[S] Game và những tác hại của nó mà bạn gặp phải

Status
Không mở trả lời sau này.
chơi game off tốn điện , tốn tiền đĩa ( DVD mà , có game 3 đĩa tốn lắm ) , tăng độ cận , mệt mỏi ức chế ( bí đường chẳng hạn , hay chơi RPG mà bị công thành liên tục ) :-"
 
ôi tiền mua đỉa năm ba chục thôi mà , ko thì kiếm cái USB ra quán cắm máy down về có khi lợi hơn .......
 
tác hại nhiều nhất của game ảnh hưởng đến mình là bị thiếu ngủ và ko có thời gian để ăn
 
Tác hại tôi thấy gần đây nhất là mấy đứa bạn thi ko dc điểm cao. Đang ngày thi mà tuịno1 chơi game hì hì.
 
Ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, chơi nhiều dễ gây ra tự kỷ ;))
 
Ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây ảo giác, hoang tưởng.
 
Không tập trung chú ý được trong chuyện học hành ! đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến game !
 
hồi nhỏ ham PS1 quá toàn cúp học, bị ba bắt đc đánh như kiểu hítle =))
 
y hệt ta \m/,toàn cúp học,ko có $ thì lại quỵt $ học thêm đi chơi,bị phát hiện đánh đừng hỏi :))
 
:-c Chơi game bỏ chơi bi-a trong 1 thời gian dài:-c
 
Mình toàn chơi game khuya hại nhất là mất ngủ
Đá pes đến 2h sáng nghĩ nốt trận này đi ngủ --> thua --> phục thù nốt trận rồi đi ngủ............. :D
 
Tốn tiền điện và lãng phí thời gian. Quên hẹn với bạn gái.
 
cuồng game sinh haong tưởng \m/

có nhiều thằng sống mà cứ tưởng tượng mình là nhân chính trong game, nói chuyện cũng bắt chước Phoenix Wright OBJECTION lung tung >_<, dáng đi dáng chạy cũng bắt chước Tidus cứ duỗi chân ra mà chạy 8-}, hễ cầm cái gì có dáng hình gậy là y như rằng vung lên đánh chém :-ss

nói chung là xa rời thực tế
 
Tác hại là thức quá khuya chơi game... có hại cho sức khỏe !

Thức khuya post bài đó chứ. Nhưng mình công nhận là lâu lâu mình có thức khuya, sáng dậy buồn ngủ.
 
Ảnh hưởng đến giao tiếp xã hội nếu chơi game quá nhiều !
 
cuồng game sinh haong tưởng \m/

có nhiều thằng sống mà cứ tưởng tượng mình là nhân chính trong game, nói chuyện cũng bắt chước Phoenix Wright OBJECTION lung tung >_<, dáng đi dáng chạy cũng bắt chước Tidus cứ duỗi chân ra mà chạy 8-}, hễ cầm cái gì có dáng hình gậy là y như rằng vung lên đánh chém :-ss

nói chung là xa rời thực tế
lớp mình có thằng 1 hôm đạp cửa lớp kiểu RE5 =))
vỡ 1 kính, và thế là 8-}
 
Ảnh hưởng tới học tập :(. Cứ nói chơi 1 tí rồi học mà cứ ngồi luôn :(.
 
mình thì ko chơi đêm nhưng mà 1 khi đã chơi thì sẽ chơi cả ngày ... từ 8h sáng đến 10h tối ....
nên hậu quả là đau lưng , đau tay ..... :( chỉ đc cái là đầu óc vẫn tỉnh táo :|
nhưng b h thì giảm bớt rồi .... ko chắc chết
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top