Tình hình là em và gf đang giận nhau (giận từ hôm qua). Đến sáng nay (vừa mới đây) em ý nhắn tin đòi chấm dứt...Sau 1 hồi nhắn tin qua lại thì em có nói đại loại là em ý không yêu, chỉ vì mấy chuyện giận dỗi vớ vẩn mà cũng đòi chia tay...
Thế là chỉ vì câu nói đấy mà em ý nổi xung lên bảo là khong yêu mà làm thế này thế nọ, rồi thì bảo em coi cô ý là người dễ dãi :o em có nghĩ như vậy bao giờ đâu
Rồi còn "...chắc e là đứa con gái như thế. E không yêu a hay chính a không yêu e. Sai lầm khi tôi yêu a dễ dàng. Bây h thì trong tôi a tồn tại chẳng là gì cả. Cảm ơn vì phút cuối a cho tôi biết" - trích nguyên văn
Em không ngờ nói có 1 câu như vậy mà thành ra thế này...các bác giúp em với. Em ý tắt máy luôn rồi không liên lạc nổi :(
Thế là chỉ vì câu nói đấy mà em ý nổi xung lên bảo là khong yêu mà làm thế này thế nọ, rồi thì bảo em coi cô ý là người dễ dãi :o em có nghĩ như vậy bao giờ đâu
Rồi còn "...chắc e là đứa con gái như thế. E không yêu a hay chính a không yêu e. Sai lầm khi tôi yêu a dễ dàng. Bây h thì trong tôi a tồn tại chẳng là gì cả. Cảm ơn vì phút cuối a cho tôi biết" - trích nguyên văn
Em không ngờ nói có 1 câu như vậy mà thành ra thế này...các bác giúp em với. Em ý tắt máy luôn rồi không liên lạc nổi :(
...... Em ý nói "em ý không yêu bác" hay là em ý nói "bác không yêu em ý"
..... Qua đoạn nhắn tin thì rõ ràng bác đã nói là "em ý không yêu bác" nhưng thực sự "em ý có tình cảm với bác" , có phải không
........ Sai lầm là ở chỗ bảo người ta quá dễ dãi
.......
..........
. Lo đi tìm ng ta xin lỗi đi bác ơi
. Còn em này có tự trọng như thế là tốt rồi, biết giới hạn. GOOD! 

.