Nâng lên nào!
Các bạn nghĩ sao nêu Silent Hill chuyển sang sa mạc? Một người lạc trong sa mạc và gặp ảo giác. Anh ta chỉ thoát khỏi ảo giác khi gặp ốc đảo. Cái cảm giác đi trong sa mạc mênh mông, nhân vật có thể kiệt sức, cũng là một cảm giác khá kinh khủng. Rồi đủ thứ ảo giác xuất hiện dẫn dắt nhân vật càng ngày càng ra xa các ốc đảo.
Cái hay của game này là nhân vật chỉ đi vòng vòng trong một vùng đất rộng lớn, thỉnh thoảng may mắn mới gặp ốc đảo, nhưng ảo giác không cho phép nhân vật dễ dàng tìm được ốc đảo đến thế, và lâu lâu mới có một người đi ngang qua sa mạc (có thể cứu người), mà lại không cố định một tuyến đường nào cả vì là trong sa mạc toàn cát. Nhiệm vụ của người chơi là giữ cho nhân vật sống.
Một số ảo giác nhân vật gặp khi đang bất tỉnh, một số ảo giác khiến cho nhân vật di chuyển, hành động. Do đó, ngay trong thế giới của ảo giác, người chơi phải tiết kiệm sức cho nhân vật bằng cách tránh di chuyển quá nhiều.