Nói chung làm gì thì làm, tớ chỉ là người trung gian, ai scam ai bị scam tớ không cần biết, các bạn tự giải quyết với nhau, tớ chỉ làm nhiệm vụ của người trung gian.
Khi 2 bên không thỏa hiệp được với nhau thì mang dao ra mà chém nhau. Không chém nhau được thì số tiền này tớ sẽ giữ, như vậy cho công bằng, vì bản thân tớ cũng chẳng biết thằng nào bị scam mà trả tiền. Tớ là do các bạn chọn làm người trung gian chứ tớ không chủ động.
Còn bạn có nick YM clongkong gì đó, tối hôm nọ đi cùng 1 người giống bạn hoàng_FPT (sorry nếu nhầm). Bạn đã chọn để mua bán thì dù bạn scam người ta hay bị người ta scam thì bạn cũng phải chịu. Tiền và hàng đã quy đổi, không thể trả lại trừ khi bạn chứng minh được mình bị scam. Những gì bạn nói trên YM chỉ là nói mà thôi.
Việc bạn "dọa" tớ, nếu Duy Anh không trả bạn tiền thì bạn đến nhà tớ "làm trò". Thì xin thưa bạn, tớ không phải con nít để bạn "nhát". Nếu bạn cố tình làm tới, tớ hứa người phải hối hận chính là bạn.
Tuyên bố: - Nếu 2 người dàn xếp được ổn thỏa thì tớ sẽ làm đúng phận sự của mình.
- Nếu 2 người không thể có chung 1 ý kiến, thì số tiền giao dịch là của tớ.
Ai bày trò làm khó dễ cho tớ chỉ tốn công vô ích, "đầu gấu" hay "đầu chó" nói trước cũng không tác dụng gì đâu.
Hạn: ngày 30/7/2008, nếu chưa có quyết định cuối cùng, tiền sẽ là của tớ. CHẤM HẾT.
Khi 2 bên không thỏa hiệp được với nhau thì mang dao ra mà chém nhau. Không chém nhau được thì số tiền này tớ sẽ giữ, như vậy cho công bằng, vì bản thân tớ cũng chẳng biết thằng nào bị scam mà trả tiền. Tớ là do các bạn chọn làm người trung gian chứ tớ không chủ động.
Còn bạn có nick YM clongkong gì đó, tối hôm nọ đi cùng 1 người giống bạn hoàng_FPT (sorry nếu nhầm). Bạn đã chọn để mua bán thì dù bạn scam người ta hay bị người ta scam thì bạn cũng phải chịu. Tiền và hàng đã quy đổi, không thể trả lại trừ khi bạn chứng minh được mình bị scam. Những gì bạn nói trên YM chỉ là nói mà thôi.
Việc bạn "dọa" tớ, nếu Duy Anh không trả bạn tiền thì bạn đến nhà tớ "làm trò". Thì xin thưa bạn, tớ không phải con nít để bạn "nhát". Nếu bạn cố tình làm tới, tớ hứa người phải hối hận chính là bạn.
Tuyên bố: - Nếu 2 người dàn xếp được ổn thỏa thì tớ sẽ làm đúng phận sự của mình.
- Nếu 2 người không thể có chung 1 ý kiến, thì số tiền giao dịch là của tớ.
Ai bày trò làm khó dễ cho tớ chỉ tốn công vô ích, "đầu gấu" hay "đầu chó" nói trước cũng không tác dụng gì đâu.
Hạn: ngày 30/7/2008, nếu chưa có quyết định cuối cùng, tiền sẽ là của tớ. CHẤM HẾT.
...XH việt nam bây giờ sợ thật .. còn hơn cả XHĐ

ko cho được
công nhận bạn nói cũng đúng thật,chắc bạn này làm nhiều việc thất đức quá nên sợ nhiếu người bụp đây mà,minh 2 còn biết có người còn từng scam cả mấy chục k ý chứ
.
............................................................
