[review] ichigo 100%

  • Thread starter Thread starter tatuan
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
hình như manaka có cao lớn lên thì phải .
Tất nhiên là sau những ngày tháng đào đường cuốc đất người Manaka phải to lên rồi :>.

Không phải chỉ vì Toujou bỗng trở nên đẹp lúc đó, nhưng nhìn vào mắt nó lúc đấy, cảm giác như nó đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó vậy, chứa đựng nhiều cảm xúc lắm, đặc biệt là trong câu thoại " I will love you forever '' ( đại loại là Em sẽ mãi yêu anh, nhưng không nhớ trong đấy nó diễn đạt theo kiểu nào ), không nghe trực tiếp nhưng mình cũng hiểu được trong câu nói ấy nó chứa đựng biết bao hàm ý, và thằng Junbei thật là thiếu lãng sờ mạn khi mà không hiểu được câu nói đó. Gặp mình thì chạy tới ôm chầm nó 1 cái rồi ~,~
Lúc đấy 2 đứa nó đang đóng phim mà, phải anh anh cũng dek tin [-(.

Mà thôi, truyện nó end ở chỗ Nishino gặp lại Manaka chứ đâu có nói rõ tiếp tục sẽ thế nào , ta hãy tưởng tượng là sau đó Manaka gặp lại Aya và bỏ Nishino
Manaka nó gặp lại Toujou rồi đấy chứ, có khác gì đâu [-(.
 
Sao trên vnsharing mới có đến Vol.12 tiếng Việt thôi à .... đã có ai có đến hết Vol.19 bản tiếng việt chưa :-s
 
trong truyện theo tui đẹp nhất có lẽ là lúc con Toujou đóng phim với thằng Manaka ở cái cảnh Toujou nói yêu Manaka..... ghiền cái khúc ấy.....mà lúc đó có truyện gì xảy ra mà 2 đứa đó giận nhau vậy????? coi tiếng E nên cũng ko hiểu lắm ???
 
Ta đã từng giật mình trước một Love Hina với những cảnh nóng bỏng mà hài hước,
Rất phong cách Ken...Rất lãng mạn !
Dù sao cũng thanks bác chủ topic vì đã giới thiệu :x
 
Tớ thì thấy hay nhất là cảnh thằng Junbei nó ngủ mê lúc đang học bài và vật con Toujou ra sàn nhà, miệng thì lẩm bẩm kêu :"Nishino,Nishino". Toujou biết thằng Junbei đang nghĩ về Nishino nhưng vẫn để yên như vậy, đủ biết nó iêu thằng Junbei đến nhường nào, vậy mà vẫn phải nhìn người mình yêu đến với người khác. Tớ bị được em nào iêu như thế thì nguyện sống 1 năm để iêu cho đã rồi chết cũng đc =))
 
trong truyện theo tui đẹp nhất có lẽ là lúc con Toujou đóng phim với thằng Manaka ở cái cảnh Toujou nói yêu Manaka..... ghiền cái khúc ấy.....mà lúc đó có truyện gì xảy ra mà 2 đứa đó giận nhau vậy????? coi tiếng E nên cũng ko hiểu lắm ???

Chúng nó có giận nhau gì đâu :|

Mà tờ nghĩ thế này. Ai fan của Nish thì đọc bt. Ai fan Aya thì lấy doujin về gắn vào đọc cho đỡ tức
 
Thôi chả mún nghĩ đến Ichigo 100% nữa , đau xót lắm :-< .
 
ầy có mà..... cái chap mà có đoạn con Toujou nói ko muốn đi cùng trên 1 con đường nữa với thằng Manaka ấy.........rồi trước khi quay phim với nhau giữa bọn nó có truyện gì xảy ra vậy ?????
 
Mà tờ nghĩ thế này. Ai fan của Nish thì đọc bt. Ai fan Aya thì lấy doujin về gắn vào đọc cho đỡ tức
Hình như có một cái Toujou ending do mấy bạn fan cắt ghép từ mấy cái hình trong truyện ra thì phải :|
 
ủa
có cái tộu ending à
tóm lại thì thấy nishino cũng được mà
công bằng mà nói nó là người perfect ấy chứ
mặc dù tuy ...hơi gầy guộc và nhỏ như nó đã thú nhận với manaka:p:p
 
Sao trên vnsharing mới có đến Vol.12 tiếng Việt thôi à .... đã có ai có đến hết Vol.19 bản tiếng việt chưa :-s

Ở VNS dịch thế là nhanh rồi( NXB Thanh Hoá drop bất tử rồi đấy nhé!)... Nhớ lại 3 năm trước, ngồi đợi từng chap mà dài cổ...
Nhắc đến Love Hina mới nhớ, ở chap cuối cùng em Shinobu lột xác thành giai nhân... phải chi có ngoại truyện về ẻm ấy khi lớn lên nhỉ?...
 
Ở VNS dịch thế là nhanh rồi( NXB Thanh Hoá drop bất tử rồi đấy nhé!)...
Cái bộ của NXB Thanh Hóa drop vĩnh viễn là phải :| Cái bộ đấy chất lượng dịch+in thì lởm lởm, hình thì cắt dán lung tung, làm mất đi cái hay của truyện 8-}
 
dịch chán lắm
bộ THanh Hoá
dịch sai lời thoại
chữ in mờ mờ
giấy dỏm
coi xong muốn cận lên nđộ vì hìinh ở mấy cảnh ecchi ko rõ tí nào;))
 
Than làm gì cho mất công, từ trước đến giờ nó vẫn như thế mà...:whew:
chỉ tội cho leader của Project này, không biết vì chạy đua với TH hay sao nữa, mà hổm trước ai qua vns sẽ thấy 1 đợt lũ Ichigo100%, mỗi ngày 1 chap, tha hồ mà đọc... nhưng giờ đang đến mùa thi nên anh em ai nấy đều bận bù đầu...
 
bên đó thì tốc độ đang là 2 ngày/chap........ ko đến nổi chậm lắm
 
Team manga mà trans với tốc độ như bên đấy là nhanh đấy, không hề chậm đâu. Mặc dù đã xong bản Eng rồi nhưng vẫn down Vn về nghiền ngẫm, để rồi lại thấy hụt hẫng....
 
Mình cũng vừa mới đọc xong bộ truyện này. Tất nhiên là tư chap 103 trở đi phải đoc bằng tiếng Anh. Vì trìng độ tiếng Anh của minh rất kém nên khi đọc luôn phải dùng từ điển:kochiu:. Đây là lần đầu tiên mình đọc 1 bộ truyện bằng tiếng Anh, thực sự có nằm mơ mình cũng chưa bao giơ nghĩ lại có thể bỏ ra nhiều công sưc thế chỉ để đọc 1 bộ truyện. Vì dịch chậm và một phần có nhiều chap mình đọc đi đọc lại nhiều lần nên để đọc xong các chap bằng tiếng Anh mình đã mất trọn vẹn 2 ngày(tất nhiên ko tínhtrừ 5 tiếng ngủ mỗi ngày:tt1:).
Bộ truyện để lại cho mình cảm xúc rất đặc biệt "niềm vui khi được khóc, khóc thật sự".
Kết thúc của câu truyện quả thực hơi đột ngột măc dù mình cũng cảm nhận rằng tác giả dường như đã sắp xếp sẵn một ending cho Nishino. Thật may mắn đõ cũng là kết thúc mà mình mong ước. Mặc dù cũng rất quý Toujou nhưng người để lại trong mình cảm giác thực sự đặc biệt và có lẽ rất lâu nữa mới quên được chỉ có thể là Nishino. Nên có thể là ko công bằng nhưng những cảm xúc của mình sẽ chỉ xoay quanh Nishino.
Bắt đầu từ thời khắc cô ấy quyết định vào một trường cấp 3 khác với Managa. Cô ấy chắc hẳn đã thật sự buồn khi nhận ra người mình yêu đã yêu một người khác. Cô ấy ko vào trường Izumikasa để Junpel kun của cô ấy có thể có cơ hội học chung với Toujou. "Hi sinh hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của người mình yêu" thực sự la mình đã nghĩ như vậy đấy. Rồi hình ảnh cô ấy lặng lẽ đặt socola trước cửa nhà Manaka, mình thực sự ấn tượng mạnh với tình yêu trong thầm lặng đó.Còn rất nhiều hình ảnh khác của cô ấy ấn tượng sâu sắc với mình mà trong 1 lúc minh ko thể nhớ ra hết được. Nhưng thực sự cảm động nhất là hình ảnh cô ấy đeo chiếc khăn quàng cho Managa. Bạn nào đọc qua đoạn ấy chắc hẳn còn nhớ lúc ấy 2 người đó đã là người yêu, và có một khoảng thời gian rất lâu ko gặp nhau (hơn 2 tháng kể từ Noen đến ngày 13/2). Cô ấy chắc hẳn đã rất mong chờ ngày đó. Vậy mà khi đó người yêu cô lại quyết định đi theo 1 người khác, không một lời trách móc, ko cần hỏi rõ nguyên nhân chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu, lăng lẽ làm 1 một động tác "đeo cho Managa chiếc khăn quàng để cậu ấy khỏi bị lạnh". Cách cư xử đó theo mình thực sự là rất tuyêt vời. Giờ đây có thể gặp đươc bao nhiêu người có lòng bao dung như thế.
Câu truyện thực sự là có một happy ending đối với mình. Và mình thực sự nghĩ sau tất cả những hi sinh thầm lặng đó sẽ thật là ko công bằng nếu Nishino ko thể mãi mãi ở bên cạnh Managa.
Đây chỉ là những cảm xúc của riêng mình và chắc hẳn bạn nào là Fan cua Toujou sẽ ko đồng ý với cách nhận xét trên. Nhưng dù sao đây cũng la một bộ truyện tuyệt vời, thật may mắn là mình đã được đoc nó.
 
nishino là 1 người con gái hoàn hảo
ước gì có ở ngoài đời nhỉT_______________________T
 
Chậc, bạn thaido type cái tên Manaka còn sai :'>. Nhưng dù sao end thế cũng là hợp ý mình :x.
 
theo mình đa số fan thích cô bé hiền lành ngực bự nhất tiếc là tác giả không chiều lòng :'> :'> có gì bác nào lập cái vote cho anh em nhỉ, mình chưa đủ 50 bài không lập được :p
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top