Chậc
Nhân vật nhung nhúc như tép nhảy lách chách
Sau này sẽ đem bớt số tép lên chảo để rang
---------
5.9
Challenge
Lisa chạy rất nhanh vào trong rừng, cô lại quyết định thêm một đêm nữa sẽ không ở nhà. Thế là cô yêu cầu lái xe của mình chở đến đây, đến khu rừng mà cô đã gặp 3 tiên nữ hôm trước.
Giống như Lenny, với Lisa, nơi đó cho cô cảm giác ấm áp, một cảm giác khiến ta cảm thấy như đang ở nhà thực sự. Do đậy, mặc cho những điều kỳ lạ đã xảy ra, 5 người bọn họ đã trở thành bạn thân.
Chầm chậm bước qua những thân cây bị đổ, Lisa lại thấy nó lần nữa, thứ ánh sáng vàng bình yên đó.
Lisa không biết việc mình tới đường đột thế này liệu có khiến những tiên nữ kia khó chịu không. Nhưng cô nghĩ ít nhất cũng sẽ không có Lyrica, đó là một tiên nữ rất dễ mến.
Thế là đánh bạo với những suy nghĩ Lisa tiến về phía chỗ của những tiên nữ.
“Chào mọi người !”
Lúc này, ở ngoài sân, nơi để chiếc đèn kỳ lạ của ba người bọn họ, có một chiếc bàn lớn được đặt ra, Lyrica và Layla đang ngồi ở đó, nhâm nhi những tách trà.
Trông thấy Lisa đến, bọn họ mừng rỡ
“A, hôm nay cậu lại đến nữa à, Lisa?”
“Lại đây đi, đúng lúc giờ uống trà của bọn mình mới bắt đầu.”
Lisa biết họ nói dối nhưng lòng vẫn vui vì mình được chào đón ở đây, cô tiến đến chỗ hai người bọn họ, miệng cười tươi.
“Các cậu xem hôm nay mình mang thứ gì đến này.”
Layla cười
“Mùi thơm quá, từ xa tớ cũng đã có thể đoán được, đó là bánh ngọt phải không ?”
“Trúng phóc, ôi cậu giỏi quá Layla ”
“Không có gì, tại chị em bọn mình hảo ngọt lắm, cậu không thể giấu nỗi bất cứ thứ gì có vị ngọt khỏi bọn mình đâu.”
“Thật à?”-Lisa tròn mắt
“Không đâu, Layla loè cậu đấy, làm gì có chuyện đó.”
“Chị...”
Lisa lắc đầu cười, vẫn là màn đấu khẩu thường ngày của Lyrica và Layla, họ dường như không dừng lại được.
Layla lập tức đứng dậy, đi vào trong nhà để lấy thêm một cái ghế nữa cho Lisa dù bên ngoài còn dư đến 2 cái. Lisa thắc mắc thì Lyrica bảo đó là ghế cho Luna và Lenny.
“Vậy bây giờ họ đang ở đâu rồi.”-Lisa hỏi
Lyrica mở hộp bánh, lấy dao nhựa chia cái bánh ngọt thành 5 phần, rồi cầm lấy phần của mình lên đưa lên miệng.
Sau khi đã nuốt hết miếng bánh và thở ra một cách khoan khoái, Lyrica mới nói
“Hai người họ đang luyện tập ở đằng sau nhà.”
“Luyện tập ? Có phải là...”
Lay la lúc này đã trở ra, tay xách theo một cái ghế và mấy cái đĩa
“Phải, nghe Luna nói là nếu Lenny muốn tham gia cuộc chiến lần này, cậu ấy cần phải thường xuyên trui rèn khả năng của mình.”
Layla đi đến bàn sắp lại những chiếc ghế, sau đó đặt những cái dĩa lên bàn, Lisa thấy thế liền phụ xếp những cái đĩa ra bàn theo vị trí của ghế.
“Vậy đúng là Lenny có khả năng đặc biệt thật à?”
Layla ngồi xuống ghế, cầm ly trà lên hớp một ngụm
“Cũng không hẳn, Luna nói đúng là Lenny có khả năng đặc biệt, nhưng nó nguyên gốc không phải là của Lenny, có ai đó đã truyền nó sang cậu ta. Và bây giờ, Luna đang giúp Lenny tăng cường khả năng đó cho bản thân.”
Lisa nghe thấy thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, năng lực của Lenny có là do người khác truyền sang ư? Vậy người đó là ai? Lisa đã gặp mẹ của Lenny, bà ấy không có vẻ gì là có năng lực ấy.
Lenny đã biểu diễn cho Lisa thấy năng lực của cậu cách đây hai ngày. Layla đã làm một cái rổ ở trên chỗ ngắm sao của họ vì nghe nói Lenny rất thích bóng rổ, quả thật khả năng ném bóng của Lenny rất khá, ném 10 lần là cả 10 lần vào. Nhưng kinh ngạc hơn là sau đó, trước sự sửng sốt của Lisa, Lenny tạo từ 2 tay ra một quả cầu mang năng lượng điện sáng rực rỡ và tung nó về phía cái rổ.
Tuy cuối cùng quả banh điện không vào rổ, nhưng việc Lenny vừa làm đáng ngạc nhiên hơn.
“Lenny là một siêu năng lực gia.”-Luna nói.
Tuy nhiên, vào hôm nay, Luna lại xác nhận thêm 1 thông tin mới nữa là năng lực của Lenny không hoàn chỉnh, bởi nó vốn không phải là của cậu, và hiện tại cậu chỉ mang trong người một nữa sức mạnh của nó.
Quay về với hiện tại, Layla đang mắng cho Lyrica một trận vì ăn bốc bằng tay, lại còn ăn trước khi có đủ mọi người. Thấy Lyrica rưng rưng nước mắt, Lisa can họ ra. Lợi dụng mình đang được người khác bênh, Lyrica lập tức lè lưỡi trêu chọc Layla, thế là bị cô nàng rượt cho chạy văng cả giày.
Lisa ngồi ôm bụng cười, lát sau Layla đã tóm được Lyrica và dùng tay chọc lét cho cô nàng cười đến nỗi ngã lăn ra đất.
Luna là Lenny vừa lúc đó cũng đang trở ra. Trông thấy cảnh tượng đó, Lenny mỉm cười còn Luna thì không có chút biểu hiện.
Sau đó cả năm người ngồi vào bàn, cùng uống trà mật ong và ăn bánh ngọt.
“Vậy kết quả luyện tập thế nào rồi, cả hai người.”-Lyrica hỏi
“Khá tốt, Lenny tiến bộ rất nhanh, em cũng ngạc nhiên về khả năng của cậu ấy.”-Luna điềm đạm đáp
Lenny cười nói
“Mình cần phải tiến bộ nhanh, để có thể giúp các cậu.”
Lyrica và Layla cười, họ cảm thấy hạnh phúc khi cảm thấy được sự tồn tại của họ quan trọng, và có người sẵn sàng chiến đấu vì lợi ích của họ.
Lisa tuy là người không liên quan, nhưng cô cũng cảm thấy được sự lo lắng và quan tâm lẫn nhau giữa 4 người bọn họ. Trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc thay cho họ.
“Vấn đề là...”-Luna nói-”Chúng ta cần có thẻ bài Sabbath, đó là điều kiện cần thiết, nếu không mọi thứ chỉ là vô nghĩa, dù chúng ta có mạnh đến đâu.”
Mọi người bắt đầu im lặng.
Lenny cũng im lặng một chút, rồi lên tiếng
“Về chuyện đó...tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ chấp nhận thách thức của kẻ đó.”
Khuôn mặt của Layla, Lyrica và Lisa bỗng trở nên biến sắc.
Vậy là cuối cùng, Lenny cũng đã nhận lời “kẻ đó”.
“Kẻ đó” là một con người vô cùng kỳ lạ và bí ẩn, hắn mặc một cái áo trùm từ đầu tới chân nên không thể thấy được hình dạng thế nào.
Việc hắn xuất hiện cũng bí hiểm không kém. Khi trở xuống từ căn nhà cây, 5 người bọn họ đã thấy hắn đứng lù lù trước sân. Không một dấu hiệu nào cảnh báo là hắn đang đến.
Hắn đưa ra một lời thách thức, nếu Lenny có thể vượt qua thử thách của hắn, tên đó sẽ cho Lenny thứ cậu cần để tham gia vào thánh chiến.
“Cậu cứ suy nghĩ, nếu chấp nhận thì 2 ngày nữa có mặt tại con sông cách nơi này 500 mét về phía tây. Cậu có thể đến vào bất cứ buổi nào trong ngày.”
…
Dĩ nhiên, nhận lời thách thức của một kẻ như vậy dường như là một mạo hiểm lớn, hắn có vẻ rất mạnh.
Nhưng vì đây là cách duy nhất để có được thẻ bài Sabbath trong thời gian ngắn nhất, cho nên sau bữa trà, cả năm người bọn họ đã quyết định là sẽ đi đến nơi mà kẻ lạ mặt kia đã hẹn.
Đã đến lúc kiểm tra xem khả năng của Lenny đã tới đâu.
Xung quanh con sông này, cây cối ít hơn, cho nên tạo ra một chỗ khá trống, rất thích hợp cho một trận đấu tay đôi.
Hắn đứng đó như đã hẹn, áo choàng bay phấp phới trong gió, toả ra khí thế mạnh mẽ từ một cao thủ.
“Xin chào, ta mừng vì thấy cậu đã có dũng cảm để đến đây, Lenny! Và ta cũng xin thông báo với cậu luôn: Ngày mai chính là ngày cuối cùng trong việc tìm kiếm những tấm thẻ Sabbath. Azygous sẽ bắt đầu thánh chiến vào đêm mai.”
“Thế có nghĩa đêm nay...”-Lenny nói-”Là cơ hội cuối cùng cho tôi giành lấy những thẻ bài Sabbath. Phải không?”
“Đúng. Bây giờ cậu đã sẵn sàng cho thử thách chưa?”
Lenny ra hiệu cho những người đi theo mình lùi lại.
“Chúc may mắn, Lenny!”-Layla nói
“Cố lên nhé!”-Lyrica hét lên
Lisa bỗng tách ra khỏi những tiên nữ chạy đến chỗ Lenny. Nắm lấy tay cậu
“Lenny, mình tin là cậu sẽ có thể làm được.”
Lenny mỉm cười
“Cám ơn cậu nhiều, Lisa. Mình nhất định sẽ không làm các cậu thất vọng.”
Lisa bắt đầu đứng lùi lại, Lenny đợi cho 4 người kia đứng cách cậu một khoảng can toàn rồi mới quay lại nói với tên kia.
“Tôi đã sẵn sàng rồi.”
“Được !”
Tên trùm khăn đưa bàn tay của hắn ra, ngay lập tức có một dòng nước tách ra từ con sông bay về phía tay hắn, dòng nước nhanh chóng xoắn lại tạo hình dạng thành một thanh kiếm.
Khi hình dạng hoàn tất, dòng nước đột nhiên loé sáng lên và sau đó thanh kiếm nước đã biến thành một thanh kiếm thật. Đó là một thanh kiếm có hoa văn mềm mại biểu tượng cho dòng nước.
Kẻ trùm khăn cắm thanh kiếm xuống đất, và hô to.
“AQUATAURUS!!”
Lần này, một quả cầu nước khổng lồ bay từ dưới nước lên không trung trong sự sửng sốt của những người bên phía Lenny.
Xoẹt ! Hắn vung thanh kiếm chém vào quả cầu.
Ánh sáng chói loà loé lên, quả cầu nước ngay sau đó đã biến thành một con trâu cao lớn đứng bằng hai chân, nó còn mặc áo giáp, tay cầm một cây rìu to tướng. Mũi nó liên tục thở ra từng hơi thở nặng nề, hai mắt nó thì nhìn chăm chăm vào Lenny.
“Đó chính là đối thủ của cậu, Lenny, cho tôi thấy cậu có thể làm được gì nào.”-Tên trùm khăn nói
Nuốt nước bọt để giữ mình bình tĩnh, Lenny nói
“Nếu tôi chiến thắng thứ này, mong ngài hãy giữ lời hứa.”
“Nhất định rồi.”-Tên kia trả lời
Quay lại phía sau, Lenny gật đầu mỉm cười với Lisa và những người khác.
Và rồi cậu lao về phía tên trùm khăn.
“Con trâu điên kia, đến đây nào !”
Con trâu gầm lên một tiếng rung chuyển mặt đất rồi vác cây rìu lên, chạy về phía Lenny.
Trong một thoáng khi sự việc đó đang diễn ra, ta thấy khoé miệng của Lenny khẽ cười.
“Cuối cùng thì truyện cổ tích cũng thành sự thật rồi.”
----------
Cửa hàng chăm sóc thú cưng của Satori hôm nay trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Cửa đóng, đèn không sáng, những con vật thì bỗng dưng im bặt không hò hét như mọi khi vào ban đêm nữa.
Trên chiếc ghế dựa bên trong nhà, Satori ngồi đó, nhắm mắt, thở từng hơi thật đều và ngắn. Trông cứ như đang ngủ.
Orin đứng cạnh bên, với tâm trạng vô cùng hoảng loạn.
“Tại sao, tại sao chị Satori lại trở nên như thế này chứ ?”-Orin tự hỏi mình.
Satori không hiểu vì lý do gì, từ khi nhận tấm thẻ bài Sabbath từ Orin, bỗng rơi vào trạng thái này, nữa tỉnh, nữa mê. Dù cho Orin có gọi lớn hay lay mạnh, Satori vẫn không thể thoát khỏi tình trạng này được.
“Chị làm sao thế này, chị Satori ơi ! Chị mau tỉnh lại đi, đừng làm em sợ nữa.”-Orin rưng rưng nước mắt
“Là lỗi tại em, đáng lẽ em không nên ép buộc chị dính vào những thứ vô nghĩa của loài vật chúng em, em xin lỗi! Chỉ cần chị có thể bình thường lại như cũ, em không cần chị tham gia cuộc chiến này cũng được.”-Orin gục mặt vào Satori khóc nức nở.
Nhưng Satori vẫn như vậy, cô vẫn ngồi im, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều qua từng phút, từng giây.
Chẳng lẽ hy vọng của Orin đến đây đã hết?
…
---------
Tên nhân vật bắt đầu bằng chữ L nhiều quá
---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
Danh sách character lần 2, vì bạn Med bảo nhiều tép quá Update từ danh sách lần 1
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17708135
---------
Cửa hàng chăm sóc thú cưng của Satori
[spoil]
Satori Komeiji
Tuổi:16
Ngoại hình: thấp, tóc ngắn màu hồng, đôi mắt cũng có màu hồng
Đặc điểm:Yêu động vật
Satori yêu động vật và luôn ước mơ một thế giới nơi mà động vật không bị săn đuổi bởi con người. Hiện tại, cô đã nhận lời của Orin về việc tham gia cuộc chiến Azygous. Vẫn chưa rõ năng lực của cô là gì.
Heart
Tuổi: 22
Ngoại hình: cao ráo, tóc nâu để dài và cột đuôi ngựa, khuôn mặt như con gái ngoại trừ đôi mắt.
Đặc điểm:Người Mặt Trăng
Heart là người mới đến thành phố trong một thời gian ngắn, mục đích của anh đến đây để tìm kiếm anh chị của mình và vô tình bị họ lôi vào cuộc chiến Azygous. Anh có khả năng dùng võ thuật và song kiếm cũng như cực kỳ nhanh nhẹn.
Heart Là người đại diện cho sức mạnh của trái tim trong 3 anh chị em.
Orin
Ngoại hình: tóc đỏ nâu, có 2 đuôi màu đen. Có cả tai người lẫn tai mèo
Là một linh thú được Tinh Linh Cổ Thụ ở trung tâm thế giới cử đi tìm kiếm sự giúp đỡ của con người, cô biến thành người do nguồn sức mạnh ẩn giấu của Satori. Orin đã được Satori đồng ý tham gia giành lấy Azygous Ring
Cô gái bí ẩn xuất hiện xung quanh cửa hàng của Satori
???
[/spoil]
Dòng họ Lazario
[spoil]
Albert
Tuổi :74
Đặc điểm:Coi thường phụ nữ
Người đứng đầu gia tộc Lazario hiện tại, mang một vẻ ngoài và tính cách hắc ám, ông coi trọng đàn ông trong gia tộc hơn đàn bà, nhưng ông lại yêu thương Meliessa như là một ngoại lệ. Chính ông dã dựng nên một kế hoạch để trao thẻ bài Sabbath cho Meliessa mà không phải ra mặt.
Clever
Tuổi:66
Vợ kế của Albert, cô là người mặt trăng, đã không hề già đi nữa từ khi được 22 tuổi. Cô cùng Heart, Justice đều là người cùng 1 gia đình. Tuy vậy, cô biết cả ba bọn họ sẽ không thể nào có thể hòa hợp cùng nhau.
Clever đại diện cho sự thông minh trong 3 người.
Cody
Tuổi:29
Cháu trai của Albert.Là người đầu tiên Albert giao lại thẻ bài Sabbath. Tính tình trầm lặng, kính trọng và nghe lời Albert hơn cả cha ruột cả mình.
Ben
Tuổi:26
Cháu trai của Albert. Ben không màng đến quyền lợi của mình gia đình mà lại theo đuổi nghề giáo. Ben có mối quan hệ tình cảm với một nữ sinh tên là Rin ở lớp A, vì thấy những biểu hiện khác thường của Meliessa-em gái anh, Ben quyết định xin nhà trường cho Rin chuyển đến lớp học của Meliessa để thay anh chăm sóc Meliessa.
Max
Tuổi:24
Cháu trai của Albert. Là người thứ hai Albert giao lại thẻ bài Sabbath. Vô cùng coi thường Ben và rất hay so đo với Cody vì không được cưng hơn.
Meliessa Wonfram
Tuổi:18
Ngoại hình: Tóc vàng, mắt xanh, da trắng, nói chung là một cô gái rất xinh đẹp
Cháu gái của Albert. Là người cuối cùng Albert giao lại thẻ bài Sabbath. Meliessa có cảm tình với Ben nhưng anh không hề biết điều đó. Tình cờ chứng kiến bạn mình là Jessica bị thương nặng gây ra bởi một sinh vật kỳ lạ, Meliessa quyết định tham gia để giúp cô Jessica tỉnh lại.
[/spoil]
Trường học Myon
[spoil]
Rogan Dungeon
Tuổi :418 tuổi (xấp xỉ)
Ngoại hình: thân thể thanh mảnh, tóc đỏ, tai trái đeo một cái bông tai đính hồng ngọc. Cậu rất đẹp do di truyền từ mẹ mình.
Đặc điểm:Tốt bụng.
Rogan biết đến cuộc chiến Azygous ngay từ đầu, nhưng không hề nhớ đến nó, cậu vẫn mỗi ngày học hành chăm chỉ và ban đêm lại đi ra ngoài tuần tra, đảm bảo yên bình cho cư dân sống quanh đó.
Cậu hiện đang hẹn hò với Nancy-một nữ sinh lớp A, trong khi thật tình chỉ coi cô là bạn.
Jessica Aneth
Tuổi:18
Bạn khác lớp của Meliessa, tính tình hiền lành nhút nhát. Cô hiện đang nằm viện do chấn thương, linh hồn của cô quyết định đi theo bảo vê Meliessa
Cô có một hình dạng khác nữa là hình dáng một thiên sứ tóc trắng. Khi ở hình dạng này, Jessica có thể chiến đấu dùng sức mạnh của ánh sáng thần thánh.
Lenny Tang
Tuổi :19
Đặc điểm: Thích Bóng rổ.
Một học sinh ở lớp cá biệt bị xa lánh do nguồn gốc của cậu. Vô tình làm quen được với 3 tiên nữ kỳ lạ sống bên trong hku rừng gần nơi cậu làm việc. Và trong một lần tình cờ khác, cậu chạm trán với Lisa-một nữ sinh lớp A và hai người đã trở thành bạn.
Hiện chưa rõ năng lực của Lenny là gì.
Rin Mothman
Tuổi:18
Một nữ sinh của lớp A12I. Rin xinh đẹp, thông minh toàn diện, nên trở nên nổi tiếng khắp trường, trở thành cái đích nhắm của mọi thằng con trai trong trường. Cô có quen với Ben, nhưng đó là một bí mật giữa hai người. Hiện cô đã dồng ý lời đề nghị của Ben chuyển đến lớp B12III để giúp đỡ cho Meliessa.
Nancy Bellaphote
Tuổi:18
Một nữ sinh của lớp A12IV. Là một cố bé dịu dàng, dễ mến, cô mến Rogan từ trong lần gặp nhau của hai người trong ngày lễ Thầy và Trò. Nancy chưa có cơ hội bày tỏ tấm lòng mình cho Rogan nhưng hai người hiện tại vẫn đã trở thành một cặp.
Lisa Violet
Tuổi:18
Bạn của Nancy, nữ sinh lớp A12IV. Cô có một thời niên thiếu khá nông nổi, và đã tự mình thay đổi. Cô luôn cảnh giác với những đứa con trai tán tỉnh bạn mình là Nancy và có khi tiểu thư tiêu cực quá mức.
Tuy vậy, là con gái, Lisa vẫn luôn cảm thấy yếu đuối và cô đơn những khi một mình. Trong một buổi tối như vậy, cô gặp Lenny và hai người đã thành bạn.
Miara Hisa và Holland Hisa
Tuổi(cả hai):17
Hai chị em sinh đôi, bạn của Nancy và Lisa, chưa có nhiều thông tin về họ. Tuy nhiên, cả hai không hề thích chuyện cả Nancy và Lisa có bạn mới và bỏ rơi họ.
Roy Dagger
Roy chuyển đến trường Myon, đội lốt một giáo viên để tiện theo dõi và chăm sóc cho con trai của người mà anh yêu thương nhất. Roy hiện được Diana nhờ đi tìm những người chịu hợp tác với họ trong trận chiến Azygous.
[/spoil]
Nhà Thờ St.Lucas
[spoil]
Justice
Tuổi:67
Là anh của Heart và Clever, dĩ nhiên anh cũng là người Mặt Trăng. Anh hiện là linh mục của nhà thờ St. Lucas, tính tình vui vẻ, bình tĩnh, luôn làm cho mình trông như già hơn mỗi khi lên thánh đường.
Justice đại diện cho sức mạnh công lý trong cả ba người.
[/spoil]
Nhà thờ bỏ hoang ngoại ô thành phố
[spoil]
Người trùm khăn bí ẩn
???
[/spoil]
Thư viện Diana & Simon
[spoil]
Diana Ekaterina
Tuổi:???
Đặc điểm:Mọt sách.
Chủ nhân chính thức của thư viện, nay chỉ còn 1/3 quyền sở hữu. Tinh thông nhiều kiến thức pháp thuật cổ xưa lẫn hiện đại. Theo truyền thuyết thì cô đã sống tại một nơi gọi là Tessera cách đây hơn 400 năm, không ai biết đã có chuyện gì xảy ra mà cô phải chuyển toàn bộ thư viện ở đó đến thành phố này. Tính tình trầm lặng, ít nói, sống chung cả cuộc đời với những cuốn sách.
Lauretia Cecil Lanu
Tuổi:???
Ngoại hình:đọc chương 2.2
Đặc điểm:thích uống trà đỏ.
Một trong 7 nhân vật chính. Một con ma cà rồng sống bên trong thư viện, hiện cũng đang nắm giữ 1/3 quyền sở hữu nơi này. Là hậu duệ của Victoria Lanu, Lauretia vô cùng mạnh, chỉ có điều cô đã hạn chế sức mạnh của mình bằng cách chỉ dùng rất ít máu từ một người nào đó.
Simon Savatine
Tuổi:???
Người cuối cùng nắm giữ quyền sở hữu của thư viện. Chưa có thông tin gì về người này.
Eva
Tuổi:91(Nhưng vẫn trẻ)
Một trong những người hầu của thư viện. Cha mẹ và anh chị em của cô bị Laura giết chết vì một lý do nào đó. Eva dường như không hề căm thù Laura về chuyện đó, ngược lại, cô còn một mực yêu quý và trung thành với Laura.
Cô có một sức mạnh vượt trội, nhưng không biết lý do tại sao.
Tina
Tuổi:6(Nhưng nhìn như trưởng thành)
Một trong những người hầu của thư viện. Tina vô cùng bí ẩn với chiếc khăn trùm và băng bịt mắt bên mắt trái. Năng lực và thông tin về cô đều chưa có.
[/spoil]
Khu rừng ngoại ô thành phố, gần quán ăn của ông Lawrence
[spoil]
Lyrica
Một tiên nữ ở trong rừng, tóc vàng, là chị cả trong cả ba nguời, tính tình vui vẻ, đãng trí, hậu đậu. Rất thích ca hát và rất giỏi trong việc an ủi người khác.
Layla
Một tiên nữ ở trong rừng, tóc xanh lá mạ, là người thứ hai trong gia đình. Thông minh, cẩn thận và thích xây dựng, chế tạo hay nghiên cứu những thứ lạ lẫm.
Luna
Một tiên nữ ở trong rừng, tóc bạch kim, là em út trong gia đình. Tính tình trầm lặng, khó gần, rất khéo tay và là người duy nhất trong cả 3 biết phép thuật.
[/spoil]
Không có nơi chốn xác định
[spoil]
Dante Henry Ford
Tuổi:33
Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, sở hữu Huyết Quỷ Kiếm. Tấn công Meliessa vì muốn cướp thẻ bài Sabbah từ cô. Tuy nhiên sau đó đã bị Jessica, Rin và Meliessa hợp lực đánh bại.
Hắn ta hiện đã biến mất không rõ tung tích.
Sander và Rudy
Tuổi:???
Hai gã đeo mặt nạ trắng làm nghề mai táng. Chúng tấn công Laura và Eva nhằm mục đích hấp thụ năng lượng của họ. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó bị đánh bại bởi sức mạnh vượt trội của Laura, thẻ bài Sabbath của chúng cũng rơi vào tay của cô.
Garnet Amethyst
Tuổi:16
Một cô bé kỳ lạ được Roy cứu thoát khỏi một đám thanh niên đang tìm cách lợi dụng cô. Tuy vậy, thay vì cảm ơn, cô lại tỏ thái độ kỳ quặc và bỏ đi, để lại một cảm giác nghi hoặc trong Roy.
[/spoil]