mình kô nhớ tên gốc nhưng game đấy có một thằng con trai và một đứa con gái đi vào một thành phố toàn thây ma sống...thực chất là do một thằng bác học nó tạo ra cái virus gì đó mà ra
uh thì cái đời PS1 lâu lắm rùi mà...nhưng mới đấy tớ mới chơi giả lập PS1...hỗi xưa chơi nhiều nhưng lúc đấy có đứa nào nhớ tên của nó là gì đâu...hoặc có nhớ thì cũng kiểu gọi Chocobo Racing là Đua xe thú hay đua xe vịt ấy mà.Tớ sắp sửa sắm con VGA 256Mb...để chơi giả lập PS2..lúc đấy nhờ POW tìm game hộ vì thật ra tớ rất ít chơi PS2...mà chính xác là chỉ chơi đúng 2 trò của hệ này là Winning và PES
Winning và PES đều có bản PC, chẳng cần phải giả lập cũng chơi được
Nếu thích chơi game console thì bỏ 3 triệu ra mua cái PS2 cũng không phải là ý kiến tồi.
chơi vui thôi...với lại cấu hình máy nhà tớ đủ cao để chơi một số trò của PS2...chỉ thiếu cái VGA thui.ý tớ kô phải là tớ muốn chơi winning or PES mà tớ bảo tớ chỉ chơi có 2 trò đấy trên PS2...tớ thích chơi game action and RPG
Giả lập PS2 chưa đủ tốt để có thể chơi được nhiều trò PS2 đâu, trò duy nhất giả lập tốt là Final Fantasy X. PC thích hợp nhất để chơi FPS và RTS hoặc các game ARPG như Titan Quest, Elder Scroll,... PS2 thích hợp để chơi các game JRPG dạng như Final Fantasy, các game kinh dị như Resident Evil, Silent Hill, Fatal Frame,... các game đối kháng như Soul Calibur hoặc các game hành động như Prince of Persia, God of War. Tóm lại là tùy sở thích :)