Máu nhuộm Tử Cấm Thành
Nói về công chúa, sau khi về cung thuật lại hết mọi chuyện cho vua cha thì nhõng nhẽo không muốn lấy chồng nữa.
Vào 1 đêm không trăng không sao, tên sứ giả thừa cơ trốn thoát ra ngoài.
Số phận của hắn lành ít dữ nhiều vì không hoàn thành chuyện cưới vợ cho quốc vương hắn.
Để đoái công chuộc tội, hắn gom hết tài sản nhằm thuê lực lượng của một tổ chức ám sát khét tiếng giang hồ: Thanh Y Lâu.
Đó là tổ chức chuyên tập hợp những tên thích khách có thể làm bất cứ mọi chuyện gì trên đời miễn là có tiền. Xem ra ngày báo thù của tên sứ giã không còn xa.
Sau khi tập trung đủ lực lượng, hắn đem quân bao vây kinh thành, tấn công hoàng cung.
Trung Nguyên binh hùng tướng mạnh không phải là hữu danh vô thực. Dưới sự lãnh đạo của bất khả chiến bại đại nguyên soái DuongTTTang, đội cấm vệ quân chưa từng thất thủ trận nào. Tuy nhiên dù kết quả ra sao thì hôm nay Tử Cấm Thành khó tránh kiếp số: thây chất thành núi - máu chảy thành sông!
Không ngoài dự đoán, đội lính đánh thuê của tên sứ giả bị dập cho tan tành tơi tả, phải bỏ của chạy lấy người.
Đánh trực tiếp không xong, hắn lui về chờ đợi cơ hội tập kích.
Kiều Long công chúa rời cung đi chùa mà không hề biết hiểm ngọa đang rình rập ở chốn linh thiêng nhất.
Lợi dụng sơ hở khi công chúa chỉ đem theo 2 thị nữ hầu cận, tên sứ giả đột nhập vào chùa vây bắt nàng. Quả là vô độc bất trượng phu (đáng tiếc hắn không còn là trượng phu từ lâu).
Trước nhan sắc khuynh thành của công chúa Kiều Long, khó có một tên hán tử nào lại không động lòng, đám sát thủ Thanh Y Lâu cũng không ngoại lệ. Trên đường dẫn giải công chúa, chúng đã say mê trước vẻ đẹp của nàng bèn hợp lực giết tên sứ giả.
Có câu mãnh hổ nan địch quần hồ, dù võ công cao thâm nhưng một chọi bốn thì hắn chỉ có tử đến tử. Trước tình thế thập tử nhất sinh, con người thường phát huy hết khả năng tiềm ẩn của mình. Diễn biến trận đấu rất phức tạp mà mọi ngôn từ đều khó có thể diễn tả, chỉ biết kết cục cuối cùng là: Lưỡng bại câu thương!
Số phận Kiều Long công chúa rồi sẽ đi về đâu? Nàng đã làm những gì để trở thành huyền thoại của Trung Nguyên? Điều này chính tại hạ cũng không biết vì vẫn chưa nghĩ ra phần tiếp theo. Cốt truyện đến đây xin tạm dừng, cám ơn các bạn đã ủng hộ.