Với những vụ như phim thế này thì cũng phải tính cả các trường hợp như phim

.
1: Nếu tay sinh viên đó khó thì có khó nhưng cũng đề đóm như ai, tiền đề tiền lô thì có mà tiền sách không, ăn nói thất thố không chịu sửa để thành cá biệt người ta không khoan dung nổi thì bênh = ?, lúc đấy có khi lại thương ông thầy.
2: Nếu tay sinh viên đó nghèo khó, nhổ cỏ, đi bộ tiết kiệm từng 1k bạc kiếm ăn, mới ở quê ra ấm ớ ngọng ngoẹo gặp loại thầy mặt kênh như cái thớt thì đừng nói dập 1 năm chứ 5 năm mày chết cũng chả là cái đinh với ông mày ~> nếu thế thật thì bênh lão thầy = ?.
3: Mà nếu có khỉ chả phải một ông mà cả hai ông có tội thì sao

.
Lão wiwi ấm ớ thế chứ hồi lão ấy nhắng lên chém nhặng xị ở HVĐ, nếu giả lão ấy cũng phải đi nhổ cỏ kiếm ăn rồi bị đạp vào đường cùng bố ai biết nếu lão ấy lên cơn đóng cọc người kiểu Dracula [-x. Còn lão ấy nói vụ thông tin chả rõ ràng thì không suy một đằng để bênh vội tay sinh viên kia được rồi.
Giả giờ mà có cái thiên phóng sự nào đấy nó thòi ra, thông tin rõ rành rành mà đổ hẳn về một bên mà bảo các ông dám tận tay đi rửa bát thuê rồi lên trường vẫn bị chửi hay mình làm đúng bị mấy thằng ngu dân làm càn nó chửi cho thì các ông cũng tịt.
Tóm lại: việc này thông tin hai phía trắng đen thế nào? Chả biết. Thế thì bình làm cái khỉ gì. Thầy tốt nghèo khó khổ thật các ông chả giúp được một đồng. Sinh viên khổ đói ăn túng cuồng lên các ông cũng đếch ở đấy giúp được một lời. Chuyện nó xong rồi thì trách nhiệm giờ tòa xử các ông can dự được quái đâu, nhắng. Đọc thì biết thế thôi chứ làm được cái gì mà cứ chanh với chả nuận. = =