--::-Shinichi Kudo-Conan-Thám tử lừng danh-::--

Bạn nghĩ sao về bộ truyện Conan-Thám tử lừng danh ?


  • Total voters
    280
Status
Không mở trả lời sau này.
Ơ ở trang trước ấy chịu khó tìm lại đi thanh có nốt phần Conan tập 51 ở đó đó có người Post lên òi mà chẳng qua ko chịu lật lại xem thôi nhưng nó bằng tiếng anh chứ ko dịch ;;)
 
Chắc bà Sharon uống thuốc đó nên trẻ lại còn do Haibara và Shinichi còn nhỏ quá nên uống xong teo nhỏ thành con nít =)).
Mà thấy Haibara thích Shinichi rồi ;)) .
 
Nếu nói về cái này Shinichi được nhiều người yêu lắm đầu tiên là cái con bé ở lớp 1b 2 là Haibara 3 là Ran còn nhiều đứa nữa thằng này đẹp giai học giỏi cái gì cũng biết nữa :D
 
theo các bạn thì ai là thủv phạm trong vụ án cuối của tập 50 vậy !!? thanhdh nghĩ điên đầu mà chưa ra ,công nhận trong vụ này cả hai đứa là heji và shinichi có vẻ ngang cơ nhau nhỉ ...!đọc đến đoạn hấp dẫn thì hết .uổng quá
cha này ko biết à :o
trước đưa link 51 rồi con gì
bọn nó định chế thuốc trường sinh là cái chắc ,chế thuốc trẻ lại cái dek gì...
 
Mà mấy đứa nhỏ bên Nhật yêu sớm quá nhỉ :|, mới lớp 1 mà thích rồi ,kinh quá nhỉ :|. Mà hình như tụi nó được tự do quá ,mới lớp 10 mà ba mẹ nó biết mặt bồ luôn :| .
 
việt nam thì có mà đầy,
mẫu giáo đã yêu rùi huống chi lớp 1.
nhỏ habara có vẻ rất thích conan, tui thấy nó rất kĩ lưỡng , về điểm này thì nó hơn conan là cái chắc.
 
=)) làm gì ghê vậy cha ,mẫu giáo yêu ai =)) ,yêu cô giáo à :D ,mà cũng đúng ,mình là học sinh yêu cô mến thầy là chuyện bình thường :)).
Haibara thích Conan nhưng mà do ba Ran nên không dám tiến tới :D.
 
Mẫu giáo nhìn thấy' bắt mắt" là thích rồi... Chả cứ phải vào lớp 1

Tớ nghĩ là con Haibara mà ko có Ran nó cũng chả dám tiến tới. Chả may khi nào nó chết nó mới phì ra vài câu. Trong truyện tớ ko ưa Haibara, thể nào nó cũng chết ở mấy tập cuối, hoặc tàn phế cũng được, nhẹ nhàng hơn thì nó sẽ mất tích :D. Có ác khẩu quá ko nhỉ???
 
công nhận bác ác thật :|
mà tui thấy mỗi lần đụng độ bọn áo đen là y như rằng cô nàng ngồi run :|
 
Hừm, việc Haibara thích Conan thì ai mà chả biết, chẳng lẽ đến giờ mới phát hiện sao. T_T
Còn việc thích nhau khi mới học lớp 1 cũng không có gì lạ, đó chỉ đơn thuần là thích thôi, không phải yêu, các bác đừng lầm tưởng. T_T
Xét trong truyện thì Haibara là tội nghiệp nhất. T_T
 
Ừ...Vì Haibbara ko muốn làm Ran và Kudo chia rẽ ,chứ cứ xem kĩ sẽ hiểu cái này :|

Tớ nghĩ là con Haibara mà ko có Ran nó cũng chả dám tiến tới. Chả may khi nào nó chết nó mới phì ra vài câu. Trong truyện tớ ko ưa Haibara, thể nào nó cũng chết ở mấy tập cuối, hoặc tàn phế cũng được, nhẹ nhàng hơn thì nó sẽ mất tích . Có ác khẩu quá ko nhỉ???
__Rất ác khẩu :|

Nếu nói về cái này Shinichi được nhiều người yêu lắm đầu tiên là cái con bé ở lớp 1b 2 là Haibara 3 là Ran còn nhiều đứa nữa thằng này đẹp giai học giỏi cái gì cũng biết nữa
__Sau này conan lớn lại ko biết con bé lớp 1b ,rồi bạn bè nó....nghĩ sao nhỉ ???????Bỏa nó "đai" ah :-/
 
công nhận bác ác thật
mà tui thấy mỗi lần đụng độ bọn áo đen là y như rằng cô nàng ngồi run
Uh ! Vì Haibara lo lắng cho Shinichi muh !
Mẫu giáo nhìn thấy' bắt mắt" là thích rồi... Chả cứ phải vào lớp 1

Tớ nghĩ là con Haibara mà ko có Ran nó cũng chả dám tiến tới. Chả may khi nào nó chết nó mới phì ra vài câu. Trong truyện tớ ko ưa Haibara, thể nào nó cũng chết ở mấy tập cuối, hoặc tàn phế cũng được, nhẹ nhàng hơn thì nó sẽ mất tích . Có ác khẩu quá ko nhỉ???
><
Nếu nói về cái này Shinichi được nhiều người yêu lắm đầu tiên là cái con bé ở lớp 1b 2 là Haibara 3 là Ran còn nhiều đứa nữa thằng này đẹp giai học giỏi cái gì cũng biết nữa
Yumi chỉ thinh thích Conan thui...Không phải người yêu đâu ! Haibara thì cũng có cảm tình với Shinichi nhưng Shinichi chỉ có 1 người iu thui...
 
DAC nói:
Hừm, việc Haibara thích Conan thì ai mà chả biết, chẳng lẽ đến giờ mới phát hiện sao. T_T
Còn việc thích nhau khi mới học lớp 1 cũng không có gì lạ, đó chỉ đơn thuần là thích thôi, không phải yêu, các bác đừng lầm tưởng. T_T
Xét trong truyện thì Haibara là tội nghiệp nhất. T_T


Tớ chả thấy nó tội nghiệp ở chỗ nào hết. Quá khó hiểu cho 1 đứa tự mình bỏ công nghiên cứu làm ra 1 cái gì đó rồi quên sạch đi ko cách nào nhớ lại được, hoặc chí ít là tự ngồi nghiên cứu lại, thay vào đó là những câu nói sến vãi lúa của 1 bà cụ già...
 
Hè nghiên cứu thì phải có phòng thí nghiệm hiện đại chứ cái phòng thí nghiệm tồi tàn của ông Agasa thì chỉ để làm mấy thứ vớ vẩn cho thằng cona thoai :D
 
Trong chuyện này mình lại thích nhất là cô bé Haibara ấy chứ, tuy lạnh lùng nhưng bản chất của Haibara là 1 người tốt. Chỉ vì hoàn cảnh thôi, tính cách của Haibara rất độc đáo, lạnh lùng nhưng đa cảm. Cô ta cũng có ý định giúp Conan nhiều lần lắm ấy chứ và hầu như chưa bao giờ mình thấy Haib làm hại ai cả. Và nói cho cùng thì trong truyện Haib là người cứng cápvà đỉnh đạc nhất, không vô tư như Conan mà cũng khôg nhí nhảnh như Hatory
 
Dragon_Treasure nói:
Trong chuyện này mình lại thích nhất là cô bé Haibara ấy chứ, tuy lạnh lùng nhưng bản chất của Haibara là 1 người tốt. Chỉ vì hoàn cảnh thôi, tính cách của Haibara rất độc đáo, lạnh lùng nhưng đa cảm. Cô ta cũng có ý định giúp Conan nhiều lần lắm ấy chứ và hầu như chưa bao giờ mình thấy Haib làm hại ai cả. Và nói cho cùng thì trong truyện Haib là người cứng cápvà đỉnh đạc nhất, không vô tư như Conan mà cũng khôg nhí nhảnh như Hatory

Chà, Dragon_Treasure chắc là con gái 100% rùi, mình không thích kiểu nhân vật như 23ra, hay phát biểu những câu sặc mùi văn chương sến khủng khiếp, thể loại này chỉ có con gái mới thích được.
 
Dragon_Treasure nói:
Trong chuyện này mình lại thích nhất là cô bé Haibara ấy chứ, tuy lạnh lùng nhưng bản chất của Haibara là 1 người tốt. Chỉ vì hoàn cảnh thôi, tính cách của Haibara rất độc đáo, lạnh lùng nhưng đa cảm. Cô ta cũng có ý định giúp Conan nhiều lần lắm ấy chứ và hầu như chưa bao giờ mình thấy Haib làm hại ai cả. Và nói cho cùng thì trong truyện Haib là người cứng cápvà đỉnh đạc nhất, không vô tư như Conan mà cũng khôg nhí nhảnh như Hatory

Chà, Dragon_Treasure chắc là con gái 100% rùi, mình không thích kiểu nhân vật như 23ra, hay phát biểu những câu sặc mùi văn chương sến khủng khiếp, thể loại này chỉ có con gái mới thích được.
 
Santa Slash nói:
Hè nghiên cứu thì phải có phòng thí nghiệm hiện đại chứ cái phòng thí nghiệm tồi tàn của ông Agasa thì chỉ để làm mấy thứ vớ vẩn cho thằng cona thoai :D

Tồi tàn mà lão ấy làm ra được cả ối "bảo bối" cho thằng ôn con kia hả?
 
DAC nói:
Hừm, không biết có phải phẫu thuật hay là hóa trang, nhưng mà chắc chắn 2 mạ con là 1, có tập cô nhân viên FBI đã khẳng định: "Cô với mẹ cô chỉ là một", nhưng lại thắc mắc rằng sau chừng đó năm bà ta vẫn không hề già đi (khi gặp Vemout thì cô nhân viên FBI chỉ mới là 1 đứa bé thôi)
Nhưng cho dù là bà ta có đi phẫu thuật thì con nguời cùng không thể sống lâu thế được. T_T Phải chăng điều này cũng có liên quan đến loại thuốc trường sinh?
Mà sao mẹ Shinichi lại là bạn thân với cô ta được nhỉ, liệu thời đó, cô ta đã là Mafia chưa?

Lâu quá mới ghé qua đây, conan 50 đọc chán phèo. Tôi chắc rằng 2 mẹ con không thể là 1 được. Vì có đoạn con Chris viết thư xxx thằng Gin, nếu là Sharon thì đáng tuổi má nó thì sao xxx được #>:). Chris với Vermouth ko phải là 1 :cool: tôi khẳng định, Vermouth (Sharon) nó biết con Ran (đoạn bắn nhau ấy) chứ Chris có quan hệ gì đâu mà quen.
Đọc lại tập 50 tôi thấy vãi hài , có 1 thằng bị chết, tội nghiệp, được báo trước, 2 thằng thám tử nhỏ tuổi ngựa non háu đá tranh nhau phá án không nói làm gì nhưng ông già thằng Shinichi đi theo suốt mà chả chịu ra tay can ngăn mà còn coi đây như là dịp để thử tài thằng con #>:) .
Mấy đứa nhóc thám tử nhố nhăng xuất hiện ngày càng nhiều, thấy người chết thì cũng xúm vào phá án, lên mặt, thỉnh thoảng thêm vào vài câu triết lý.
 
Chà, Dragon_Treasure chắc là con gái 100% rùi, mình không thích kiểu nhân vật như 23ra, hay phát biểu những câu sặc mùi văn chương sến khủng khiếp, thể loại này chỉ có con gái mới thích được.
Mình cũng thích Haibara nữa nè ! Cô ấy rất uyên bác đó chứ ?
Lâu quá mới ghé qua đây, conan 50 đọc chán phèo. Tôi chắc rằng 2 mẹ con không thể là 1 được. Vì có đoạn con Chris viết thư xxx thằng Gin, nếu là Sharon thì đáng tuổi má nó thì sao xxx được . Chris với Vermouth ko phải là 1 tôi khẳng định, Vermouth (Sharon) nó biết con Ran (đoạn bắn nhau ấy) chứ Chris có quan hệ gì đâu mà quen.
Có lý ! Có phải Sharon có cảm tình với Ran lúc ở Newyork xem vở kịch "quả táo vàng" gì đó không ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top