Hic, cái balance nó sếp tầm 6 em arty tier 4,5,6,7 vào mỗi bên, thì mấy em còn lại chưa ló mặt ra chỉ cần bắn phát là thấy gạch đá rơi xuống đầu tới tấp. Chỉ có 2 từ là "Ức chế" ... Giờ chơi bản test cầm con GW Tiger hay M40/43 cứ bắn rồi chạy, xong ngó lại thấy gạch đá rơi xuống ầm ầm. Gặp mấy chú newbie mới chơi sau đợt nó block tracer chưa biết thảm cảnh nên lên bảng chưa đầy 1 phút.
Giờ thấy địch mà có GW Panther hay OBJ-261 là sợ rồi, reload lẹ nên bắn xong là cong đít chạy chỗ liền. Mới đầu bắn arty khoái núp lùm, giờ cho tracer thì chả thể đứng yên quá 1 phút. Bắn rồi chạy, chạy xong rồi bắn, điệp khúc muôn thuở. Ai sắp lên top Arty còn đỡ, chứ ai đang dang dỡ từ tier 4 trở lên thì cứ xác định chết tức tưởi trên chiến trường.
Trước khi có tracer, arty sợ 2 con là VK28xx gì đó với T-50-2, giờ có thêm mối hiểm họa thường trực trên đầu là tracer thì chơi arty sẽ mệt mỏi hơn nhiều so với trước đây. Camper cũng sẽ chịu chung số phận với pháo, dù bắn AP hay HE thì bắn xong vẫn thấy khói súng từ đầu nòng => Dễ dàng bị counter khi camp.
Nói 1 cách dễ hiểu, khi có tracer, arty phải hoạt động nhiều hơn, vừa lo counter , vừa lo cover, như vậy, vừa tốn đạn nhiều hơn để bắn, vừa tốn tiền nhiều hơn để sửa xe => tốn nhiều tiền, trong khi patch mới ra có khả năng nó giảm tiền kiếm được nếu non pre xuống thì ==> tiền lời ít, đã ít lại càng thêm lỗ. Vào trận mà bị dính counter lên bảng thì xác định lỗ 100%.