Đế.
hô hô, làm người thì phải có quyền lợi và nghĩa vụ, chẳng lẽ chính phủ nuôi lính cứu hỏa đã đời rồi có cháy thì bọn họ được phép lui ra?
binh sĩ cũng vậy thôi!
ha ha thế nên có chuyện đời sau người ta coi trọng Tháo hơn Lưu mà
người ta coi trọng A Man nên đặt A Man lên đầu bộ tứ tuyệt: "tuyệt gian" :))
 
người ta coi trọng A Man nên đặt A Man lên đầu bộ tứ tuyệt: "tuyệt gian"
no no đây là phải để những nhà lịch sử và chính trị nói chứ không phải nhưng tờ báo lá cải và những quyển tiểu thuyết giật gân nói đâu
 
Nói tóm lại Tào A Man có nói 1 câu : Chỉ có ta và sứ quân mới xứng đáng gọi là anh hùng của thời nay.....Lưu Bị so với Tào Tháo đúng là kẻ cắp gặp Bà già :D ...Nào kém cạnh gì nhau, anh mười tôi cũng chín rưỡi
 
Nói tóm lại Tào A Man có nói 1 câu : Chỉ có ta và sứ quân mới xứng đáng gọi là anh hùng của thời nay.....Lưu Bị so với Tào Tháo đúng là kẻ cắp gặp Bà già ...Nào kém cạnh gì nhau, anh mười tôi cũng chín rưỡi
cũng giống như câu Lưu Bị nói về mình với Tháo: "ta với Tháo như nước với lửa (ví A Man là lửa thật hay :D), Tháo bạc ác, ta nhân từ, Tháo gấp gáp, ta nhàn rỗi..." :))
 
cũng giống như câu Lưu Bị nói về mình với Tháo: "ta với Tháo như nước với lửa (ví A Man là lửa thật hay ), Tháo bạc ác, ta nhân từ, Tháo gấp gáp, ta nhàn rỗi..."
Là kẻ thù mà còn khẳng khái khen địch==>Tháo quả là bậc quân tử.
Bị được người cưu mang, tha cho nhiều lần, mà vẫn hậm hực ghen tức==>kể cũng là kẻ tiểu nhân.
-Sử gia chấp bút.
 
Back
Top