Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Lần sau sẽ thay đổi ngay cách ăn nói để tránh sự hiểu nhầm to tát T___TChà, Dragon_Treasure chắc là con gái 100% rùi, mình không thích kiểu nhân vật như 23ra, hay phát biểu những câu sặc mùi văn chương sến khủng khiếp, thể loại này chỉ có con gái mới thích được.

Nói nghe tức cười nhỉ? Bọn con gái đọc xong Sherlock Home thì chả hiểu cái gì đâu(còn kỳ bí và hay hơn Conan về mặc phá án).Truyện trinh thám mà chỉ dành riêng cho con gái
Còn có cả vụ bắt cóc, mất trộm...nhưng bạn nói cũng đúng thôi. Có điều nếu không như vậy thì lấy truyện đâu ra mà đọc ?Truyện Conan này phải chi nó ra đều hằng tuần thì coi mới thấy hay, chứ vài tháng ra thì khỏi coi luôn. Nhưng cũng phải rút ra kết luận là truyện khá "xạo", làm như Conan là tử thần vậy, đi tới đâu là có người chết tới đó.
Bắt cóc, mất trộm cũng tìm được thấy người chết. Tóm lại, trong 100% vụ thì có tới 97% vụ là ám sát, 3% còn lại là các vụ linh tinh.Còn có cả vụ bắt cóc, mất trộm...nhưng bạn nói cũng đúng thôi. Có điều nếu không như vậy thì lấy truyện đâu ra mà đọc ?
Con gái đọc truyện trinh thám là .... giở ngay trang cuối để xem thủ phạm chứ không đọc từ đầuDragon_Treasure nói:Lần sau sẽ thay đổi ngay cách ăn nói để tránh sự hiểu nhầm to tát T___T
@: Truyện trinh thám mà chỉ dành riêng cho con gái![]()



Chỉ đơn giản là bảo nó trở về nước rồi thôi (mọi người đều nghĩ ba mẹ Conan ở nước ngoài mà).__Sau này conan lớn lại ko biết con bé lớp 1b ,rồi bạn bè nó....nghĩ sao nhỉ ???????Bỏa nó "đai" ah
Nói như bác thì chắc là do bác không đọc kĩ hoạc là đọc cho có chứ không phải mê Conan thực sự rồi, vì có tập kể về cha của cô nhân viện FBI bị giết, khi cô ta còn rất bé, lúc đó trông Vermouth chắc chắn trên 25 tuổi rồi, thử hỏi bây giờ cô nhân viên FBI bao nhiêu tuổi? Vậy mà Vemouth không hề già đi sau từng đó năm?Lâu quá mới ghé qua đây, conan 50 đọc chán phèo. Tôi chắc rằng 2 mẹ con không thể là 1 được. Vì có đoạn con Chris viết thư xxx thằng Gin, nếu là Sharon thì đáng tuổi má nó thì sao xxx được . Chris với Vermouth ko phải là 1 tôi khẳng định, Vermouth (Sharon) nó biết con Ran (đoạn bắn nhau ấy) chứ Chris có quan hệ gì đâu mà quen.
Lại thêm 1 câu khiến tui có cảm giác bạn...không hiểu gì về tình tiết truyện cả, ngay tui chỉ mới đọc qua 1 lần cũng hiểu được vụ giết người xảy ra quá đột ngột nên ông nhà văn không thể ngăn lại được. Ông ta không hề biết rằng sẽ có án mạng xảy ra mà chỉ đơn giản là đến để tìm tư liệu viết văn. Khi xảy ra án mạng ông ta mới biết hung thủ là ai, và đang muốn kiểm tra khả năng cậu con của mình.Đọc lại tập 50 tôi thấy vãi hài , có 1 thằng bị chết, tội nghiệp, được báo trước, 2 thằng thám tử nhỏ tuổi ngựa non háu đá tranh nhau phá án không nói làm gì nhưng ông già thằng Shinichi đi theo suốt mà chả chịu ra tay can ngăn mà còn coi đây như là dịp để thử tài thằng con
Bắt cóc, mất trộm cũng tìm được thấy người chết. Tóm lại, trong 100% vụ thì có tới 97% vụ là ám sát, 3% còn lại là các vụ linh tinh.

Tập đó không đặc sắc thì không phải là chán à #DAC nói:Chỉ đơn giản là bảo nó trở về nước rồi thôi (mọi người đều nghĩ ba mẹ Conan ở nước ngoài mà).
Nói như bác thì chắc là do bác không đọc kĩ hoạc là đọc cho có chứ không phải mê Conan thực sự rồi, vì có tập kể về cha của cô nhân viện FBI bị giết, khi cô ta còn rất bé, lúc đó trông Vermouth chắc chắn trên 25 tuổi rồi, thử hỏi bây giờ cô nhân viên FBI bao nhiêu tuổi? Vậy mà Vemouth không hề già đi sau từng đó năm?
Hơn nữa viết thư có 3 chữ XXX chỉ là 3 nụ hôn, chẳng chứng minh được gì cả. Chắc hẳn không ít người từng xem phim, có những cảnh nữ sát thủ tặng cho đối thủ 1 nụ hơn trước khi nả vô đầu họ 1 viên chì.
Hơn nữa, Vemouth là bồ của trùm, không phải bồ của Gin.
Lại thêm 1 câu khiến tui có cảm giác bạn...không hiểu gì về tình tiết truyện cả, ngay tui chỉ mới đọc qua 1 lần cũng hiểu được vụ giết người xảy ra quá đột ngột nên ông nhà văn không thể ngăn lại được. Ông ta không hề biết rằng sẽ có án mạng xảy ra mà chỉ đơn giản là đến để tìm tư liệu viết văn. Khi xảy ra án mạng ông ta mới biết hung thủ là ai, và đang muốn kiểm tra khả năng cậu con của mình.
To All: tui thực không hiểu nỗi các bác, nghe kể tui cứ nghĩ tập 50 rất là chán, nhưng khi tui mua về đọc vẫn thấy hào hứng như thường, tuy không có gì đặc sắc nhưng không thấy chán chút nào cả.
Ai ?Hôm nay Hiếu có món quà cho hai bạn ,đó là hai đoạn video clip đc làm dựa btreen những hình ảnh của truyện conan !
Yuki định giết Kaoru nhưng không thành. Có điều cũng lạ là chỉ chọc tức cái anh Makuma thôi thì cần gì phải bày trò đám cưới giả nhỉ ?- Hiều nhầm - nhưng rất ít hình như chỉ có 1 (vụ 3 cô ca sĩ giết nhau = móng tay í)
Nô! Không đặc sắc chưa chắc là chán. Khi đọc 1 cuốn truyện, nếu nói không đặc sắc tức là không có gì đặc biệt, nhưng mình vẫn muốn đọc. Còn nói chán thì tức là không muốn nhìn tới nó nữa kìa. T_TTập đó không đặc sắc thì không phải là chán à
Cái này công nhận là nét vẽ của ông họa sĩ có vấn đề, vẽ nhân vật không được cân xứng gì cả.Đã thế nét vẽ còn nhọn hoắt , còn đoạn kể bọn Hattori , Shinichi thời nhỏ hơn thời hiện giờ thì tự dưng trông cả bọn như là bị đột biến sinh hoc , đầu to chân tay nhỏ , quái dị thế còn gì