Chiều hôm qua đi xem. Phim tương đối nhạt. Hành động khá chán vì quá lạm dụng slow-mo, đc mấy cảnh ăn tiền thì cắt sạch. Hình như anh đạo diễn muốn khoe vợ đẹp hay sao mà các trường đoạn hành động toàn có góc quay trực diện mặt Alice và mass slow-mo (lại còn thêm mấy quả hiệu ứng tóc gió thôi bay rồi đang từ nhạc dốc sôi động chuyển thành nhạc nhẹ du dương lol). Tương tự là đoạn Claire đánh với chú gì to đùng cầm búa trong phòng tắm, có mỗi cái động tác trượt qua háng rồi bắn mà dài lê thê (nhưng mình thích đoạn này vì Claire quá đẹp). Chris Redfield thực sự cảm giác chẳng khác gì Michael Scofield cầm súng cả, từ điệu bộ, đi đứng, nói năng, nhất là đoạn giảng giải các thứ cho bọn kia, ko lẫn đi đâu đc. Điểm cộng lớn nhất của phim chắc là âm nhạc, sôi động, hào hứng, kích thích, ko chỉ trong những cảnh hành động. 6/10.