--::-Shinichi Kudo-Conan-Thám tử lừng danh-::--

Bạn nghĩ sao về bộ truyện Conan-Thám tử lừng danh ?


  • Total voters
    280
Status
Không mở trả lời sau này.
Ghen à ,nhưng dù sao nó cũng ko hợp với Kudo !

Dúng là ,hai đứa to tổ bố đi chớm với cái đám học lớp 1 ,chao ơi là chao =))!Đxa vậy thằng Mistu còn mê con Haibbara nữa =))
 
Ặc ặc còn nói về vấn đề tình cảm thì công nhận là cái thằng Conan này đào hoa thật đấy cái tập bọn này đi xem phim mẹ của Conan chẳng bảo bà Haibara cứ nhìn chằm chằm vào Conan đó sao mà cái khi đi ngủ nữa chứ khi Conan hỏi thì nó :'> buồn cười vãi :)) . Chuyện còn nhiều lúc cho mình thấy í nghĩ của Haibara nữa có tập con bé đấy chẳng nghĩ là : Ở với Shinichi có mấy tháng mà mình đã quá rõ tính tình cậu ta có chuyện gì chỉ muốn giải quyết 1 mình còn vài câu nữa nhưng tui ko nhớ nữa :)) ko bít khi nào thì bà này thổ lộ với Shinichi nhỉ ;)) khổ thân iu đơn phương là thế đấy :whew: may mà mình ko như bà này :))
 
chuyện thì hay thật nhưng có điểm chẳng hợp lý tí nào, những lúc ông mori đi dự tiệc thì đều xảy ra án mạng , ông mori là người nổi tiếng về phá án mà hung thủ cứ căn lúc có ông mori để ra tay chẳng lẽ hung thủ muốn thử thách ông mori!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mỗi lần phá án xong ông mori lại ko biết mình đã làm gì mà được mọi người khen ngợi như thế ổng không thắc mắc=>>>>quá hám danh lợi đến mức ngu luôn không biết suy nghĩ
 
Cái ông giáo sư AgaSa không thể nào là dân áo đen đâu muh +___+

Nghe nói tập cuối Ran chết ,nhưng nó chết là do Haibbara giết đó nghen :-s -Phải ko vậy ?????
 
toàn là tung tin đồn nhẳm ko hết !! đang yên đang lành ai lại nói vậy chứ !! theo tui truyện chưa ra thì ko nên đoán mò như vậy ! chắc gì ông tác giả đã vẽ xong tập kế tiếp mà nói !! còn ông mori là người có duyên với án mạng thật !đio đâu cũng có người chết !! chắc bị quỉ ám quá !he he!!
 
thanhdh nói:
he he !!!!!một lần còn tha được chứ nhiều lần thid sao chứ !! ông mỏi có nhiều lần được conan phá án giúp ....conan cầm cái nơ ra nói chuyện mà ko gắn loa điều khiển từ xa ! vậy ra ko ai thắc mắc cả sao ! đáng lẽ mấy ông cảnh sát là chuyên gia phá án mà lại ko phát hiện mấy chi tiết nựck cười này thì vô lí quá !! bạn thử đặt trường hợp là bạn tham gia vào một vụ án ! trong đó có người '' ngủ gật '' để phá án mà lại ko chú ý vào người ta hay sao !! ngẫm lại mà coi ! nhất là vào miệng người ấy đó !!hết sức vô lí
còn cô judi có ảnh của ran conan và hai ba ra là chỉ đẻ bảo vệ và tìm hiểu thêm mấy nhân vậy này thôi!! vì cô ấy là nhân viên của FBI mà !
Hừm! Conan chỉ dùng loa khi nào đứng cách xa ông Mori thôi, còn lại khi nó đứng sau lưng ổng thì không bao giờ dùng loa cả, mọi người thì đứng từ xa nên chỉ biết có tiếng nói phát ra từ phía ông Mori đang ngồi thôi.
Nếu mấu ông cảnh sát mà là chuyên gia phá án thì còn cần gì Shinichi chỉ bảo nữa, bộ không thấy mấy ông cảnh sát chỉ tới kiểm tra loanh quanh rùi kết luận quàng xiên là tự sát, rùi có trộm...
Còn việc người phá án bị để ý? Dĩ nhiên, tui nói rồi, khi đó ổng cúi gằm mặt xuống, làm sao thấy mồm miệng đâu mà biết nhép với không. T_T
MinhHiếuBoy nói:
Cái ông giáo sư AgaSa không thể nào là dân áo đen đâu muh +___+

Nghe nói tập cuối Ran chết ,nhưng nó chết là do Haibbara giết đó nghen :-s -Phải ko vậy ?????
ông Asaga là tổ chức áo...trắng thì đúng hơn, có bao giờ thấy ổng mặc áo đen đâu. ^^
Còn việc Haibara thì...càng không thể, vì Hibara xem Ran như người chị quá cố của mình vậy. ^^
Còn việc Conan thì...được đến 3 cô nàng thích, bó tay...^^
 
chưa chắc đã cúi mặt hết xuống đâu bạn !nhìn theo ghóc độ của người đối diện thì vẫn thấy miệng của ông mori đó chứ !! bạn đọc truyện này mà ko để ý thấy à !!
 
Đúng vậy đấy tớ cũng giống thanhDH nữa tớ hoàn toàn đống ý là bình thường ai cũng thấy thế chứ ko phải riêng gì người đọc

Hừm! Conan chỉ dùng loa khi nào đứng cách xa ông Mori thôi, còn lại khi nó đứng sau lưng ổng thì không bao giờ dùng loa cả, mọi người thì đứng từ xa nên chỉ biết có tiếng nói phát ra từ phía ông Mori đang ngồi thôi.
Nếu mấu ông cảnh sát mà là chuyên gia phá án thì còn cần gì Shinichi chỉ bảo nữa, bộ không thấy mấy ông cảnh sát chỉ tới kiểm tra loanh quanh rùi kết luận quàng xiên là tự sát, rùi có trộm...
Còn việc người phá án bị để ý? Dĩ nhiên, tui nói rồi, khi đó ổng cúi gằm mặt xuống, làm sao thấy mồm miệng đâu mà biết nhép với không. T_T

Bó tay bác luôn ai bảo là Conan cúi gầm mặt xuống nào nó chỉ hơi nghiêng nghiêng mặt xuống có 1 tí thui à nhiều lúc như thế mà ông tác giả vẽ cho mọi người như ko nhìn thấy :)) chứ bình thường là biết ngay
Mà còn đầy lúc thằng Conan gắn cái loa nhỏ vào chán ông Mori sao mọi người chẳng để ý đấy là cái gì mà vẫn nghe phá án còn nhiều cái vô lý nữa như bình thường ông Mori rất ghét Conan đi cùng khi phá án mà lúc phá án kiểu ngủ gật thì lúc nào cũng có thằng Conan nữa là sao phải có người nghi ngờ chứ

Cái ông giáo sư AgaSa không thể nào là dân áo đen đâu muh +___+

Nghe nói tập cuối Ran chết ,nhưng nó chết là do Haibbara giết đó nghen -Phải ko vậy ?????

Hiếu ơi nghe nói thì nghe ở đâu hả :-" ai bảo ông thế bình thường Haibara quý Ran quá đi chứ giết thì giết đứa khác chứ làm sao mà giết Ran được =======> Thông tin Vịt :))
 
ông Asaga là tổ chức áo...trắng thì đúng hơn, có bao giờ thấy ổng mặc áo đen đâu. ^^
Còn việc Haibara thì...càng không thể, vì Hibara xem Ran như người chị quá cố của mình vậy. ^^
Còn việc Conan thì...được đến 3 cô nàng thích, bó tay...^^
_____Thì tin vịt chứ sao ,nên mới hỏi mấy bạn chớ ,cóp lần tớ đọc thấy ran chạy ra che chở cho Haibbara lúc nguy hiểm đó ,ko hỉu sao .........:-s
 
theo như tiến triển của bộ chuyện như thế này thì rất có khả năng là haibara sẽ chết ở cuối chuyện hic hic ..vì cứu conan chăng ..như thế mới là hợp lí
 
Conan hồi trước rất hay rất hấp dẫn, đọc thì mê tít luôn, tiếc là dạo này ra chậm quá nên đâm ra cũng nản
híc híc tại sao lại như thế, những truyện hay sao lại ra chậm hoặc ngừng ra nữa.
 
Bạn thông cảm ,lý do là truyện quá dài rồi ,các vụ án cũng quá nhiều ,chắc tác giả đang bí đề tài ấy mà !Mình ráng đợi thôi bạn ạ ,truyện hay phải thế :))
 
Truyện đề cập về bọn áo đen ngay từ đầu câu truyện vậy mà dùng dằng mãi đến tận những tập 4x mới bắt đầu có thêm tí về cái bọn này -----> hình như trong anime thì ông Agasa là trùm băng đảng Áo đen =))
 
cho hỏi cái luôn,. hình như là tập 50 vẫn chưa ra đúng không,. dạo này nó tái bản nên nó không ra tập 50 phải không các bác
mà phần tái bản này hình như nó có thêm thắt 1 số chi tiết, khác với các bộ trước
đúng ko các bác
 
chưa chắc đã cúi mặt hết xuống đâu bạn !nhìn theo ghóc độ của người đối diện thì vẫn thấy miệng của ông mori đó chứ !! bạn đọc truyện này mà ko để ý thấy à !!
Trời ạ, này nhé, khi phá án ông Mori làm gì? Ổng ngồi, đúng không? Còn mọi người thì đứng. Mà mỗi khi chiếu cận cảnh thấy miệng ổng tức là khi đó người đối diện phải cúi thấp xuống một tí, mà bác thấy những người đứng nghe có ai cúi xuống không.

Ông cứ thử ứng dụng thực tế, gọi 1 đứa nào đó ngồi xuống đất, cúi gằm mặt xuống (nên nhớ tư thế lúc ngủ là hoàn toàn thả lỏng phần cổ, chứ không chỉ hơi cúi mặt đâu) rùi đứng cách nó chừng vài ba bước, thử xem có thấy mặt mũi nó ở đâu không.

Với lại khi ổng cúi xuống, có thể thấy miệng ổng như là đã bị bộ ria che mất rồi.
Bó tay bác luôn ai bảo là Conan cúi gầm mặt xuống nào nó chỉ hơi nghiêng nghiêng mặt xuống có 1 tí thui à nhiều lúc như thế mà ông tác giả vẽ cho mọi người như ko nhìn thấy chứ bình thường là biết ngay
Bó tay ông thì có, tui có bảo Conan cúi mặt xuống đâu, nếu nói Conan mà tui lại dùng từ "ổng" à?

Conan chỉ hơi nghiêng đầu xuống, vì nó núp phía sau ông Mori (hoạc nơi nào đó không bị người khác để ý)m không sợ bị phát hiện.

Mà còn đầy lúc thằng Conan gắn cái loa nhỏ vào chán ông Mori sao mọi người chẳng để ý đấy là cái gì mà vẫn nghe phá án còn nhiều cái vô lý nữa như bình thường ông Mori rất ghét Conan đi cùng khi phá án mà lúc phá án kiểu ngủ gật thì lúc nào cũng có thằng Conan nữa là sao phải có người nghi ngờ chứ
Hừm, người ta chỉ lo nghe phá án chứ ai đi thắc mắc cái đó là cái giống gì, với lại cái đó chỉ nhỏ như đầu ngón tay Conan thôi, nên cũng như 1 vệt bẩn thôi mà.

Bình thường đúng là ổng rất ghét Conan, nhưng bác không thấy ổng mang Conan theo là để nó học làm thám tử à? Như vậy khi nó táy máy lung thung thì la nó, còn khi phá án, ổng ngủ rồi, không nhờ nó giúp thì nhờ ai? Những nạn nhân chưa gặp ông Mori bao giờ nên cũng không biết ổng ghét Conan, còn những người quen biết như ông cảnh sát, Ran...thì thấy chuyện đó thường xuyên rồi nên cũng không để ý.

Ngoài lề: To Lina Angel: Bạn kiếm đâu ra tấm hình Yuna vậy? ^^
 
cho hỏi cái luôn,. hình như là tập 50 vẫn chưa ra đúng không,. dạo này nó tái bản nên nó không ra tập 50 phải không các bác
mà phần tái bản này hình như nó có thêm thắt 1 số chi tiết, khác với các bộ trước
đúng ko các bác
_____-Đúng tập 50 chưa ra bạn ơi ,nhưng chắc chắc se ra trong tương lai ,các chính là ngồi chờ !

___Hey ,bộ tái bản ko có zi` thay đổi đâu !
 
Hình như bộ tái bản có thêm những cảnh mà bản cũ bị cắt bớt, con nên có khi xem tái bản thấy có vài đoạn hơi lạ.
Nhưng mà nó tái bản hòai chỉ làm tốn tiền mình thôi...T_T
 
_____________Tái bản có cái bìa đẹp hơn thôi ,mà đa số mình đọc hết rồi thì mua làm gì !

_______To Dac :Có cái khác à :-/Sao tớ không thấy nhể :-/!Khác nhìu không vậy ?Tại tưởng tái bản y cũ nên ......
 
Không khác nhiều lắm đâu, nội dung cũng y như cũ hà, nói chung bộ tái bản chỉ nên thuê để xem thôi, không nên mua, vừa tốn tiền vừa tốn công.
 
Ừ chứ nếu mua về cũng chẳng làm gì ,cũng chán quá rồi !

Có tập 50 mà đợi mòn hỏi !

Đến bây giờ tớ vẫn chưa hiểu hết về thằng Kid và mục đích của nó trong truyện này là gì ?có dính liếu tới tụi Mafia ko ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top