fire_in_snow
Mr & Ms Pac-Man
- 15/1/05
- 225
- 0
- Cái title đã nói lên chủ đề chính rồi. Bọn mình cũng yêu nhau được nửa năm rồi. Nửa năm trước thật tuyệt vời, còn bây giờ mình cảm thấy căng thẳng và khó chịu.
- Sáu tháng vừa qua tại sao lại đẹp như vậy ? Ừm, đó là thời gian mình quá cưng chiều nhỏ. Những sở thích, những quan hệ và hành động của nhỏ gây cho mình khó chịu thì mình cũng dễ dàng bỏ qua, cũng có đôi lần mình sửng cồ lên rồi cũng bị những lời nói của nhỏ thuyết phục. Mình cũng chẳng hiểu tại sao mình dễ dàng để nhỏ thuyết phục vậy. Lạ ghê cơ. Nhỏ bảo sao mình cũng "okie, tùy ý em".
- Có những buổi đêm, code mệt quá, mình đi nhẹ qua phòng nhỏ thì nghe tiếng nói chuyện điện thoại. À thì ra nhỏ đang bận. Một tiếng sau quay lại, nhỏ vẫn nghe điện, sao nói chuyện với ai lâu quá ta ? Mà vẫn là giọng của người đó (con trai). Đợi chút thì thấy nhỏ hát, hát những bài của kẻ đang yêu. Hát, hát,hát.
- Đứng chết sững ở ngoài sân. Tự nhiên bao lời khuyên của con bạn thân lại dấy lên trong đầu 1 cách mãnh liệt: " Mày thôi con nhỏ đó đi, tao đã có lần nhìn thấy nó và thằng cạnh phòng tao làm gì trên giường". Rồi mình lại nhớ lại lần nhỏ nói dối đi chơi nhưng thực ra lên nhà thằng đó nấu cơm trưa ăn, trong khi mình đợi cơm. Rồi những tin nhắn yêu thương, những kí hiệu trong điện thoại nhỏ mà mình lén đọc được.
- Nhưng. Nhưng nhỏ đã nói rằng từ ngày yêu mình thì nhỏ không bao h đi quá xa đối với người khác rồi mà. "Em là con gái, em phải sử sự khéo với những người khác, em phải có quan hệ tốt với mọi người", nàng nói vậy. Mình phải tin tưởng người mình yêu chứ. Ừ mình cứ để vậy trôi qua cho đến cách đây 2 tuần.
- 2 tuần trước, mình cảm thấy mình đã quá cưng chiều và nhường nhịn nàng. Bởi vì mình không chấp nhận được tình thế xấu nữa. Suốt ngày phải nghe những loại nhạc trẻ vố nghĩa - còn sở thích của mình sao nàng không để ý. Cứ giờ học về là dán mắt vào xem phim online trong khi đó mình đang code cũng nhường (mình có 2 máy tính nhưng chỉ cps 1 nối mạng). Rồi những buổi đi chơi, những món ăn hàng ngày cũng làm theo ý nàng..... Rồi nàng đặt cả những thằng ở đâu đâu trong điện thoại hơn cả mình. Ý mình luôn là dở, nàng luôn hoàn hảo, chắc nhỏ nghĩ vậy.
- Như vậy mình không được sống với chính mình nữa, mất đi chính mình hoàn toàn. Híc, chưa kể nàng tiêu tiền quá ghê, tính trung bình mỗi ngày 50k. Hôm rồi chu cấp cho nàng đi chơi, cuối cùng về đến món quà nhỏ cũng quên :o.
- Buồn phiền thật.
- Mà nhỏ đó mới học lớp 12, tưởng con gái cấp 3 là hiền à?
Còn tui mới năm 3 ĐH. Buồn quá vô lại đây tâm sự chút. :whew:
- Sáu tháng vừa qua tại sao lại đẹp như vậy ? Ừm, đó là thời gian mình quá cưng chiều nhỏ. Những sở thích, những quan hệ và hành động của nhỏ gây cho mình khó chịu thì mình cũng dễ dàng bỏ qua, cũng có đôi lần mình sửng cồ lên rồi cũng bị những lời nói của nhỏ thuyết phục. Mình cũng chẳng hiểu tại sao mình dễ dàng để nhỏ thuyết phục vậy. Lạ ghê cơ. Nhỏ bảo sao mình cũng "okie, tùy ý em".

- Có những buổi đêm, code mệt quá, mình đi nhẹ qua phòng nhỏ thì nghe tiếng nói chuyện điện thoại. À thì ra nhỏ đang bận. Một tiếng sau quay lại, nhỏ vẫn nghe điện, sao nói chuyện với ai lâu quá ta ? Mà vẫn là giọng của người đó (con trai). Đợi chút thì thấy nhỏ hát, hát những bài của kẻ đang yêu. Hát, hát,hát.
- Đứng chết sững ở ngoài sân. Tự nhiên bao lời khuyên của con bạn thân lại dấy lên trong đầu 1 cách mãnh liệt: " Mày thôi con nhỏ đó đi, tao đã có lần nhìn thấy nó và thằng cạnh phòng tao làm gì trên giường". Rồi mình lại nhớ lại lần nhỏ nói dối đi chơi nhưng thực ra lên nhà thằng đó nấu cơm trưa ăn, trong khi mình đợi cơm. Rồi những tin nhắn yêu thương, những kí hiệu trong điện thoại nhỏ mà mình lén đọc được.
- Nhưng. Nhưng nhỏ đã nói rằng từ ngày yêu mình thì nhỏ không bao h đi quá xa đối với người khác rồi mà. "Em là con gái, em phải sử sự khéo với những người khác, em phải có quan hệ tốt với mọi người", nàng nói vậy. Mình phải tin tưởng người mình yêu chứ. Ừ mình cứ để vậy trôi qua cho đến cách đây 2 tuần.
- 2 tuần trước, mình cảm thấy mình đã quá cưng chiều và nhường nhịn nàng. Bởi vì mình không chấp nhận được tình thế xấu nữa. Suốt ngày phải nghe những loại nhạc trẻ vố nghĩa - còn sở thích của mình sao nàng không để ý. Cứ giờ học về là dán mắt vào xem phim online trong khi đó mình đang code cũng nhường (mình có 2 máy tính nhưng chỉ cps 1 nối mạng). Rồi những buổi đi chơi, những món ăn hàng ngày cũng làm theo ý nàng..... Rồi nàng đặt cả những thằng ở đâu đâu trong điện thoại hơn cả mình. Ý mình luôn là dở, nàng luôn hoàn hảo, chắc nhỏ nghĩ vậy.
- Như vậy mình không được sống với chính mình nữa, mất đi chính mình hoàn toàn. Híc, chưa kể nàng tiêu tiền quá ghê, tính trung bình mỗi ngày 50k. Hôm rồi chu cấp cho nàng đi chơi, cuối cùng về đến món quà nhỏ cũng quên :o.
- Buồn phiền thật.
- Mà nhỏ đó mới học lớp 12, tưởng con gái cấp 3 là hiền à?
Còn tui mới năm 3 ĐH. Buồn quá vô lại đây tâm sự chút. :whew:


pó tay bác này thật rồi..."khờ" gì mà "khờ" thế nhỉ ? :o
:
. Chỉ có điều khi nào là thích hợp để bác ấy "dứt khoát" thôi.
