[S] Chúng ta đã chán chơi game chưa?

Status
Không mở trả lời sau này.
Tùy xem quỹ thời gian, nếu cứ đi làm 8 tiếng 1 ngày về nhà lại đi tập thể dục vài tiếng, ăn uống nghỉ ngơi rồi đi ngủ thì bảo đảm 1 5 ngày 1 tuần ko còn thời gian mà đụng vào game, nhưng lúc nào rảnh rỗi thì lại táy máy vào :))
 
chán chơi game đã không vào đây , mà đôi lúc chơi hoài cũng chán , đi lướt web đọc tin , tìm môn thể thao nào đó mà chơi cho khỏe người
 
Chán chơi game áh @@.... never :>.............. bắt đầu thích mấy người làm game + cracker =))
 
chán chơi game đã không vào đây , mà đôi lúc chơi hoài cũng chán , đi lướt web đọc tin , tìm môn thể thao nào đó mà chơi cho khỏe người

chơi game nhiều cũng chỉ chán tức thời, nghỉ một vài tiếng dành cho các hoạt động khác hoặc xa game một vài ngày là lại thấy thích chơi game thôi mà.
 
mình nhớ mấy đứa bạn bị bố mẹ cấm game onl vì chơi mãi ko chán, còn game off chơi chán thì thôi :))
 
game onl có nhiều cái để khám phá. lên đó người ta chỉ nhau chơi nên khó dứt. chứ game off chơi mãi thấy mình là super của game đó rồi ~> nản :|.................... chán chơi 1 game dài chứ chơi nhiều game thì chưa chán =))
 
có nhiều game mặc dù gamespot.com đánh giá 7.0 như Turok mà chơi nó chán thế nào ấy, tui thường chơi game này xong mới nhảy qua game nọ, cứ nghĩ chơi cho xong game đó là nản, tui là người ko bao giờ chán chơi game, tùy vào công việc và quỹ thời gian thế nào mà sắp xếp để chơi game, đã qua rùi có thời đâm đầu vào game ngày đêm rùi, mà khi tui có psp thì tưởng sẽ chơi game nhiều nhưng lại coi phim, anime còn áp đảo việc chơi game lun, cuối tuần coi đá banh nghỉ giữa hiệp là tranh thủ lôi cái máy psp ra xem phim^^!
 
thực ra mình chơi game khi ko có j làm, để nghỉ ngơi nên chán cũng khó
 
^........... thế thì chưa biết chán là j rồi. muốn biết chán là j:

Tìm 1 game rpg, lấy 1 con máy cùi. Chơi và thưởng thức mức độ lag của nó. ko đầy 1 ngày là ngán ngay :))
 
Mình chơi từ hồi 11 tuổi nè...
game on : MU, VLTK,PS,Gunbound, phi đội, au, cabal, boom, CF, Tiểu Bá vương, tỉ phú, Kiếm Tiên, Kiếm Thế, fifa...
game off: vô số kể...
bây giờ chỉ thỉnh thoảng vào đọc tin game thôi. Game mới ra chẳng có game nào hứng thú cả. NPH hút máu quá ác, ... nhiều lý do
nhưng đúng là bây h chẳng ngồi game nào đc lâu----> có lẽ là chán game rồi
 
Thực sự ngoài game bóng đá ra bây giờ, game nào mình ngồi 15 phút cũng thấy chán. Từ COD 4,5,6,7 hay Dead space, dragon age, crysis 2..v.v.v. Game bây giờ quanh đi quẩn lại cứu thế giới, nội dung chả có gì đặc sắc. Mấy đoạn cắt cảnh thì toàn kiểu mô típ nhân vật chính thì ra vẻ rất cool, nhân vật phản diện thì hùng hổ "ta sẽ hủy diệt thế giới blah blah..".
Còn đâu những ngày ngồi cày Fantasy 7,8, Risen, gothic, silent hill... cả đêm, những ngày quản lý bóng đá mười mấy tiếng.
 
chán thì cũng chưa chán, nhưng càng lớn thì con người ta tự biết điều chình thời gian để làm thêm những việc khác. Nên game cũng không phải là số 1 nữa.
 
Thực sự ngoài game bóng đá ra bây giờ, game nào mình ngồi 15 phút cũng thấy chán. Từ COD 4,5,6,7 hay Dead space, dragon age, crysis 2..v.v.v. Game bây giờ quanh đi quẩn lại cứu thế giới, nội dung chả có gì đặc sắc. Mấy đoạn cắt cảnh thì toàn kiểu mô típ nhân vật chính thì ra vẻ rất cool, nhân vật phản diện thì hùng hổ "ta sẽ hủy diệt thế giới blah blah..".
Còn đâu những ngày ngồi cày Fantasy 7,8, Risen, gothic, silent hill... cả đêm, những ngày quản lý bóng đá mười mấy tiếng.

Đổi sang minigame. puzz. đòi hỏi brain 1 tí là hết chán ngay ấy mà :|......................
 
Theo mình game giống như 1 nghệ thuật điện ảnh - âm nhạc, chơi sao có nghệ thuật mới tận hưởng được giá trị của game chứ đừng chơi theo kiểu next phải tìm hiểu cốt truyện chơi trung thực lên diễn đàn bàn luận như vậy thì game sẽ không bao giờ ngủ quên giống như điện ảnh vậy thôi!

Thân dongsongkiniem1
 
game mình ngày nào cũng chơi chỉ có FM 2011. còn game đi cảnh hay bắn súng có khi 1 tuần ko đụng tới. đợi chừng nào có hứng mới chơi thôi

Bạn thử chơi game Sybira đi không hay không ăn tiền game giải nhất năm 2003 đó phiêu lưu.

Thân dongsongkiniem1
 
Chơi game nó như đọc 1 cuốn sách, coi một cuốn phim vậy.

Đọc sách thì có người đánh vần từng chữ, đọc thành tiếng rồi vỗ tay kêu là tui giỏi quá (ví dụ thằng con trai của mình)
Đọc sách thì có người nghiền ngẫm từng câu từng chữ, đúc kết triết lý cho các nhân... hoặc có người đơn giản đọc sách để thả hồn mình vào thế giới khác.
Trên thế giới tự nó cũng phân chia ra 2 loại người là thích đọc sách và không thích đọc sách...

Chơi game nó cũng giống vậy. Thích hay không thích, đã từng thích, rồi sẽ thích v.v... thì nó tùy vào người chơi nhiều hơn là do chính cái game.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top