okia
The Warrior of Light
- 12/11/04
- 2,239
- 21
"cú" cùng với cả Yuna đang tung tăng, ngu ngơ lượn ở ngoại thành Rabanastre để tìm tung tích của Cờ-lâu-đồ (Cloud) thì bỗng gặp một thằng Dark Summoner:
Dark Summoner: Yuna, mi tưởng sẽ thoát được tay ta sao??? *_*
Yuna: cú ơi!! Là hắn, chủ nhân của Dark Diablo - Yuna kêu thất thanh.
Nàng vừa dứt mồm xong thì thằng Dark Summoner lẩm bẩm mồm niệm thần chú gọi ngay con Dark Diablo ra rồi chỉ tay ra lệnh cho nó tấn công Yuna và cú. Trông con Diablo này sao mà giống Bahamut quá trời làm cho nàng Yuna càng hoảng sợ hơn, đứng nép sau lưng cú. Kính vỡ đánh choang một cái và trận đấu bắt đầu.
--------------------------------------
Vừa vào trận Yuna đã niệm ngay thần chú gọi Light Yojimbo ra để hỗ trợ cú.
Con Dark Diablo thấy vậy liền tung đòn Demi vào cú: cú's HP: 168 - (168/4) = 126
Turn 1 quân ta: đã ít máu thì chớ, vừa vào trận đã mất 1/4, cú loạng choạng nhảy vào Steal đồ của con Dark Diablo, may như trúng lô, ở lần thử đầu tiên cú đã chôm được ngay 1 Hi Potion. Chôm đồ xong cú nhảy bật ngay trở lại vị trí của mình.
Yojimbo đứng cạnh thấy cú ăn trộm được đồ, hơi ghen tị và cũng muốn thể hiện trước nàng Yuna nên hô to "Wakizashi" và rút katana chém đánh choẹt một cái làm con Dark Diablo mất: 30 x 10 = 300 (HP) --> nó còn 8700 HP.
Turn 1 của Dark Diablo: vừa bị chém một nhát nhưng chẳng ăn nhằm gì , Dark Diablo nhảy vào cào L Yo: 8 x 9 = 72 --> Yo còn 1928 HP.
Turn 2 quân ta: sau một thoáng đứng coi 2 con Aeon táng nhau, cú cũng ngứa tay nhảy vào đấm chay (do chưa mua weapon) con Dark Diablo: 21 x 18 = 378 ---> Dark Diablo còn 8700 - 378 = 8322 HP.
Ngay sau lượt đánh của cú Yo lại tung một chém Wakizashi nữa, 300 Hp vào đầu con Dark Diablo ---> nó còn 8022 HP
Do có Agi khá cao nên tự dưng cú lại được + thêm 1 turn.
Turn 3 của ta:cú ta lại xông tới đấm Dark Diablo làm nó mất thêm 378 HP. Yo đứng bên cũng "Wakizashi" - 300HP --> nó còn 8022 - 378 - 300 = 7344 Hp.
Turn 2 của Dark Diablo: tuy bị đánh mấy hits liên tiếp nhưng chẳng hề gì, Dark Diablo vừa giơ tay lên giời, mồm thì quát to: "Dark" - lần này nó nhằm vào cú: 8 x 9 = 72 --> cú còn 126 - 72 = 54 Hp.
Turn 4 của ta: cú bị dính đòn Dark cay quá nhảy vào đấm tiếp - 378 Hp. Yo cũng chém Wakizashi - 300 HP --> Dark Diablo còn 7344 - 378 - 300 = 6666 Hp (số đẹp thế).
Do thanh Atb chạy khá nhanh nên cú ta lại được lượt nữa (haha, sao mình ưu tiên nó thế - tại do Lv còn thấp mà muốn thắng trận này ý mà).
Turn 5 của talại xông vào đấm như thường lệ - 378, Yo lại Wakizashi - 300 --> Dark Diablo còn 6666 - 378 - 300 = 5988 HP (Sh1t, đánh mãi mà nó ko mất lấy 1/2 HP).
Turn 3 của Dark Diablo: lại bị ăn đòn liên tiếp, Dark Diablo rùng mình một cái, mồm thì kêu "Boost", con số 300 màu xanh hiện trên đầu nó và nó còn: 5988 + 300 = 6288 Hp.
Turn 6 của ta: thấy Dark Diablo ko làm gì mình, được thể cú lại lên đấm vài cái rồi về chỗ - 3378 Hp. Yo lần này dở chứng lại Kozuka - 200 Hp. ---> Dark Diablo còn 6288 - 378 - 200 = 5710 HP.
Turn 4 của Dark Diablo: sau khi bị đánh nhiều hơn, Dark Diablo liền giở trò, nó hô to Darkra nhắm vào Yo làm cho Yo mất (bao nhiêu nhỉ???): 8 x 9 x 1.5 = 108 HP ---> L Yo còn 1928 - 108 = 1820 HP.
Turn 7 của ta: do tính toán từ đầu trận đánh đến giờ nên cú ta nghĩ rằng mình có thể kết thúc trận đấu tại đây nên cú liền đứng tấn, lên cơ, mặt tự nhiên đực ra, đỏ gay, rồi mồm vừa gào thật to: Scoop Art, cú vừa lao vù như viên sỏi được bắn ra từ súng cao su vào con Dark Diablo. cú chạy quanh con Dark Diablo với tốc độ 60km/h rồi bất chợt tấn công tới tấp. Sau đòn tấn công cú mệt quá thở hổn hển, đôi mắt thẫn thờ, nhòa đi, mồ hôi mồ kê, nước dãi nước miếng chảy dề dề, mặt thì tái nhợt đi, hai tay thì vẫn giơ nắm đấm nhưng 2 chân thì run run
. Còn con Dark Diablo bên kia thì trúng đòn nặng nên bật ngửa ra, trên đầu toàn những là trăng sao, chim hót, chẳng biết gì nữa (dính LIMIT mà). Để xem nó mất bao nhiu máu: ( 7 x 4 x 200 = 5600 Hp --> nó còn 5710 - 5600 = 110 Hp.
Do Dark Diablo còn có tí máu nên L Yo quay ra hỏi nàng Yuna: "thưa chị, nó ngắc ngoải rồi, tha cho nó hay gõ nó chết ạ?" Yuna lạnh lùng hạ lệnh: "Sử nó đi, lúc nãy dám dọa chị". Thế là L Yo nhắm mắt nhắm mũi chém Kozuka kết liễu con Dark Diablo.
Dark Diablo chết biến thành bụi cát tan vào không khí mù mịt, cú và cả bọn hít phải thì sặc sụa, lúc hết bụi thì thằng Dark Summoner đã té mất từ lúc nào không hay.
Bỗng nhiên có tiếng nhạc hiệu : tén tén tén tén, tèn ten, tén tèn tén --> Victory.
RANK A : 800 gil , thêm 200 Exp và 100 Ap
Dark Summoner: Yuna, mi tưởng sẽ thoát được tay ta sao??? *_*
Yuna: cú ơi!! Là hắn, chủ nhân của Dark Diablo - Yuna kêu thất thanh.
Nàng vừa dứt mồm xong thì thằng Dark Summoner lẩm bẩm mồm niệm thần chú gọi ngay con Dark Diablo ra rồi chỉ tay ra lệnh cho nó tấn công Yuna và cú. Trông con Diablo này sao mà giống Bahamut quá trời làm cho nàng Yuna càng hoảng sợ hơn, đứng nép sau lưng cú. Kính vỡ đánh choang một cái và trận đấu bắt đầu.
--------------------------------------
Vừa vào trận Yuna đã niệm ngay thần chú gọi Light Yojimbo ra để hỗ trợ cú.
Con Dark Diablo thấy vậy liền tung đòn Demi vào cú: cú's HP: 168 - (168/4) = 126
Turn 1 quân ta: đã ít máu thì chớ, vừa vào trận đã mất 1/4, cú loạng choạng nhảy vào Steal đồ của con Dark Diablo, may như trúng lô, ở lần thử đầu tiên cú đã chôm được ngay 1 Hi Potion. Chôm đồ xong cú nhảy bật ngay trở lại vị trí của mình.
Yojimbo đứng cạnh thấy cú ăn trộm được đồ, hơi ghen tị và cũng muốn thể hiện trước nàng Yuna nên hô to "Wakizashi" và rút katana chém đánh choẹt một cái làm con Dark Diablo mất: 30 x 10 = 300 (HP) --> nó còn 8700 HP.
Turn 1 của Dark Diablo: vừa bị chém một nhát nhưng chẳng ăn nhằm gì , Dark Diablo nhảy vào cào L Yo: 8 x 9 = 72 --> Yo còn 1928 HP.
Turn 2 quân ta: sau một thoáng đứng coi 2 con Aeon táng nhau, cú cũng ngứa tay nhảy vào đấm chay (do chưa mua weapon) con Dark Diablo: 21 x 18 = 378 ---> Dark Diablo còn 8700 - 378 = 8322 HP.
Ngay sau lượt đánh của cú Yo lại tung một chém Wakizashi nữa, 300 Hp vào đầu con Dark Diablo ---> nó còn 8022 HP
Do có Agi khá cao nên tự dưng cú lại được + thêm 1 turn.
Turn 3 của ta:cú ta lại xông tới đấm Dark Diablo làm nó mất thêm 378 HP. Yo đứng bên cũng "Wakizashi" - 300HP --> nó còn 8022 - 378 - 300 = 7344 Hp.
Turn 2 của Dark Diablo: tuy bị đánh mấy hits liên tiếp nhưng chẳng hề gì, Dark Diablo vừa giơ tay lên giời, mồm thì quát to: "Dark" - lần này nó nhằm vào cú: 8 x 9 = 72 --> cú còn 126 - 72 = 54 Hp.
Turn 4 của ta: cú bị dính đòn Dark cay quá nhảy vào đấm tiếp - 378 Hp. Yo cũng chém Wakizashi - 300 HP --> Dark Diablo còn 7344 - 378 - 300 = 6666 Hp (số đẹp thế).
Do thanh Atb chạy khá nhanh nên cú ta lại được lượt nữa (haha, sao mình ưu tiên nó thế - tại do Lv còn thấp mà muốn thắng trận này ý mà).
Turn 5 của talại xông vào đấm như thường lệ - 378, Yo lại Wakizashi - 300 --> Dark Diablo còn 6666 - 378 - 300 = 5988 HP (Sh1t, đánh mãi mà nó ko mất lấy 1/2 HP).
Turn 3 của Dark Diablo: lại bị ăn đòn liên tiếp, Dark Diablo rùng mình một cái, mồm thì kêu "Boost", con số 300 màu xanh hiện trên đầu nó và nó còn: 5988 + 300 = 6288 Hp.
Turn 6 của ta: thấy Dark Diablo ko làm gì mình, được thể cú lại lên đấm vài cái rồi về chỗ - 3378 Hp. Yo lần này dở chứng lại Kozuka - 200 Hp. ---> Dark Diablo còn 6288 - 378 - 200 = 5710 HP.
Turn 4 của Dark Diablo: sau khi bị đánh nhiều hơn, Dark Diablo liền giở trò, nó hô to Darkra nhắm vào Yo làm cho Yo mất (bao nhiêu nhỉ???): 8 x 9 x 1.5 = 108 HP ---> L Yo còn 1928 - 108 = 1820 HP.
Turn 7 của ta: do tính toán từ đầu trận đánh đến giờ nên cú ta nghĩ rằng mình có thể kết thúc trận đấu tại đây nên cú liền đứng tấn, lên cơ, mặt tự nhiên đực ra, đỏ gay, rồi mồm vừa gào thật to: Scoop Art, cú vừa lao vù như viên sỏi được bắn ra từ súng cao su vào con Dark Diablo. cú chạy quanh con Dark Diablo với tốc độ 60km/h rồi bất chợt tấn công tới tấp. Sau đòn tấn công cú mệt quá thở hổn hển, đôi mắt thẫn thờ, nhòa đi, mồ hôi mồ kê, nước dãi nước miếng chảy dề dề, mặt thì tái nhợt đi, hai tay thì vẫn giơ nắm đấm nhưng 2 chân thì run run
. Còn con Dark Diablo bên kia thì trúng đòn nặng nên bật ngửa ra, trên đầu toàn những là trăng sao, chim hót, chẳng biết gì nữa (dính LIMIT mà). Để xem nó mất bao nhiu máu: ( 7 x 4 x 200 = 5600 Hp --> nó còn 5710 - 5600 = 110 Hp.Do Dark Diablo còn có tí máu nên L Yo quay ra hỏi nàng Yuna: "thưa chị, nó ngắc ngoải rồi, tha cho nó hay gõ nó chết ạ?" Yuna lạnh lùng hạ lệnh: "Sử nó đi, lúc nãy dám dọa chị". Thế là L Yo nhắm mắt nhắm mũi chém Kozuka kết liễu con Dark Diablo.
Dark Diablo chết biến thành bụi cát tan vào không khí mù mịt, cú và cả bọn hít phải thì sặc sụa, lúc hết bụi thì thằng Dark Summoner đã té mất từ lúc nào không hay.
Bỗng nhiên có tiếng nhạc hiệu : tén tén tén tén, tèn ten, tén tèn tén --> Victory.
RANK A : 800 gil , thêm 200 Exp và 100 Ap

), Yuna và Diablo đã ra tay luôn. Yuna summon một gã tên Yojimbo mà nhìn qua đã biết là làm ở nhà hát kịch trung ương. Diablo không chịu kém miếng, vận lực tung ra đòn mạnh nhất một quả cầu đen như nước cống xuất hiện, ma khí bao trùm toàn Rabanastre. Hậu quả là 1/4 số lượng Hp của Corbenik 



>




Lúc đó Yuna đến bên và đỡ Sharon đứng dậy, phải cố gắng lên em, hãy cố gắng đến khi hok thể đừng bỏ chạy khi ta còn sức chiến đấu, đừng gục ngã hay chấp nhận thất bại. Cố lên !