Tôi hoàn toàn hiểu tâm ý của bạn, và tôi cho là đó cũng là một cách lựa chọn tốt. Tuy nhiên tôi xin kể một câu chuyện nhỏ thế này:
Ngày xưa lúc cái thời tôi bắt đầu chơi Lineage II thì Việt Nam chưa ai biết nó là cái gì cả, và cội nguồn phát triển cũng bắt đầu từ GameVN với các bài post liên tục, tạo phong trào của tôi và Yufie (lâu quá rồi không gặp lại anh bạn này).
Bọn tôi chinh chiến từ Korea, Global US, cho tới private server Hoàng Nghĩa (canada), rồi đến server INF, cuối đích là server L2VH.
Thời đó vừa chơi, vừa giới thiệu, vừa kêu gọi, vừa đúc kết kinh nghiệm Lineage II, nên nhóm GamePRO. bọn tôi có thể nói là bất khả chiến bại (sau này tôi hardcore WoW, nên chuyển cho các em phát triển, lập thành BloodForce). Tôi từng cầm Avenger lùa sói, gồng ultimate đánh bật cả 10 đối thủ một lúc, và thực chất cũng chả có gì tự hào... lúc đó có ai biết chơi đâu mà biết, mình gồng ultimate 2,000 mà cứ lao vào chém, bị chó nó cắn cho lăn đùng ra đủ chết, chưa kể bị Avenger stun với Samurai sword liên tục, dps cũng không tệ.
Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, BloodForce cũng đâu cạnh tranh nổi và khó giữ ngôi vị bởi rất nhiều clan Lineage II, rất nhiều người chơi L2 bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu. Dần vị thế sẽ thay đổi theo quy luật tự nhiên. Cho tới giờ này, có thể nói người hiểu rõ Lineage II tại VN đếm không hết nổi, nhiều vô số kể, chuyên nghiệp ghê gớm.
Tự hào là người khai mở phong trào chơi Lineage II và cũng là dân hardcore, nhưng bọn tôi không đủ sức để hùng bá, nó là một việc bất khả thi.
Tôi còn nhớ rất rõ kỷ niệm đánh nhau với clan NooB (Hà nội), clan VIE (Hà nội), v.v... họ học hỏi rất nhanh và tỏ ra vượt trội bọn tôi cũng thần tốc lắm.
Núi cao không có nghĩa không leo được đến đỉnh, và cũng có ngọn núi cao hơn. MMORPG là một thế giới có sức hấp dẫn cạnh tranh rất quyết liệt, và đôi lúc nó rất khắc nghiệt nếu bạn không nổ lực bằng chính bản thân mình.
Chúc bạn có những giờ phút chơi GE thật vui.