Platina Monk
Donkey Kong
- 18/2/05
- 463
- 25
Bàn để mà... tâm sự chứ làm gì hả thằng ku kia![]()
Ứ, người đẹp bao nhiêu, thần thánh bao nhiêu ra đấy ứ tâm sự tâm sự khỉ gì mí cái chiện chả đâu đâu í, ứ chệu đêu
.phải bình bạn à, bình để bạn có thể suy nghĩ nếu như trường hợp này có thể sẽ xảy ra với bạn hoặc 1 trong chúng ta thì chúng ta cũng biết nên chọn con đường nào. chạy theo tình hay ôm khư khư lý hay là bạn có cách khác? quyết định là do mình, nhưng đôi khi nó ảnh hưởng nặng nề đến người khác.
nếu bạn nói chàng SV đó nên bị bắt bởi vì tạt axit thì liệu thầy giáo đó cũng nên bị bắt/ bị phạt bởi vì đã không làm tròn trách nhiệm của 1 người thầy, bộ giáo dục và đào tạo cũng nên bị phạt bởi vì đưa ra những điều lệ khó hiểu, khắt khe và cũng đã không làm tròn trách nhiệm của 1 tổ chức giáo dục?
bạn thấy đó, anh chàng SV quyết định tạt axit thì nó rõ ràng đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều người xung quanh. Nhưng tôi dám chắc chẳng ai thấy được, hoặc có thấy thì cũng làm ngơ, cho qua quyết định khô khan, thiếu tình và cũng chưa hợp lý của thầy, trường và bộ GDDT cũng đã ảnh hưởng đến vô số những người SV, trong trường hợp này là anh SV, tương lại anh ta, gia đình, người thân, bạn bè. có lẽ chỉ có anh SV này mới dám cho họ thấy được quyết định, lương tâm nghề giáo của họ quan trọng đến mức nào đối với SV.
Gieo gió thì có ngày gặt bão. Bạn tặng người khác 1 tát vào mặt thì bạn có thể sẽ nhận lại 1 hoặc nhiều hơn thế nữa.
những người cho rằng chàng SV này học dở thì phải chịu vậy nhưng bạn nên suy nghĩ lại, đã vào được ĐH thì không phải hạng tồi. học suốt 3-4 năm mà chỉ bị kéo lại bởi 1 môn AV thì đã thuộc hạng khá (tôi rớt 2 môn). Nhưng mà chỉ học môn AV mà rớt hết trong 2 năm thì cái này thật sự là hơi quá đáng. có thể nguyên nhân là anh chàng SV không quan tâm mấy đến viêc học nên kết quả mới vậy. nhưng mà thử hỏi lại, nếu bạn đã cố gắng làm ngày làm đêm, học lại trong suốt 2 năm để cố gắng vượt qua môn này thì rõ ràng anh ta đã quan tâm đến việc học của mình. về phía nhà trường và thầy giáo, liệu họ đã quan tâm đến những học sinh cá biệt như vậy??
"'Tôi không biết nhiều về sinh viên này, chỉ một lần gần đây nhận được điện thoại của cậu ta để xin điểm môn Anh văn nhưng tôi từ chối" đây là câu nói trích của người thầy lấy từ ngoisao.net. học vài 3 tháng không biết thì có thể nói như vậy, nhưng mà anh này đã học 2 năm, 2 NĂM mà cũng không thể nhận biết ra được ai cần giúp đỡ. Và khi từ chối liệu thầy đã lấy báo cáo cũ ra đề xem lại vấn đề của SV này chưa? đưa ra phương hướng giúp họ giải quyết chưa?? vậy đã hoàn thành trách nhiệm của thấy giáo chưa?? hay là chỉ nói "không" rồi chết sống gì thì kệ cha tụi bây??
Viết một bài toàn dấu hỏi côm cốp cuối cùng vẫn là hỏi kiểu bỏ lửng với bàn về một chuyện mà nội tình thế nào mình chả biết, haiz. Lười viết quá, cứ tự đặt dấu hỏi với phần bôi đen, thêm in nghiêng gạch chân thì thêm một chữ "tiên đề?" hoặc "ở đâu ra?", zzz.
Thế đỡ hơn là ngoài xã hội, không bằng cấp, bị đuổi học, gia đình ruồng bỏ, v.v... chắc gì Hắn sẽ sống nổi qua Mùa đông năm nay !?
đấy, chắc gì lão ta ko biết! Mà lão ko biết thì lão đúng là có vấn đề về thần kinh (bệnh hay quên) hoặc là lão hoạt động vô thức như 1 cái máy mà ko biết gì đến những thứ xung quanh, hoặc giả chăng lão bị bệnh Tự kỷ cũng nên 
. Đạo đức bị suy đồi đến mức nào rồi ko biết
.
, khi không chẳng có gì lại đi hành hạ người ta thế này rồi thế khác, làm ng` ở ngoài sao mà biết, làm người bị đì đi sẽ biết, ức chế lắm.
.Là do đạo đức của thầy suy đồi trước ,nên dạy hs suy đồi theo ,khó trách 