Đạo diễn
Gore Verbinski
Kịch bản
John Logan
Gore Verbinski
James Ward Byrkit
Diễn viên lồng tiếng
Johnny Depp ... Rango / Lars (voice)
Isla Fisher ... Beans (voice)
Abigail Breslin ... Priscilla (voice)
Ned Beatty ... Mayor (voice)
Alfred Molina ... Roadkill (voice)
Bill Nighy ... Rattlesnake Jake (voice)
Stephen Root ... Doc / Merrimack / Mr. Snuggles (voice)
Harry Dean Stanton ... Balthazar (voice)
Timothy Olyphant ... Spirit of the West (voice)
Ray Winstone ... Bad Bill (voice)
Ian Abercrombie ... Ambrose (voice)
Gil Birmingham ... Wounded Bird (voice
Khởi chiếu tại Việt Nam 4/3/2011
Sau một thời yên vị với kiếp sống thú cảnh, ngắm nhìn thế giới trôi qua phía ngoài lồng kính của một khu bảo tồn, câu chuyện bắt đầu khi Rango thấy mình bị lạc trong sa mạc Mojave, nơi mà anh ta đang lang thang tới Dirt, tiền trạm cuối cùng của Miền Tây Hoang Dã – một thị trấn cũng đầy sỏi đá như cái tên của nó vậy. Rango hy vọng rằng anh ta có thể hòa nhập vào đây, nhưng lại nhanh chóng trở nên nổi bật, ngay cả giữa những cư dân gồm thị trưởng rùa cạn, tên rắn chuông bội bạc, băng hội cẩu chuyên cướp nhà băng, những quái vật Gila đeo súng, và nàng thằn lằn cái đầu tiên mà Rango từng gặp. Khi Rango chẳng đặng đừng trở thành Cảnh Sát Trưởng mới của thị trấn sỏi đá này, và cũng là niềm hy vọng cuối cùng của họ để tìm thấy nước, anh ta biết mình đang ngồi trên một đống rắc rối. Truyền thống cho thấy rằng, những người tốt khó sống thọ tại Dirt, nhưng Rango đã sẵn sàng đánh liều một phen khi lèo lái bản thân để trở thành một thứ mà ngay cả một tắc kè hoa cũng không thể giả dạng được: một anh hùng thực sự.
Trailer
[video=youtube;K_HYcitgH9c]http://www.youtube.com/watch?v=K_HYcitgH9c[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=K_HYcitgH9c
[video=youtube;sGt1tbEOQ-I]http://www.youtube.com/watch?v=sGt1tbEOQ-I[/video]
YouTube - Rango (Trailer 2 - Subtitles Vietnamese)
Theo Megastar
---------- Post added 04-03-2011 at 00:21 ---------- Previous post was 03-03-2011 at 23:46 ----------
Họp báo ra mắt phim RANGO tối 3/3/2011 tại Mega Hùng Vương SAIGON
Ban nhạc Flamenco chơi khá hay, tạo không khí giống trong phim
thích em hát chính quá
đầy đủ tố chất hehehehe
đứng nhìn...ko nghe e ý hát mà poly mê mẫn
rất máu,
chẹp chep
nhìn ghiền tay chân quá
áo Rango kỳ này rất đẹp, sơ mi đỏ chim cò phù hợp đi du lịch picnic, poly cực khoái
Kỳ này ai mua vé xem Rango tại hệ thổng rạp Mega sẽ có cơ hội rút thăm trúng áo nha
vấn đề là trúng 1 cặp phải có em này đi picnic tắm biển chung mới máu
Lo ngắm gái lạc đề mịe nó òi
tất cả khách mời đều được yêu cầu gởi giỏ xách dt máy KTS bên ngoài. Do yêu cầu của nhà sản xuất vì Việt Nam chiếu cùng lịch với Bắc Mỹ họ sợ lộ bản Camera
---------- Post added at 00:24 ---------- Previous post was at 00:21 ----------
Diễn viên Khương Ngọc, chú này khá tếu và nhộn, tạo dáng chụp hình chán đời y như nhân vật trong poster
Khương Ngọc có tham gia diễn xuất trong bộ phim Câu Chuyện Siêu Nhân tham gia dự thi phim bảo vệ môi trường trong dự án 48 Go Green.
Bà con xem và ủng hộ phim ngắn Việt Nam tại đây
http://www.48gogreen.com/video/405/a-superhero-s-choice
Thang Duy và em ....poly ko nhớ tên
bạn này khỏi giới thiệu
Chú Khương cũng bon chen diện áo Rango
Áo Nam rộng hơn và có cổ, áo nữ bó và cổ hở rộng hen hé hé
Tóm lại là ai thích xem phim Rango và muốn có cơ hội trúng áo 1 cặp áo tình nhân Rango rực rỡ nổi bật thì đến Mega nha
---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:24 ----------
Review ngắn gọn cho phim này thôi. Theo poly đây là một phim hoạt hình đáng xem, nhưng chỉ cho người lớn thôi. Dĩ nhiên cũng biết rằng hoạt hình ko phải dành cho trẻ con, nhưng tại Việt Nam hầu hết các bậc phụ huynh đều nghĩ hoạt hình dành cho trẻ con nên thường chọn phim hoạt hình để cả gia đình cùng xem. Nhưng theo poly trẻ con coi phim này ko hạp. Một là phim không hài hước kiểu dễ hiểu mà còn amng nhiều triết ký suy nghĩ tự kỷ kiểu người lớn. Hai là phim này một số hình ảnh khá kinh dị và đáng sợ với trẻ con, điển hình là nhân vật rắn Jake. Theo poly thì con rắn này người lớn xem còn sợ huống chi trẻ con.
Về phim, phim này kịch bản không xuất sắc lắm, chưa kể một số đoạn thoại tự kỷ hơi nhiều và dài dòng. Tuy nhiên bù lại là hình ảnh quá xuất sắc. Phải nói là vẽ cực đẹp, một số đoạn thiên nhiên không thể phân biệt nổi đâu là giả đâu là thực, màu sắc tuyệt vời. Tạo hình các nhận vật cũng quá xuất sắc, tuy nhiên vì thế mà nó chân thật nên nhìn các con vật hơi ghê và...dơ dơ, ko phù hợp với trẻ em. Phần hành động đỉnh cao là trận không kích, kết hợp nhạc phim kiểu miền viễn tây, hình ảnh bay lượn tập kích của đàn dơi, và nét hài hước nhảm nhảm của nhân vật chính. Phải nói chỉ cần đoạn này đủ cứu vãn tinh thần của poly sau khi cảm thấy hơi nhạt ở phần đầu phim.
Phim có một điểm hay khác không thể bỏ qua khiến poly ngồi nán lại hết credit là nhạc phim quá xuất sắc, các bài nhạc theme quen thuộc của thể loại phim cao bồi viễn Tây được sử dụng khá nhiều trong phim và cũng được mix lại nghe hay hơn, lồng đúng cảnh mang lại cảm xúc cho khán giả thích thể loại cao bồi Mỹ nhưng phong cách Ý. Điển hình là các đoạn một mình giữa sa mạc hay cả đoàn người phi nước kiệu để lại một làn bụi giữa sa mạc nắng cháy.
Phim hoạt hình thường có các nhân vật phụ gây tiếng cười nhiều cho khán giả ví dụ chú sóc trong Ice Age hay đàn chim cánh cụt trong Mag, còn phim này là 4 con cú đánh đàn cũng khá vui và nhộn. Poly thích nhất 4 chú này trong phim vì thật sự làm poly cười nhiều nhất.
Tự nhiên poly vừa tham xong cái phim bảo vệ môi trường A Superhero’s Choice(2011)-Câu Chuyện Siêu Nhân giờ coi phim này thấy tếu tếu, vì nhóm FFF cũng có một ý tưởng tương tự nhưng kịch bản dữ dội hơn nhiều.