[RedGord] - Lăn tăn và nhiều tư lự....

  • Thread starter Thread starter Redgord
  • Ngày gửi Ngày gửi

Redgord

Mario & Luigi
Tham gia ngày
21/1/07
Bài viết
764
Reaction score
18
Ảnh thì cũng ít chụp, học hành bận quá, thời gian tỉ mẩn quanh quanh ruộng vườn cũng mất suốt cả ngày rồi, mong anh em nhẹ tay :">

Chuyến rồi đi biển, tha thẩn cũng đc 1 chút xíu :|

4598038477_2e6cc62e04_b.jpg


Đính chính là con cua nó giả chết đấy ;))

4598089573_92a6a20fb1_o.jpg


Mình thích cái sự cũ kĩ rỉ sét này, giống như bị quên lãng vậy, nhưng cũng thấy rất tình cảm...

4598088925_9f528d4dca_o.jpg


ĐI biển gặp mưa, tự kỉ trong phòng :|

4598088517_ddd44366a1_o.jpg


4598089077_173fcdba9b_o.jpg


Ảnh chụp trong đk tối mù, mẫu là thằng em zai :))

4598039019_5e8d7c9974_o.jpg


Cánh diều của ai đó thả, bay sạt qua đầu mình, vậy là giơ máy lên bắn mấy phát, cũng hay hay :D
 
Chỉnh sửa cuối:
oài .....tấm cuối đẹp vật :x :">
cho mình cọp pi nhá :">
 
Chết thật, quên chưa gắn watermark, nhưng thôi up lên đây rồi thì coi như public mà :))
 
Thích mỗi tấm cuối :D ...
 
Hình như cái chữ Tự Kỷ bác kéo dọc font chữ xuống thì phải :D
 
Bác chú ý về không gian một chút sẽ tốt hơn :D
Ngoại trừ tấm cuối thì hầu hết cảnh đều khá ngột ngạt :D
 
Uh, cũng đúng, nhiều người nói rằng ảnh mình chụp luôn chật chật, có lẽ cũng vì vậy mà tấm cuối hầu như post ở đâu mọi người cũng đều thích cả :D
Ảnh của tớ thiên về ý niệm nhiều, quan điểm áp đặt về thị giác thì có lẽ tớ bị ăn hơi sâu quá, có lẽ sẽ phải giảm bớt cái thói quen cân nhắc quá nhiều này đi :D

Còn nốt tấm này rồi đi ngủ :D

4599219164_b632fd25bb_b.jpg


Có ai đó nói cuộc đời mỗi con người cũng giống như những ô cửa sổ vậy, khi ta gặp ai đó, nói chuyện, chơi đùa hay thậm chí cãi vã xô xát với họ, cũng đều chỉ là đứng bên bậu cửa hay ngoài hiên xa, nhìn vào căn phòng qua lớp kính, đẹp đẽ, tinh tươm có, xiên xẹo, xấu xí cũng có, có những cánh cửa mở toang, những cái khác thì im ỉm phủ rèm.... liệu rằng mấy ai biết được thực sự điều gì sau khung gỗ đó....
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái này là PTS đúng không nhỉ :-?
 
_____2 tấm đầu màu hay quá. =((
 
@LAX: tớ gà PTS lắm, retouch cũng ko đc nhiều :">

Chủ yếu crop và xóa đi vài yếu tố ko mong muốn, chụp bằng fix 50 và khép khẩu đấy :)
 
Cái ảnh cửa sổ bị out nét hay sao ấy nhờ :-?
 
cái thể loại tự kỉ này thì bố cục mông lung lắm,ko phán sai hay đúng đc,bố cục tùy vào ý đồ của tác giả :D,ngoại trừ tấm con cua nằm tự kỉ tớ thấy đẹp còn lại thì tớ cảm thấy chỉ hay hay chứ ko đẹp w ko có ý nghĩa gì cả
 
Con cua quá đẹp đó cụ, cho nó qua phải chút nữa là tuyệt vời :D
 
@Shin: uhm, kiểu ảnh này là 1 dạng tự sướng trá hình mà :">

Nhiều khi thấy nó cũng nonsense, nhưng mọi ng thấy hay hay là mình thành công rồi :D
 
Mỗi ngày 1 bức ảnh....

31617_1376991619705_1079280355_1111995_6691655_n.jpg


Sự cố, đó có lẽ là những gì chẳng ai mong đợi nó xảy ra, tuy vậy ko hẳn lúc nào nó cũng tiêu cực... Sự cố cũng có vẻ đẹp rất riêng và độc đáo đấy chứ :)
 
Chỉnh sửa cuối:
tấm mới này duyệt :))
 
Duyệt ké tấm gương vỡ :))
 
Được của nó đây :>
 
Back
Top