[YOUTUBE]qY76RUsRro0[/YOUTUBE]
[spoil]
Ngày thứ 9 trong chuỗi thời hạn ba tuần dường như đã trở thành một ngày quan trọng trong lịch sử phát triển của con người cho đến tận bây giờ. Ngày thứ 9, ngày mà hầu như tất cả dân số Thế giới không kể màu da quốc tịch, công việc thành phần, nhưng không bao hàm một số người khác biệt, tất cả đều dán mắt vào màn hình TV. To có, nhỏ có, đủ mọi loại chất liệu hay kích cỡ nhưng tựu trung lại tất cả đều tường thuật trực tiếp một sự kiện duy nhất: sự kiện liên mình loài người chống lại sự ảo tưởng huyễn hoặc.
Mọi kênh truyền hình trên thế giới, từ quốc tế cho đến quốc gia, từ thành phố cho đến tỉnh lẻ, tất cả đều chung một mục đích. Đó là đưa đến cho khán giả những hình ảnh thực tế nhất, rõ ràng nhất và nhanh nhạy nhất. Lúc này đây, toàn bộ màn hình đều chỉ có chung nhất một cảnh quay: Bốn quả cầu nước khổng lồ lơ lửng cũng vô số thuyền tàu chiến hạm chiến đầu hiện đại đang lừ lừ rẽ sóng tiến tới.
Lực lượng tấn công lần này là liên minh chưa từng có trong lịch sử chiến tranh loài người. Hàng trăm tàu chiến lớn nhỏ, tàu khu trục, chiến hạm hiện đại, chưa kể lực lượng tàu sân bay ở mỗi nhánh tấn công đã hơn con số 5, … những con tàu hiện đại nhất, vũ khí mạnh mẽ nhất, tất cả đều chung một mục tiêu duy nhất, kẻ thù chung của thế giới, bọn người nước, lũ dám huyênh hoang thách thức thế giới. Hỗ trợ cho lực lượng thủy binh là vô số máy bay chiến đầu từ các sân bay trong lục địa, những quả tên lửa có thể phá hủy cả thành phố. Con người sẽ dùng hết sức lực trong trận chiến này, một trận chiến sẽ đi vào lịch sử thế giới như trang sử ấn tượng không thể nào phai mực.
Cách xa khu chiến trường mấy hải lý, trên bầu trời vo ve những máy bay cá nhân từ các kênh truyền thông. Họ đảm nhiệm trách nhiệm cho thế giới thấy mọi việc sắp xảy ra ở đây. Dù có nguy hiểm, nhưng đó là công việc họ đam mê và nguyện sống chết vì nó.
Trong khung cảnh ngoạn mục ấy, đứa con trai đứng trên đỉnh quả cầu nước ở mặt biển Thái Bình Dương nhìn mọi thứ diễn ra bằng ánh mắt ngạo nghễ. Tên của hắn là Yashio, một trong những kẻ đã đe dọa thế giới. Giờ đây hắn vẫn nhìn sự đoàn kết bên dưới hắn bằng ánh mắt khinh thường.
-Đó là gì vậy Yukio ? Yashio chỉ vào một vật nằm tít đằng xa. Nó to lớn và đồ sộ.
Yukio, cô gái đứng kề bên hắn nheo mắt như nhìn cho rõ rồi đáp lời:
-Hình như đó là một chiếc hàng không mẫu hạm. Thứ phương tiện thủy chiến tối tân nhất của con người.
Yashio sặc cười:
-Thật nực cười. Họ cho rằng thứ đó có thể đánh bại chúng ta sao ?
-Đó là hy vọng của họ. Yukio dùng tay vén mái tóc mình ra sau, gió vừa thổi làm chúng bay lất phất trước mặt cô;
-Nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy.
-Chỉ mua vui được chút ít thôi. Họ ngu đến mức chẳng nhận ra mình đang đối đầu với thứ gì. Yashio tiếp tục dè bỉu.
-Anh định thế nào Yashio ?
-Có lẽ cha sẽ đùa vui với chúng một chút. Yashio cười thích thú.
Trên vùng biển lớn, cuộc bao vây bắt đầu. Từng chiếc tàu rẽ sóng và sắp xếp đội hình thành một vòng cung phần hỏa lực lớn nhất nằm ở chính giữa với nhiều tàu hạng nặng. Những người lính từ khắp nơi trên thế giới căng mắt sẵn sàng cho trận đánh có thể là lớn nhất của cuộc đời họ. Họ đều biết rằng: khoảnh khắc sắp tới đây sẽ là vinh quang hay thất bại nhưng đó là lẽ sống, là lý tưởng của họ. Họ đã chấp nhận nó từ khi bước chân vào quân đội.
Giọng Eigand truyền đến những người trấn giữ 4 khối cầu nước:
-Hãy để chúng ra tay trước. Hãy để chúng thỏa thuê với những gì chúng có thể rồi ta sẽ đẩy chúng đến chỗ tuyệt vọng.
-Vâng thưa cha. Những người kia đồng thanh đáp.
-Nghe đây những người kia, chúng tôi là liên mình thế giới. Các người hãy mau chóng đầu hàng. Bằng không nếu các người ngoan cố chống cự thì các người sẽ lãnh hậu quả thích đáng. Giọng rền vang của viên chỉ huy trận đánh ở bốn vùng biển phát ra.
-Thật buồn cười làm sao. Họ nghĩ sao mà đe dọa chúng ta bằng những lời như thế kia chứ. Chúng ta đã có gan thách thức thế giới thì chúng ta sẽ làm được. Yashio bình phẩm.
-Đây chỉ là mào đầu thôi anh Yashio. Họ thừa biết họ chẳng thể nào tạo được sức ép lên chúng ta đâu và chúng ta cũng chẳng hề chịu đầu hàng. Yukio góp tiếng.
-Này, lũ người ngu ngốc kia. Các ngươi làm gì được ta thì làm xem nào ? Yashio hét lớn khiêu khích.
-Chúng ta làm gi đây, thưa chỉ huy ? Người liên lạc viên lên tiếng hỏi.
Trước màn hình lớn hiển thị bốn khung cảnh hạm đội, vị tổng chỉ huy chiến dịch cất giọng sang sảng:
-Chúng đã thách thức thì chúng ta sẽ đối đầu. Liên lạc với chỉ huy bốn hạm đội tàu. Hãy sẵn sàng tấn công.
Chỉ chốc lát mệnh lệnh được truyền đi. Những nòng súng, ụ pháo và tên lửa đều xoay hướng nhắm thẳng vào bốn khối cầu nước khổng lồ. Những con người, tất cả đều hồi hộp chờ đợi mệnh lệnh tấn công.
-Anh có cầu nguyện không Yashio ? Yuki hỏi nhỏ.
-Cho chúng hay cho chúng ta ? Yashio nhếch mép cười.
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Những tiếng nổ vang lên rung cả một khoảng trời. Khói pháo đen bay trùm cả một khoảng biển. Những viên đạn to nhỏ đủ cỡ từ các ụ súng tiểu liên, đại liên hay cao xạ được bắn ra từ các chiến hạm lao vun vút về phía những quả cầu. Hàng chục quả tên lửa, rocket thoát khỏi dàn phóng hung hăng lao vọt về phía mục tiêu. Tiếng gió rít ù ù và rền vang của động cơ máy bay và tên lửa xen lẫn tiếng đì đùng vang dội. Tất cả hỏa lực hiện đại nhất của con người hiện có đều chung một mục đích làm sao tiêu diệt bọn khủng bố kia chỉ trong một đợt tấn công vũ bão.
Nhưng … những con người đều không biết họ phải đối đầu với cái gì.
Toàn bộ hỏa lực đều mất tăm vào trong những khối cầu và trong cả những con người đang đứng trên chúng. Những viên đạn nhỏ nhoi đều tan biến không dấu tích. Nhưng những hỏa tiễn hay đạn pháo thì không, chúng trôi lững lờ và không còn tốc độ ngay khi đâm qua màn nước bao của khối cầu. Bằng mắt thường hay những phương tiện quan sát tối tân, những người trên các đội tàu và qua màn hình quan sát đều thấy rõ điều này. Tất tần tật đều bị khối cầu nước giam giữ.
Khi mọi người còn đang sững sốt vì cảnh tượng lạ lùng này và mọi đợt tấn công đều ngưng lại thì giọng cười của Eigand bất thần vang vọng khắp không trung:
-Các ngươi thật ngu muội mà.
Yashio vung tay ra đồng thời cùng Erhak, Alice và Shio. Lòng bàn tay mỗi người rực sáng với những đường vòng tròn và hình vẽ. Những khối cầu nước tức thì rực sáng với những đường vòng tròn, hình tam giác và hình vuông bao quanh xoay tròn theo qui luật.
“Véo!” Tiếng gió rít lên trong khi người người còn đang kinh ngạc vì cảnh tượng kì quái. Những quả tên lửa và đạn pháo từ bốn khối cầu vụt bắn vọt ra và lao thẳng tới các hạm đội với vận tốc không hề kém cạnh lúc ban đầu.
“Đùng! Đùng! Đùng!” Và lần này chúng đã hoàn thành được sứ mệnh.
Những tiếng nổ thi nhau liên tiếp vang lên. Khói đen hòa quyện cùng lửa đỏ trong bài ca rên xiết của nỗi hoảng loạn và thống khổ. Những con tàu hùng tráng hiện đại đang vỡ ra từng mảng và thì nhau bốc cháy. Bị tiêu diệt bởi chính hỏa lực của mình thì không còn gì khủng khiếp hơn. Tiếng rên la thảm thiết vang vọng khắp mặt biển.
Trên bầu trời, những chiếc chiến đấu cơ thi nhau rơi rụng. Không phải do những viên đạn mà là do những sinh vật kì bí. Lũ rồng nước hàng chục con đang ngóc đầu khỏi ma trận phép thuật trên những khói cầu vào lao vọt lên. Hỏa lực là vô ích. Lũ rồng không hề bị tổn hại mà trái lại còn tăng thêm cho chúng sự hung hăng. Những chiếc may bay hiện đại nhất nhanh nhất cũng chẳng thể nào thoát nổi. Mỗi khi một chiếc bị lũ rồng chụp lấy thì y như rằng chịu số phận hoặc nát tan thanh muôn nghìn mảnh hoặc nổ tung và rơi rụng. Quang cảnh trên bầu trời không khác chi một cuộc trình diễn pháo hoa ngoạn mục.
-Rút lui. Toàn lực lượng rút lui.
Viên chỉ huy tàu hét lớn qua kênh liên lạc. Chiếc USS đang quay đầu nhưng đã quá muộn. Năm con rồng nước ngóc đầu khỏi mặt biển dềnh dàng sóng nước, chup móng chúng vào con tàu. Chỉ trong khoảng khắc chiếc tàu kiên cố, niềm tự hào của thủy quân Mỹ vỡ tan thành nhiều mảnh và chìm lỉm vào đáy biển đen ngòm. Lực lượng liên minh đã đại bại và hoàn toàn tan tác. Con người lại lần nữa đứng trước bờ vực sự tuyệt vọng.
Trong khung cảnh tan hoang thê lương, khói đen mịt mù từng đợt trên mặt biển, xác người trôi nổi và mảnh vụn từ những chiếc tàu, giọng cười Eigand vang vọng:
-Các người chỉ có hai lựa chọn: hoặc nghe chúng ta hoặc chấp nhận số phận.
[/spoil]