Khi bạn vào quán thấy 1 người chơi đế chế,cầm Babylonian thậm chí Assyrian or Hittie mà vừa chơi ngựa cung lại vừa chơi ngựa xọc đơn thì chỉ có 2 khả năng:
_Anh ta chẳng hiểu gì về đế chế cả.
_Anh ta thực sự là một cao thủ và việc phải đối đầu với anh ta chẳng dễ dàng chút nào.
Chúng ta đều biết 1 cung R ko thể thắng 1 xọc R nhưng nếu nhiều cung R với nhiều xọc R thì lại khác.Sự thật là một tỷ lệ thích hợp giữa cung R và xọc R sẽ đem lại cho bạn ưu thế vượt trội so với cung thần tuý hoặc xọc thuần tuý.Rõ ràng xọc vừa rẻ hơn cung(lợi về kinh tế) ,lại nhiều máu hơn cung nên là đối tượng nướng máu thích hợp.Hơn nữa,chăn phu bằng ngựa đời III cũng thích hơn(vì xọc bu lại khiến phu khó chạy,sau 2 nhát đã mất 18 hp).
Nếu đối phương đánh toàn cung R thì khi vào trận xọc được đẩy lên tiền quân để chịu damage.Trong khi đối phương phải tập trung bắn vào xọc thì cung R bạn được rảnh tay,còn nếu hắn cứ đấu cung thì còn nguy hiểm hơn khi xọc đã áp sát(vì attack: 7+2).Nếu đối phương đánh toàn xọc thì cũng tương tự,xọc mình tạo thành rào chắn ko cho xọc địch áp sát cung.
Nói chung,đây chỉ là lý thuyết “suông”,bởi nếu hỏi bất kỳ ai biết chơi đế chế bạn cũng nhận được câu trả lời tương tự.Vấn đề là ở chỗ từ tri thức tới hành động là cả quãng đường,từ hành động tới thói quen là một quãng đường khác.
“Hittie,Summerian phải chơi pháo...” ---->câu này ko có gì phải bàn cãi nhưng thực sự với 28 dân bạn chỉ đủ khả năng xuất pháo sau phút 18:00.Nếu xuất sớm thì 1,2 con pháo chưa thể làm nên ưu thế rõ rệt được trong khi tiềm lực bị hạn chế dẫn đến quân mình ít hơn địch ,dễ dàng bị số đông đàn áp.
Cách chơi này đòi hỏi tốn công khiển quân hơn so với chơi toàn cung bởi ngựa xọc rất bị động cả trong tấn công và phòng thủ.Theo tối kiến của mình thì bạn có thể chơi như sau:
Phát triển bình thường ,có điều sau khi ấn lên đời bạn xây 3 BA (phoenician thì 4 BA) và 1 BL,nâng cấp 7+2 cho xọc và 7+1(chặt gỗ) cho cung.Sau khi hoá đời bạn chơi kiểu ưu tiên:50 food gọi phu,gọi 1 xọc từ nhà BL,còn dư thì gọi cung.Chỉ xây Bs cho gần khi rừng trở nên xa,ko đặt BC quá sớm ....Tuy nhiên,cách này chỉ tạo lợi thế cho bạn khi mới hoá đời vì lúc đầu quân 2 bên còn ít.Về sau bạn vẫn phải chuyển sang đánh pháo truyền thống mới thủ được nhà.Theo kinh nghiệm ít ỏi của mình thì cách đánh này là “cực kì” có lợi nếu bạn đã thành thạo.Đặc biệt ,nó rất xung khắc với cách chơi xuất pháo sớm thủ nhà của 1 số cao thủ.
Hôm nay là sinh nhật mình,với 4 con số 1 thì mình chưa từng thôi tự hào về nó.Nhưng mình cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mà bữa tiệc sinh nhật của mình chỉ có 1 bàn,1 ghế,1 bông hoa,1 cái bánh gato(giá chỉ 20.000) cùng 1 con người say sưa trong tiếng nhạc.Và điều ước năm nay cũng chẳng có gì thay đổi: Ước gì có người nào đó muốn cùng tôi thổi tắt những ngọn nến này.
_Anh ta chẳng hiểu gì về đế chế cả.
_Anh ta thực sự là một cao thủ và việc phải đối đầu với anh ta chẳng dễ dàng chút nào.
Chúng ta đều biết 1 cung R ko thể thắng 1 xọc R nhưng nếu nhiều cung R với nhiều xọc R thì lại khác.Sự thật là một tỷ lệ thích hợp giữa cung R và xọc R sẽ đem lại cho bạn ưu thế vượt trội so với cung thần tuý hoặc xọc thuần tuý.Rõ ràng xọc vừa rẻ hơn cung(lợi về kinh tế) ,lại nhiều máu hơn cung nên là đối tượng nướng máu thích hợp.Hơn nữa,chăn phu bằng ngựa đời III cũng thích hơn(vì xọc bu lại khiến phu khó chạy,sau 2 nhát đã mất 18 hp).
Nếu đối phương đánh toàn cung R thì khi vào trận xọc được đẩy lên tiền quân để chịu damage.Trong khi đối phương phải tập trung bắn vào xọc thì cung R bạn được rảnh tay,còn nếu hắn cứ đấu cung thì còn nguy hiểm hơn khi xọc đã áp sát(vì attack: 7+2).Nếu đối phương đánh toàn xọc thì cũng tương tự,xọc mình tạo thành rào chắn ko cho xọc địch áp sát cung.
Nói chung,đây chỉ là lý thuyết “suông”,bởi nếu hỏi bất kỳ ai biết chơi đế chế bạn cũng nhận được câu trả lời tương tự.Vấn đề là ở chỗ từ tri thức tới hành động là cả quãng đường,từ hành động tới thói quen là một quãng đường khác.
“Hittie,Summerian phải chơi pháo...” ---->câu này ko có gì phải bàn cãi nhưng thực sự với 28 dân bạn chỉ đủ khả năng xuất pháo sau phút 18:00.Nếu xuất sớm thì 1,2 con pháo chưa thể làm nên ưu thế rõ rệt được trong khi tiềm lực bị hạn chế dẫn đến quân mình ít hơn địch ,dễ dàng bị số đông đàn áp.
Cách chơi này đòi hỏi tốn công khiển quân hơn so với chơi toàn cung bởi ngựa xọc rất bị động cả trong tấn công và phòng thủ.Theo tối kiến của mình thì bạn có thể chơi như sau:
Phát triển bình thường ,có điều sau khi ấn lên đời bạn xây 3 BA (phoenician thì 4 BA) và 1 BL,nâng cấp 7+2 cho xọc và 7+1(chặt gỗ) cho cung.Sau khi hoá đời bạn chơi kiểu ưu tiên:50 food gọi phu,gọi 1 xọc từ nhà BL,còn dư thì gọi cung.Chỉ xây Bs cho gần khi rừng trở nên xa,ko đặt BC quá sớm ....Tuy nhiên,cách này chỉ tạo lợi thế cho bạn khi mới hoá đời vì lúc đầu quân 2 bên còn ít.Về sau bạn vẫn phải chuyển sang đánh pháo truyền thống mới thủ được nhà.Theo kinh nghiệm ít ỏi của mình thì cách đánh này là “cực kì” có lợi nếu bạn đã thành thạo.Đặc biệt ,nó rất xung khắc với cách chơi xuất pháo sớm thủ nhà của 1 số cao thủ.
Hôm nay là sinh nhật mình,với 4 con số 1 thì mình chưa từng thôi tự hào về nó.Nhưng mình cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mà bữa tiệc sinh nhật của mình chỉ có 1 bàn,1 ghế,1 bông hoa,1 cái bánh gato(giá chỉ 20.000) cùng 1 con người say sưa trong tiếng nhạc.Và điều ước năm nay cũng chẳng có gì thay đổi: Ước gì có người nào đó muốn cùng tôi thổi tắt những ngọn nến này.
đánh quân hittite mà không thể chống được nó.quả thật nó đúng là cao thủ vì hồi trước đánh với thằng Punic_Nirnava là một lader của clan punic bên hàn quốc thấy nó đánh cũng không ghê lắm vì cảm thấy trình độ của nó cũng chẳng hơn được mình là bao nhiêu nhưng khi gặp thằng này ( đánh cả ngựa chọc và ngựa tên) thì mới thấy sợ...Có lẽ hôm nào cũng phải tập đánh kiểu nó thôi chứ cứ đánh mãi ngựa tên như thế này sợ không thắng nổi được nó
.