sợ ............ ma :-s

Status
Không mở trả lời sau này.
_Nhà cậu tôi có 1 đứa con chừng 3 tuổi bị chết đuối, mà các cậu biết đấy, con nít chết thì phải đốt bỏ hết mọi thứ liên quan tới, thế mà bữa 30 tết vừa rồi, ko biết tôi sục sạo đâu đó mà lòi ra tấm hình con bé, nhìn vừa thương vừa ớn, gai ốc nổi đầy mình, tối sợ ko dám đi tè luôn, với cả cái hồ con bé bị tai nạn ngay trước cửa nhà cách chừng 20 m.
_Nói chung dù rằng mình ko tin có ma, nhưng sợ thì vẫn sợ, sợ linh tinh, sợ đủ thứ, rồi nhìn cảnh vật tưởng tượng đủ chuyện.
p/s: Ngồi viết mấy dòng này mà cứ phải ngó sau lưng. Nỗi sợ ma nó ghê gớm thế đấy.::(::(

Đốt chi vậy :-/ .
 
Con nào mà chẳng sợ ma, cứ gì con trai, nhưng sợ cái gì cũng nên có căn cứ, đã chắc chắn là nhìn thấy ma bao giờ chưa mà sợ? :D Trí tưởng tượng phong phú quá cũng khổ nhở? ;))
 
Sợ ma cũng tốt ^^ Cứ đi chơi với bạn gái nhìu là hết ngay thui :))
Như thằng em họ tui , lớp 4 , suốt ngày lên xem film cùng tôi >"< Tui muốn đuổi nó lắm để còn xem film linh tinh ( hành động , 16+ , 81- , ... =)) ) nên bật film kinh dị cho nó xem . Xem riết mấy ngày liền nó ko sợ mới ức chứ X(
 
Sợ ma thì ông cứ kinh dị mà chơi đi!
Phim kinh dị, Games kinh dị, ảnh kinh dị ..... Cứ xem nhiều, chơi nhiều là ko sợ nữa đâu:D
Cứ cố mà xem mà chơi, lúc đầu sợ sau thành ngiện đấy!
.
___________Auto Merge________________

.
Mà cái lúc bé thì ai mà chẳng sợ, không sợ ít thì cũng sợ nhiều. Nếu ko sợ tí gì thì quá là bị thiểu năng hoặc bị đao. Sợ ma có nhiều kiểu, một là sợ những thứ văn hóa phẩm kinh dị trên truyện, phim.... thì cái đó cứ rèn luyện là hết sợ ngay(mà sau khi lớn lên tự nó cũng hết), cái sợ thứ 2 là nỗi ám ảnh về tâm linh, nỗi sợ liên quan đến những người thân đã khuất... thì cái đó e là ko hết được::(!
 
RE với SH chằng bao giờ hiệu quả đâu, muốn chữa dứt cái bệnh sợ ma này thì nên chơi Fatal Frame lúc 12h đêm, lúc chỉ có một mình mình ở nhà, bật loa lớn hết cỡ, đèn đóm thì tắt hết rồi bắt đầu chơi, nếu dùng cách này thì khả năng khỏi bệnh là 60%:D khả năng bị bệnh thần kinh là 30% :devil: và khả năng chết luôn vì yếu tim là 10%:-"

Ông này làm thế quá giết người, nó sợ quá nhỡ lăn ra chết sùi bọt mép thì ssao?:o
.
___________Auto Merge________________

.
có 1cách duy nhất là bạn hãy tiếp xúc với các vật bạn sợ thường xuyên hơn

Thế nó sợ ma thì lấy đâu ra ma mà tiếp xúc:-/
.
___________Auto Merge________________

.
À mà bổ sung luôn, đã xem gì liên quan đến kinh dị thì phải xem nhiều, chứ xem một hai lần thấy ghê quá mà bỏ là bệnh sẽ nặng hơn!!
 
chụp hình lên coi =)), 2 thằng mà lại sợ à ;)).QUOTE]
lúc đó là 1-2h sáng đó pa, ai ở ngoài đường h đó 1 là đi chơi noel 2 là ma chứ éo có thằng khùng nào ngồi ngoài trời lạnh chải đầu cả, lúc đó ớn lạnh lo vút cho lẹ chụp chiếc gì, nó quay cái mặt qua nhìn mình chắc té xỉu luôn ấy chứ, tui nhát lắm ::(
 
nghe bài này thấy ông kia cũng giống mình
nhung giò thì hết so* rồi
muốn ko so ban choi nhiều game kinh dị lúc buổi đêm ỏ thuê đĩa film ma xem nhiều vào
nếu ko làm đuoc thi chịu khó vùa làm việc vùa nghĩ tói nhũng điều tốt lanh (đùng phân tâm mà lai nghĩ tói ma ...1 thòi gian thi quen thôi)
good luck::)
 
Để hết sợ ma chỉ còn 1 cách là tự mình đối mặt với bóng ma đó thoai, và biết đâu đấy, bạn lại khám phá ra những cái mắc cười đã làm bạn sợ hãi vãi thế :D:D:D
 
Nam nhân cũng là người thôi mà ;)). Nam nữ bình quyền :-", nữ sợ sao nam lại ko sợ được :)). Mà nam nhân thì chỉ cần có nữ nhân bên cạnh thì con gì cũng cóc sợ :'>.
Hên xui.

Thèng em trai của thèng nhóc em họ trên của ta kìa, nó học lớp 12 rồi, cũng đi thi đấu karate cấp tỉnh suốt, đẹp trai, học giỏi, lớp trưởng đàng hoàng nhé, thế mà mỗi cuối tuần về nhà ta chơi ấy, y như rằng đến đêm ku cậu lăn ra sát cạnh giường ta hoặc thèng em ruột ta để ngủ. Lúc đó anh trai nó chưa về đây ở. :D Ta biết nó nhát nên suốt ngày lôi ... phim kinh dị ra xem. ;)) Kể cũng lạ. Ku cậu sợ ma chết khiếp mà sao ham coi lắm. =)) Coi xong tối đó thế nào cũng lăn ra sát chân giường của chị mà ngủ cho chắc ăn.

Mẹ ta hay ghẹo nó. Nhiều đêm ku cậu vừa gờ gờ ngủ được chút là mẹ ta lại ... gọi thầm thì bên tai nó. =)) Ta cũng hay ghẹo để nó bớt nhát nhưng vẫn vậy. Có lần sáng bố mẹ ta dậy, thấy nằm lăn vào gầm giường em ruột nằm, muỗi chích tùm lum. :)) Mẹ ta xót quá nên nói "mày ngủ trong mùng mới an toàn chứ lăn vào gầm giường như thế, nếu có con gì ấy hả, tối nó bò từ cống lên là chết." Sau hôm đó thì toàn lăn ra góc chân giường ta nằm. :| Nó nằm gần chỗ ta hơn. May mà sau này thèng anh nó về đây ở nên cuối tuần có anh ngủ cùng, hết sợ. :))
 
Nhớ hồi lớp 6 mình lén xem Xác ướp Ai cập phần 1 được 15'' đầu kinh quá tắt đi , rồi mất ngủ mất 1 tuần, vào ngủ với mẹ vẫn sợ =)) ..... Rồi lúc bé ở nhà tập thể ( tâng 3 ) tối ko dám đi cầu thang 1 mình , toàn phải gọi thằng bạn sang dắt xuống chơi :-< .... Nhưng lớn rồi thì cũng quen thôi.........
 
Để hết sợ ma chỉ còn 1 cách là tự mình đối mặt với bóng ma đó thoai, và biết đâu đấy, bạn lại khám phá ra những cái mắc cười đã làm bạn sợ hãi vãi thế :D:D:D

biết đâu chưa kịp khám phá đã vãi hãi hết ra rồi:-s
 
Muốn hết sợ ma thì cứ lang thang đi đêm nhiều vào, quen ngay
 
Tớ là tớ có thói quen cứ trước khi ngủ là xuống phòng khách làm điếu thuốc + ly café rồi ngủ, tò mò lượn vào đây thế là ngủ gấp :((.

Ai bảo ko có ma hay người đã khuất hiện về chứ mình gặp rồi. Chuyện là bữa nọ, mình với mẹ gây nhau rồi mình ko kiềm chế đc rồi nói hỗn, cái trưa chạy về nhà ngủ (ở nhà 1 mình thôi, lúc đấy mẹ mình đang bán trên ngoại), đến giờ vẫn chưa xác định là thật hay mơ. Lúc đang nằm thì tự nhiên có người lay lay bàn chân, chứ tưởng mấy cái gối nó cản, đạp ra, đc 1 tí thì lại tiếp, bật dậy thì thấy ông ngoại mình (đã mất cách đây gần 10 năm) nhìn trừng trừng vào mình (thề là ko hề bịa đặt), lúc đầu cũng hoảng nhưng định thần lại thì nhắm mắt xong rồi mở ra thì lại ko thấy, tối hôm ấy cũng thế. Hôm sau mình xin lỗi mẹ, buổi trưa hôm đó cũng gặp nhưng lần này thì ông lại cười với mình rồi biến mất. :o
 
Muốn hết sợ ma thì cứ lang thang đi đêm nhiều vào, quen ngay
đúng rồi đấy cứ đi đêm nhiều vào như tớ này đi đêm nhiều ngày trời quang thì đầy sao hôm có trăng nhìn bóng dưới đất lả lướt nhìn rất hay
 
Sợ ah ??

1. Ma ... tất nhiên là sợ dù chưa thấy (hoặc đã thấy nhưng chưa kiểm định được). Nhưng nghe mẹ + chị tớ kể nên cũng tin là có thật. Như 1 bữa buổi trưa, tớ ngồi ôm PC vọc mấy cái code bo-blog, mẹ + chị tớ ngồi gần cửa sổ (chị tớ gần hơn nhưng không nhìn ra cửa sổ làm gì), lúc đó theo những gì tớ nghe kể thì nghe có tiếng xẹt qua, chị tớ thì thấy dáng người phớt qua + mẹ tớ cũng thế, cứ tưởng là ông anh nhưng ổng ngủ rồi đi đâu đc ? Rồi nghe tiếng nhưng là lếch dép ngay cửa chính, cũng cùng lúc là con cún nhà mình nó rú lên nhe răng ra mà grừ :o Theo miêu tả nhà tớ nghĩ là người con của dì tớ (cũng vừa chết cách đây vài năm), tiếng dép +dáng người rất giống.

Trước đó cũng một lần mẹ tớ phơi đồ trên lầu thì thấy con cún nó chạy dọc theo hàng rào + qua góc nhà trên trái + vẫn nhe răng grừ suốt như trên kia một lát nó mới chịu vô nhà ?? Cũng chả hiểu đấy là gì nên chung qui xếp qua hạng "chưa kiểm định".

Nói chung khu nhà tớ nhiều cái khó hiểu + hơi kỳ quái. Nhà tớ vẫn thường gọi chỗ xóm tớ ở là "âm thịnh dương suy" 8-}

2. Côn trùng: sợ mỗi con nhện, sợ ở đây nhìn nó tởm quá nên gặp là bem không cần suy nghĩ, to quá thì lấy thuốc xịt =))

Còn gián thì có gần phạm vi định vị của tớ thì cho dù bay hay đáp đều nát bét trong 1 hay 2 hit với 1 cây chổi =))
 
ngày bé có cái tập rất vui , sợ ma nhưng ai kể chuyện ma thì thích lắm =)) ngồi nghe bằng dc rồi nhờ ng ta dắt về nhà =))
lớn 12, 13 tuổi mà tối tối quá cũng run :-s
lên 15,16 tuổi coi film ma, kinh dị riết , tối trước khi ngủ hay đọc truyện kinh dị
riết h chả sợ khỉ gì nữa :))
 
@Daki:

Biết đâu ku cậu nằm cạnh giường để bảo vệ chị thì sao :'>, suy bụng ta ra bụng người =)). Mà nhà Daki vui nhỉ, biết ku cậu sợ mà cứ thay nhau ghẹo suốt ^:)^.

chỉ có 1 cách duy nhất để hết sợ ma đó là thành MA

Ông làm rồi à :-", sao biết hay thế :-"? Chắc cũng có nhiều người thử có điều ko có điều kiện để báo kết quả nó thế nào =)). Nhiều khi thành ma gặp ma vẫn sợ ấy chứ =)).

@thaidesign: Chắc là ma sống ;)).

Còn gián thì có gần phạm vi định vị của tớ thì cho dù bay hay đáp đều nát bét trong 1 hay 2 hit với 1 cây chổi

Gặp tui tui nhặt dép lên chọi :'>. Mà kì thật, bình thường thì chọi đâu hụt đó, nhưng hễ gặp con gì đậu tui chọi lại trúng :'>.

Lúc đang nằm thì tự nhiên có người lay lay bàn chân, chứ tưởng mấy cái gối nó cản, đạp ra, đc 1 tí thì lại tiếp, bật dậy thì thấy ông ngoại mình (đã mất cách đây gần 10 năm) nhìn trừng trừng vào mình (thề là ko hề bịa đặt), lúc đầu cũng hoảng nhưng định thần lại thì nhắm mắt xong rồi mở ra thì lại ko thấy, tối hôm ấy cũng thế. Hôm sau mình xin lỗi mẹ, buổi trưa hôm đó cũng gặp nhưng lần này thì ông lại cười với mình rồi biến mất.

Sao ko chào hỏi ông đàng hoàng [-(, ông giận nên tối lại ghé đấy =)).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top