Bác agasa chế tạo ra thứ vớ vẩn ah Conan nó nói đùa đó ,chứ chẳng lẽ nó luôn dùng những thứ vớ vẫn như nơ ,giày .....hay sao
Vớ vẩn ở đây tức là ổng thường chế ra những thứ quái dị.
Ví dụ: Ván trượt, mắt kính, thường xuyên hết Pin mà không có dụng cụ sạc lại tại chỗ. ^^
Nút bắn ra trái banh với mọi kích cỡ, nhưng chỉ tồn tại trong vòng...vài phút...
Hoạc cây viết dùng để thu phát y như băng cátset...
Nói chung ông ta đúng là thiên tài sáng chế, nhưng những ý tưởng của ông khá kì cục--->mọi người không hiểu nổi nên không dám sử dụng. ^^
Thử hỏi ngoài Conan, có ai dám sử dụng đôi giày có cú sút chết người như thế cơ chứ ^^. Nếu cho cầu thủ đá bóng dùng nó thì...Cho nên những sáng chế của ổng hầu như không thể ứng dụng.
bác nói vậy là sai rùi . nó tài giỏi mà thua một conan lần nào có conan ra tay thì nó đều thất bại thảm hại, sao nói là tài giỏi được có thể nó giỏi hơn người thường một chút nhưng vẫn thất bại dưới tay một thằng nhóc ==========>kém nhất trong những ngừơi giỏi nhất
Bác nói vậy là không hiểu gì về Kid rồi, bác đã xem qua số năm tù mà Kid phải nhận chưa? Cả thế giới không thể bắt nổi hắn, dĩ nhiên cả Conan không là ngoại lệ, Conan thực chất là Shinichi, thám tử lừng danh, không phải là 1 thằng nhóc đơn giản như bác nói.
Bất kì vụ án nào có Conan, Kid đều thất bại, tuy nhiên Conan dùng đủ mọi cách cũng không thể nào bắt được Kid --->Huề. ^^
conan và kid là hai nhân vật số một của truyện này !! tớ thấy hấp dẫn nhất là mỗi lần xuất hiện bọn áo đen và kid là hay thôi ! mấy bộ đặc biệt ko thích !! truyện này ăn theo như doremon vậy !!
còn thằng gin hay là uýt ki đó ! nó né được đạn là vì nhắm thấy shuichi akai bắn từ phía bên kia ống ngắm nên kịp thời né đi thì ko có gì là lạ cả ! vẫn khả thi ! chứ một cú sút bóng mà xỉu thì ......cần xem lại đã
nói chung truyện ttld conan trở nên hay là cũng nhờ vào mấy chi tiết vô lí trên đó chứ ! có hư cấu nên mới hay được !! văn nói láo ..mà !!
Dĩ nhiên chẳng ai thích bộ đặc biệt bằng bộ chính cả, bộ đặc biệt có lẽ dành cho con nít xem, nhưng đáng tiếc là không đúng lứa tuổi xem truyện trinh thám.
Việc viên đạn...bộ bác tưởng Gin là siêu nhân à, nói cho bạn biết, tốc độ của viên đạn...nói thật bác chưa kịp nhìn thấy là đã về trời rồi, trong khi Gin có thể nhìn rõ viên đạn đang xé gió bay thẳng đến ống ngắm (thậm chí Gin không kịp di chuyển ống ngắm), vậy mà có thể né khiến viên đạn chỉ sượt qua, bình thường thì hắn đã chầu diêm vương rồi (do viên đạn xuyên qua não).
Việc sút quả bóng mà xỉu thì không có gì lạ, vì đó là cú sút với đôi giày do ông tiến sĩ chế tạo, có lẽ bác chưa bao giờ bị 1 cầu thủ bóng đá sút trái banh cao su (không phải banh nhựa nhá) vào mặt đâu nhỉ, trên thế giới đã có nhiều trường hợp sút chết người chứ không chỉ xỉu thôi đâu, đó là họ sút bằng đôi chân thường đấy nhá. ^^