sợ ............ ma :-s

Status
Không mở trả lời sau này.
ai vẫn tin có ma xin hãy trả lời mấy câu hỏi tớ đưa ra ở trên, trả lời thỏa đáng thì tớ sẽ tin
thêm nữa là những điều vô lý ko chỉ có mấy câu đó đâu, còn nhiều lắm

tin hay ko mặc kệ cậu chứ =)) cần gì phải chứng minh cho cậu làm gì nhỉ ?

chưa thấy chưa tin là phải rồi, đến khi bị nhát thì đừng có khóc nha.
 
tin hay ko mặc kệ cậu chứ cần gì phải chứng minh cho cậu làm gì nhỉ ?
nói nhảm, muốn người ta tin 1 điều mà lại ko chứng minh được =))
chưa thấy chưa tin là phải rồi, đến khi bị nhát thì đừng có khóc nha.
xin mời, đang cần gặp ma để nghiên cứu đây mà chờ mãi chả thấy con ma nào đến tìm mình 8-}
nếu cậu quen con ma nào thì giới thiệu đến chỗ tớ nhé :hug:
ah nhân tiện, chắc là cậu gặp ma rồi, vậy làm ơn kể mình nghe ma nó trông như thế nào? tò mò quá cơ
 
Ma ơi tau cắn rơm cắn cỏ lạy mài đến gặp tau đi, hãy cho tau gặp mài dù chỉ một lần thôi, xin mài mà ma :cry:
 
thật sự là từ nhỏ đến giờ chư biết sợ ma là gì
nhiều lúc trên giường ngủ thấy khó chịu cực kỳ, nhưng rồi cũng qua :D
 
chia phe ra đánh lộn đi
Hội đồng sợ ma - Belief of the ghosts Vs Phường bắt ma - Ghosts Hunter
=)):hug:
 
toàn là nhưng chú ếch ngồi đáy giếng.

thằng nào nói ko có ma thì đi ra nghĩa địa buổi tối hô lên như pos bài ở trên ko ? ngồi đây kêu ca làm gì ? ra nghĩa địa hoặc những nơi thờ cúng nói 1 câu xem, đố thằng nào dám đấy.

đừng có ngồi đó mà khua môi múa mép bùa bãi mà có tội, muốn gặp ma thì có gì khó, ra nghĩa địa kêu như các chú vừa pos ở trên đi chứ kêu ở đây thì được gì ? Ma ko có online để đọc những lời cầu xin được thấy Ma đó của các chú đâu.
 
Ma vẫn là cái gì đó mà khoa học chưa thể giải thích được.

Do đó đừng hỏi những câu để chứng minh là có thật hay không có thật......

Ngay cả Phật Giáo + Thiên Chúa đều có nói về phần này, chắc ai cũng biết nhĩ ;))
 
thực ra ma chẳng có gì đáng sợ, cũng giống như người thường mình nè, họ vẫn mặc đồ bình thường như mình và có ăn có học, ko gớm như trong phim đâu, trừ 1 số con ma hay đi nhát người ta là thuộc loại Quỷ, mấy con đó chết vào giờ xấu với lại sống ko tốt bị phạt thôi.

nhiều chú vô đây mạnh mồm nói thì nghe hay lắm chứ có chú nào dám ra nghĩa địa tuyên bố ko có ma đâu =)) bên nước Pháp ông anh tui học ấy, cũng có ma mà nó nhát theo kiểu nó đừng nhìn chằm chằm vào mình rồi nó cười mà ko ra tiếng, nó hã hốc mồm ra cười mà lai 5ko nghe thấy tiếng gì
 
bóng đè có 2 loại, 1 là do thể trạng sức khỏe 2 là bị ma đè thật.

ông anh tui đi làm bị 1 con ma nó theo dưới cái đôi tất về nhà đêm về ngủ nó cầm chân lôi xuống khỏi dường, chuyện này ko ai biết mà đến khi ông bà ở dưới nói lại cho mới biết có con ma nó theo dưới đôi tất về nhà nó phá.
mình thì từ nhỏ đến giờ mới bị 2 lần trong 1 đêm ( mới cách gần đây vài tháng thôi ) :o
sự là một tối rất chi là bình thường, tớ sau khi code xong đi ngủ vào giấc cũng bt ( 1,2h sáng ) #-o , nằm được một hồi chừng năm phút thì bỗng thấy toàn thân không tài nào cử động được, chân, tay hoàn toàn như bị cái gì đó đè xuống :o, cố nhấc tay lên được 1 chút ( tay lúc đó đang đặt lên ngực ) thì lại bị đè xuống, mắt thì ko tài nào mở nổi, chỉ có 2 thứ đang kiểm soát được là não ( tức là đang tỉnh táo chứ chưa mớ ngủ, mới nằm mà ) + 2 đôi tai : tai mình nghe tiếng lọc cọc ở đầu giường + tiếng cười nhỏ nhỏ ( như tiếng trẻ con ) :-? - thoáng nghĩ là thằng em 5 tuổi ngủ ko được qua phá mình :whew: -
một hồi chút ( chắc cỡ hơn 5-10' ) thì mình lại mở mắt ra và cử động lại được, nhưng thấy cửa phòng vẫn đóng, chẳng có ai khác ngoài mình cả ! :o

Nghĩ bụng chắc thần hồn nát thần tính, lại nằm lại đi ngủ, nhưng lần này sự việc trên lại xảy ra, lần này tớ tập trung 2 tai thật kỹ để lắng nghe tiếng động đầu giường, đúng là tiếng lọc cọc ( như ngón tay gõ lên ) + tiếng cười nhỏ của con nít :nailbit: , một lúc sau thì hiện tượng này hết và tớ lại mở mắt ngồi dậy xem, tất nhiên lả chỉ một mình ta với ta,...lại quay ra ngủ, lần này thì làm 1 giấc ngon đến sáng :D

Sự việc trên hoàn toàn là trải nghiệm của cá nhân mình cách đây vài tháng ( và cũng là lần đầu trong đời ), chẳng nghe ai kể, cũng chẳng thêm chút mắm muối nào, ai từng bị thì chia sẻ chút nha :hug:
 
ông anh tui bị đèn và bị cầm chân lôi xuống khỏi dường kìa, hắn sức khỏe tốt, người to cao mập mạp nên ko có chuyện do sức khỏe yếu mà bị đè, đi qua nhà bà chị kia gọi hồn người ở dưới lên họ nói cho biết đó là con ma nó theo ngoài đường vào, do ông anh đeo bùa nó ko bám vào người được nhưng lại chui xuống dưới đôi tất của ổng rồi đi theo về nhà, đêm về phá.

chú nào theo đạo phật mà xin lá bùa đeo lên người sẽ ko bị đè trừ cái vụ bóng đè nữa (bùa ko được làm ướt nước nếu ko sẽ mất tác dụng )
 
thực ra ma chẳng có gì đáng sợ, cũng giống như người thường mình nè, họ vẫn mặc đồ bình thường như mình và có ăn có học, ko gớm như trong phim đâu, trừ 1 số con ma hay đi nhát người ta là thuộc loại Quỷ, mấy con đó chết vào giờ xấu với lại sống ko tốt bị phạt thôi.
Nói cứ như chính bản thân mình là ma ấy nhỉ :whew:
Hiểu biết cả về xã hội ma nữa ^:)^
 
Nói cứ như chính bản thân mình là ma ấy nhỉ :whew:
Hiểu biết cả về xã hội ma nữa ^:)^

đây là vấn đề tâm linh tôi ko thích cãi nhau với những người như cậu, cậu có quyền ko tin tui ko có ý kiến, nhưng rồi sẽ có ngày các cậu sẽ phải tự xem lại cái quan niệm của mình về cái gọi là MA
 
thằng nào nói ko có ma thì đi ra nghĩa địa buổi tối hô lên như pos bài ở trên ko ? ngồi đây kêu ca làm gì ? ra nghĩa địa hoặc những nơi thờ cúng nói 1 câu xem, đố thằng nào dám đấy.
Ở SG nghĩa địa hiếm lắm, ra nghĩa trang có đc k0 ;;)

Nếu là nghĩa trang thì ngay bây giờ cũng có thể ra đc vì chỗ tớ ở là ngay sau lưng nghĩa trang Fatima Bình Triệu. :whew:
Và tớ cũng k0 ít lần đi chơi khuya về tầm 0h-4h đâu. Thế mà chưa gặp đc con ma nào cả ::(
 
nghĩa địa nơi chôn cất người chết, nơi này tối tâm âm u chứ sài gòn thì sáng chóe thì ma gì ba
 
Ờ thế ai chỉ giùm ở SG có cái nghĩa địa nào gần gần Thủ Đức k0 nhỉ? :hug:
 
vấn đề ko phải cứ đi đêm qua là gặp, cậu ko cần kiếm nghịa địa đâu, vào cái miếu thờ thần hay chùa chiềng gì cũng được, vô đó cầu cho được gặp Ma là OK, dám đi thì nói chứ đừng có ngồi nói suông nhục lắm
 
nói về nghĩa trang thì mình thấy mấy người trong nom mộ chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm :D
chú nào theo đạo phật mà xin lá bùa đeo lên người sẽ ko bị đè trừ cái vụ bóng đè nữa (bùa ko được làm ướt nước nếu ko sẽ mất tác dụng )
từ bé giờ mới biết cái bóng đè nó ra sau từ đêm đó, mà phòng mình ngủ có thờ 3 ông ( quan nhị ca, rùi 2 ông ae ) + quan âm ( cái này gia đình để, chứ bản thân trước giờ ma hay thần cũng ko quan tâm :)) ) coi mòi ko linh rùi =))
 
vấn đề ko phải cứ đi đêm qua là gặp, cậu ko cần kiếm nghịa địa đâu, vào cái miếu thờ thần hay chùa chiềng gì cũng được, vô đó cầu cho được gặp Ma là OK, dám đi thì nói chứ đừng có ngồi nói suông nhục lắm
Hình như mình gần chùa :whew:

Vào rồi có cần quay phim lại để làm bằng chứng k0 ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top