hqua thử Lic Lac rồi , 50-50 thôi . Đánh chán 1 lúc thì quyet định đánh 3 ván Final . Ván đầu tiên mình kết thúc gọn đẹp

, ván 2 mình hiện ra gần ngay Lic Lac nên cóng tay , thua đẹp gọn :( , ván 3 chung kết do căng cứng về tâm lý và sơ cứng dây thần kinh thực vật thì bỏ lỡ 1 cú đấm thuận tay để kết thúc Lic Lac , liền sau đó bị Lic Lac dụ dỗ = cách thụt lùi rồi quay lại hồi mã thương nên ăn 10 cái giã gạo vào đầu , stun , thua

thật là đau lòng
Nguyện với lòng mình làn sau đánh với pro phải kềm hãm sự sung sướng , ko dc manh động quá mà để chúng nó dụ
Còn Meo Ngu thì khỏi nói rồi , đáng nhẽ nó phải đổi tên là Chuột Chù , nhủi kinh khủng X( Mình canh me hiện ra 2 cái ruwach cùng lúc mà nó vẫn hidding kịp , bó chiếu !!!
Meo Ngu và Lic Lac thử tham khảo cái này xem : cả Meo Ngu & Lic Lac đều chơi hidding để né Asura và toàn chạy thụt lùi dụ mình xông lên , ko kìm hãm dc sự hưng phấn --> dễ ăn giã gạo X(! vậy bây giờ anh cũng hidding , em phải bật horong lên . A snap ra xa rồi slow , sau đó quay lại đấm thì em ko hidding dc nữa đúng ko ( a có ruwach và bản thân em tự bật horong ) . Vấn đề ở đây là a có cảm giác hidding nó cũng bị delay . Chui lên mà ko snap kịp thì lại bị giã gạo tiếp . Cho a hỏi lúc em
bật horong có bi delay ko ?! nếu em bật horong và cùng lúc a chui lên snap thì vẫn kịp , nếu a vẫn ko chet thì lợi thế chắc chắn thuộc về anh đúng ko
p/s : trên đây đang tính về solo vui vẻ , Meo Ngu va Lic Lac đều bỏ raydric để mình kiếm tí exp nếu đấm trúng

chứ chúng nó mặc full sịp thì đấm cả ngày X(
Mai mình đi Simulator , training Emergency situation ( bomb , cháy động cơ , nổ , captain incapacity , hijacker ...) 5 ngày ở Sing . Ko chém giết cùng với mọi người dc rồi
5 ngày , mình ko tiến coi như thụt lùi . Đau lòng quá

. Ôi đào vàng .....