medassin
The Pride of Hiigara
- 13/3/09
- 9,250
- 1,545
- Thread starter
- #81
Med Comment:CỰC GHÉT MERGE BÀI
CHAP 22
THĂM HỎI
THĂM HỎI
[spoil]
Nhân bám chuông cửa căn biệt thự. Giây lát cánh cửa lịch kịch mở. Người phụ nữ nói khi nó dắt xe qua cổng;
-Cô chủ đợi cậu ở ngoài vườn.
-Cám ơn chị
Nó đi ra sau vườn. Nghi ngồi đó mặc một chiếc đầm hồng đính hoa, vẫy tay chào khi thấy nó.
-Để tôi mang nước ra.
-Thôi, chị lấy cho em hai cái ly được rồi.
Mệnh lệnh kì quặc của Nghi không làm người phụ nữ ngạc nhiên. Chị quầy quả bước vào nhà.
-Nghi biết mình sẽ đến.
-Ừa.
-Mọi chuyện do Nghi sắp đặt sao ? Nó nuốt nước bọt.
-Không. Nghi đoán có lẽ hôm nay sẽ có khách thăm. Nghi cười
-Vậy thì … Nó im bặt. Chị giúp việc đạt hai cái ly không lên bàn.
-Cám ơn chị. Nghi nói rồi nhìn nó chờ câu hỏi tiếp theo.
-Chị ấy có phải là .. Nó thấp giọng
-Không, Nghi lắc đầu; -Chị ấy là người.
-Còn lũ này ? Nhân chỉ vào lũ chim.
-Không, nghi bật cười; -Cậu không cần quá lo lắng thế.
-Chúng có thể nghe và hiểu những gì chúng ta nói chuyện không ?
-Nhân yên tâm. Khi động vật chưa hóa người, chúng sẽ không là mối lo ngại đâu. Với lại, vật nuôi trong nhà rất ít khả năng hóa người.
-Còn chị giúp việc thì sao ?
-Chị ấy không biết gì cả. Nhân quên bọn mình có thể làm gì sao ?
-Phép thuật ? Nó lẩm bẩm.
-Cậu có thể hỏi vài điều. Mình sẽ trả lời trong giới hạn. Nghi đặt 2 tay lên bàn.
-Nghi có thể giải đáp vài điều về phép thuật cho mình không ? Nó hỏi nỗi tò mò lớn nhất trong nó.
-Nếu nó giúp ích cho những mắc míu trong lòng cậu. Nghi gật đầu.
Nhân ngẫm nghĩ:
-Trước đây Nghi sống ở đâu ? Căn nhà này có phải do pháp thuật không ? Gia đình Nghi đâu ?
-À, Nghi cười; -Mình không có nơi ở nhất định. Mọi nới trên Trái Đất đều là nhà cả. Nghi về đây chỉ vì tin tức của chìa khóa. Việc dọn vào đây, thuê người giúp việc hay vào học trong trường của cậu đều là do phép thuật. Còn về gia đình thì mình xin phép được giữ như bí mật riêng tư.
-Nghi có thể chỉ cho mình xem pháp thuật là như thế nào không ?
-Phép thuật là sự chuyển hóa năng lượng. Nghi giải thích
-Nghi nói rõ hơn đi. Nó thấy mù mờ
-Cậu chẳng thể hiểu nó nếu như cậu không có nó. Nghi cười nói;
-Thế này này, Nghi cầm cái ly không lên.
Nghi giờ cai ly không cho nó xem, nó nhìn chăm chú. Rồi nước xuất hiện đầy trong cái ly.
-Nghi làm ảo thuật à ? Nhân kinh ngạc
-Không, vừa rồi là sự chuyển dịch vât chất. Mình lấy nước trong nhà chuyển ra đây.
-Nhân không tin.
-Nghi biết Nhân sẽ nói như thế. Vừa rồi là 1 qui tắc cơ bản, cậu phải biết những thứ có giá trị ngang nhau để trao đổi và biết vị trí chính xác của nó. Cách này rất ít hao nội lực.
Nghi cầm cái ly không thứ 2 lên. Nghi nhìn vào cái ly. Lần này thì Nhân thấy rõ hơn. Những giọi nước từ không khí rơi xuống cái ly. Đó là điều lạ lùng nhất mà nó từng thấy.
-Cậu xem đi. Nghi đưa nó cái ly không.
Nhân đón lấy. Nước vẫn chảy vào trong ly. Nhân quơ tay trên cái ly. Đúng là không có gì ở đó. Nó dốc ngược cái ly. Nước không nhỏ giọt nữa nhưng cái ly vẫn đang đầy lên mà không chảy ra ngoài, dường như cái gọi là trọng lực không có ở trong cái ly.
-Đúng là kì lạ hết sức. Nó nhận xét.
-Đó là 1 qui tắc khác. Cậu có thể tạo ra vật chất nhưng đòi hỏi nội lực và trình đọ rất nhiều.
-Có phải mọi phép thuật đều như thế này ?
-Ừ. Cậu phải hiểu rõ chúng trước khi cậu sử dụng chúng.
-Ai dạy cho Nghi hay Nghi tự học ?
-Khi cậu có phép thuật, quá trình chuyển hóa sẽ rất cam go và đau đớn. Một người cao niên có phép thuật sẽ dạy cậu. Sau đó cậu sẽ học dần lên và nội lực được tích theo năm tháng.
-Những người như Nghi nhiều không ? Ý Nhân là những loài thú hóa người đó.
-Không nhiều lắm đâu. So với 6 tỉ người các cậu thì chúng mình chỉ chiếm 1/6 triệu.
-Vậy là gần 1000 người. Họ sống ở đâu ?
-Trên khắp thế giới. Nghi vẽ 1 vòng tròn minh họa; -trà trộn trong cuộc sống con người và chúng tôi xuất sắc hơn nhiều.
-Đúng là xuất sắc thật. Nhân gật đầu.
-Cậu đã thỏa mãn chưa ? Nghi hỏi
Nhân lắc đầu. Nó quên béng mục đích thật sự khi tới đây. Nó đặt cái túi lên bàn.
Nghi chớp mắt: -Gì vậy ?
Nhân lôi từng món ra: -Nghi có thể cho mình biết họ là ai không ? Có phải những người như Nhân nghĩ ?
-Hóa ra Nhân đến vì việc này. Nghi chạm tay vào một món; -Nhân cho phép mình chứ ?
Nó gật đầu. Nghi cầm từng món lên xăm soi trong giây lát rồi nói:
-Họ đúng là người cậu nghĩ. Còn cái này mình không biết. Nghi giơ cái khăn tay lên.
-Đó là của cô gái tên Trọng Yến.
-À, vậy thì mình biết. Nghi bật cười; -Bạn ấy dễ thương chứ ?
-Mạnh mẽ thì đúng hơn. Nó chép miệng; -Nghi có thể nói cho mình biết họ loài gì không ?
-Không. Nghi đột ngột từ chối.
-Tại sao ?
-Trừ khi cậu khám phá ra còn tiếc lộ thân phận người khác là không nên.
-Nhưng Ly và Nghi đã nói ra đấy thôi. Nó kêu lên
-Vì cậu biết rồi chứ sao.
-Thôi được. Nhân không hỏi nữa nhưng Nghi có thể cho mình biết thêm vì sao họ lại biết mình không ?
-Do họ tò mò thôi. Nghi chớp mắt.
-Tò mò ? về chuyện gì ?
-Họ nghe mình và Ly chú ý đến cậu nên họ muốn xem cậu là thế nào thôi ?
-Sao họ biết mặt mình ?
-Cũng là bọn mình. Cậu có mùi phép thuật của mình và Ly.
-Gì cơ. Nó vội đưa tay lên ngửi; -Mình đâu thấy gì lạ ?
Nghi bật cười. –Không phải loại mùi đó. Đó như là một dạng phép thuật ám lên người khác thôi. Đừng lo. Vài tháng sẽ hết ngay.
Nhân bỏ tay xuống. Vậy là những cô gái dến với nó đều như nghi cả. Sao nó lại dính vào chuyện này kia chứ.
-Xem cái vẻ ấm ức của cậu chắc lại nghĩ sao lại dính vào tụi mình chứ gì. Nghi nói; -Được rồi, tối nay mình sẽ cho cậu xem.
-Xem gì ? Nó ngơ ngác
-Một thứ rất đáng xem. Nghi cười bí ẩn.
[/spoil]
Nhân bám chuông cửa căn biệt thự. Giây lát cánh cửa lịch kịch mở. Người phụ nữ nói khi nó dắt xe qua cổng;
-Cô chủ đợi cậu ở ngoài vườn.
-Cám ơn chị
Nó đi ra sau vườn. Nghi ngồi đó mặc một chiếc đầm hồng đính hoa, vẫy tay chào khi thấy nó.
-Để tôi mang nước ra.
-Thôi, chị lấy cho em hai cái ly được rồi.
Mệnh lệnh kì quặc của Nghi không làm người phụ nữ ngạc nhiên. Chị quầy quả bước vào nhà.
-Nghi biết mình sẽ đến.
-Ừa.
-Mọi chuyện do Nghi sắp đặt sao ? Nó nuốt nước bọt.
-Không. Nghi đoán có lẽ hôm nay sẽ có khách thăm. Nghi cười
-Vậy thì … Nó im bặt. Chị giúp việc đạt hai cái ly không lên bàn.
-Cám ơn chị. Nghi nói rồi nhìn nó chờ câu hỏi tiếp theo.
-Chị ấy có phải là .. Nó thấp giọng
-Không, Nghi lắc đầu; -Chị ấy là người.
-Còn lũ này ? Nhân chỉ vào lũ chim.
-Không, nghi bật cười; -Cậu không cần quá lo lắng thế.
-Chúng có thể nghe và hiểu những gì chúng ta nói chuyện không ?
-Nhân yên tâm. Khi động vật chưa hóa người, chúng sẽ không là mối lo ngại đâu. Với lại, vật nuôi trong nhà rất ít khả năng hóa người.
-Còn chị giúp việc thì sao ?
-Chị ấy không biết gì cả. Nhân quên bọn mình có thể làm gì sao ?
-Phép thuật ? Nó lẩm bẩm.
-Cậu có thể hỏi vài điều. Mình sẽ trả lời trong giới hạn. Nghi đặt 2 tay lên bàn.
-Nghi có thể giải đáp vài điều về phép thuật cho mình không ? Nó hỏi nỗi tò mò lớn nhất trong nó.
-Nếu nó giúp ích cho những mắc míu trong lòng cậu. Nghi gật đầu.
Nhân ngẫm nghĩ:
-Trước đây Nghi sống ở đâu ? Căn nhà này có phải do pháp thuật không ? Gia đình Nghi đâu ?
-À, Nghi cười; -Mình không có nơi ở nhất định. Mọi nới trên Trái Đất đều là nhà cả. Nghi về đây chỉ vì tin tức của chìa khóa. Việc dọn vào đây, thuê người giúp việc hay vào học trong trường của cậu đều là do phép thuật. Còn về gia đình thì mình xin phép được giữ như bí mật riêng tư.
-Nghi có thể chỉ cho mình xem pháp thuật là như thế nào không ?
-Phép thuật là sự chuyển hóa năng lượng. Nghi giải thích
-Nghi nói rõ hơn đi. Nó thấy mù mờ
-Cậu chẳng thể hiểu nó nếu như cậu không có nó. Nghi cười nói;
-Thế này này, Nghi cầm cái ly không lên.
Nghi giờ cai ly không cho nó xem, nó nhìn chăm chú. Rồi nước xuất hiện đầy trong cái ly.
-Nghi làm ảo thuật à ? Nhân kinh ngạc
-Không, vừa rồi là sự chuyển dịch vât chất. Mình lấy nước trong nhà chuyển ra đây.
-Nhân không tin.
-Nghi biết Nhân sẽ nói như thế. Vừa rồi là 1 qui tắc cơ bản, cậu phải biết những thứ có giá trị ngang nhau để trao đổi và biết vị trí chính xác của nó. Cách này rất ít hao nội lực.
Nghi cầm cái ly không thứ 2 lên. Nghi nhìn vào cái ly. Lần này thì Nhân thấy rõ hơn. Những giọi nước từ không khí rơi xuống cái ly. Đó là điều lạ lùng nhất mà nó từng thấy.
-Cậu xem đi. Nghi đưa nó cái ly không.
Nhân đón lấy. Nước vẫn chảy vào trong ly. Nhân quơ tay trên cái ly. Đúng là không có gì ở đó. Nó dốc ngược cái ly. Nước không nhỏ giọt nữa nhưng cái ly vẫn đang đầy lên mà không chảy ra ngoài, dường như cái gọi là trọng lực không có ở trong cái ly.
-Đúng là kì lạ hết sức. Nó nhận xét.
-Đó là 1 qui tắc khác. Cậu có thể tạo ra vật chất nhưng đòi hỏi nội lực và trình đọ rất nhiều.
-Có phải mọi phép thuật đều như thế này ?
-Ừ. Cậu phải hiểu rõ chúng trước khi cậu sử dụng chúng.
-Ai dạy cho Nghi hay Nghi tự học ?
-Khi cậu có phép thuật, quá trình chuyển hóa sẽ rất cam go và đau đớn. Một người cao niên có phép thuật sẽ dạy cậu. Sau đó cậu sẽ học dần lên và nội lực được tích theo năm tháng.
-Những người như Nghi nhiều không ? Ý Nhân là những loài thú hóa người đó.
-Không nhiều lắm đâu. So với 6 tỉ người các cậu thì chúng mình chỉ chiếm 1/6 triệu.
-Vậy là gần 1000 người. Họ sống ở đâu ?
-Trên khắp thế giới. Nghi vẽ 1 vòng tròn minh họa; -trà trộn trong cuộc sống con người và chúng tôi xuất sắc hơn nhiều.
-Đúng là xuất sắc thật. Nhân gật đầu.
-Cậu đã thỏa mãn chưa ? Nghi hỏi
Nhân lắc đầu. Nó quên béng mục đích thật sự khi tới đây. Nó đặt cái túi lên bàn.
Nghi chớp mắt: -Gì vậy ?
Nhân lôi từng món ra: -Nghi có thể cho mình biết họ là ai không ? Có phải những người như Nhân nghĩ ?
-Hóa ra Nhân đến vì việc này. Nghi chạm tay vào một món; -Nhân cho phép mình chứ ?
Nó gật đầu. Nghi cầm từng món lên xăm soi trong giây lát rồi nói:
-Họ đúng là người cậu nghĩ. Còn cái này mình không biết. Nghi giơ cái khăn tay lên.
-Đó là của cô gái tên Trọng Yến.
-À, vậy thì mình biết. Nghi bật cười; -Bạn ấy dễ thương chứ ?
-Mạnh mẽ thì đúng hơn. Nó chép miệng; -Nghi có thể nói cho mình biết họ loài gì không ?
-Không. Nghi đột ngột từ chối.
-Tại sao ?
-Trừ khi cậu khám phá ra còn tiếc lộ thân phận người khác là không nên.
-Nhưng Ly và Nghi đã nói ra đấy thôi. Nó kêu lên
-Vì cậu biết rồi chứ sao.
-Thôi được. Nhân không hỏi nữa nhưng Nghi có thể cho mình biết thêm vì sao họ lại biết mình không ?
-Do họ tò mò thôi. Nghi chớp mắt.
-Tò mò ? về chuyện gì ?
-Họ nghe mình và Ly chú ý đến cậu nên họ muốn xem cậu là thế nào thôi ?
-Sao họ biết mặt mình ?
-Cũng là bọn mình. Cậu có mùi phép thuật của mình và Ly.
-Gì cơ. Nó vội đưa tay lên ngửi; -Mình đâu thấy gì lạ ?
Nghi bật cười. –Không phải loại mùi đó. Đó như là một dạng phép thuật ám lên người khác thôi. Đừng lo. Vài tháng sẽ hết ngay.
Nhân bỏ tay xuống. Vậy là những cô gái dến với nó đều như nghi cả. Sao nó lại dính vào chuyện này kia chứ.
-Xem cái vẻ ấm ức của cậu chắc lại nghĩ sao lại dính vào tụi mình chứ gì. Nghi nói; -Được rồi, tối nay mình sẽ cho cậu xem.
-Xem gì ? Nó ngơ ngác
-Một thứ rất đáng xem. Nghi cười bí ẩn.
NEXT CHAP: Nghi sẽ cho Nhân xem gì ? Nó có giúp Nhân thoát khỏi việc này không ?
COMING SOON: Đêm khuya
Med Comment: 1 chap bình thường nhưng tình tiết đang tăng lên
Chỉnh sửa cuối:



Cứ cm đi vì góp ý sẽ giúp viết chuẩn hơn 

nữa cơ 



Giết nhân vật là thú vui của tác giả 



