[Sáng tác] Another World

Sao bu quanh Nhân toàn là giống cái thế nhỉ, mình nghĩ chắc cũng phải có ít nhất 1 hay 2 con giống đực tiếp cận Nhân theo kiểu của Ly hay Nghi chứ, vậy nó mới hợp lý :-D
Hay Nam chính là một thú hoá người đang âm thầm tiếp cận Nhân, ôi muốn nhân vật này trở thành Boss ghê !
-----
Chap cuối---> cuộc sống harem bắt đầu
 
Sao bu quanh Nhân toàn là giống cái thế nhỉ, mình nghĩ chắc cũng phải có ít nhất 1 hay 2 con giống đực tiếp cận Nhân theo kiểu của Ly hay Nghi chứ, vậy nó mới hợp lý :-D
Hay Nam chính là một thú hoá người đang âm thầm tiếp cận Nhân, ôi muốn nhân vật này trở thành Boss ghê !
-----
Chap cuối---> cuộc sống harem bắt đầu
Cuộc sống harem \m/
Thằng này sướng như tiên, bạn med làm hơi quá đà thì phải? =))
Chắc sau này thể nào mà chả xuất hiện một vài nhân vật nam nữa cho nó cân bằng âm dương \m/
 
Sao bu quanh Nhân toàn là giống cái thế nhỉ, mình nghĩ chắc cũng phải có ít nhất 1 hay 2 con giống đực tiếp cận Nhân theo kiểu của Ly hay Nghi chứ, vậy nó mới hợp lý :-D
Hay Nam chính là một thú hoá người đang âm thầm tiếp cận Nhân, ôi muốn nhân vật này trở thành Boss ghê !
-----
Chap cuối---> cuộc sống harem bắt đầu

Đa phần người hóa thú là giống cái ( do dễ hấp thụ phép thuật hơn)
Với lại con gái tinh tế cẩn thận dễ thăm dò hơn :P

Mà khúc cuối cũng có vài thằng đấy thôi :-??

Sao ai cũng nghĩ Nam là boss vậy ta :-? Đâu có lộ điều gì đâu :-??

Chap cuối cho nó vui tí chút :-*

Thằng này sướng như tiên, bạn med làm hơi quá đà thì phải? =))
Chắc sau này thể nào mà chả xuất hiện một vài nhân vật nam nữa cho nó cân bằng âm dương \m/

Chắc ảnh hưởng cái BIG STORY ^:)^ Nhưng cái đó có lý do chính đáng :))

Part 2 đương nhiên nhiều người thú và người thường hơn( nam nữ sẽ cân bằng lại nhưng mấy nữ gần Nhân không đổi đâu hay có lẽ nên giết bớt =)) )
 
Chính vì không để lộ điều gì nên mới đáng khả nghi =))
Nếu có giết bớt thì nên giết những em phụ phụ thôi :))
 
Chính vì không để lộ điều gì nên mới đáng khả nghi =))
Nếu có giết bớt thì nên giết những em phụ phụ thôi :))

Ai mạnh sống lâu - Ai may mắn sống dai :-"
Tiện thể bật mí là Nghi vĩnh viễn không chết

Mấy cái đó là miêu tả nhân vật bình thường thôi :-w Không lẽ người bình thường bên cạnh người khác thường lại là người khác thường :-?

Mà cho Nam nhận phép thuật cũng không hề gì HÁ HÁ
 
Update các chap phụ vào post 1 :D

Comment này hay thật ;;)
Lượng nhân vật đông đảo => cái này đc
Độ ấn tượng: Nghi, Ly và 1 vài nhân vật khác => mức độ khá
Hệ thống skill => chưa nhiều
Những mystery trong truyện => nhiều nhưng chưa đủ đau đầu
Đánh nhau => ấn tượng mỗi khúc con bé tóc tém với thằng gì đó......... Khúc Ly hy sinh thì cảm động nhưng khó có thể gọi là hoành tráng
Hoành tráng chia làm 2 loại: Skill đẹp và trâu chó. Đánh nhau mang tính bất ngờ, chiến thuật cao
 
Đó là ý tôi muốn nói
Một bài phân tích là phải như thế
Thưởng thức truyện cũng là cả 1 trình độ đấy :))
Chưa kể là nó cũng giúp ích cho mình viết truyện \m/
 
Tiện thể bật mí là Nghi vĩnh viễn không chết
God hoặc Immortal :-D
Hệ thống skill => chưa nhiều
-----
Phần 2 liệu có gặp lại Ly không nhỉ? Mình nghĩ qua phần 2 nhân sẽ là nhân vật nền cho một nhân vật chính khác xuất hiện.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phần 2 nhân vật chính có lẽ vẫn là Nhân
Bởi nó chưa chọn ai và cũng chưa rõ ràng về mặt tình cảm
Thậm chí nguồn gốc của nó là một trong những bí ẩn to nhất truyện
Theo tớ Nam có thể là đồng minh hoặc kẻ thù
Hoặc....Nam là một......Another Key \m/ :>
 
Phần 2 nhân vật chính có lẽ vẫn là Nhân
Bởi nó chưa chọn ai và cũng chưa rõ ràng về mặt tình cảm
Thậm chí nguồn gốc của nó là một trong những bí ẩn to nhất truyện
Theo tớ Nam có thể là đồng minh hoặc kẻ thù
Hoặc....Nam là một......Another Key \m/ :>

Nhiều vấn đề quá :| Thôi xem thì tự khắc biết :D

Lượng nhân vật đông đảo => cái này đc

Truyện dài mà :-?? P2 chắc nhiều hơn :(
Những mystery trong truyện => nhiều nhưng chưa đủ đau đầu

Sao cứ khoái đau đầu thế :|

Hệ thống skill => chưa nhiều
Đánh nhau => ấn tượng mỗi khúc con bé tóc tém với thằng gì đó......... Khúc Ly hy sinh thì cảm động nhưng khó có thể gọi là hoành tráng
Hoành tráng chia làm 2 loại: Skill đẹp và trâu chó. Đánh nhau mang tính bất ngờ, chiến thuật cao

Skill ít vì không có đất dụng võ chứ sao :))

Battle 1 Yến VS Lực

Cả hai đều luyện theo hệ thổ. Vn gọi là đất. Tăng sức chịu đựng và khả năng tấn công.
Skill sử dụng là Sóng đất, Bẫy Chông và Ngục Đất( cái này lv cao mới luyện thành) Những phép luyện thì đơn giản như cách Nghi làm với ly nước thôi.

Trận này Hai bên ngang tài Nhưng Lực luyện lâu nên hắn có lợi. Dính chiêu thì phép thuật và thể lực giảm sút. Yến thắng vì có máu Nhân bổ trợ(đừng có tưởng thằng này là Đường Tăng nhé :)) Chẳng qua chìa khóa lãn trong linh hồn và cơ thể nó nên mới vậy)

Battle 2 Nghi VS Hắc Phong
Cả 3 đều là loài chim.
Loài này thường luyện Phong(gió),Hỏa(lửa) thỉnh thoảng có Mộc(độc) và Băng.
Ván này có skill Phong Khí, Độc Vũ, con rồng là phép thuật đã nói ở trên. Nghi chỉ xài Hỏa Xà thôi :))
Ván này do hai tên kia không biết Nghi cho nên thua te tua :>

Battle 3 Nhân < Cửu
Ván này thực sự không có skill. Chỉ là miêu tả để làm lộ cái chìa khóa thôi và chút xíu công dụng của nó.

Cái dễ nhận ra mấy bạn thấy không ;;)

Battle 4 Ly VS Hoàng
Ván này Ly thua 9/10
Hoàng luyện theo Kim. Cái này cũng cường hóa thể chất như Thổ nhưng mạnh hơn và sức tấn công cao hơn( Nói vậy không phải Thổ dỏm vì nó còn mấy cái lợi hại hơn :-o=)) )
Ly dĩ nhiên là theo Hỏa (Hỏa Câu) và thêm hệ đặc biệt Ảo Tâm(Phân thân). Nhưng đối với ai luyện Kim( có 1 cái chống cái này, họ sẽ không bị mê hoặc hay ảo giác)

NÓI SƠ SƠ THẾ THÔI ĐỪNG NÓI MED LẬM KIẾM HIỆP HAY VÕ LÂM NGEN CHỈ VÌ ĐẶT TÊN THẾ NGHE HAY HAY :P
MED KHÔNG BIẾT THẾ NÀO LÀ HOÀNG TRÁNG :| CHẲNG LẼ MIÊU TẢ KHÓI LỬA ẦM ĐÙNG SKILL RỢP TRỜI À :|
MED THÍCH KIỂU HAI NGƯỜI VẬN NĂNG LỰC RỒI NHÀO VÔ ĐÁNH NHƯ KUNGFU PANDA,STARWAR,DF ẤY :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Phần 2 hân hạnh được ra mắt. Mấy hôm nay thấy mọi người post mà lên ruột :D

Med Comment:
Sẽ có chút thay đổi nhỏ:
Thỉnh thoảng med mới add comment chứ không nhiều như trước nữa.
Một số chap sẽ không có tên mà chỉ có số, do med không biết lấy tên gì hết. :P
Không còn đưa ra lời giới thiệu cho chap mới. rất tiếc vì điều này.
Thời gian post chap sẽ rất lâu do med đang chạy theo quá nhiều truyện. Mong các bạn thông cảm :-"

Giờ thì ENJOY nhé :D


MỞ ĐẦU
CHAP 38
TRƯA NẮNG



[spoil]


Tháng 1 Cơn mưa trưa rào đột ngột làm ướt đẫm khu vườn . Ánh nắng chói chang lại xuất hiện khiến cho mọi vật cảm thấy mệt mỏi. Thằng nhóc kia cũng vậy. Cái vòng đu đưa nhè nhẹ theo gió càng kéo giấc ngủ lại gần hơn.

-Này, dậy đi thôi. Có người lay cái võng
Nhân choàng tỉnh. Là Quỳnh Như, với áo thun và quần jean, trông vừa khỏe khoắn mà lại nữ tính với mái tóc dài buông xỏa đen nhánh.

-Bạn gái đến nhà mà lại ngủ thế hả ? Quỳnh Như cười nói
Nhân nhẩm nghĩ rồi hỏi:
-Như đi đâu đây ?

-Nhân hỏi lạ. Như bĩu môi rồi chuyển sang giọng giận dỗi; -Phải rồi, Nhân mong người đến đây là Nghi hay Ly chứ gì.
-Không phải thế đâu. Nhân vò đầu
-Thế thì vì sao ?

-Hình như hôm nay không phải ngày của Như.
-Bộ không phải ngày thì không đến được sao ?

Nhân cười: -Mình không nói vậy. Nhưng nếu không làm theo qui tắc mình đề ra thì nó đâu còn ý nghĩa phải không ?
-Mình biết qui tắc rồi ông cụ non. Như cười tinh nghịch; -Như nói vài câu rồi đi ngay.

-Vậy có chuyện gì mà Như đến gặp mình đột xuất thế này ?
-Như sắp có 1 buổi biểu diễn, Nhân đi xem không ?

-Như biết Nhân không thích sự ồn ào mà.
-Nhưng chỗ này Nhân sẽ rất thích ?
-Ở đâu ?
Như đưa ngón tay lên môi. –Bí mật.
-Chẳng có nơi nào mà Nhân thích cả. Nó nhẫm nghĩ.
-Cậu sẽ nghĩ lại thôi.. Mình về nhá. Như vẫy tay chào nó.

Nhân nhìn Như đi bộ ra chiếc xe hơi đầu ngõ, một chiếc mercedes đen thì phải. Nó cảm thấy thấp thỏm. Cũng may bây giờ là ban trưa, hầu hết nhà trong xóm nó đều đi làm hay đi học. Nếu không sự kiện ca sĩ Quỳnh Như nổi tiếng như cồn đến cái hẻm nhỏ này gặp nó sẽ nổ tung trên các mặt báo giải trí vào ngày mai.

Nhân thở dài. Nếu các cô gái không biết cái gọi là phép thuật; thứ có thể che mắt hay làm người khác quên đi những gì mình vừa hoặc đã trông thấy thì nó đã không đồng ý việc các cô gái như Như đến chơi nhà nó. Chỉ nội việc nó thân với Nghi hay Ly cũng đã làm toàn trường chú ý rồi.

Nhân vừa nằm ngả lưng được vài phút thì đã bị đánh thức bởi tiếng kêu í ới.
-Nhân ơi Nhân, mày có nhà không ?
-Rồi. chờ tao chút. Nó hét to lên đáp trả không quên lầm bầm “Đến gì sớm thế không biết”

-Đang ngủ trưa à ? Nam cười hề hề khi thấy nó lửng thửng đi ra.
-Không ngủ thì còn làm gì. Nó lầu bầu.

-Cái thằng sướng như tiên mà còn làm bộ. Gặp tao thì …
-Bây giờ mày khác gì tao đâu. Nhân loay hoay mở khóa.

-Tao chỉ ăn ké mày thôi. Nam rụt cổ. –Mẩy nhỏ đến chưa ?
-Chưa nhưng chắc sắp đến rồi. Vào đi. Nó kéo cổng để Nam đẩy xe vào

2h trưa.
Nhân và Nam đang chơi ngoài vườn thì có người bấm chuông. Nó chưa kịp đứng dậy thì Nam đã phóng như bay ra cổng.

Lát sau, hai cô gái xinh đẹp bước vào và họ giống hệt như nhau. Nam đon đả nói:
-Hai bạn mệt không ? Uống gì không ?

Cô gái tóc ngắn thắt bím cười:
-Hình như câu này là của chủ nhà mới phải ?
-Nhà Nhân cũng như nhà mình. Nam nháy mắt với nó.

-Phải vậy không Nhân ? Tóc bìm cười khúc khích.
-Nó chỉ tử tế với gái đẹp mà thôi. Nhân châm chọc một câu.
-Thằng khỉ. Nam đỏ mặt nhảy xổ vào nó nhưng nó đã nhanh nhẹn lỉnh đi mất. Hai đứa nó bắt đầu rượt nhau quanh cái bàn. Hai cô gái cuoif khanh khách.

-Thôi thôi. Nam lấy giùm mình hai ly nước đi.
-Tuệ chờ tí có ngay. Nam bỏ nó chạy vội vaofn hà.

-Nam lúc nào cũng vậy sao ? Tuệ hỏi nó khi Nam khuất mắt.
-Không. Chỉ với hai bạn thôi.

-Thế à. Mình không nghĩ tui mình cũng có fan cơ đấy.
-Cái gì cũng vậy thôi. Hễ mình chuyên lĩnh vực nào thì mình sẽ có fan. Nhân nhận xét.
-Lạ thật. Chơi cờ mà cũng có người hâm mộ.

Nhân bật cười. Nam đang bê hai ly nước ra. Tuệ và Kì đón lấy không quên kèm theo nụ cười và giọng cảm ơn ngọt ngào.
Nhân nhướng mắt:
-Của tao đâu ?
-Đây là nhà mày mà. Tự mày lấy đi. Tao chỉ tử tế với con gái đẹp thôi. Nam đâm lại nó câu hồi nãy.
-Nhớ ngen mậy. Nhân tuông ra 1 câu đe dọa trong khi Nam giả vờ co rúm người. hai cô gái lại cười khanh khách. Nhân đi vào trong nhà. Ngoảnh lại nó vẫn thấy Nam đang sung sướng. Chắc hẳn tối nay cậu ta sẽ lại có giấc mộng đẹp. Cả nó cũng vậy thôi, nếu không biết hai cô gái này là như thế nào. Nhân vẫn nhớ như in mọi chuyện đã xảy ra thế nào.

[/spoil]​
 
Chỉnh sửa cuối:
-Cái thằng sướng như tiên mà còn làm bộ. Gặp tao thì …
-Bây giờ mày khác gì tao đâu. Nhân loay hoay mở khóa.
Gái này là không dễ động thủ đâu, thằng Nam chưa gì đã mơ =))
 
Gái này là không dễ động thủ đâu, thằng Nam chưa gì đã mơ =))

@@
Ý NAm đâu phải thế. Nó chỉ bày tở cái ý thằng Nhân có quá nhiều gái đẹp để kết bạn thôi :-w
 
Mình có cảm giác cái này giống như sự bình yên trước cơn bão lớn
Nếu quả thật sắp tới sẽ có đánh nhau loạn xạ thì thời gian vui vẻ sẽ không đc lâu nữa đâu
Bọn thằng Nhân giờ cứ tận hưởng thôi :x
 
Mình có cảm giác cái này giống như sự bình yên trước cơn bão lớn
Nếu quả thật sắp tới sẽ có đánh nhau loạn xạ thì thời gian vui vẻ sẽ không đc lâu nữa đâu
Bọn thằng Nhân giờ cứ tận hưởng thôi :x

MEd cố gắng miêu tả khung cảnh an bình cái đã :|

Còn hơn cả bão. Cuồng phong tận thế như
armageddon29zb.jpg
 
MEd cố gắng miêu tả khung cảnh an bình cái đã :|

Còn hơn cả bão. Cuồng phong tận thế như
thiên thạch đâm
hiểu rồi, thằng Nhân thu hút cả chị Hằng
----------
Mà tò mò muốn biết Boss của phần 2 này là ai ?
 
hiểu rồi, thằng Nhân thu hút cả chị Hằng
----------
Mà tò mò muốn biết Boss của phần 2 này là ai ?
Nhiều giả thiết lắm

1. Nam( Ơ hớ hớ.....)
2. Hai chị em ở chap Cây và Lá
3. Một trong những cô gái ở bên cạnh Nhân
4. Ly (=)))
 
Giờ mới thấy thắc mắc cái tựa, another world, another đây là thế giới harem của cha Nhân hay là ám chỉ đến thế giới nào nữa đây
 
Giờ mới thấy thắc mắc cái tựa, another world, another đây là thế giới harem của cha Nhân hay là ám chỉ đến thế giới nào nữa đây
Tớ không rõ
Hình như bạn med từng nói nội dung và cái tựa không liên quan đến nhau lắm

Vì hết phần 1 rồi mà chưa thấy nói về Another World
Không lẽ là Harem World của thằng Nhân thật? =))

hiểu rồi, thằng Nhân thu hút cả chị Hằng
Ý là hai chị em ở chap Cây Và Lá đúng không? \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
Ý là hai chị em ở chap Cây Và Lá đúng không?
ý là mặt trăng, nó thu hút cả mặt trăng--> mặt trăng lao về phía trái đất--> cái hình
 
Back
Top