Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
1. Vai trò của Nhân
2. Số phận của Nam.
3. Tính cách riêng của mỗi cô gái
Nhân có thể thấy là ngoài những lần hô hào muốn giúp đỡ các cô thì hầu như chả làm ăn gì cả, thực tình là sau cái chết của Ngọc, đến người đọc như mình còn giận dự thì không hiểu sao các cô gái vẫn đều đều chăm lo cho Nhân như chẳng có chuyện gì xảy ra cả
đáng nhẽ phải thúc giục, hoặc giận dữ theo
hoặc ít nhất, biết nguy hiểm đang cận kể thì đưa thằng Nhân đi luyện công ngay
chứ cứ gặp rồi cười, khen...v...v...xấu hổ, rồi yêu.
mình không thể hình dung nỗi, trong khi Nhân chưa thể lấy lòng là một đọc giả như mình, sao các cô gái có thể tự nhiên yêu hắn, bảo vệ, khen nức nở vô điều kiện như vậy.
Cậu nên tra Wiki để biết thêm thông tin về các tổ chức này, Med ạ. Mình không nghĩ G8 có quyền hạn về các vấn đề lớn trên thế giới.
Chứ ảnh hưởng toàn TG thì Campuchia có được lên tiếng không 
Hy vọng có thể đầu xuôi đuôi lọt 


Mình không định bắt lỗi chính tả, nhưng cái này đọc cười lăn lộn.Cơn mữa bắt đầu từ khuya hôm qua và đã kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ.
Cũng may tạ này có thể đỡ phần nào nè :)Có điều theo mình, mỗi ng` trong cuộc họp đều là đứng dầu 1 nước, tiềm lực quân sự to lớn k phải nghi ngờ. Trong khi nhóm ng` kia chỉ có vài chục người. Theo mình trước nhất là phải phái ng` thăm dò ý tư và sức mạnh của họ. Đến khi bị áp đảo thì hãy sốt sắng mà hội họp liên quân. Vì căn bản bản chát của chính trị là lợi ích, vì vậy hành động hợp lí nhất lúc đó là mỗi quốc gia phải có tư tâm mà tiến hành tiếp xúc với nhóm ng` kia, hợp tác đc thì hợp tác, k thì dụ dỗ, rồi dùng vũ lực bắt ng`, v.v... nói chung là phải khiến cho nc mình có lợi ích. Chỉ khi mà sức mạnh của nhóm ng` kia áp đảo thì mới bắt đầu liên hợp mà thôi. Đằng này chỉ mới 1 con rồng nước, phả huỷ vài toà nhà mà đe doạ đc nguyên thủ các nc thì hơi quá.
Còn vụ đe dọa thì miễn cương mà nói thì cũng khá hợp lý khi sau đêm 30 tết thì rất nhiều thứ đã bị phá hủy trên Tg mà
Med sẽ bổ sung những ý này sau :)
Trừ phi nhóm ng` kia hoàn toàn miễn nhiễm với công kích mang tính vật lý, chứ còn k với 1 nhóm nhỏ như thế k làm đc gì cả. Chỉ cần quân đội nhân dân VN với 450k quân chính quy và 1 lô lốc các khí tài quân sự tuy k tính là lợi hại nhưng cũng khá đáng gờm đã đủ để đối phó rồi. Còn nếu như nhóm ng` đó miễn nhiễm hoàn toàn với công kích vật lý thì mình chịu.
Như cậu thấy đấy, trong transformer deception dù ghê gớm nhưng khi bị những vũ khí huỷ diệt như bom, tên lửa tấn công vẫn bị thương như thường, mà số khí tài xuất hiện trong film chắc chẳng bằng cái móng chân của quân đội mĩ đâu (vài chục F22, 1 cái máy bay 3 loại đạn, 1 con tàu mang súng điện từ, với vài khẩu súng đặc chế). Dù k có autobot, chỉ cần quân đội các nc lớn thôi cũng đủ đối phó rồi. Đó là điểm mình thấy vô lý trong film.
Hai viên cảnh sát đổ gục xuống khi hai con giun nước chui tọt vào miệng họ. Cùng lúc đó, 2 viên đạn găm vào người cô gái. 1 trên trán và 1 vào ngực. Nhưng chúng đã xuyên qua người cô gái để lại những vòng tròn sóng lan như bắn vào nước.
Trong lúc cô gái quay lại thì một cây búa lao thẳng vào đầu cô. Tên đại ca khấp khởi mừng rỡ. Hắn chắc màn nước do cô gái tạo ra. Nếu cô gái bị thương, có lẽ màn nước sẽ vỡ.
Trái với sự mong đợi của hắn, cây búa chui tọt vào đầu cô gái và mất tăm, chỉ có vết loang trên khuôn mặt như mặt nước.
Chính trị xoay xung quanh lợi ích, trước khi bắt gặp nguy hiểm mang tính huỷ diệt thì mỗi quốc gia đều phải tập trung kiếm lợi cho mình trước đã. Mà hiện tại nhóm ng` kia vẫn chưa thực hiện sức mạnh nào mang tính huỷ diệt cả. Nhưng thứ họ làm đc thì con ng` với vài cái máy bay mang theo tên lửa cũng làm đc. Và nếu lúc đối mặt với nguy cơ mang tính huỷ diệt thì hội nghị k thể gói gọn trong 9 nc nữa mà phải với quy mô toàn câu, và quan trọng nhất là phải có nv chính VN.
còn 1 điều nữa mình muốn hỏi là liệu những ng` mang dị năng chỉ tập trung làm 2 phe VN và ng` nước thôi sao? nếu k thì những ng` mang dị năng của các quốc gia khác đâu? ít nhất phải có 1 số ng` tham gia vào các tổ đặc nhiệm của quốc gia chứ nhỉ? nếu vậy các nc càng k có lí do gì để e sợ 1 nhóm cũng là dị năng giả. Còn nếu dị năng giả chỉ tập trung ở VN và phe phản diện thì coi như mình chưa nói gì.
Việc này med chưa nghĩ tới nhưng med cho rằng họ ko thích vướng bận những chuyện này. Tất nhiên là trừ khi hội đồng của họ ra tối hậu thư 
Theo mình cái bọn này có hình dạng là người, việc thương lượng dù dưới bất cứ hình thức nào cũng sẽ xảy ra, chỉ có điều chúng nó còn cư xử như dã nhân, đập phá tùm lum để tìm người, dù rằng một tí liên hệ đến họ Hoàng cũng không nghi ngờ, người ở nước Vn nhỏ bé cũng chẳng buồn đi tìm...cho thấy một lũ óc bé rất thích khoa trương thanh thế. Người trên TG trước hay sau cũng sẽ thấy là bọn này từ nhỏ chỉ thích đấm đá, có nói gì cũng chẳng khôn ra cho nên đành phải chiều bọn chúng mà đánh thôi.
Còn bọn thú ẩn mình kia, thế giới đã đến nước này mà còn vẫn bàng quang cho là không liên quan đến mình, thì rõ ràng cũng chả có nhân tính gì mấy, không cần mong đợi làm gì, so ra tổ chức của ngài Xavier tuy có vài người mà lại dũng cảm hơn nhiều.
Chờ xem họ làm gì nhé 