ROVN mới update và đã cho reset skill. Nhưng..... hờ hờ... lại là nhưng 
Người ta thì 100k/lv để reset, các bố nhà ta thì 2mil/lv. Bác gamer nào ý kiến bên đó thì đều bị del bài, close topic hay block nick.
Được cái các vị lãnh đạo của ROVN lại chả biết tí gì về RO cả. Nhớ cái lần gần đây nhất, đưa các em nhà mình đi thi đấu ở Hàn Quốc, chọn team thì đúng là chọn pro, 7 vs 7 mà cho 3 thằng Paladin vào team, lại còn nói không cần clown nữa
xứng đáng để được cả thế giới khen ngợi. Thua trận đầu rõ là thua rồi, nhưng lại thua thằng vô địch Thế Giới nên các bé nhà mình vẫn cứ nghĩ như vậy không bị mất mặt. Đánh như vậy đã đành, chưa kể có 1 chú ở giữa buổi tiệc của người ta, thành viên các nước khác đều ở đó thế mà ăn lấy ăn để, ăn như chưa bao giờ được ăn ... ngượng thay !!!!
Lần này update, có cái skill mới, vậy là các chú nhà mình cũng học theo server nước ngoài, cho reset skill. Nhưng ở họ, chuyện reset gần như là chẳng mất gì, chỉ bỏ chút công sức làm quest ra mà thôi, tiền thì mất từ khoảng 20k/lv - 100k/lv. Còn ở các bác VN nhà mình, lại là 2mi/lv. Như vậy 1 chú 99 muốn reset thì là 198mil tất cả..... OMG ..... mấy người reset được ?
Chỉ tính riêng cái bản ROVN các chú nhà ta vác bản pRO về mà đi đâu cũng vỗ ngực mình đang sài bản kRO với iRO, người nào nói 1 câu pRO là ăn đòn đủ. Đưa mấy cái private server sang làm server VN rồi thu tiền như ai đã là lởm lắm rồi. Lại còn bản thân cũng không biết mình đứng ở vị trí nào nữa, đó là thiếu hiểu biết.
Tớ thì quit cái RO đó lâu lắm rồi. Nhưng nhìn tình cảnh nó update rồi gamer kêu ca, chửi rủa, van xin thế mà các chú bên forum ROVN chỉ biết del bài, block nick và close topic còn lại thì chẳng làm 1 cái gì cho gamer chắc sợ mất việc do dám ý kiến với sếp.
Phải công nhận là hiến khi 1 đội ngũ quản lý nào lại bị chửi nhiều như cái ROVN này. Vậy mà cứ như đàn gảy tai trâu. Kiểu này thì cả đời chắc cũng chẳng khá được lên chút nào ngoài việc làm mấy cái công tác chăm sóc khách hàng, mà thật ra là đe dọa khách hàng và chăm sóc người thân hay mấy cái việc quản lý forum game vớ vẩn mà tưởng mình to lắm.
Nhưng nói gì thì nói, ROVN chỉ là game thêm, gần như là bỏ đi, chỉ để có cái tên cho hệ thống game của VinaGame được phong phú thôi, vậy mà các anh các chị làm ở đó vẫn cứ nghĩ mình được làm đại diện cho 1 trong những game ăn khách nhất thế giới ở VN
Đúng là chả biết nói gì hơn ngoài 2 từ " em sợ "
Người ta thì 100k/lv để reset, các bố nhà ta thì 2mil/lv. Bác gamer nào ý kiến bên đó thì đều bị del bài, close topic hay block nick.
Được cái các vị lãnh đạo của ROVN lại chả biết tí gì về RO cả. Nhớ cái lần gần đây nhất, đưa các em nhà mình đi thi đấu ở Hàn Quốc, chọn team thì đúng là chọn pro, 7 vs 7 mà cho 3 thằng Paladin vào team, lại còn nói không cần clown nữa
Lần này update, có cái skill mới, vậy là các chú nhà mình cũng học theo server nước ngoài, cho reset skill. Nhưng ở họ, chuyện reset gần như là chẳng mất gì, chỉ bỏ chút công sức làm quest ra mà thôi, tiền thì mất từ khoảng 20k/lv - 100k/lv. Còn ở các bác VN nhà mình, lại là 2mi/lv. Như vậy 1 chú 99 muốn reset thì là 198mil tất cả..... OMG ..... mấy người reset được ?
Chỉ tính riêng cái bản ROVN các chú nhà ta vác bản pRO về mà đi đâu cũng vỗ ngực mình đang sài bản kRO với iRO, người nào nói 1 câu pRO là ăn đòn đủ. Đưa mấy cái private server sang làm server VN rồi thu tiền như ai đã là lởm lắm rồi. Lại còn bản thân cũng không biết mình đứng ở vị trí nào nữa, đó là thiếu hiểu biết.
Tớ thì quit cái RO đó lâu lắm rồi. Nhưng nhìn tình cảnh nó update rồi gamer kêu ca, chửi rủa, van xin thế mà các chú bên forum ROVN chỉ biết del bài, block nick và close topic còn lại thì chẳng làm 1 cái gì cho gamer chắc sợ mất việc do dám ý kiến với sếp.
Phải công nhận là hiến khi 1 đội ngũ quản lý nào lại bị chửi nhiều như cái ROVN này. Vậy mà cứ như đàn gảy tai trâu. Kiểu này thì cả đời chắc cũng chẳng khá được lên chút nào ngoài việc làm mấy cái công tác chăm sóc khách hàng, mà thật ra là đe dọa khách hàng và chăm sóc người thân hay mấy cái việc quản lý forum game vớ vẩn mà tưởng mình to lắm.
Nhưng nói gì thì nói, ROVN chỉ là game thêm, gần như là bỏ đi, chỉ để có cái tên cho hệ thống game của VinaGame được phong phú thôi, vậy mà các anh các chị làm ở đó vẫn cứ nghĩ mình được làm đại diện cho 1 trong những game ăn khách nhất thế giới ở VN
Đúng là chả biết nói gì hơn ngoài 2 từ " em sợ "