[????] Realm of Dreams

sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Chúng ta cần phải luyện tập... hoặc là đánh bại thật nhiều mọi kẻ thù khác?
 
Terra.jpg

Terra:
- Đó là bóng tối, thử nghĩ xem, nếu tất cả đều hướng đến hòa bình và ánh sáng, thì sao họ có ý chí mạnh lên được?
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Thực ra, tôi đang thiếu mất điều này, có lẽ đây là lý do tôi không tự làm cho mình mạnh thêm được. Rất mong được chỉ giáo...
 
Terra.jpg

Terra:
- vậy ta sẽ cho cô 1 thử thách, nói trước là ko đảm bảo nếu thất bại
 
tha-anti-suwako--KowasuYarimo.jpg

Suwako:
- Chấp nhận. Thử thách thì tôi quen nhiều rồi, kể cả lao mình vào nguy hiểm cũng thế. Vậy đó là?
 
Terra.jpg

Terra:
- đi qua cánh cửa này, cô sẽ tự hiểu...

có 1 cánh cửa xuất hiện
 
tha-anti-suwako--KowasuYarimo.jpg

Suwako:
- Được thôi, xin gặp lại người tiền nhiệm của tôi sau.

Suwako từ từ bước vô trong cửa
 
đó là đấu trường khi đấu với Rahu, nhưng đổ nát hết cả
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Đây là nơi trận chiến cuối cùng của mình diễn ra hơn 10 năm trước? Dấu vết để lại sau các trận chiến khốc liệt... liệu có ai ở đây?
 
xung quanh chỉ có các bóng ma bay lượn, đây là vùng đất chết
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
Nghĩ: Hệt như ta đang chứng kiến 1 quang cảnh địa ngục.
- Có vẻ như không có sinh vật sống nào tồn tại ở đây.

Suwako đi xung quanh khám phá
 
- ko mời mà đến, may quá!

có 1 giọng phía sau, là kikuri
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
Nghĩ: Giọng nói này... khó mà nhầm được...

sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako quay lại
- A, là "bạn" cũ. Quá lâu rồi ta không gặp đấy. Mà sao ngươi ở đây?
 
Kikuri.jpg

Kikuri:
- vì đây là nhà ta, mà sắp là nhà ngươi vì ngươi sắp bỏ xác lại đây
 
133a30ac789e00b153325da1a1b69ed4.jpg

Suwako:
- Đã nghi đây là địa ngục thật không sai. Nhưng ta không chắc chắn kẻ bỏ xác là ta đâu. Dù sao thấy ngươi ta cũng mừng vì lâu rồi mới được đánh nhau cùng đồng loại của mình.

Suwako rút nhanh 2 Keyblade đầy tà khí, 1 cái chĩa hướng về Kikuri
 
Kikuri.jpg

Kikuri:
- ngươi nghĩ đấu ở địa ngục mà thắng được ta, quá hài đó

lúc này, barashuishou xuất hiện đầu tiên, tiếp sau là vô số kẻ khác mà suwako đã từng tiêu diệt
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Huhm, ở địa ngục quả thật ngươi thao túng được rất nhiều. Mà có sao... ta đã từng tiêu diệt những kẻ này, ta sẽ chứng minh cho thấy 1 mình ý chí sức mạnh của ta có thể làm được đến đâu.

Suwako giương vũ khi 2 bên, sẵn sàng tư thế tiến công
 
1 tảng pha lê bắn thẳng, tiếp sau là vô số đòn khác tập trung vào suwako như mưa
 
60f66225a3f97f843ea429b8927bf99be74.jpg

Suwako:
- Rất thú vị! Rồi xem...

Suwako tạo màn chắn cản bớt đòn, dùng điện bắn bể các mảnh pha lê, đồng thời xoay Keyblade 1 vòng chém hết mọi đối thủ xung quanh
 
tuy nhiên 1 cú đấm của Dark knight là Suwako văng ra, đúng là địa ngục
 
Back
Top